1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sợ sợ hãi của người bạn đó chỉ biểu hiện trong suy nghĩ hay nó còn bộc lộ ra cả bằng hành động và những biểu hiện về sự sợ sệt này ở mức độ như thế nào Khi đã rõ các vấn đề đó thì có thể trả lời đc phần nào câu hỏi của bạn
  2. TrungtamNT

    TrungtamNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc giúp đỡ về những biểu hiện rối nhiễu tâm lý trẻ em, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
    Trung tâm nghiên cứu tâm lý và tâm bệnh lý trẻ em (Trung tâm N-T)
    Địa chỉ: 46 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
    Điện thoại: 04-9363261
    e-mail: ntte@fpt.vn
    Phòng tư vấn tâm lý ?" y học N-T
    Địa chỉ: Số 10, ngõ 663, Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
    Điện thoại: 04-6422694
    e-mail: ntngkhacvien@vnn.vn
    Hoặc liên hệ với:
    Ông Nguyễn Minh Đức, nhà tâm lý lâm sàng.
    Điện thoại: 0904270317

  3. nhinhoay

    nhinhoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin chao.
    Khi doc nhung gi ban viet, minh hieu mot chut rang ban dang co van de ve ca tam ly va suc khoe. Ban dau la problem tam ly, dan den yeu kem ve suc khoe, roi sau do, cang ngay cang chan nan ve chinh minh va dan den tam trang cang ngay cang di xuong. Hoac, cung co the ngay tu nho, the chat ban khong tot, dan den nhung mac cam, va anh huong den tam ly.
    Neu la truong hop thu nhat, thi minh kha thac mac ve hoan canh cua ban, va moi quan he cua ban voi nguoi xung quanh.
    Neu o truong hop thu 2, thi cho thay ban khong nhung the luc kem, ma ve kha nang dieu khien cam xuc cung rat kem, vi ko phai ai co van de ve suc khoe, cung se kiet que ve tinh than.
    Con hien nay, minh ko biet ban da thu bao nhieu cach, nhung dieu minh noi chac cung se xua nhu trai dat thoi. Ban benh o dau thi chua o do. Ban phai giai quyet 2 van de cung luc, do la suc khoe va tinh than.
    Ve suc khoe, thi minh thay dieu dung nhat ma minh thay ap dung voi chinh minh, do la the duc. Tham gia mot mon the thao nao, khong nhung giup cho suc khoe tot, ma con lam minh tu tin, va tinh than luon lac quan.
    Dieu thu 2, ve tinh than cua ban.Minh nghi ban bi phu thuoc qua nhieu vao yeu to ngoai canh. Nhu ban noi, cu moi khi co song gio gi thi ban se lap tuc sup do. Cach khac phuc thi neu co the, la nen chia se voi nguoi than. Vi neu giai quyet van de mot minh thi thuong kho khan, nang ne hon. Cach khac, do la ban luon chu dong trong tinh the. Vi su thuc, nhung cai goi la " song gio" thi thuc ra, trong cuoc song, it khi co nhung song gio tren troi roi xuong vao trung dau minh. ( neu co thi chac chi la chien tranh hay dong dat thoi). Lam chu tinh the, tuc la mang den may man cho minh, tuc la tao nen may man.Nghe thi to tat, nhung thuc ra, chi la tao co hoi cho minh thoi. Vi du nhu song gio khi mau thuan gay gat voi ai, ban co the tranh no de dang neu dieu khien cam xuc, va moi quan he xung quanh de ko gay ra dieu do. Song gio neu la chuyen tinh cam ( that tinh chang han), thi ngay khi yeu, hay lam cho minh tam li vung vang, biet chap nhan, ko qua bi luy. Trong cong viec, song gio co the la bi sa thai chang han, thi neu hom nay ban co gang lam viec tot, thi ngay mai ai dam duoi viec. The nen, may man ta co the tao ra no, va song gio, ta cung co the tranh duoc.
    Minh noi hoi qua dai dong, mong ko lam ban chan khi doc.
    Chuc ban vui ve.
  4. alung

    alung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chao dumb,
    Minh la thanh vien moi toanh cua club day.Theo minh biet thi ban la mot nguoi kha sanh ve TLH,vay ban co the cho minh biet mot so dia chi dao tao ve TLH nhung ko phai hoc nhung chinh quy ma chi la hoc them ko?minh dang la mot sinh vien lai rat dam me mon nay nhung truong lai ko day vi the minh muon ra ngoai hoc de co the ranh ve TLH nhu ban vay,mong ban giup do,cam on ban nhieu lam.(minh o tpHCM)
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn. Rất vui và cảm ơn bạn đã hỏi. Nhưng tiếc là không giúp bạn được vì mình không phải là dân học tâm lý chuyên nghiệp.
    Ở trong Box này, bạn có thể hỏi dinhhungtt hoặc vào trang web www.tamlyhoc.net để tham khảo.
    Thân.
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 16/04/2006
  6. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn có thể trả lời cho mình thế nào là ích kỷ không? có phải những người ít giao lưu bạn bè thường là người ích kỷ?
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tôi sẽ trả lời ý thứ 2, được chứ?
    Cũng có thể nếu xét tới bản chất.
    Còn đơn thuần dựa vào hành vi thì không kết luận kô được rõ ràng lắm, có thể chỉ là sự nhút nhát,nhạy cảm, ngại giao tiếp, tiếp xúc với cái mới...
    Hoặc đơn giản chỉ là người ít tình cảm thôi, ít cả vơi mình, cả với người.
  8. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn trả lời.
    đó là trường hợp của tôi, xét tới bản chất là thế nào?,
    Đã có 2 người bảo là tôi ích kỷ, sao họ không nghĩ đó là bình thường nhỉ, ai mà chẳng ích kỷ. Tôi cũng thấy ho ích kỷ vậy nhưng tôi có thể cảm thông được mà. Họ làm tôi buồn lằm, tôi không biết phải cư xử tiếp với họ thế nào.
    Cả hai trường hợp tôi nghĩ rằng tôi đã đối xử với họ ở mức tốt nhất mà mình có thể.
    Có lẽ đúng như bạn nói, tôi là người ít tình cảm chăng, từ trước tới giờ tôi luôn lờ mờ hiểu rằng người như tôi yêu ai là một thảm họa, nhưng không hiểu nỗi lý do tại sao. Có lẽ như thế này : không yêu bản thân mình thì làm sao yêu người khác, có yêu cũng không tin người ta có thể yêu mình, rồi đau khổ.
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Thường thì ai cũng hành động vì lợi ích của mình.
    Nhưng lợi ích của bạn thường khó mâu thuẵn với lợi ích của người khác.
    Nếu bạn chí quan tâm tới lợi ích của mình mà bỏ qua lợi ích của người khác 1 cách hoàn toàn là ích kỷ.
    Thường thì chúng ta dung hoà nó.
    Cái bạn tìm kiếm từ mối quan hệ với người khác có thể là sự bình yên, sự tin tưởng và tình yêu . Nó có thể là sự an toàn, có thể là đòi hỏi sự tán thưởng hoặc những lợi ích vật chất.
    Cái mà người khác mong đợi từ bạn là gì?Bạn tự kê ra nhé....
    Khi bạn cân nhắc được 2 điều này, lựa chọn của bạn thiên về phía kết cục là không kết bạn thường là do bạn quá chú ý tới lợi ích bản thân mà không để ý hoặc bỏ qua những điều nguời khác chờ đón ở bạn. Khi điều này trở nên cực đoan, đó chính là ích kỷ.
    Chúc bạn có những mối quan hệ tốt.
  10. DoYeuQuai

    DoYeuQuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình nữa :
    Mình lớn lên trong nước mắt của Mẹ. Mình chưa khi nào cảm nhận được ánh mắt của Bố nhìn Mẹ âu yếm. Mình có gia đình nhưng luôn cảm thấy như mồ côi. Trước Mẹ mình luốn cứng đầu.Mình Ko muốn để Mẹ thấy mình yếu đuối. Mình luôn tự làm mọi chuyện khi có thể, Mình ghét sự nhờ vả. Ko thích sự thương hại. Nhiều người nói mình là đứa con gái mạnh mẽ, bản lĩnh. Nhưng mình thấy mình yếu đuối. Đến nỗi muốn khóc cũng phải nuốt nước mắt vào lòng. Ngày trước mình thèm được sự quan tâm của Bố. Mình say lên mình khóc và nói hết bí mật gia đình cho bạn bè biết. Sau này mình nghĩ đó là chuyện của người lớn. Đã ko thể thay đổi được. Mình hãy sống vì chính cuộc sống của mình và đừng làm Mẹ buồn.Suy nghĩ như thế mình mình ko còn buồn chuyện gia đình nữa.
    Khi mình biết yêu. Nhưng tình yêu ở xa. Và người đó lại khô khan. Nói chung là ko hiểu được cảm nhận của mình. Mình luôn ưóc mở sống gần bên người yêu, chăm sóc và quan tâm động viên lẫn nhau. Cái quan trọng là Biết Lắng nghe nhau. Nhưng mìng lại ko tìm được. Mình rất muốn nhận được ánh mắt và sự quan tâm từ người đó. Muốn mua những gì mình thích cho người đó. Nhưng lại ko được.Người đó nhăn nhó. Mà mình lại ko muốn phá vỡ cái mình đã quyết định xây dựng. Mình chịu đựng và nghĩ Yêu Ai Yêu Chỉ Một Người.Nên dù cảm nhận tình yêu ko còn cảm giác, cảm xuc nhưng mình ko dám nói chia tay.Chịu Đựng tiếp. Và Khi mình say mình lại thích cảm giác một nụ hôn nóng bổng, một vòng tay ấm áp ôm mình thất chặt để mình biết mình ko lẻ loi.
    Riết rồi mình thích cảm giác lơ lửng khi say. Mình uống beer hoài đến nỗi mệnh danh là : U ma Thần Men.
    Mình say ko bik gì 3 lần. Những lần đó là những Style khác nhau. Lần 1 thì khóc cho gia đình, cho Mẹ. Lần 2 thì k hổ tâm vì tình yêu. Sao mình muốn môt ánh mắt một cái gì đó biết lắng nghe, mình muốn yêu và được yêu cũng ko được.Lần 3 là do đi làm phải nhịn nhiều, Thành ra khi say là muốn đập phá.
    nhưng có một cái là mỗi lần mình say ai ngăn cảm hay ôm mình lại là mình đánh lại te tua luôn.cảm iác lúc đó là như bị ai đó chèn ép.
    Bây giờ mình đã can đảm chấm dứt tình yêu hờ hững gần 7 năm trời. Mình cảm thấy hụt hẫng. Ko thiết tha gì nữa. Chỉ duy nhất một điều là lao vào học. những lúc chán nản mình lôi mấy cuốn sách " tâm hồn đẹp, hãy là chính mình ..." ra đọc, mình luôn tự chấn an mình : hãy cố lên.
    Nhưng thỉnh thoảng lại thấy chán quá. hic.
    Bây giờ mình quen người này, Nó ở gần mình, Nhưng sao mình thấy xa quá.
    ngày trước thì mơ ước có người yêu ở gần để tối thứ 7 ko phải đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường nhìn bà con đi chơi mà thời dài nữa. Hay ko phải đi beer cho đến khi say rồi lết về nhà nằm mà tủi thân. Bây giờ có người y êu mới bên cạnh nhưng sao vẫn thấy lòng lẻ loi quá....
    ai phân tích dùm mình đí, Mình muốn lấy lại sức sống.!

Chia sẻ trang này