1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Em có thể gửi về địa chỉ khanhlq75@yahoo.com
    Chúc em mọi sự tốt lành.
  2. dantamhp

    dantamhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn Candy nói "giống như có những đứa bé khi nói dối để chối tội hoặc khoa khoang thì cứ bịa chuyện i như thật , đến mức chúng dường như tin vào những điều đó là có thật nữa kìa". Tui thử lý giải hiện tượng này nhé:
    Hiện tuợng trẻ nói dối là một hiện tượng rất thường gặp và nó trở thành một đặc điểm quan trọng mang tính đặc trưng ở giai đoạn 3-6 tuổi.Freud đã phân chia các giai đoạn phát triển lứa tuổi căn cứ vào sự đầu tư lực gốc ở bộ phận nào trên cơ thể, trong đó có giai đoạn niệu đạo ********* (3-6 tuổi). Ở giai đoạn này trẻ thường sử dụng cơ chế huyễn tưởng -một cơ chế tự vệ tâm lý phát triển rất mạnh thời kỳ này. Nên khẳng định đây là một đặc điểm mang tính lứa tuổi bởi huyễn tưởng ở trẻ được biểu hiện ở việc trẻ chưa phân biệt được cái hiện thực và cái tưởng tượng . Hơn nữa cái tưởng tượng nhiều khi lại lấn át cả cái hiện thực và nó nghiễm nhiên trở thành cái hiện thực trong suy nghĩ của trẻ.
    Tui thử đưa ra một ví dụ: Khi trẻ đánh vỡ cái lọ hoa, nó sợ bị đánh, bị phạt nên xuất hiện huyễn tưởng là: đối tượng khác đánh vỡ lọ hoa. Sự huyễn tưởng lấn át hiện thực và trở thành hiện thực: con mèo đánh vỡ lọ hoa chứ không phải chính trẻ đánh vỡ lọ hoa. Vậy nên các bé sẽ điềm nhiên nói với ba mẹ là :"Con mèo đánh vỡ lọ hoa chứ không phải con".
    "Lần đầu tiên em nói dối" là thế đấy! Các bác thấy em phân tích vậy có đúng không? Xin cho ý kiến ý cò nhé!
    Được dantamhp sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 21/08/2005
  3. mrbeam

    mrbeam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    bác Dumb khá thật, dân kĩ thuật nhưng lại mê tâm lý. Ở đời nhiều cái oái ăm.......
  4. kammarin

    kammarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thấy mọi người nói nhìu chuyện hay quá. Chuyện của tôi không biết có ai giúp được không?
    Các bạn ạ, tôi nghe rằng :" con người không biết yêu thương bố mẹ, không có tình cảm gia đình thì không biết yêu người khác( ý nói là sẽ không thể yêu ai được cả)" Tôi hình như được liệt vào tình trạng ấy. Tôi chẳng có mấy tình cảm gì lưu luyến với gia đình, bố mẹ, ông bà,cô dì chú bác... tôi còn mong được mau chóng đi thât xa, mong được tự mình kiếm sống để không phụ thuộc vào gia đình! Có lẽ do nhà tôi khá đông nngười ở, bà, bố mẹ, em út, chú dì... nên tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu khi ở nhà!!
    Về nhà tôi có thể cáu ghắt với bất kì ai làm tôi ngứa mắt, trừ bố vì tôi sợ , trừ ông ngoại vì có lẽ ông là người duy nhất tôi còn thương. Nhưng ra ngoài tô có thể đối xử tốt với nhưng người khác mà không cần biết thân sơ, kể cả với người mới gặp lần đầu... Tôi rất ghét nhưng thứ ồn ào khi tôi không muốn nghe, vậy mà ở nhà tôi lúc nào cũng ỏm tỏi, mọi người ai cũng mắc bệnh nói to!! Đối với tôi, căn nhà là nơi dừng chân, là nơi để nghỉ ngơi, mà lạ là tôi thích ở chỗ người khác hơn là về nhà mình! Thích những người khác hơn là những người thân trong nhà, lạ nhỉ??
    Tôi không thích người khác, kể cả người nhà vào phong tôi khi khong được phép của tôi, dù chỉ là để dọn dẹp. Tôi không biết dến lễ nghĩa là gì và thề sẽ không bao giờ biết đến vì tôi cho rằng nó sẽ cản trở tình cảm thật lòng của con người ta...
    Thế đấy , nên ra ngoài tôi có thể làm người tốt, có thể là trò giỏi nhưng không thể làm con ngoan...
    Còn rất nhìu vấn đề nữa nhưng để sau vậy, có điều mọi người hãy giúp tôi, nếu không tôi sẽ đi sai đường mất, hiên giờ trong lòng tôi vô cùng giằng xé giữa nhưng ham muốn và hoàn cảnh, giữa lương tâm và tội lỗi, và đang nghi ngờ chính bản thân mình... Thức sự tôi là người xấu hay tốt, hay tôi bị mắc chứng tâm thần phân đoạn nào đó???
  5. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    xin cho em hỏi anh 1 câu :
    nói leo có phải là bệnh tâm lí không?
    có khả năng điều trị bằng tâm lí không?
    khi mọi người nói chuyện nếu có ý gì hay ho thì ngay lập tức cắt ngang câu chuyện đẻ xen ý kiến này vào, nhiều lúc làm những người nói khó chịu.
    hình như nói leo là do không kiềm chế được cảm xúc phải không hả anh?
    anh có thể giải thích thái độ và cảm xúc của người nói khi câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng được không ?
    Được anhduc2 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 10/09/2005
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào em.
    Nói leo không phải là một bệnh tâm lý. Nó chỉ là một "bệnh" tâm lý. Đã là "bệnh" thì có khả năng điều chỉnh, hay là "điều trị".
    Em đã tự trả lời về 1 nguyên nhân của nó rồi. Còn nữa là do không tôn trọng người đối thoại, or không chú ý hoặc hiểu cảm xúc của người đối thoại...
    Đặt mình vào vị trí của người đang muốn thể hiện, muốn phản đối, muốn đồng tình...mà chen vào câu nói của người khác và đặt ngược lại vào vị trí của người đang trình bày một vấn đề thì lại bị người khác chen ngang, nói leo, thì em sẽ hiểu. Có thể cụt hứng, có thể tức tối, có thể cảm thấy được ủng hộ...tuỳ thuộc vào cách và nội dung chen ngang.
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tôi có một thắc mắc nhỏ, không liên quan đến tâm lý lắm. Các mod đừng có xoá nhé:
    Ai là người đã vote cho tôi 1 *? (Tôi đang có 20 người bầu 5*, giờ điểm còn 4,8 và số người bầu là 21.)
    Vấn đề này rất bức xúc. Ai lỡ tay vote thì xin sửa lại giùm.
    Trân trọng cảm ơn.
  8. EQ

    EQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì người ta phải bầu 4 * thì mới được 4,81* chứ anh dumb ? Mà đã vote rồi ko sửa được đâu ,
    híc , mà sao ko ai vote cho mình thế nhỉ , nghỉ chơi box tâm lý ra luôn
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chắc đề nghị của bác khó thành công lắm bác ạ, em không biết các Admin có sửa lại được không (phải e*** vào database mất)
    Để thay đổi cục diện em vote tặng bác 5* nhé, mong bác luôn dành time cho box TLH
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Xoá nội dung theo yêu cầu của thành viên
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 05/10/2005

Chia sẻ trang này