1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Thành Trì & Kinh thành ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kienxanh, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin góp chút ít tư liệu nhé!
    Thành Hoa Lư
    Thành Hoa Lư được xây từ đời Đinh Tiên Hoàng và đến đời Lê Đại Hành thì được tu bổ lại. Thành Hoa Lư ở xã Trường Yên, Huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, cách thị xã khoảng 10km về phía Tây Bắc.
    Thành nằm trên một khu đất được núi đá vôi bao quanh ba mặt Tây, Nam, Đông. Phía Bắc và Đông Bắc có con sông Hoàng Long chảy ngang. Sông Hoàng Long bắt nguồn từ vùng rừng núi Hòa Bình Nho Quan và chảy vào sông Đáy tạo nên con đường thủy Bắc - Nam tiện lợi.
    Cũng giống như khi xây thành Cổ Loa, dân Việt đã tận dụng địa hình thiên nhiên, dùng chiều cao của dãy núi đá vôi để làm nên những bức tường thành kiên cố. Có tất cả mười đoạn tường thành được đắp thêm, nối những ngọn núi lại. Đoạn dài nhất 500m. Đoạn ngắn nhất 65m, cao khoảng 10m, rộng chừng 15m.
    Thành Hoa Lư gồm hai vòng thành riêng biệt, nằm cạnh nhau. Vòng thành ở phía Đông được gọi là thành Ngoài, vòng thành ở phía Tây được gọi là thành Trong.
    Thành Ngoài bao quanh một khu đất có diện tích chừng 140ha, gồm hai thôn Yên Thượng và Yên Thành của xã Trường Yên, là nơi có cung điện, lầu gác của vua. Thành Trong có diện tích tương đương với thành Ngoài, bao gồm khu đất nay là thôn Chi Phong, xã Trường Yên.
    Hai tòa thành chạy gần nhau ở ngách núi Quền Vòng (phía Tây của thành Ngoài và phía Đông của thành Trong). Ngách núi Quền Vòng cũng là nơi thông thương của hai vòng thành.
    Vì dựa theo thế núi để xây nên, cho nên cả hai tòa nhà thành đều không có hình dáng rõ rệt, giống nhau ở điểm là hình dài và eo lại ở chính giữa. Và chính ở chỗ eo này là bức tường vầu, ngăn mỗi thành ra hai phần, làm tăng thêm mức độ quanh co hiểm hóc cho tòa thành.
    Cả hai thành đều có nhánh của Sông Hoàng Long chảy vào, nhờ vậy việc chuyển ra vào thành đều dễ dàng.
    ở những chỗ đất dễ lún, móng tường được chôn sâu đến 2 mét, chất liệu là từng lớp cành cây lẫn cùng đất. Các lớp đất này có cọc đóng sâu xuống để giữ cho móng khỏi trôi. Cọc thì có cọc kép và cọc chiếc. Cọc kép gồm hai thanh gỗ nối với nhau bằng đà ngang qua lỗ mộng, trên đà lại còn có nhiều thanh gỗ dài. Nhờ cách xây móng cẩn thận thế nên các đoạn thành xây bên trên tồn tại cho đến ngày nay.
    Thân tường bên trong được xây bằng gạch chắc chắn dày khoảng 0,45m. Chân tường có kè đá tảng và cọc gỗ chòng chéo.
    Kinh đô Hoa Lư, một Kinh đô được xây dựng sau một ngàn năm Bắc thuộc đã phản ánh phần nào tính dân tộc của người Việt. Trong khi tại Trung Quốc, những thành lũy thời Hán đều có hình dáng đều đặn hình học, đường ngang lối dọc ngay hành thẳng lối thì Hoa Lư lại ngoằn ngoèo không theo khuôn mẫu của nhà Hán mà theo địa thế thiên nhiên. Qua đó ta thấy được tính độc lập ngay cả trong kiến trúc của dân tộc.
    --------------------------
    Mình cũng khoái lịch trình này lắm tuy nhiên vẫn chưa biết được thứ 7&CN này có thu xếp được không. Có lẽ phải đến thứ 5 hoặc thứ 6 mới biết chính xác.
    Nếu sắp xếp được thì mình xin 1 suất và sẽ reaffirm lại sau nhé!
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Vì thứ Năm chăm hơn thứ Sáu, híc, híc, nên nhiều thành viên trong đoàn rút đi hoạt động bí mật và đánh du kích . Do đó, lịch OFFLINE sẽ được chuyển lên ngày thứ Tư.
    Xin được báo lại cho các bạn rõ:
    Thời gian : 19h00 ngày 04/10/2006
    Địa điểm: Quán cafe Trung Nguyên - 59 Trần Hưng Đạo.

    Mong được gặp cả nhà
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    @Roykienvoc : Không biết hôm nay, bạn đã có quyết định chưa nhỉ??? Mong tin bạn
    @all: Thông tin chi tiết về chuyến đi đầu tiên này, mời các bạn ghé thăm topic của nhà MOI :
    http://www3.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-38.ttvn
    Mình muốn topic này chỉ đơn thuần là thông tin cho chủ đề nên không muốn bàn nhiều chuyện ở đây làm loãng thông tin. Mong các bạn hiểu. Chân thành cảm ơn.
  4. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @Roykienvoc : Không biết hôm nay, bạn đã có quyết định chưa nhỉ??? Mong tin bạn
    @all: Thông tin chi tiết về chuyến đi đầu tiên này, mời các bạn ghé thăm topic của nhà MOI :
    -------------------------------------------------
    @ kiến xanh:
    Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình đã thu xếp ổn thoả công việc và xin đuợc góp vui cùng mọi người trong chuyến đi này.
    Hẹn gặp lại mọi người theo lịch trình như đã được up trên MOi''s Club.
    Về chi phí cộng các vấn đề khác mình xin được đóng góp vào sáng thứ 7 trước khi xuất phát.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đầu tiên của một chuyên đề
    Rời Hà Nội từ 06h30, đoàn chúng tôi dọc theo quốc lộ 1 để đến xứ Thanh với hy vọng tìm lại được chút xưa lưu dấu của hai kinh thành dưới hai triều đại: Thành Nhà Hồ (thời nhà Hồ) và Lam Kinh (Thời nhà Hậu Lê).
    Hơn 9h, đoàn tới được Thị trấn Hà Trung (Huyện Hà Trung), cả bọn dừng lại hỏi đường và nghỉ ngơi chút chút. "Thành hả? Đi tới Thành thì còn 32 km nữa. Cứ đi thẳng là tới". Người dân ở đây gọi Thành Nhà Hồ với một cái tên đơn giản là: THÀNH khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng một chút khi nghĩ rằng : thì ra vẫn còn có người vương vấn và trân trọng tới những dấu tích của một thời hoàng kim xa xưa....
    Từ xa xa, bức tường Thành hiện ra khiến chúng tôi thêm hứng khởi sau một chặng đường xa gió bụi. Cổng Thành phía Nam với ba vòm cuốn còn nguyên vẹn.
    Qua cổng chính, một chút sững sờ khi nhìn thấy bên trong chỉ còn là những ruộng lúa trơ gốc rạ , những vạt ngô non.... Mấy trăm hộ dân xưa kia sống trong khu vực thành đã được di dời nhưng dự án bảo tồn di tích của thình Thanh thì không biết đang còn nằm ở đâu???
    Con đường mòn ngang từ cổng Nam sang cổng Bắc đưa chúng tôi đi ngang qua lòng thành. Xung quanh, tường thành nơi còn nơi mất, mòn dần mòn dần theo mưa nắng của thời gian. Một thành viên trong đoàn đã buột miệng: "Xót thật! Thất Vọng! Bởi dẫu biết là hoang phế, dẫu biết là chả còn gì nhiều nhưng cũgn không đến mức gần như không còn gì như thế này..."
    Đến giữa đường, cả đoàn gặp hai con rồng đá ở hai bên. Đầu không còn mà đuôi cũng mất khiến mọi người bật lên câu hỏi: "Tại sao lại thế nhỉ?". Chúng tôi đã chụp ảnh kỉ niệm cả đoàn ở đây bởi như ai đó trong nhóm đã nói: biết đâu lần thứ hai quay lại, lại chẳng còn gì ....
    [​IMG]
    Sang phía bên cổng thành Bắc, đoàn dừng xe lại dưới bóng cây phía ngoài thành và bắt đầu "khám phá". Cổng thành vẫn còn nguyên vòm. Những khối đá xanh ken khít vào nhau tạo thành vòm cuốn vững trãi. Người sờ tay mân mê từng phiến đá xanh nhẵn thín, người nghiêng ngó lựa chiều chụp ảnh, có người đã nhanh chân leo được lên phía mặt thành, phóng tầm mắt bao khắp cả vùng....
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, mình thích đi thành nhà Hồ lắm. Thế mà lại hụt mất vụ này rồi, tiếc quá
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    .......
    "Ta đây núi Lam Sơn dấy nghĩa..."
    Càng gần đến Lam Kinh, câu thơ thuở nào của cụ Nguyễn Trãi càng vang vang trong lòng khiến chúng tôi càng hào hứng tiến về Lam Kinh. Vượt qua đường mòn Hồ Chí Minh mới làm xong láng bóng , ngon lành, Lam Kinh hiện dần lên trong mắt của những thành viên ưa khám phá.
    Bóng chiều bảng lảng đâu đây, xa xa làn sương chiều quyện trong khói mỏng của đồng lúa mới gặt khiến chúng tôi đến Lam Kinh mà ngỡ lạc vào chốn xa xưa nào đó mờ mờ ảo ảo.
    Những đền đài còn sót lại nằm dưới rừng cây cổ thụ càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của khu điện Lam Kinh.
    Đến nơi, chúgn tôi được người dân hướng dẫn: trước hết phải sang đền thờ thắp hương cho vua rồi mới sang cung điện.
    Nghe lời, chúgn tôi tới đền, thắp hương, xem người đi lễ nườm nượp dù chưa đến ngày lễ hội chính và nghe kể về thời xa xưa: nào là chuyện Lê Lai giả Lê Lợi cứu vua, nào là chuyện Lê Lợi sau khi lên ngôi đã dặn dò con cháu và dân chúng phải biết đến công ơn của vị tướng Lê Lai, nào là chuyện gươm thần... Tất cả như thể quá khứ vừa mới trôi qua khiến lòng tự hào dân tộc của trong lòng mỗi người như trỗi dậy...
    Lễ vua xong, chúng tôi qua cung điện. Dự án khôi phục lại Lam Kinh như mới bắt đầu. Bước vào cổng, là hai bảng tên chỉ Sông Ngọc bao quanh cung điện cùng cầu Trắng bắc qua sông vào trong kinh thành. Dấu tích còn lại là những đế trụ bằng đá xanh và to. Trong nền cung điện, những đế trụ đó được xếp theo đúng mô hình cũ mà theo cậu bé "hướng dẫn viên" thì nhìn từ trên xuống các đế trụ sẽ tạo thành hình chữ Vương. Những cặp rồng đá trước cửa cung điện vẫn còn gần như nguyên vẹn. Tất cả chìm trong bóng của rừng cây cổ thụ vi vu gió cùng cỏ mọc ngút đầy khiến chúng tôi càng có cảm giác lạc vào một cung điện thực sự còn nguyên vẻ bí ẩn.
    Cũng theo cậu bé "hướng dẫn viên" thì sắp tới Lam Kinh sẽ được khôi phục nguyên vẹn. Còn những biển chỉ dẫn từng khu vực được dựng lên để cho du khách có thể hình dung dễ hơn về quy mô của cung điện xưa. Hy vọng trong chuyến đi trở lại mảnh đất này, chúng tôi sẽ gặp được một Lam Kinh thực đúng với những giá trị của mảnh đất linh thiêng này.
  8. sontinhhanoi

    sontinhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    NGhe chuong trinh vui qua ,khi nào đi tiếp ới cho tui 1 câu ,đi ngay lập tức!Muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt của Hà nội
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về Thành Nhà Hồ
    Con đường ngang từ cổng thành Nam sang cổng thành Bắc
    [​IMG]
    Một con Rồng đá còn lại
    [​IMG]
    Cổng Thành Bắc
    [​IMG]
    Một đoạn tường thành còn lại
    [​IMG]
    (ảnh: Hunghbb)
  10. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thành nhà Hồ nhìn ở góc 45 độ
    [​IMG]
    Thành nhà Hồ nhìn theo chiều dọc
    [​IMG]
    Thành nhà Hồ nhìn từ trên cao xuống

Chia sẻ trang này