1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nagirl

    nagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo tôi, bạn là một người con gái yếu đuối và bị ảnh hưởng tâm lý từ người mẹ của bạn.
    Tâm lý bạn không ổn định do bị kiềm chế lâu ngày. Bạn yêu bố, mẹ nhưng bạn lại không biểu lộ ra vì chính bạn đã "chối bỏ" cái cảm xúc đó. Bạn không muốn mẹ buồn nhưng thực ra đó là bạn chỉ không muốn mình buồn thôi.
    Khi bạn biết yêu, người yêu bạn ở xa, bạn mua những thứ bạn thích cho người bạn yêu. Điều đó thực là một điều ích kỷ bạn biết không? Người ta nói rằng: "Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ". Bạn mua những thứ bạn thích và nghĩ rằng người mình yêu là phải thích những gì mình thích. Thật ngây thơ bạn à vì nếu chàng trai đó thích những gì bạn thích thì anh ta chỉ là tờ giấy copy lại thôi và đến một ngày nào đó bạn cảm thấy nhàm chán với chính bản sao của mình.
    Bạn nói rằng: "Mình chịu đựng và nghĩ Yêu Ai Yêu Chỉ Một Người. Nên dù cảm nhận tình yêu ko còn cảm giác, cảm xúc nhưng mình ko dám nói chia tay.Chịu Đựng tiếp". Lại thêm ngây thơ một lần nữa. Bạn cứ tiếp tục chịu đựng thứ mà lẽ ra mình ko phải chịu đựng. Người ta có câu: "Cái thân làm tội cái đời" quả không sai chút nào. Bạn tự lừa dối bản thân mình để cố gắn bó với một hình bóng xa lắc, mờ ảo. Cũng may cuối cùng bạn đã thoát khỏi điều đó. Xin chúc mừng(mặc dù cũng mất khá nhiều thời gian: gần 7 năm)
    Ngay đến thời điểm hiện tại, bạn đã có người yêu mới, "Nó ở gần mình"...... Tôi không hiểu tình yêu thời bây giờ là thế hay chỉ ở một vài tình huống đặc biệt, mà người ta gọi người yêu mình là "nó". Chỉ cần lời kể đó của bạn là tôi biết rằng đây không phải là người bạn yêu mà chẳng qua chỉ là chỗ dựa tinh thần cho bạn thôi. Bạn cảm thấy mình thiếu một vòng tay yêu thương và muốn có người bên cạnh nhưng điều quan trọng là người đó có hiểu mình không, có chia sẻ, cảm thông được với những điều bạn băn khoăn không? Hay chỉ là cái bóng thứ hai trên tường để bạn biết mình không lẻ loi????
    Trong suốt cả những dòng tâm sự của bạn tôi không hề thấy có bóng dáng của một người bạn nào cả? Nếu bạn sống mà không có bạn bè nữa thì tôi nghĩ rằng bạn nên xem xét lại bản thân mình đi vì có câu nói rằng: "Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào". Nhưng ngay đến một người bạn tâm tình bạn cũng không có thì thật.......... bạn lẻ loi cũng phải thôi.
    Tôi có một cậu em kết nghĩa, gia đình cậu ta thực sự có một phong cách sống không giống ai và kết quả là cậu ta trở thành con người sống ích kỷ, độc đoán, sống với ai cũng nghĩ rằng người ta đang lợi dụng mình, yêu thì yêu hết mình nhưng thường mỗi mối tình chỉ trong vòng vài tháng và kết quả là về zezo.
    Tôi có một cô bạn đồng nghiệp, cha mẹ sống ly thân, tính cách cha mẹ thì thực tôi không dám nói ra nhưng cũng xin có đôi câu rằng tôi mà là cô ấy tôi không biết mình có đủ can đảm được như cô ấy để tiếp tục cuộc sống không bị sa ngã không?
    Chính vì thế tôi nghĩ rằng bạn hãy luôn tin rằng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, hãy bằng lòng sống với những gì mình có và hãy tự thay đổi cuộc sống của mình bằng chính bàn tay của mình.
    Bạn đã đọc cuốn sách: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi chưa"? (Tác giả tôi không nhớ)
    Chúc bạn tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình.
    Mong sao bạn luôn yêu và luôn được yêu
  2. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cam on Dumb nhieu!
    Toi biet minh phai song the nao roi. Toi phai song nhiet tinh hon.
    Cai toi can tim o moi nguoi la su tin tuong, nhung toi ko thay duoc deu do, nen toi ko the nao coi mo voi nguoi khac dc. Nhung bgio toi se tim kiem cai loi ich cua nguoi khac va cua minh de tim ra cach ung xu cua minh trong cuoc song. Hy vong moi thu de tot dep hon.
    Mong duoc tiep tuc tro chuyen voi ban.
  3. DoYeuQuai

    DoYeuQuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhưng lời nói của bạn.
    uhm mình cũng ko nhắc gì đến bạn bè của mình cả. Ko phải mình ko có bạn. Mình có nhiều bạn thân lắm. Một đứa tờ thủa ấu thơ. vài đứa học cấp 3. Tuy bây giờ tuy ở xa nhau nhưng tui mình vẫn là bạn thân. ko màu mè. Hiện tại mình có 2 đứa bạn thân. Những người bạn thân mình nhắc đến là có mối quan hệ rất sâu. Gia đình hai bên biết nhau tường tân, coi nhau như chị em. Nhưng mình lại ko muốn thể hiện sự yếu đuối của mình cho bạn mình biết. Khi nào cũng thế mình luôn là đứ mạnh mẽ tự tin để cho tụi nó dựa. Nhiều khi buôn quá mình thích rúc vô một góc khóc tức tuởi. hay nghe Rock. Nhiều khi muốn chạy đến tụi nó nhào vô lòng tui nó khoc cho đã. Như tụi nó thường biểu hiện với mình những lúc buồn.
    Mình luôn tự hào về những người bạn này. Có lẽ dó cũng la đông lực cho mình niềm tin. Mỗi lần buồn mình ko nói nhưng mình thường muốn ở bên tụi nó.Và cũng nói luôn là mình có những mối quan hệ xã hội rấ tốt. Vì mình ko phải là người sống ko mục đích.
    Mình cảm nhận mình mẫu thuẫn lắm. Mình luôn biết nên sống và làm thế nào. Mình luôn kiểm soát được mình. Nhiều khi mình muốn được ai đó quan tâm. và muốn mình yếu đuối để ai đó quan tâm. Nhưng lại ko làm được. Khi nào cũng to ra mạnh mẽ. Khi nào cung cười vui. Thành ra mỗi lần đi đâu chơi bạn bè luôn hú mình. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy cô đơn. Mình vẫn luôn là chính mình. Vẫn luôn tự hào là con của Mẹ. Và tự hào cái mình đang có.Mình cũng ko biết diễn ta sao cho bạn hiểu nữa. Mình cũng biết mình đang type lan man trong này. Ôi !
    Mình biểt rõ mình nên sống và làm gì. Mình chỉ bị lấn cấn trong suy nghĩ của mình. Phải chăng mình luôn nhìn và cánh cửa đã đóng!?
    Mình muốn biết lam sao để ko phải suy nghĩ nhiều, Cái tính mình hay lo lắng lắm. Nên mình làm chuyện gì cũng sắp xếp thật chu đáo. Mình luôn quan tâm đến những ngươi xung quanh họ và hiểu họ. Nhược điểm của minh là quá nhạy cảm. Mình ưới gì có thể sống vô tình một chut.
    mình nhận ra mình luôn đi tìm kiếm một sự yêu thương mà ko biết rằng nó vẫn đang tồn tại bên mình. Mình bị gia đình ám ảnh quá nhiều ! Khi mình dứt ra được tình cảm cũ đến tình cảm mới. Cảm xúc của mình lạ lắm. Như là yêu lân đầu vậy . Và trong tiềm thức của mình đó như là một ước mơ lơn trong đời mà mình đã thực hiện được. Nên rất trân trọng. Nhưng khi mình có được nó thì nó lại ko đẹp như trong tưởng tượng nên mình hụt hẫng. Mình lại phải học tính tương đối !
    Phải chăng mình ko thực tế !???
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn!
    Để tôi kể cho bạn cảm giác của tôi khi đọc bài của bạn nhé: Tôi muốn kết bạn với bạn vì tôi là đàn ông (đã lấy vợ: thêm vào cho an toàn) và bạn là (theo hình dung của tôi) người con gái hấp dẫn.
    Nhưng nếu tôi là người con gái, mà lại nghèo, xấu, và cô đơn nữa, thì cảm giác sẽ là: giọng hơi tinh vi. Đôi khi tôi thấy tủi thân, và tôi không dễ chịu khi có ai nhắc đến bạn.
    Còn tôi, tôi biết, suy nghĩ của người khác về mình có thể đúng, có thể sai, có thể là quan trọng trong những tình huống này, nhưng lại không quan trọng trong tình huống khác. Và có thể bỏ qua, hoặc thanh minh , hoặc làm gì đó thay đổi. Cụ thể thì chắc bạn giỏi hơn tôi.
    Cuối cùng, tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và tâm sự, nhưng rất tiếc, hình như tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
    Thân.
  5. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mến chào bạn vuonxuan
    Khi bạn đọc những dòng này, có khi tâm trạng của bạn không còn như khi bạn ngồi gõ những dòng ở trên nữa! Nếu đúng, đó chẳng phải là sự thay đổi ở bạn đó sao!
    Đôi khi, trong cuộc sống, ta gặp phải những điều không như ta mong đợi! Và gặp phải cả những người bạn hết sức khó chịu, họ làm cho ta cảm thấy buồn phiền! Nhưng không sao, chỉ một lúc thôi, chỉ đôi khi thôi....ta lại thấy yêu đời trở lại! Tôi thấy bạn là người đang rất hạnh phúc đấy chứ!
  6. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em là thế này ạ. Em với nó học với nhau hồi cấp 3. Chúng bạn có gán ghép ----> tình cảm nảy sinh nhưng mờ chả có gì là sâu sắc (em cho là vậy). Học xong 3 năm mỗi đứa một nơi. Sau một năm rưỡi bặt vô âm tín, gặp lại, nó lí nhí chào em như chào "mẫu hậu của nó". Nhìn cái mẹt nó ngượng ngùng chỉ muốn... a lê hấp cho một phát. Em tự hỏi kô hiểu não bộ của thằng này có vấn đề gì kô?! Mong các bác mổ sẻ giúp em với. Em chỉ muốn cứu vớt một tình bạn.
    Cám ơn các bác nhiều.
  7. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng một thời trẻ trai....
    Cũng thường sống vì mọi người
    Tôi luôn muốn tham gia các hoạt động tình nguyện, vì 1 điều thật giản đơn : mỗi khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những số phận oan trái...trái tim tôi lại nhói đau.
    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458.ttvn
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Oh, không có gì nghiêm trọng đâu em ạ, quyền chủ động là ở em cơ mà Nếu em nói chuyện và đối xử với bạn ấy cùng bình thường như với các bạn nam khác của lớp em ngày xưa ấy, em sẽ xoá đi được khoảng cách vô hình và sự ngượng ngùng giữa hai người. Anh cũng từng làm như vậy và thành công hơn cả mong đợi Hì, người chủ động là người chiến thắng
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai có thể giải thích cho em biết tâm lý người này ko, em bối rối quá ....
    Em và anh ta từng yêu nhau .Nhưng em đòi chia tay vì thấy là ko thuận buồm xuôi gió (em gặp quá nhìu khó khăn trong đời rồi nên đã thực tế hơn, chứ ko đủ blind mà đấu tranh cho tình yêu khi nó quá mong manh) Anh ta cũng ko nói năng gì hay ngăn cản ....Tụi em nhất trí là sẽ làm bạn .Tuy nhiên, em thấy quá khó khăn và suốt 1 năm trời ko gặp anh ta, chỉ để mình có thời gian quên và hy vọng nếu có gặp thì sẽ ko thấy khó xử ....Bây h anh ta đang quen 1 cô khác và họ ko ở gần nhau .Hôm trước khi cô ấy sang chỗ anh ta chơi thì em có qua (cô ấy ko biết mối quan hệ thật sự của 2 đứa) .Anh ta cố tỏ vẻ âu yếm với cô ấy trước mặt em, 2 người đi đâu anh ta cũng cố kéo em đi cùng ....Em thấy mệt mỏi lắm, dù sao tụi em cũng từng quen nhau, chẳng lẽ anh ta ko hiểu là nên ý tứ hơn sao .Với lại, anh ta bỏ hết tất cả những gì em tặng anh ta trước kia, và bây giờ đi tìm mua cái khác (ko đắt nhưng khá cần thiết và ko phải dễ tìm) .Những gì anh ta tặng em em vẫn giữ và ko make a big deal, và em thấy anh ta đối với em mean quá, và tàn nhẫn quá khi bắt em phải đi theo chọn nhẫn với 2 người .Em cố gắng đóng cho xong vở kịch vui vẻ, nhiệt tình với họ rồi ,chỉ là em ko hiểu anh ta nghĩ gì thôi . Các bác khi chia tay với ny có khả năng đối với cô ấy như vậy ko ? Các bác có chấp nhất thế ko ? Tại sao phải bỏ tất cả những gì người ta tặng mình chứ ? Em ko ghen, chỉ hơi buồn vì anh ta ko tôn trọng em cũng như những kỷ niệm khi yêu nhau thôi .Em đau đầu vì hành động của anh ta, và hy vọng mình có thể hiểu vì em còn phải gặp mặt nhau (em và gđ anh ta có quen biết) nên ko muốn khó xử .
  10. nagirl

    nagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nagirl thấy rằng bạn đã nhận thức được vấn đề rồi đấy, tuy nhiên vấn đề của bạn không phải không thể giải quyết được. Tất cả là ở bạn thôi. Nếu bạn vững tâm, ngẩng đầu và bước đi, tôi tin rằng cuộc sống sẽ không chỉ là màu tăm tối như hiện tại. Sẽ có ánh sáng để bạn bước đi.
    Mỗi khi có vấn đề gì khúc mắc, bạn hãy nghĩ rằng "ông trời công bằng lắm, ban cho chúng ta thứ này thì sẽ lấy đi của chúng ta cái khác" do đó hãy bằng lòng với những thứ mà bạn đã nhận được bằng công sức của mình bỏ ra.
    Chúc bạn luôn vui vẻ!
    Chào thân ái.

Chia sẻ trang này