1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn marganius đã hồi âm .
    Đúng như bạn nói , anh mình bị chuẩn đoán là tâm thần phân liệt . Nhưng theo mình , bệnh tình anh mình không hoàn toàn đúng như các trường hợp bạn nêu hay như trong các sách mình đọc .Mình cảm thấy trong anh luôn có 1 sự giằng co giữa 2 phần : tỉnh táo và điên loạn , tuỳ thời điểm mà nó bộc lộ khác nhau .
    Mình cũng định đưa anh lên Hà Nội để chữa trị . Cho mình hỏi , bệnh viện nào ở HN có uy tín và thành công nhất trong việc điều trị các loại bệnh tâm thần .
    Cảm ơn bạn .
  2. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hihi, xin lỗi anh marganius , em tưởng anh tầm tầm tuổi em thôi nên đã xưng hô hơi " láo toét ".
    Cho em tạ tội , kính anh vài ba vại
  3. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trời , em còn bé nhắm nhắm mà , nhất cái bóc xì này ...
    Thứ 2 , em ko uống dc bia .
    Đùa với bạn chút cho khuây khỏa thôi .
    Bệnh viện ở Hà Nội thì tốt nhất là bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương thôi ..có bệnh thì mình nghĩ nên đến đó trước sau đó thì có thể các trung tâm khác .
    Bản thân mình cũng có sự giằng co như anh bạn và mình cũng quen mấy người cũng giống như thế , đó là đặc điểm thường thấy , là có lúc thì tưởng như bình thường , có lúc thì rơi vào hố sâu rồi bộc phát thành hành động ko tốt . Tất nhiên triệu chứng thì ko thể giống y như thế kia .
  4. nvquanghuy

    nvquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh chị, em có 1 vấn đề rất cần các anh chị góp ý, giúp đỡ.
    Em hiện đang học lớp 12, có quen 1 cô bé lớp 11 tên A đã hơn 1 năm. Nhìn bề ngoài thì A là một người vui vẻ, hoạt bát. Dần dần em thấy mến A. Khi em "tỏ tình" với A, thì A từ chối và kể cho em nghe về hoàn cảnh của A rằng ba mẹ A li dị.
    Nhưng em vẫn không bỏ cuộc, lúc đó em đã cố gắng tìm hiểu về cuộc đời của A, và đã tìm cách giúp.
    Năm lớp 9, ba mẹ A li dị vì một lý do rất vô duyên.
    Từ đó, A sống với mẹ, thỉnh thoảng cũng có về ở với ba. Mẹ A dường như cũng có cảm giác như A, bất cần đời, sống cho qua ngày. Cuộc sống của 2 mẹ con không dư dả gì về vật chất, và cũng chẳng có tinh thần.
    Về ba A, sau khi li dị ba A ra ở riêng, mỗi tháng đều có chu cấp cho A một số tiền, nhưng dần dần nó ngày càng ít dần đi. Có vài lần A về ở với ba thì dường như ba đang quen một người phụ nữ khác. Nhưng A vẫn còn rất thương ba, mặc dù A có cảm giác như ba không còn thương mình nữa (sn con gái mà đi chơi với người khác thì có còn thương con không?)
    A luôn cảm thấy tuyệt vọng. Em đã động viên, an ủi rất nhiều, nhưng những gì em làm cũng chẳng đi đến đâu.
    Việc học của A càng ngày càng giảm sút, học mà lúc nào tâm trí cũng bị ám ảnh bởi những việc như vậy.
    Dạo gần đây, tối nào đi học về, A cũng đi lang thang trên đường, có khi đến 11, 12h mới về. Mệt mỏi, chán nản, và chẳng có nơi nào để về; đó là cảm giác của A.
    Ngoài ra còn khá nhiều chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến A. Em rất thích A, thật sự là nhìn A trong hoàn cảnh như vậy em không thể nào chịu nổi. Em khẩn thiết mong nhận dc lời khuyên của các anh chị cho em biết em phải làm gì để có thể giúp dc A vượt qua khỏi nó. Nếu dc các anh chị có thể cho em xin nick YM dc không ạ, em nghĩ chat trực tiếp thì sẽ dễ dàng hơn.
    Em xin chân thành cảm ơn.
  5. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn...Mình không giỏi tâm lý để dám khuyên bạn điều gì .Nhưng mình có 1 người bạn cũng có hoàn cảnh giống với A . Mình chỉ muốn chia sẻ 1 chút thôi .
    Với tình cảnh của những người như A bây giờ , họ gần như mất niềm tin và có cả sự thu mình không dám tiếp nhận tình cảm mới . Một tình cảm mới , với A , có thể là 1 sự mạo hiểm , để sau đó nhận lại nỗi đau .Trong tình huống này , bạn có lẽ nên tao cho A 1 sự tin tưởng theo kiểu 1 người bạn thân , chứ ko phải là người yêu .
    Bạn mình hồi lớp 11 , bố mẹ li dị , bạn trai chia tay ..cô ấy rất suy sụp ..đến lớp ngất liên tục . Bạn bè rất lo và muốn chia sẻ ..Nhưng cô ấy thu mình lại , cô độc gặm nhấm . Sau đó thì cô ấy thân mình . Hỏi vì sao ?..cô ấy bảo vì mình đối xử với cô ấy bình thường , không thương hại , không quá quan tâm , không đối xử với cô ấy như 1 kẻ cần bố thí .
    Với A , có lẽ cô ấy đang rất cần 1 người để tâm sự ..bạn nên đối xử với cô ấy như 1 người bạn thân , 1 người anh , đừng tỏ ra thương hại hay chăm sóc quá mức .
    Vài lời chia sẻ . Chúc bạn hạnh phúc
  6. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào anh merganius .
    Đọc bài anh em cảm tưởng anh cũng là 1 người rất phức tạp và có nhiều sự dày vò trong nội tâm .
    Ngày nhỏ , có 1 cụ già quen bố em đã nói về anh trai em , cụ bảo anh em sẽ có 1 thời gian bị rối loạn tâm thần . Ông cũng bảo nếu khỏi , anh em có thể sẽ rất giỏi về tâm linh .
    Nhớ lại lời cụ ,em rất muốn tranh thủ thời gian này , khi anh em đã tỉnh táo , sẽ cho anh học cảm xạ . Tuy nhiên , em cũng lo sợ những tác dụng phụ của bộ môn này .
    Anh có thể cho em 1 số địa chỉ web hay 1 số sách nói về nhân điện cho người tâm thần không ạ .
    Rất cảm ơn anh . Chúc anh luôn an vui
  7. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời này không chính xác , hiện tượng nhìn thấy một sự kiện mà mình có cảm giác quen thuộc dù trên thực tế chưa nhìn thấy trước đó là một hội chứng tâm lý phổ biến có tên là hội chứng Deja Vu - hay còn gọi là ký ức ảo giác .
    Mời tham khảo thêm tại đây :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Deja_Vu
  8. nvquanghuy

    nvquanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cám ơn anh, em chưa nghĩ đến việc này bao giờ.
    Nhưng A ko giống như người bạn mà anh nói, A nhìn bề ngoài rất bình thường, vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè, chỉ có những người bạn thân mới biết.
    Em không biết đó có phải là cách hay hay không, nhưng có lẽ em phải thay đổi vai trò của mình như anh đã nói.
    Một lần nữa xin cám ơn anh.
  9. whennow06

    whennow06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    làm cách nào đểcó thể động viên an ủi người mình yêu thương.Tôi luôn muốn làm mọi việc vì những người thân của tôi,nhưng đôi khi tôi ko làm được gì, tôi nghe tâm sự mà tôi ko biết nói gì để động viên an ủi người ta.
  10. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nghe được tâm sự của người khác cũng đã là một việc mà không phải ai cũng làm được rồi bạn ạ

Chia sẻ trang này