1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Em muốn hỏi thêm là liệu trên đời này lại có ai mà chẳng có tí nhân tính gì cả ko? Sống lúc nào cũng chỉ thù hằn mọi người, người ta làm gì nó cũng ghét rồi tự nhiên nó lao vào chửi bới đe doạ đòi giết người ta ko?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể có, nếu người đó đã bị áng mây Vô minh che lấp tự tính Thánh thiện, tốt đẹp trong Tâm của mình, hay còn gọi một cách bình dân, là Lương tâm quá nhiều rồi, họ càng ngày càng gây tội ác và nghiệp báo xấu xa, tồi tệ và nặng nề! Thiện tai, thiện tai!
    NHƯNG CÁI TÂM TRONG SÁNG, THÁNH THIỆN VÀ TỐT ĐẸP CHƯA TỪNG BỊ ẢNH HƯỞNG DÙ NGƯỜI ĐÓ CÓ XẤU XA, TỒI TỆ ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO!
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Được _taythinhaduong_ sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 27/12/2006
  4. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ không lầm là có, theo tâm lí học, nhưng ít thôi. Ko nhớ là tâm lí học tây phương lí giải vì sao mà có hình thức tâm bệnh này.
    Trong tâm lí học đạo phật, again nếu không lầm , thì đây cũng là một trường hợp tâm bệnh, tức là ít thôi, người thường không có. Hình thức tâm bệnh này dò ngoại cảnh, hay điều kiện khách quan bên ngoài qui định, ví dụ trong thuở ấu thơ người ta bị ngược đãi, lợi dụng, hoặc/và thấy chung quanh mình mọi người tranh giành, xâu xé nhau ... Theo đó, cho dù người ấy ko ý thức hay nhận thấy như vậy, nhưng cái nhìn về cuộc đời và tha nhân đã bị che phủ một màu xám xịt - ngay cả được tặng quà người ấy cũng ''tự nhiên'' có ý nghĩ kẻ tặng có một hậu ý chi đó.
    Hiểu như thế, may ra mình heheeh cảm thấy thương họ hơn là cáu tiết, chỉ làm khổ cái tâm của mình!
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với:
    1.Tớ cảm thấy rất khó để diễn tả cảm xúc của mình với người khác. Nhiều lúc cảm thấy nặng nề, hay trống trải, định tâm sự, nói chuyện cùng ai đó thì lại kô thể mở miệng ra được.
    2.Tớ kô thể chơi thân với một ai?????
    3.Gần đây (1, 2 tháng ) tớ co cảm giác nghi ngờ tất cả. Niềm tin gần như sụp đổ. Chán nản! Cô đơn!
    Cám ơn các bạn!
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cậu bao tuổi ròi khúc kha khúc khích , tớ nghĩ nếu là tuổi teen thì thường cái đó là tất yếu . Nó chỉ là không bình thường khi cậu cảm nhận dc hậu quả này là do một nguyên nhân cụ thể nào đó ..Vậy cậu thử nghĩ xem , cậu sống thế nào , đã có điều gì xảy đến với cậu khiến cậu trở nên như thế chưa ?
    Bệnh " tự kỷ " phổ biến , nhưng mỗi người có 1 nguyên nhân riêng , ko thể nói là mới đẻ ra đã bị thế dc .
  7. kimhoang0108

    kimhoang0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi tôi dan gla thành viên mới tôi rất muôn biết các bài nói về tâm lý học đại cuơng năm o dau co the chi ko
    cam on
  8. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hii,có thể liên hệ với tớ qua YM: dinhhungtt! Hình như tớ có cả một giáo trình về tamlyhoc đại cương!
    Hoặc lên mạng edu.net đã có kho dowload giáo trình điện tử về sài!
  9. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , cho phép mình xen ngang 1 chút .
    Mình có 1 người anh bị tâm thần , bệnh cứ phát từ từ , khi phát hiện thì đã lâm vào tình trạng khó khăn . Mình lên box này , hi vọng nhận được sự giúp đỡ của các bạn .
    Cho phép mình được sơ lược lại những biến cố trong cuộc đời anh trai mình : Anh trai mình sinh năm 1981, từ nhỏ bản tính đã đa nghi , cô độc, trong sâu thẳm lại là người tình cảm . Năm 2000 anh thi đỗ ĐH bách khoa hà nội , việc học quá tải cộng với tình yêu đầu tan vỡ , anh ấy bị áp lực nặng nề trong thời gian này . 1 năm sau , 2001 , bố mình qua đời đột ngột do trụy tim mạch . Anh ấy khá sốc , sau đó việc học hành đi vào ngõ cụt, được 1thời gian thì bỏ học về quê .
    Từ ngày ở quê , mình là người duy nhất anh ấy thích vui đùa và nói chuyện . Năm 2002 , mình còn nhỏ , nhưng đã mơ hồ cảm nhận được anh ấy có bệnh về tâm thần . Đến nay anh ấy đã nhập viện tâm thần tỉnh 2 lần , 1 lần mới cách đây 1 tháng
    Bệnh tình anh ấy có những biểu hiện sau :
    1)Trở nên thu mình , sống cách biệt trong 1 thế giới riêng của anh ấy . Đó là thế giới của những ảo tưởng , nghi ngờ . VD như anh tìm trong những bản nhạc cổ điển những con số để ráp lại thanh " Bát quái thiên đồ trận" , hoặc nghi ngờ người thân trộm sách của anh ấy , hoặc nghi ngờ quanh mình có những âm mưu thủ đoạn của người thân
    2)Sau 1 thời gian thu mình và ức chế , anh ấy bắt đầu bùng nổ các hành vi phá hoại như vứt đồ đạc của người thân ( mà anh nghi ngờ) .
    3) Những hoang tưởng của anh ấy ngỡ là rời rạc và .....lung tung nhưng theo mình quan sát thì nó có liên hệ đến những cú sốc trong quá khứ . Mình đã phân nhóm các đối tượng bị anh ấy hiềm thù thì nhận ra có 2 nhóm liên quan đến 2 cú sốc .
    a) Một là bố mình mất , anh ấy không thể tin bố mình mất nhanh như thế , cú sốc ấy ăn sâu vào vô thức và trở thành nguyên do điều khiển những hằn thù của anh ấy , anh ấy kết tội những người thân là gây ra cái chết của bố .
    b)Đó là việc anh ấy bị thôi học ở Đh , anh ấy kết tội cho những người thân là có âm mưu hãm hại anh ấy
    Hiện nay anh trai mình đã ở bệnh viện tỉnh về , khá tỉnh táo nhưng mình lo như lần trước , anh ấy cũng tỉnh táo được 1 thời gian rồi bệnh lại nặng hơn . Theo mình , cách điều trị của bệnh viện chỉ mang lại hiệu quả tức thời vì không triệt tiêu được cái gốc của bệnh là những cú sốc trong quá khứ .
    Mình lên diễn đàn , hi vọng mọi người giúp đỡ , khuyên mình nên điều tri cho anh theo hướng nào .
    Xin chân thành cảm ơn
  10. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thêm một trường hợp nữa có lẽ là tâm thần phân liệt . Rất khó phát hiện vì bệnh diễn ra từ từ và đúng là có nhiều trường hợp chỉ có thể chữa trị ở giai đoạn cuối .
    Hoang tưởng bị hại là một trong số đó .
    Nếu như cộng thêm đặc điểm tính cách từ thửo thơ bé kia của bạn như đa nghi , cô độc thì khả năng bị bệnh là càng cao hơn .
    Những triệu chứng thường thấy đó là : Cảm thấy có tiếng nói phát ra trong đầu , thường là tiêu cực , có cảm giác bị chi phối hành động cảm giác , có hoang tưởng bị đầu độc hãm hại .....
    Với những cú shock quá lớn , việc để lại hậu quả sau này đúng như bạn nói . Bạn cũng là người tinh tế đấy nên có lẽ bạn mới phát hiện dc .
    Bạn nên đến khám ở bệnh viện Hà Nội nếu có điều kiện , mình nghĩ bệnh viện tỉnh chỗ bạn chỉ giúp phần nào hồi phục trạng thái cân bằng nhất định của anh bạn chứ ko thể trị tận gốc .

Chia sẻ trang này