1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị H đang ráo bán anh Tạ đấy ạh. Từ từ để chị em chiaki còn thương lượng giá cả đã nào.... .... tieusumui đâu rùi em, chị em mình đấu..... giá hay chia tay chia chân mỗi người một cái, còn cái tim ta xẻ làm đôi mang nấu cháo nhỉ?
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đêi, em đêi. Có dzụ dzì thế. Đánh chén bác Tạ với chị H á.
    Thế chia nhau thế nào hả chị. Hay cho vào nồi nấu chung nhá
  3. lynkbong

    lynkbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em hỏi cái ,có ai có biết gì về dòng tâm lý học nhân văn (của Maslow,Roger ấy ạ) ko ạ ,chỉ giáo em cái,hay có tài liệu gì giới thiệu em với,em đang học về phần này.Nhất là ảnh hưởng của nó đến sự hình thành và phát triển nhân cách ấy ạ....thankssss!!!!
  4. tenno

    tenno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay mình đang gặp phải vấn đề hết sức nguy hiểm,liên quan đến tương lai trầm trọng vì mình mới có 18 tuổi.Bây giờ khi mình học bài mình rất khó tưởng tượng và hình dung1 cái gì đó,có những cái rất đơn giản mà không hiểu nổi.Thậm chí mình đọc 1 trang sách mà mắt thì lia hết trang trong khi đầu thì chả biết gì.
    Mình mắc bệnh gì?
    (Thục ra cũng không đến nỗi trầm trọng lắm,nhưng rõ ràng khả năng học có vấn đề)
  5. tvl1981

    tvl1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    4.537
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mình có một cảm giác rất lạ. Để có cảm giác đó, các bạn hãy tưởng tượng như thế này : Toàn bộ hoạt động của thế giới xung quanh được cảm nhận chỉ bởi đôi mắt của bạn, cảm giác của bạn . Giống như trong một bộ phim mà bạn là nhân vật chính, nhìn nhận thế giới xung quanh mình. Hơi khó hiểu, nhưng mà giống như bạn là trung tâm của vũ trụ, bạn là thứ đặc biệt nhất, là sinh vật được giao sứ mạng theo dõi thế giới này. Vậy, khi bạn chết, cảm nhận đó, ánh nhìn đó, sẽ chìm vào bóng đen, mãi mãi? Và, lúc nào thì bạn lại có nhận thức, có ánh nhìn đó, hay là nó sẽ biến mất vĩnh viễn, và thế giới sẽ tiếp tục phát triển, mà bạn - một cựu thành viên của nó - sẽ mãi mãi không bao giờ cảm nhận được nữa ?
    Đây là một cảm giác hay đến với mình vào buổi tối, những lúc ngồi suy nghĩ một mình. Đến nay thì chỉ có vợ mình là người sau khi nghe mình hướng dẫn đã cảm nhận được cảm giác này.
    Mình đã đi tìm đọc mấy quyển sách về tâm lý, nhưng vẫn chưa thấy đề cập gì về vấn đề này.
    Mình biết các bạn ở đây rất giỏi về tâm lý nên mình mạn phép hỏi các bạn, bạn nào biết hoặc cảm nhận được cảm giác này xin hãy giải thích cho mình biết với.
    P/s : Nếu bạn nào không thích bài này thì thôi, xin đừng chửi mình tội nghiệp, nhen!
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    theo mình hiểu đó là khả năng tập chung kém
    suy nghĩ miên man ko có độ nhấn và điểm dừng
    bạn ko nên vừa học vừa nghe nhạc hay đeo tai phone quá nhiều
    hoặc đại loại là làm nhiều việc cùng 1 lúc
    một trong những cách luyện sự tập chung rất hay đó là tranh luận và cãi nhau , nói đểu nhau, nói móc nhau hay nói trước đám đông
    thêm nữa
    những ng sống hài hòa thường ko có độ tập trung bằng những ng cá tính hay sốc nổi.
    tuổi bạn là tuổi khẳng định mình
    đặc biệt một chút, khác ng một chút, cái tôi một chút, cá tính một chút
    bố đời một chút ngông một chút là rất hay
    chứ tuổi 18 mà phẳng lì thì .......... ngày sau dễ đi dép tông cho nó lì một thể bạn nhé
    NguyenthiP thích bài này.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xui dại....
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tôi hiểu cảm giác này, bạn giống như tâm điểm của mọi thứ, tất cả đều quy về một hả?
    Haha, xong rồi bạn tự hỏi chết đi sẽ thế nào, bởi vì cảm nhận về thế giới thay đổi rất nhiều
    Đọc sách tâm lí thì sao trả lời cho bạn được? Có lẽ ẩn sâu trong con người bạn là câu hỏi, tôi là ai, tại sao tôi lại sinh ra và tôi sẽ đi về đâu? Mà vợ bạn cũng hiểu cảm giác của bạn chắc kiếp trước cả hai cùng tu một chùa rồi
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 02/04/2008
  9. thang87

    thang87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    1
    em đọc mãi chả hiểu j cả !
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi không có gì phải thắc mắc đâu bạn. Đó chỉ là tưởng tượng, rằng bạn là trung tâm vũ trụ, nếu cảm giác này đi quá giới hạn khiến bạn tưởng đó là sự thật thì bạn mới có vấn đề. Cảm giác mình là sự tồn tại vĩnh cửu, đến nỗi bạn là chính mình hay bạn là ai đó khi bạn chết cũng tương tự. "Cái tôi" là thế nào ạh? Bất biến hay luôn biến đổi. Mình thường hay cảm giác là một phần sự tồn tại của vũ trụ, một cảm giác thuộc về rất mạnh mẽ, không phải trung tâm, chỉ đơn giản là một phần, một sự tồn tại ngẫu nhiên.

Chia sẻ trang này