1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em là một sinh viên học tâm lý khóa 45 đây, em thấy anh đặt câu hỏi nhiều quá. Đặt câu hỏi thì người ta đặt nhiều rồi, và đều hay cả. Vậy anh có ý tưởng gì, ý kiến gì để trả lời và đưa ra biện pháp nào chưa?
    Em có một vài suy nghĩ, chưa ra đâu vào đâu nhưng cũng xin mạn phép trả lời như sau dù anh hỏi anh dumb:
    Nguồn: http://www.tamlyhoc.net/diendan/viewtopic.php?p=1595#1595
    Mình mới post bài Nơi làm việc cho sinh viên tâm lý, các bạn có thể tham khảo thêm. Cái mình muốn bàn ở trong bài này là tương lai ngành tâm lý học của mình.
    Hiện giờ mọi người đều nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của xã hội đối với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần và những ứng dụng của tâm lý học.
    Từ việc xác định được nhu cầu như thế, không ít nhà... kinh doanh đã xây dựng nên nhiều trung tâm, tổ chức, và phần nào tạo thêm cơ hội công ăn việc làm cho sinh viên tâm lý. Nhưng mặt khác, do chú trọng yếu tố kinh doanh, chưa chú trọng yếu tố nghề nghiệp (ở đây là tâm lý) nên các dịch vụ, trung tâm đó có chất lượng còn chưa tốt. Như thế, một mặt xã hội vẫn có các trung tâm, tổ chức cung cấp dịch vụ tâm lý, mặt khác người dân, các đơn vị kinh doanh... vẫn không biết tìm nơi đáp ứng nhu cầu của mình ở đâu, và chưa tin vào khả năng của những người cung cấp các dịch vụ đó.
    Mà quả thực chất lượng các dịch vụ tâm lý thấp cũng không phải chỉ tại các nhà kinh doanh. Trên thực tế, chất lượng đầu vào của sinh viên ngành tâm lý chưa tốt, chất lượng đào tạo cũng chưa tốt, sinh viên ra trường chưa có tay nghề tốt, ngay lý thuyết cũng chưa nắm vững (ở nhiều người).
    Cũng đúng thôi, tâm lý là một ngành mới ở Việt Nam. Hiện tại ngay giáo trình, sách vở còn rất thiếu, những người được đào tạo chuyên sâu và giỏi ở nước ngoài còn ít, chương trình còn lạc hậu, khả năng ngoại ngữ của sinh viên lại kém, hầu như chẳng tìm đọc được thêm là bao. Thế nên tương lai gần của tâm lý nói là sáng sủa lắm thì cũng chưa ai dám tin.
    Như mọi ngành chưa phát triển, hiện giờ sự phát triển của ngành tâm lý phụ thuộc mật thiết vào 2 yếu tố chính: chất lượng của lực lượng làm nghề tâm lý và sự quảng bá nó tới xã hội.
    Việc quảng bá chưa thể làm mạnh ngay lúc này, bởi vì quảng cáo mạnh mà ta làm chưa tốt sẽ gây phản tác dụng. Vậy việc trước hết là những sinh viên, người yêu, tâm huyết với ngành tâm lý có trách nhiệm tìm cách tự nâng cao trình độ của mình, từ khả năng ngoại ngữ, khả năng diễn đạt, giao tiếp, rồi đến tự học thêm ngoài những gì nhà trường có thể cung cấp. Chưa hết, nếu chỉ một mình mình phát triển thì ngành nghề cũng chưa phát triển được. Chúng ta mới có ít người lắm, cần phải đoàn kết với nhau thành một nhóm, một khối của những người học và làm về tâm lý. Làm gì mà có một tập thể cũng gây được tiếng vang tốt hơn từng cá nhân, nhất là trong việc quảng bá hình ảnh ra xã hội. Chính vì thế chúng ta mới tập hợp nhau trên diễn đàn này. Để chúng ta biết nhau, trở thành bạn của nhau, trở thành một nhóm của những người mang tên tâm lý học, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tìm ra cách làm cho tâm lý phát triển hơn ở Việt Nam. Ta có thể làm được ít, được nhiều, nhưng quan trọng là ta có làm gì đó.
    Mà chúng ta thì có vô vàn việc để làm. Nếu tâm lý phát triển được thì mỗi chúng ta đều có lợi, xã hội cũng có lợi. Vậy đây cũng là việc rất nên làm, đáng làm.
    Tương lai tâm lý học phụ thuộc một phần vào chính chúng ta. Chúng ta làm gì đó, nếu không thành công như mong muốn, những người khác chắc chắn sẽ làm cho nó thành công. Làm gì đó, từ việc nhỏ nhất là mỗi người tự trau dồi ngoại ngữ, kiến thức, tay nghề của mình. Không phải ra trường rồi mới có thể trau dồi tay nghề. Thực tế cho thấy những bạn năng động thường có thể kiếm được những việc làm thêm, có tiền hoặc không từ khi học năm thứ 2,3 để rèn luyện tay nghề của chuyên ngành mình theo, và ra trường những bạn đó thường có việc làm ngay. Phải có ngoại ngữ vì tâm lý học ở các nước đều mạnh hơn ở Việt Nam, ta buộc phải học họ rồi mới phát triển được.
    Còn những bạn đi làm rồi, thường là rất bận vì hiện tại lương của người làm tâm lý chưa cao, đều phải làm thêm cho đủ sống, nên chỉ lo được cho mình mà ít có thời gian quan tâm và giao lưu với người khác. Song các bạn hãy cố gắng dành chút thời gian tìm hiểu và giao lưu với nhau, dần tạo nên một mạng lưới những người làm nghề. Người trước chỉ bảo, hỗ trợ người sau, học hỏi lẫn nhau, chia xẻ những khó khăn cuộc sống với nhau. Nếu có 1 mạng lưới tốt, chúng ta có thể làm được biết bao nhiêu việc cho tâm lý học. Có thể tổ chức hội chợ chung, có thể tự tin quảng cáo mình ra xã hội hơn vì ngoài mình còn nhiều người bạn cùng hỗ trợ.. Quan trọng hơn là mọi người khác biết tới cả nhóm đó với cái tên Tâm lý học, không phải anh A, chị B, anh C cụ thể.
    Đây là những tâm sự của mình về tương lai tâm lý học ở Việt Nam. Cũng là động cơ chính mình và các bạn tha thiết muốn lập ra diễn đàn này. Hiện giờ các nội dung và hình thức của mạng đều còn chưa tốt, và mình rất mong muốn có sự tham gia của đông đảo mọi người hơn nữa, những người bạn tâm lý học, để chúng ta biết nhau, làm quen với nhau, giúp nhau được nhiều hơn trong cuộc sống và nghề nghiệp, để tất cả cùng có cơ hội phát triển mình và phát triển tâm lý học.
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ms. G. Khi bạn trả lời như thế thì chúc bạn thành công, vì bạn sẽ thành công.
    Thời gian vừa rồi rảnh quá nên vào box mình đọc, cũng sang trang tlh.net rồi, nhưng mạng phẽo nên chưa đăng ký nick diễn đàn được. Ở đó toàn bạn cùng lớp tôi. Sau khi ra trường có lẽ đó là kênh đẹp nhất để âu yếm hỏi han nhau. Các bạn đã khai sinh ra trang web đó, chúc bạn cho nó tồn tại dài dài.
    Hi vọng một tháng nữa trang tlh.net không chỉ có bạn và vài thành viên tích cực post bài.
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ms. G. Khi bạn trả lời như thế thì chúc bạn thành công, vì bạn sẽ thành công.
    Thời gian vừa rồi rảnh quá nên vào box mình đọc, cũng sang trang tlh.net rồi, nhưng mạng phẽo nên chưa đăng ký nick diễn đàn được. Ở đó toàn bạn cùng lớp tôi. Sau khi ra trường có lẽ đó là kênh đẹp nhất để âu yếm hỏi han nhau. Các bạn đã khai sinh ra trang web đó, chúc bạn cho nó tồn tại dài dài.
    Hi vọng một tháng nữa trang tlh.net không chỉ có bạn và vài thành viên tích cực post bài.
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Bác Đăm cho aza hỏi nhờ tí. Kiến thức aza còn nghô nghê, bác đừng cười nha.
    Thế tại sao con người lại mơ? Giấc mơ đó có phản ảnh mong muốn trong cuộc sống của họ không? Loài vật có khả năng mơ không? Tại sao con chó nhà aza đang đêm ngủ tự nhiên bật dậy sủa váng lên (đã kiểm chứng)?
    Bác Đăm cứ trả lời hộ aza nhé. rồi aza sẽ hỏi bác tiếp. đương nhiên là sẽ chỉ xoay quanh chủ đề mơ mộng thôi. Vì aza vẫn đang là học sinh cấp 3, hay mơ mộng lắm.
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Bác Đăm cho aza hỏi nhờ tí. Kiến thức aza còn nghô nghê, bác đừng cười nha.
    Thế tại sao con người lại mơ? Giấc mơ đó có phản ảnh mong muốn trong cuộc sống của họ không? Loài vật có khả năng mơ không? Tại sao con chó nhà aza đang đêm ngủ tự nhiên bật dậy sủa váng lên (đã kiểm chứng)?
    Bác Đăm cứ trả lời hộ aza nhé. rồi aza sẽ hỏi bác tiếp. đương nhiên là sẽ chỉ xoay quanh chủ đề mơ mộng thôi. Vì aza vẫn đang là học sinh cấp 3, hay mơ mộng lắm.
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Cha`o azazuj!
    Bác Đăm bờ trả lời nhanh trước nhé:
    Con người mơ là vì khi ngủ mọi bộ phận dường như giảm hẳn hoạt động, nhưng não thì không hẳn thế.(cụ thể một vài phần não vẫn hoạt động mạnh ) Và chúng ta có thể có các giấc mơ.
    Giấc mơ phản ánh mong muốn của chúng ta, thường là trong ngày. một ước muốn mãnh liệt không được thoả mãn sẽ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Ví dụ đang chơi một trò chơi mới cực thích mà bị bố mẹ bắt về kô cho chơi nữa thì có thể mơ về nó trong giấc ngủ.
    Lúc khác bác sẽ nói kỹ hơn nhé...
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Cha`o azazuj!
    Bác Đăm bờ trả lời nhanh trước nhé:
    Con người mơ là vì khi ngủ mọi bộ phận dường như giảm hẳn hoạt động, nhưng não thì không hẳn thế.(cụ thể một vài phần não vẫn hoạt động mạnh ) Và chúng ta có thể có các giấc mơ.
    Giấc mơ phản ánh mong muốn của chúng ta, thường là trong ngày. một ước muốn mãnh liệt không được thoả mãn sẽ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Ví dụ đang chơi một trò chơi mới cực thích mà bị bố mẹ bắt về kô cho chơi nữa thì có thể mơ về nó trong giấc ngủ.
    Lúc khác bác sẽ nói kỹ hơn nhé...
  8. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bạn biết nhiều trang web như thế , vậy bạn có thể cho tui biết trang web nào sử dụng tiếng việt ấy ( tui dở tiếng anh lắm ) nói về vấn đề ảo giác không , tui hay bị ảo giac
    cam ơn rất nhiều nếu như nhan được hồi âm cua ban
  9. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bạn biết nhiều trang web như thế , vậy bạn có thể cho tui biết trang web nào sử dụng tiếng việt ấy ( tui dở tiếng anh lắm ) nói về vấn đề ảo giác không , tui hay bị ảo giac
    cam ơn rất nhiều nếu như nhan được hồi âm cua ban
  10. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tui thấy bạn giải thích mọi vấn dề về tâm lý rất hay
    vậy bạn giúp tui nhá , hồi nhỏ ba tôi chết luc'' đó tui 10t , bạn tin ko khi ba tui chết được 3 ngày tui đã tận mắt nhìn thấy ba đứng nhín tui rất lau khoảng 30 phút sau đó biến mất , tôi nhớ rất rỏ cho đến bây giờ toi ko thể nào wên được.Tôi biết đó là lần đầu tiên tôi bị ảo giác . Khoảng thời gian ngần đây ( 1 năm )tui gặp nhiều khó khăng trong cuộc sống và tôi đã bị ảo giác , tôi thường hay thấy ảo giác co khi la đồ vat có khi la ngưới . 1 lần tui thấy có một người già đi tới và nhìn thẳng vào tôi khi ngần đụng vào người tui thì biến mất , tôi nhớ rất rõ khuong mặt dáng người của người già đó . bây giờ tôi vẫn còn thấy ao giác , tối nào trước khi đi ngủ tôi điều nằm nói chuyện 1 mình , tưởng tượng ra một ai đó để nói chuyện cho đến khi ngủ lúc nào ko hay . Trong giấc mơ của tôi chưa bao giờ tôi thấy ánh sáng bao giờ trời cũng âm u , cảnh trời lùc ngần tối ko ánh đèn , trong giấc mơ tôi thấy tôi đang tìm kiếm một cái gì đó mà ko bao giờ kiếm được ,
    rat mong nhan duoc thu trả lời của bạn
    cam ơn rất nhiều

Chia sẻ trang này