1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người Em đã thử đọc qua một số bài viết về trầm cảm và thấy "đối tượng nghiên cứu" của em có hầu hết các biểu hiện đó, đặc biệt rõ nhất là không thấy muốn làm bất cứ chuyện gì ngoài việc ngồi một mình và không chịu tâm sự gì nữa (em phải tự xét qua biểu hiện bên ngoài). Nhưng ngoài ra không biếng ăn và vẫn có vẻ chú ý đến vẻ bề ngoài (quần áo đầu tóc trang điểm...) như bình thường. Em cũng chưa biết phải làm gì.
    Nhưng có một điều em thắc mắc là người mắc chứng trầm cảm có phải luôn luôn có những biểu hiện đó không? Nếu chỉ thi thoảng "phát cơn", bắt đầu và kết thúc rất bất chợt gần như không có lý do gì, còn ngoài những lúc ấy ra thì vẫn bình thường, thì có coi là trầm cảm không ạ?
  2. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu trầm cảm biểu hiện...chắc chắn là thường xuyên! Thường để chẩn đoán trầm cảm, những dấu hiện trên phải có từ 3 đến 6 tháng.
    Còn thi thoảng mới...có một vài dấu hiệu trầm cảm...he he...tớ cũng mắc chứng đó!
  3. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hì , mình kô biết mình có bị trầm cảm theo đúng chuyên môn kô ? Nhưng mình cũng giống hệt bạn của sota đấy ..Hướng nội kinh khủng ,hầu như chả muốn vận động hay làm gì cả ..Nói chung là bị liên miên , tất nhiên có những lúc vui chứ ..
    Bạn nên hiểu , kiểu buồn " đôi khi " của bạn thì ai cũng sẽ gặp ..Cuộc sống con người có lúc vui buồn mà ..còn trầm cảm thì nó là một thứ dai dẳng , thuộc loại liên tiếp không ngớt .
    Cứ tưởng tượng như , một cái gì đó lọt vào một cái khe , bình thường nếu lấy sớm ra thì nó sẽ hết ..còn càng để lâu thì nó càng tụt vào trong ..đến mức ko còn nhìn thấy nó nữa .
    Với người bạn kia, sota tìm hiểu bạn ấy xem ..Còn nếu bạn ấy kô nói gì thì phải nhanh đưa đi khám tâm thần ngay .Đừng có để bị như tôi nè , khổ lắm ..
    À , tiện đây có bác nào giỏi giỏi về tâm lý , như bác dumb chẳng hạn . Em có thói quen này thì có phải là bất bình thường kô ..em rất hay định hình các cảm giác , chả hiểu sao..
    Từ bé em nhìn các con chữ mà có thể biểu hiện nó ra nét mặt như thế nào ..hay đơn giản là một sự kiện , em cũng nhớ ra xem hình thù nó thế nào ..Và thậm chí em hay tưởgg tượng ra những hình ảnh trong óc mình nó thế nào, trong tai mình nó thế nào ...Có phải vì em sống hưóng nội qúa kô
  4. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Từ "định hình cảm giác" bạn dùng và có ví dụ kèm theo nhưng mà mình vẫn chưa hỉu rõ lắm! ^^ Từ đó, bạn cho rằng mình sống hướng nội thì theo mình nghĩ còn chưa đủ! Để xem mình sống hướng nội hay hướng ngoại, thử làm một cái test kiểm tra đi1 Hiii những test kiểu này...nhìu lắm!
  5. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tôi đang ở tuổi đời còn khá trẻ, 16. Tôi thường cảm thấy chán nản vô lý, và chẳng có phương hướng hay mục tiêu nào cả. Ở trường tôi là một học sinh giỏi và sắp đi du học. Nhưng tôi cũng ko biết tôi thích cái gì nữa.
    Tôi thường ngủ vào giờ giấc rất kì lạ, 6h sáng đến chiều. Xong online, rồi làm gì đó tiếp hoặc chờ tối ngồi nhà xem phim. Nói chung là tôi chẳng thấy mình đam mê cái gì và đang sống vì mục đích gì nữa.
    Trong quá khứ tôi từng bị dính vào một trường hợp có thể xem là bị đá. Tôi ko oán trách ai cả. Nhưng vì quá rảnh rỗi như vậy nên ngày nào tôi cũng nghĩ về qúa khứ và buồn ko chịu đc. Tôi từng thử tâm sự với rất nhiều bạn bè, nhưng những gì họ khuyên đối với tôi đều vô tác dụng. Tôi ko bị ai bỏ rơi, tôi đc khá nhiều ng` yêu quý. Ko phải ko ai đeo đuổi tôi, nhưng tôi lại chẳng nẩy sinh một cảm giác nào với họ ngoài ng` trước đây cả, những gì họ làm cho tôi, tôi ko cảm động một chút nào. Đôi khi tôi thấy tôi rất vô tình.
    Có lẽ vì tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình nên mới thấy khổ sở đến vậy ko? Hiện h` tôi rất bức bối và bế tắc. Tôi ko biết phải làm gì cả, tôi cũng khóc ko nổi vì chẳng có chuyện gì thực sự xảy ra cả, chỉ là cảm giác của tôi.
  6. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng sẽ tốt thôi bạn thân mến ạ! Mình cố gắng làm việc, cố gắng lên những kế hoạch nhỏ cho cuộc sống của mình, giao lưu, học hỏi.....để một ngày nào đó, mình chợt nhận ra: ta đã hơi lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu.....Khi đó, lại sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa đấy!
    Chúc vui vẻ!
  7. TheSymmetry

    TheSymmetry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh của chữ TRẦM CẢM và HOANG TƯỞNG là gì? chỉ giùm
  8. singmahcm

    singmahcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình đang quen một người nhỏ tuổi hơn và nhiều khi là không hiểu nổi cảm xúc của người ấy.
    Đọc bài này xong cũng không có thêm được kinh nghiệm gì cả, hihi
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Các bác cho em hỏi, liệu trên đời này có ai lại khiếp sợ con người ko, khiếp sợ chính đồng loại của mình ko? Họ ko muốn chới với ai cả, ko dính dáng một chút gì với ai cả ko?
    Nếu có thì vì sao và cách giải quyết như thế nào?
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0

    Được hoakhongtim sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 16/12/2006

Chia sẻ trang này