1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thắc mắc liên quan đến TÂM LÝ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dumb, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tất cả là do tôi dumb ạ , vì tôi KHÁC NGƯỜI nên đành chịu , lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy CHẤP NHẬN BẢN THÂN , vậy nên ko cần giãi thích gì cả .
    Xin phép được nói câu cảm ơn cuối cùng :
    CÁM ƠN ANH DUMB
    vậy là nhẹ nhõm hơn cho tôi
    chúc mọi điều tốt lành cho bạn
    có lẽ bạn đừng trả lời gì nửa , vì tôi RẤT SỢ phải đọc chúng dumb à ,xin đừng làm những tình cảm tốt đẹp trước kia tôi dành cho bạn trở thành chứng ám sợ nữa . Tôi đã phải sợ hãi QUÁ NHIỀU rồi .
    vĩnh biệt
  2. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    - tớ thấy có mỗi một vấn đề thôi mà mọi người thắc mắc nhiều quá,mà câu trả lời thì đã quá rõ ràng đến vậy rồi :)
    - xin hỏi một câu khác là như thế này,mong các bạn vì quan tâm đến câu hỏi của tớ mà ko cãi nhau nữa,heng :x
    - trong cuộc sống,hẳn đã có nhiều lúc bạn nhìn một sự việc nào đó và cảm thấy ngỡ ngàng (or bất ngờ,or quen quen) vì "hình như" là sự việc đấy đã xảy ra rồi,hình như là mình đã chứng kiến sự việc này rồi ... tỉ dụ như bạn ở trong một bữa tiệc chẳng hạn.Một bạn nào đó xung phong lên hát,và trong khi đang vỗ tay cổ vũ bạn ấy,tự dưng bạn thấy cái hình ảnh này quen quen,bạn thấy hình như đây là một sự lặp lại của một sự việc mà bạn đã từng chứng kiến .... Hiện tượng này tớ gặp rất thường xuyên.Hồi bé chả biết gì,tưởng là mình ... có khả năng đặc biệt gì cơ xế là hơi sờ sợ cơ mà sau rồi mới biết là một chứng bệnh.Các bạn học tâm lý,biết nhiều và hiểu nhiều về tâm lý,xin hỏi các bạn đấy là chứng bệnh gì [ tên tiếgn việt và tiếgn anh - tớ muốn search thêm về cái bênh đấy :) ] or nếu có thêm tài liệu tham khảo thì post luôn lên tớ nhờ :x hê hê,và nếu có thể thì add thêm vài dòng nhận xét của một người học,hiểu,và biết tâm lý phát :D
    thân.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    - tớ thấy có mỗi một vấn đề thôi mà mọi người thắc mắc nhiều quá,mà câu trả lời thì đã quá rõ ràng đến vậy rồi :)
    - xin hỏi một câu khác là như thế này,mong các bạn vì quan tâm đến câu hỏi của tớ mà ko cãi nhau nữa,heng :x
    - trong cuộc sống,hẳn đã có nhiều lúc bạn nhìn một sự việc nào đó và cảm thấy ngỡ ngàng (or bất ngờ,or quen quen) vì "hình như" là sự việc đấy đã xảy ra rồi,hình như là mình đã chứng kiến sự việc này rồi ... tỉ dụ như bạn ở trong một bữa tiệc chẳng hạn.Một bạn nào đó xung phong lên hát,và trong khi đang vỗ tay cổ vũ bạn ấy,tự dưng bạn thấy cái hình ảnh này quen quen,bạn thấy hình như đây là một sự lặp lại của một sự việc mà bạn đã từng chứng kiến .... Hiện tượng này tớ gặp rất thường xuyên.Hồi bé chả biết gì,tưởng là mình ... có khả năng đặc biệt gì cơ xế là hơi sờ sợ cơ mà sau rồi mới biết là một chứng bệnh.Các bạn học tâm lý,biết nhiều và hiểu nhiều về tâm lý,xin hỏi các bạn đấy là chứng bệnh gì [ tên tiếgn việt và tiếgn anh - tớ muốn search thêm về cái bênh đấy :) ] or nếu có thêm tài liệu tham khảo thì post luôn lên tớ nhờ :x hê hê,và nếu có thể thì add thêm vài dòng nhận xét của một người học,hiểu,và biết tâm lý phát :D
    thân.
  4. Seaweed02

    Seaweed02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay có cảm giác như bạn [nick]vianhyxem [/nick] . Nhiều lúc như mình đã từng làm như thế trong quá khứ hoặc trong quá khứ đã từng dự cảm được điều đang diễn ra . Không biết trong tâm lý học có giải thích hiện tượng này không nhỉ ?
  5. Seaweed02

    Seaweed02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay có cảm giác như bạn [nick]vianhyxem [/nick] . Nhiều lúc như mình đã từng làm như thế trong quá khứ hoặc trong quá khứ đã từng dự cảm được điều đang diễn ra . Không biết trong tâm lý học có giải thích hiện tượng này không nhỉ ?
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Một khi bạn đang học tập làm việc bình thường và nó không ảnh hưởng đến nhận thức, tư duy của bạn thì nó không là bệnh.
    Nhưng từ cái tưởng đó, bạn tư duy theo hướng đó, dựa vào đó và hành động theo nó thành hệ thống thì đó là bệnh.
    Theo lời của bạn, bạn đã nhận thấy đó không phải là khả năng đặc biệt.
    Vậy thì cứ yên tâm, bạn hoàn toàn binh thường, nó không phải là bệnh.
    Còn nếu bạn cứ thích tìm hiểu về nó, mời bạn search tới các cụm từ
    - paranoid, hay hoang tưởng paranoid
    - hoang tưởng cảm thụ
    ===============================================
    Còn đây là hiện tượng khá giống với hiện tượng của bạn, mời bạn xem cụ thể tại trang 2 của tô pic này
    Chào bạn.
    Mình cũng nhiều khi như bạn. Nhưng nguyên nhân thì chắc không ai giống ai. Mình nói từ mình ra, nếu bạn thấy có thể thì thử liên tưởng sang bạn xem sao.
    Nói chung, những ký ức xa từ tuổi thơ có thể không còn lưu trữ trong bộ nhớ ngắn hạn, nhưng nó không hoàn toàn mất hẳn. Về trí nhớ có trí nhớ ngắn hạn,, dài hạn..(mình sẽ đọc lại chính xác sau). Và đặc biệt khi bạn có trải qua những cú sốc hay thời kỳ khủng hoảng từ bé, thì dù lúc đó bạn có tiếp xúc với khung cảnh thì bạn cũng không nhớ nó ngay lúc đó và trong ý thức nói chung, bạn cũng không cho là đã ở đó vì tâm trí bạn bị hút hết vào mối quan tâm khác. Nhưng não bộ là một cơ quan cực kỳ bí ẩn, vẫn có những vùng lưu lại những cảnh vật đó, và rồi một ngày nào đó, bạn gặp lại một cảnh vật tương tự, vùng não đã ngủ yên sẽ được đánh thức. Cái này có luận cứ khoa học hẳn hoi .
    Tôi có một giải thích khác cho trường hợp này, dựa vào vô thức tập thể, nhưng cái này tôi chưa được kiểm chứng. Lúc nào rảnh, nếu bạn còn quan tâm, tôi sẽ nói tiếp.
    Thân mến!
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/04/2005
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Một khi bạn đang học tập làm việc bình thường và nó không ảnh hưởng đến nhận thức, tư duy của bạn thì nó không là bệnh.
    Nhưng từ cái tưởng đó, bạn tư duy theo hướng đó, dựa vào đó và hành động theo nó thành hệ thống thì đó là bệnh.
    Theo lời của bạn, bạn đã nhận thấy đó không phải là khả năng đặc biệt.
    Vậy thì cứ yên tâm, bạn hoàn toàn binh thường, nó không phải là bệnh.
    Còn nếu bạn cứ thích tìm hiểu về nó, mời bạn search tới các cụm từ
    - paranoid, hay hoang tưởng paranoid
    - hoang tưởng cảm thụ
    ===============================================
    Còn đây là hiện tượng khá giống với hiện tượng của bạn, mời bạn xem cụ thể tại trang 2 của tô pic này
    Chào bạn.
    Mình cũng nhiều khi như bạn. Nhưng nguyên nhân thì chắc không ai giống ai. Mình nói từ mình ra, nếu bạn thấy có thể thì thử liên tưởng sang bạn xem sao.
    Nói chung, những ký ức xa từ tuổi thơ có thể không còn lưu trữ trong bộ nhớ ngắn hạn, nhưng nó không hoàn toàn mất hẳn. Về trí nhớ có trí nhớ ngắn hạn,, dài hạn..(mình sẽ đọc lại chính xác sau). Và đặc biệt khi bạn có trải qua những cú sốc hay thời kỳ khủng hoảng từ bé, thì dù lúc đó bạn có tiếp xúc với khung cảnh thì bạn cũng không nhớ nó ngay lúc đó và trong ý thức nói chung, bạn cũng không cho là đã ở đó vì tâm trí bạn bị hút hết vào mối quan tâm khác. Nhưng não bộ là một cơ quan cực kỳ bí ẩn, vẫn có những vùng lưu lại những cảnh vật đó, và rồi một ngày nào đó, bạn gặp lại một cảnh vật tương tự, vùng não đã ngủ yên sẽ được đánh thức. Cái này có luận cứ khoa học hẳn hoi .
    Tôi có một giải thích khác cho trường hợp này, dựa vào vô thức tập thể, nhưng cái này tôi chưa được kiểm chứng. Lúc nào rảnh, nếu bạn còn quan tâm, tôi sẽ nói tiếp.
    Thân mến!
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/04/2005
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bạn dumb,cơ mà tớ có đọc một tài liệu [khá tin cậy] mà tớ ko nhớ tên,tớ khẳng định là có một chứng bênh vệ tâm lý có triệu chứng như thế.
    - về việc định nghĩa thế nào gọi là bệnh,tớ nghĩ bạn định nghĩa như thế ko đúng.Trên thực tế có khá nhiều chứng bệnh ko gây ra điều gì có hại cho con người,nhưng vẫn gọi là bệnh.Có hại hay ko có hại,phiền toái hay ko phiền toái chẳng qua là những khái niệm do chính con người tự đặt ra mà thôi.
    Cơ mà nếu bạn ko thích thì ko gọi đấy là bệnh,gọi là cái gì cũng được :)
    tạm thời chửa search được mấy cái bạn cung cấp,dạo này bận quá.Lúc nào mà search rồi hỏi bạn típ sau vậy
    Thanx vì đã quan tâm trả nhời tớ :D :x
  9. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bạn dumb,cơ mà tớ có đọc một tài liệu [khá tin cậy] mà tớ ko nhớ tên,tớ khẳng định là có một chứng bênh vệ tâm lý có triệu chứng như thế.
    - về việc định nghĩa thế nào gọi là bệnh,tớ nghĩ bạn định nghĩa như thế ko đúng.Trên thực tế có khá nhiều chứng bệnh ko gây ra điều gì có hại cho con người,nhưng vẫn gọi là bệnh.Có hại hay ko có hại,phiền toái hay ko phiền toái chẳng qua là những khái niệm do chính con người tự đặt ra mà thôi.
    Cơ mà nếu bạn ko thích thì ko gọi đấy là bệnh,gọi là cái gì cũng được :)
    tạm thời chửa search được mấy cái bạn cung cấp,dạo này bận quá.Lúc nào mà search rồi hỏi bạn típ sau vậy
    Thanx vì đã quan tâm trả nhời tớ :D :x
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì có một thắc mắc khác:
    Tôi muốn hỏi bạn DUMB một vấn đề ko liên quan tới tâm lý nhiều, ví dụ như nếu ta muốn có một văn phòng tâm lý, theo bạn thì chúng ta nên có những gì?
    Cái cách bạn đối đáp với cô bé phúc âm buồn rất xứng với vi trị của một người làm tâm lý, nhỡ đâu candy thử bạn thì sao, he he.
    Tôi có một số người bạn làm về Tâm Lý Học, nhưng mà hình như chả có mấy người đã hội tụ đầy đủ tố chất làm một nhà tư vấn.
    Theo bạn, một nhà TƯ VẤN TÂM LÝ cần những gì?
    Và theo bạn, trong việc tư vấn tâm lý đại trà, chúng ta cần kỹ năng nghề nghiệp hơn, hay là cần một người được trời phú khả năng thấu hiểu người khác, ví dụ như thày bói, tôi thấy tương quan lực lượng cũng hơi khiếp.
    Tôi nhấn mạnh là trong TƯ VẤN ĐẠI TRÀ. Bởi vì những gì gọi là chuyên môn thì kể cả cái Trung Tâm NT THĐ còn chả được mấy nả thành công.
    Để được xã hội công nhận, TÂM LÝ VIÊN cần phải chứng minh cái gì đầu tiên với xã hội hơn là có hàng chục quyển sách trong đầu ???
    Một việc làm thật cụ thể, hoặc một kế hoạch để đưa các sinh viên Tâm Lý Học tới sự công nhận của XH.
    Àh còn một câu nữa, nhìn cách bạn viết, tôi đoán bạn là con trai.
    Bạn có bao giờ được các bạn gái khác, hoặc bạn trai khác, âu yếm nhìn và nói rằng: Bạn học Tâm lý àh, tưởng khoa đó toàn con gái, tóm lại là chả có tí nam tính nào.
    Nếu có, thì bạn giải quyết sự vui vẻ đó ra sao ?
    Và, bạn học K bao nhiêu thế ?

Chia sẻ trang này