1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhthucuoicung

    canhthucuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào anh dumb, cho em hỏi,từ nhỏ đến giờ thi thoảng em vẫn mơ một giấc mơ lặp lại nhiều lần,tình tiết đôi lúc thay đổi nhưng luôn luôn xuất hiện một người.Trong giấc mơ đó,em gặp một người khác phái.Tỉnh lại em không bao giờ nhớ được rõ khuôn mặt người đó nhưng em chỉ nhớ là:em luôn tựa lên vai người đó khóc một cách rất tin tưởng,thấy họ thật sự thân thiết.Càng lớn lên, người trong mơ cũng lớn hơn,cao hơn ... *_*
    Tại sao em lại luôn có một giấc mơ đẹp lạ lùng như thế hả anh?Người ta nói đôi khi giấc mơ có thể báo trước phần nào đó trong tương lai đúng không anh?Bạn bè em nói ,đó có thể là em mơ thấy "Husband in future", em không tin nhưng quả thực giấc mơ đó lăp lại nhiều lần anh a(Bật mí:Em chưa biết yêu,mặc dù đã 24 tuổi rồi,lạ quá đúng không anh?<-- có phải đây cũng là một nguyên nhân xuất hiện giấc mơ đó hả anh???)
    Cám ơn anh dumb trước a,chúc anh mọi điều tốt lành.
  2. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chào bạn,
    Tình hình của tôi không tốt lắm, đối với tôi, lại là một thất bại nữa trong quan hệ với người xung quanh. Tôi không muốn điều này lặp lại mãi. Tôi nghĩ mình có thể rút kinh nghiệm nhưng tôi rối trí quá, vậy nên mong bạn giúp đỡ.
    Tôi sẽ kể với bạn thế nào đây?
  3. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy phê phán tôi là người ích kỷ, một tháng trước tôi đã tự dằn vặt mình và cố gắng sống tốt hơn, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng người ích kỷ không phải là tôi mà là chị ấy. Những người xung quanh cũng bảo chị là người "thực dụng", chỉ trừ chị là không nhận ra thôi. Từ đó dẫn đến cách cư xử "kỳ lạ" của tôi như thế này.
    Sống chung một căn hộ mà tôi chẳng nói chuyện thậm chí chẳng nhìn mặt chị. Tôi biết thái độ của mình là sai, nhưng tôi không tìm ra một thái độ nào thích hợp cả.
    Tôi vui vẻ, tử tế với chị như trước để chị cảm thấy chị là người tốt và tiếp tục "lên án" tôi ư? Không, tôi làm không được.
    Tôi giả vờ vui vẻ, nhưng trong lòng thì "khinh ghét" chị ư? Không, tôi không muốn giả dối, làm thế chỉ làm tôi ghét chị hơn thôi.
    Tôi bùng nổ cãi cọ vớ chị ư? không, tôi không đủ sức.
    Tôi giữ thái độ im lặng, tránh né, tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận lại chị nhưng tôi phải có thời gian. Nhưng vì thái độ lạnh lùng như thế, càng ngày chị càng ghét tôi hơn, tôi chẳng cải thiện tình hình được gì.
    Hiện nay tôi đã dọn đi, vì là sv du học nên sống với bạn bè rất nhiều, tôi không muốn lặp lại tình trạng như thế nữa.
    Bạn có thể chỉ tôi cách nào để chữa cách cư xử "kỳ lạ" của tôi không.
    Tôi (tôi tự bào chữa): tôi không phải là người ích kỷ, nếu tôi nhận ra người khác cần gì ở mình tôi sẳn sàng cho mà chẳng cần sự đền đáp nào. Nhưng tôi rất ít khi nhận ra người khác muốn gì, tôi đă thử dùng cách "suy bụng ta ra bụng người", rồi cuối cùng tôi đi đến kết luận "mình khác người quá". Chắc tôi phải học cách quan tâm mọi người, "mỗi ngày làm cho một người vui", phải bắt đầu như vậy không?
  4. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn không trả lời, nhưng thú thật tôi sợ câu trả lời của bạn, vì tôi biết nó sẽ là "négatif" đối với tôi.
    Đừng trả lời bạn nhé, xem như là tôi không hỏi. Tâm trạng bây giờ tốt hơn rồi, có lẽ tôi đă quên dần dần rồi.
  5. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Tôi bàn lấn sân 1 tí về mặc sinh học con người nhưng tôi nghĩ cũng có liên quan về tâm lý:
    Ngoài 2 hệ thần kinh mà tôi biết là Hệ thần kinh trung ương và Hệ thần kinh ngoại biên, ngoài ra, cơ thể còn hệ thần kinh nào khác không?
  6. hoaisa

    hoaisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào anh dumb,em là dân ngoại đạo trong lĩnh vực này nhưng lại có duyên nợ về vấn đề này .em cũng có tắc mắc mong anh dumb giúp .hiện nay nhà em có trẻ tuổi 13,đây là tuổi dậy thì với tâm lí nói chung là....nhiều lúc thấy bực mình
    bướng bỉnh ,luôn muốn khẳng định mình mắc dù biết sai muời mươi........
    mâu thuẫn thế hệ bắt đầu xuất hiện,nhiều lúc em cảm thấy lo vì đây là tuổi định hình tính cách
    bác giúp em cái!
  7. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    bác có thể gọi điện đến các trung tâm tư vấn của tổng đài 1088 để được tư vấn trực tiếp
    Quên mất: em vừa tìm được một cái diễn đàn cực hay, giúp bác tìm hiểu cách dạy con thích hợp nhất
    XIn mời bác ghé qua diễn đàn làm cha mẹ
    http://www.lamchame.com/forum
    Được honda_333 sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 26/06/2006
  8. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là muốn biết rõ hơn một chút về quan hệ của bạn và chị đó, về mối bất hoà giữa hai người dẫn đến tình trạng như bây h hai người khó có thể nói chuyện với nhau!
    Tôi cũng có một người chị giống như bạn!
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em đang gặp rắc rối về tâm lý,xoay quanh chuyện gia đình,các anh chị có biết ở HN có chỗ nào có bác sĩ tâm lý ko,giá cả thế nào nữa
  10. linhbach

    linhbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có bác nào đọc mấy cuốn sách tâm lý do Hayek viết chưa?

Chia sẻ trang này