1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bye psychology box
    Lần thứ hai: yêu cầu bạn bình tĩnh và xử sự lịch sự hơn (narcissus)
    u?c narcissus s?a vo 02:30 ngy 15/04/2005
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn. Đối ẩm với bạn một chút. bạn tưởng tượng ta đang ngồi ở một quán rượu cóc nào đó trên phố nhé.
    Về cafe, thì ai cũng biết nó có chất caffein làm hưng phấn. Hưng phấn nhiều thì sau đó cũng dễ mệt hơn và gây ức chế.
    Về kakao, tôi thấy thứ này đem lại sự tỉnh táo, minh mẫn.
    Còn mỗi sáng, trước khi làm việc gì, tôi đều uống vài chén trà mạn. Sảng khoái và hưng phấn hơn.
    Đúng như bạn nói, mỗi người một khác, nhưng đó đều là các chất kích thích kô nên lạm dụng
    Uống rượu thì tôi thích ngồi vỉa hè, một manh chiếu và vài con mực, bên 1 người hợp cạ thì rất phê.
    Còn uống một mình có khi buồn hơn. Người nào thất tình hay muốn quên sự đời thì họ thường nốc thật nhiều để khỏi nghĩ, quên hết.
    Còn uống rượu Tây, nhìn nó đẹp, uống thấy sang sang, mà lại được ngắm các em xinh đẹp xung quanh thì kiểu gì chả phê.
    Cảm ơn bạn đã theo dõi.
    To Candy_ :Mong các bạn kìm chế hơn khi tham gia. Lời nói như mũi tên, bắn đi thì không lấy lại được nữa. Dù là trên mang, kô ai biết, nhưng chính những gì bạn làm khi không ai biết thể hiện con người bạn rõ nhất.
    Hãy là một con người đàng hoàng.
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn. Đối ẩm với bạn một chút. bạn tưởng tượng ta đang ngồi ở một quán rượu cóc nào đó trên phố nhé.
    Về cafe, thì ai cũng biết nó có chất caffein làm hưng phấn. Hưng phấn nhiều thì sau đó cũng dễ mệt hơn và gây ức chế.
    Về kakao, tôi thấy thứ này đem lại sự tỉnh táo, minh mẫn.
    Còn mỗi sáng, trước khi làm việc gì, tôi đều uống vài chén trà mạn. Sảng khoái và hưng phấn hơn.
    Đúng như bạn nói, mỗi người một khác, nhưng đó đều là các chất kích thích kô nên lạm dụng
    Uống rượu thì tôi thích ngồi vỉa hè, một manh chiếu và vài con mực, bên 1 người hợp cạ thì rất phê.
    Còn uống một mình có khi buồn hơn. Người nào thất tình hay muốn quên sự đời thì họ thường nốc thật nhiều để khỏi nghĩ, quên hết.
    Còn uống rượu Tây, nhìn nó đẹp, uống thấy sang sang, mà lại được ngắm các em xinh đẹp xung quanh thì kiểu gì chả phê.
    Cảm ơn bạn đã theo dõi.
    To Candy_ :Mong các bạn kìm chế hơn khi tham gia. Lời nói như mũi tên, bắn đi thì không lấy lại được nữa. Dù là trên mang, kô ai biết, nhưng chính những gì bạn làm khi không ai biết thể hiện con người bạn rõ nhất.
    Hãy là một con người đàng hoàng.
  4. phucambuon_

    phucambuon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào dumb ,
    Bạn ko đủ tư cách để đưa ra lời nhận xét về tôi đâu dumb ạ .Có nhiều lúc tôi lấy làm tiếc vì cuộc sống đã biến đổi tôi thành một kẻ mà phải chịu ơn một người như bạn , với bạn thì chả có gì vì thực ra bạn đâu có cố ý giúp tôi ,ko những vậy còn thường xuyên làm tôi thất vọng vì những nhận xét đau lòng , nhưng với tôi thì khác ,khi chịu ơn bạn thì tôi - trong vô vọng - vẩn luôn cố gắng tìm ra mối dây liên lạc ít ra về mặt tinh thần với bạn . Điềuđó thật là bất hạnh ,khiến tôi đau buồn và cảm thấy tiếc về những gì đã qua . Tôi ngày xưa quá khác tôi bây giờ ,langthang đi tìm sợi dây gắn kết vô hình với một kẻ mà cái tôi ngày xưa có lẽ rất ghê sợ .Vì sao người đàn bà thường sống nặng về tình cảm ,còn lý trí đối với với họ ko đáng 1xu ?
    dù sao cũng cám ơn bạn ,
    và đừng bao giờ nhận xét về tôi khi chưađủ thông tin cũng như trìnhđộ
    bye
  5. phucambuon_

    phucambuon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào dumb ,
    Bạn ko đủ tư cách để đưa ra lời nhận xét về tôi đâu dumb ạ .Có nhiều lúc tôi lấy làm tiếc vì cuộc sống đã biến đổi tôi thành một kẻ mà phải chịu ơn một người như bạn , với bạn thì chả có gì vì thực ra bạn đâu có cố ý giúp tôi ,ko những vậy còn thường xuyên làm tôi thất vọng vì những nhận xét đau lòng , nhưng với tôi thì khác ,khi chịu ơn bạn thì tôi - trong vô vọng - vẩn luôn cố gắng tìm ra mối dây liên lạc ít ra về mặt tinh thần với bạn . Điềuđó thật là bất hạnh ,khiến tôi đau buồn và cảm thấy tiếc về những gì đã qua . Tôi ngày xưa quá khác tôi bây giờ ,langthang đi tìm sợi dây gắn kết vô hình với một kẻ mà cái tôi ngày xưa có lẽ rất ghê sợ .Vì sao người đàn bà thường sống nặng về tình cảm ,còn lý trí đối với với họ ko đáng 1xu ?
    dù sao cũng cám ơn bạn ,
    và đừng bao giờ nhận xét về tôi khi chưađủ thông tin cũng như trìnhđộ
    bye
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Này bạn !
    Tớ đêck cần biết bạn có công lao gì trong việc thành lập box !
    Cũng đêck cần biết bạn có oán thù gì với dumb !
    Cũng đêck cần biết bạn có akay chim cú gì về chuyện bị xa thải chức mod !
    ...............
    Nhưng những gì bạn thể hiện trong thời gian vừa qua chứng tỏ bạn không đáng 1 xu !
    Một người con gái mà ăn nói sánh ngang tầm với dân đầu đường xó chợ !
    Đau đớn thay !
    Các bạn ở đây rất hiền nên chẳng ai muốn nói với cậu mà làm gì ! Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó thôi chứ !
    Tốt hơn hết là bạn lượn khỏi cái box tâm lý này đi càng sớm càng tốt ! Mọi người nhìn bạn gai mắt lắm rồi đấy !
    Xin lỗi các cậu ! nhưng bức xúc quá fải nói thôi !
    mong mod đừng xoá !
  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Này bạn !
    Tớ đêck cần biết bạn có công lao gì trong việc thành lập box !
    Cũng đêck cần biết bạn có oán thù gì với dumb !
    Cũng đêck cần biết bạn có akay chim cú gì về chuyện bị xa thải chức mod !
    ...............
    Nhưng những gì bạn thể hiện trong thời gian vừa qua chứng tỏ bạn không đáng 1 xu !
    Một người con gái mà ăn nói sánh ngang tầm với dân đầu đường xó chợ !
    Đau đớn thay !
    Các bạn ở đây rất hiền nên chẳng ai muốn nói với cậu mà làm gì ! Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó thôi chứ !
    Tốt hơn hết là bạn lượn khỏi cái box tâm lý này đi càng sớm càng tốt ! Mọi người nhìn bạn gai mắt lắm rồi đấy !
    Xin lỗi các cậu ! nhưng bức xúc quá fải nói thôi !
    mong mod đừng xoá !
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Mình nói chuyện với bạn lần nữa nhé. Mong bạn vui lòng trả lời cho mình vài vấn đề nhỏ:
    1/ Những nhận xét nào của mình làm bạn đau lòng? Bạn có thể nêu lại không?
    2/ Bạn có thể nêu những gì ở mình làm cho bạn cảm thấy ghê sợ. Để mình biết mà còn sửa.
    3/ Cần gì bạn phải tìm cách liên lạc vô hình với mình. Nếu muốn , bạn có thể liên hệ trực tiếp theo điạ chỉ của mình mà bạn có
    4/ Bạn không phải chịu ơn mình và không nên đề cập đến chuyện ơn huệ trên này n ữa. Rất khó coi. Nếu muốn, bạn có thể tâm sự riêng với mình qua tin nhắn. Mình sẽ rất vui lòng nói chuyện với bạn. Chỉ cần bạn giữ lịch sự là được.
    Mong bạn tôn trọng sân chơi chung của mọi n gười.
    Chờ hồi âm.
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Mình nói chuyện với bạn lần nữa nhé. Mong bạn vui lòng trả lời cho mình vài vấn đề nhỏ:
    1/ Những nhận xét nào của mình làm bạn đau lòng? Bạn có thể nêu lại không?
    2/ Bạn có thể nêu những gì ở mình làm cho bạn cảm thấy ghê sợ. Để mình biết mà còn sửa.
    3/ Cần gì bạn phải tìm cách liên lạc vô hình với mình. Nếu muốn , bạn có thể liên hệ trực tiếp theo điạ chỉ của mình mà bạn có
    4/ Bạn không phải chịu ơn mình và không nên đề cập đến chuyện ơn huệ trên này n ữa. Rất khó coi. Nếu muốn, bạn có thể tâm sự riêng với mình qua tin nhắn. Mình sẽ rất vui lòng nói chuyện với bạn. Chỉ cần bạn giữ lịch sự là được.
    Mong bạn tôn trọng sân chơi chung của mọi n gười.
    Chờ hồi âm.
  10. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tất cả là do tôi dumb ạ , vì tôi KHÁC NGƯỜI nên đành chịu , lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy CHẤP NHẬN BẢN THÂN , vậy nên ko cần giãi thích gì cả .
    Xin phép được nói câu cảm ơn cuối cùng :
    CÁM ƠN ANH DUMB
    vậy là nhẹ nhõm hơn cho tôi
    chúc mọi điều tốt lành cho bạn
    có lẽ bạn đừng trả lời gì nửa , vì tôi RẤT SỢ phải đọc chúng dumb à ,xin đừng làm những tình cảm tốt đẹp trước kia tôi dành cho bạn trở thành chứng ám sợ nữa . Tôi đã phải sợ hãi QUÁ NHIỀU rồi .
    vĩnh biệt

Chia sẻ trang này