1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn.
    Mình cũng nhiều khi như bạn. Nhưng nguyên nhân thì chắc không ai giống ai. Mình nói từ mình ra, nếu bạn thấy có thể thì thử liên tưởng sang bạn xem sao.
    Nói chung, những ký ức xa từ tuổi thơ có thể không còn lưu trữ trong bộ nhớ ngắn hạn, nhưng nó không hoàn toàn mất hẳn. Về trí nhớ có trí nhớ ngắn hạn,, dài hạn..(mình sẽ đọc lại chính xác sau). Và đặc biệt khi bạn có trải qua những cú sốc hay thời kỳ khủng hoảng từ bé, thì dù lúc đó bạn có tiếp xúc với khung cảnh thì bạn cũng không nhớ nó ngay lúc đó và trong ý thức nói chung, bạn cũng không cho là đã ở đó vì tâm trí bạn bị hút hết vào mối quan tâm khác. Nhưng não bộ là một cơ quan cực kỳ bí ẩn, vẫn có những vùng lưu lại những cảnh vật đó, và rồi một ngày nào đó, bạn gặp lại một cảnh vật tương tự, vùng não đã ngủ yên sẽ được đánh thức. Cái này có luận cứ khoa học hẳn hoi .
    Tôi có một giải thích khác cho trường hợp này, dựa vào vô thức tập thể, nhưng cái này tôi chưa được kiểm chứng. Lúc nào rảnh, nếu bạn còn quan tâm, tôi sẽ nói tiếp.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    1.Ám thị là gì
    Theo Freud, Ám thị là sự ảnh hưởng tác động của lên một chủ thể nhờ vào sự chuyển dịnh.
    Theo trường phái sinh lý thần kinh, mà người khởi xướng là Forel, xem ám thị là sự tạo ra những biến đổi động trong hệ thần kinh bởi các người ám thị nhờ vào sự gợi lại( một cách có ý thức hoặc vô thức) từ một hình ảnh trong đó chứng tỏ những biến đổi này đang, đã vè sẽ xảy ra.
    Theo Xviados: ám thị là sự tiếp nhận những thông tin một cách bị động, không phê phán.
    Theo Volper: ám thị gây ra cho con người một trạng thái hoặc thúc đẩy người đó đến một hành động nhất định.
    ....
    Tóm lại, ám thị là sự tiếp nhận một cách thụ động những tác động tâm lý từ bên ngoài của một cá thể, từ đó gây ra những biến đổi nhất định về thể chất, tâm thần.
    2. Phân loại ám thị
    Có nhiều cách phân loại ám thị:
    - Tự ám thị và bị ám thị
    - Ám thị bằng lời nói và ám thị không do lời nói
    - Ám thị trực tiếp và ám thị gián tiếp
    - Ám thị lúc thức, ám thị trong giấc ngủ thôi miên và ám thị sau thôi miên
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    1.Ám thị là gì
    Theo Freud, Ám thị là sự ảnh hưởng tác động của lên một chủ thể nhờ vào sự chuyển dịnh.
    Theo trường phái sinh lý thần kinh, mà người khởi xướng là Forel, xem ám thị là sự tạo ra những biến đổi động trong hệ thần kinh bởi các người ám thị nhờ vào sự gợi lại( một cách có ý thức hoặc vô thức) từ một hình ảnh trong đó chứng tỏ những biến đổi này đang, đã vè sẽ xảy ra.
    Theo Xviados: ám thị là sự tiếp nhận những thông tin một cách bị động, không phê phán.
    Theo Volper: ám thị gây ra cho con người một trạng thái hoặc thúc đẩy người đó đến một hành động nhất định.
    ....
    Tóm lại, ám thị là sự tiếp nhận một cách thụ động những tác động tâm lý từ bên ngoài của một cá thể, từ đó gây ra những biến đổi nhất định về thể chất, tâm thần.
    2. Phân loại ám thị
    Có nhiều cách phân loại ám thị:
    - Tự ám thị và bị ám thị
    - Ám thị bằng lời nói và ám thị không do lời nói
    - Ám thị trực tiếp và ám thị gián tiếp
    - Ám thị lúc thức, ám thị trong giấc ngủ thôi miên và ám thị sau thôi miên
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Câu trên mình đã trả lời là khi uống rượu, có hiện tượng thoát ức chế, khả năng kiểm soát lời nói và hành vi bị giảm,nên điều đó cũng dễ hiểu.
    Thêm nữa, bạn có biết tính cách của họ lúc bình thường đúng thật là bản chất của họ không.
    Tại sao lại có những người suốt gần cả đời sống đạo mạo nhưng lúc về già lại hư đốn.
    Tại sao có ngày càng có nhiều bộ phim về nói về những mặt chưa được nói đến trong những năm trước của những người vốn được nhìn vào như mẫu mực.
    Và bạn có thể giải thích cho tôi thuật ngữ "Sống vừa vặn với mình" được dùng rất nhiều trên các trang báo điện tử hiện nay?
    Có lẽ trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ hiểu ra vấn đề thôi. Dù sao, cứ nhìn cuộc sống một cách tích cực, vì đời sống luôn tiến theo hướng lành mạnh, nhân văn hơn.
    Tặng bạn câu này của Trịnh Công Sơn: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"
    Chúc bạn tìm thấy sự thanh thản và niềm vui.
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Câu trên mình đã trả lời là khi uống rượu, có hiện tượng thoát ức chế, khả năng kiểm soát lời nói và hành vi bị giảm,nên điều đó cũng dễ hiểu.
    Thêm nữa, bạn có biết tính cách của họ lúc bình thường đúng thật là bản chất của họ không.
    Tại sao lại có những người suốt gần cả đời sống đạo mạo nhưng lúc về già lại hư đốn.
    Tại sao có ngày càng có nhiều bộ phim về nói về những mặt chưa được nói đến trong những năm trước của những người vốn được nhìn vào như mẫu mực.
    Và bạn có thể giải thích cho tôi thuật ngữ "Sống vừa vặn với mình" được dùng rất nhiều trên các trang báo điện tử hiện nay?
    Có lẽ trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ hiểu ra vấn đề thôi. Dù sao, cứ nhìn cuộc sống một cách tích cực, vì đời sống luôn tiến theo hướng lành mạnh, nhân văn hơn.
    Tặng bạn câu này của Trịnh Công Sơn: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"
    Chúc bạn tìm thấy sự thanh thản và niềm vui.
  6. n_m_psy

    n_m_psy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
    Tại sao nhiều khi người ta buồn nhưng không thể tìm đuợc nguyên nhân hả bạn?
  7. n_m_psy

    n_m_psy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
    Tại sao nhiều khi người ta buồn nhưng không thể tìm đuợc nguyên nhân hả bạn?
  8. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại EQ thấp . Đùa chút thôi, tớ nghĩ thường chỉ các bạn tuổi mới lớn mới hay như vậy. Có nhiều trường hợp:
    - Ở tuổi này vẫn còn hồn nhiên, chưa tự kiểm soát hoàn toàn được bản thân, mà có khi cũng không cất công tìm hiểu về cảm xúc của mình.
    -Đơn giản là không có gì thú vị để chơi thì chán thôi .
    -Tuy không còn là nhỏ tuổi, nhưng những người "đa cảm", nhất là con gái, rất hay xúc động trước những việc nhỏ nhặt, nên tâm trạng hay biến đổi.
    -Nhàn cư vi bất thiện , không có mục đích sống rõ ràng mạnh mẽ, dễ lâm vào tâm trạng buồn chán, vả lại không còn việc gì khác để làm nên cứ để mặc tâm hồn bay bổng.
  9. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại EQ thấp . Đùa chút thôi, tớ nghĩ thường chỉ các bạn tuổi mới lớn mới hay như vậy. Có nhiều trường hợp:
    - Ở tuổi này vẫn còn hồn nhiên, chưa tự kiểm soát hoàn toàn được bản thân, mà có khi cũng không cất công tìm hiểu về cảm xúc của mình.
    -Đơn giản là không có gì thú vị để chơi thì chán thôi .
    -Tuy không còn là nhỏ tuổi, nhưng những người "đa cảm", nhất là con gái, rất hay xúc động trước những việc nhỏ nhặt, nên tâm trạng hay biến đổi.
    -Nhàn cư vi bất thiện , không có mục đích sống rõ ràng mạnh mẽ, dễ lâm vào tâm trạng buồn chán, vả lại không còn việc gì khác để làm nên cứ để mặc tâm hồn bay bổng.
  10. tinhcadumuc_fath

    tinhcadumuc_fath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều nguyên nhân gây nên tâm trạng buồn của con người. Đôi khi có thể chỉ là thay đổi thời tiết, sự mệt mỏi... Tuy nhiên đó là những yếu tố không chính yếu. Mỗi con người khi có tâm trạng nào thường xuất phát từ một nguyên nhân quan trọng nào đó bên trong. Chẳng hạn như đang thích một người nhưng còn e ngại chưa dám công nhận tình cảm ấy nên sự nhớ nhung chưa thể hiện rõ rằng. Hay nỗi buồn nào đó trong quá khứ đã bị vùi lấp từ lâu nhưng vô tình một tình huống, một vật nào đó khiến ta mơ hồ nhớ đến tạo cho ta một cảm xúc lạ...
    Nhìn chung những nguyên nhân thường được giấu kín bên dưới vô thức, nó chưa được khơi lên một cách rõ ràng nên người ta cứ nghĩ rằng nỗi buồn ấy chẳng có lý do gì. Những người thường "tự làm việc với chính bản thân mình" thì sẽ hiểu mình buồn vì lý do gì.

Chia sẻ trang này