1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thành viên chú ý: Đây là nơi thông báo xoá, chỉnh, sửa nội dung bài viết

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác đùa hay không biết thật !?! Đã treo còn post thế nào được. Chẳng qua tay nhà quê chân đât mắt toét, chuyên đi theo đít trâu nhà cháu có tí máu "gàn bát sách" "đi không đổi họ, đứng không đổi tên" nên dứt khoát không chịu lấy nick khác mà vào mạng thôi ! Còn vào xem không thì "thoải con gà mái". Mặc dù nick cũ nhà cháu vẫn dùng được, nhưng không dùng !
    Nhà cháu và một số nhà bác cũng chẳng hiểu vì sao "phương tiện mần việc" (nói như nhà cô sumo) của nhà cháu, của nhà bác "gió nhớn" và một số nhà bác khác lại được "xổng" trước thời hạn. Nhà cháu cũng có để ý đâu, chiều qua vô tình quen tay vào lại thấy được, lúc đó mới biết là mình đã "xổng" được rồi !...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 09/10/2006
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    CHO NHÀ CHÁU CÓ NHỜI NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẾN TOÀN THỂ THÀNH VIÊN CỦA BOX NÀY !
    (Cho nhà cháu xin lỗi nhà bác "nolucmoi" vì nhà cháu cũng chẳng hiểu ý định của nhà bác là gì ! Nhà cháu chỉ mường tượng mơ hồ là ý nhà cháu định nói thì vzô đây có lẽ là hợp hơn !)
    Các nhà bác ạ, mấy hôm vừa rồi bị treo nick nhà cháu mới thấy thấm thía cái câu thơ trong tập NHẬT KÝ TRONG TÙ : "Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại". Mình ở ngay đấy mà cứ như mình ở tận đâu ấy ! Xa xôi cách trở !
    Cái ý nhà cháu muốn trao đổi với mọi người ở đây là chúng ta nên có cách nhìn mới, sáng sủa hơn, cân bằng hơn !...
    Cái nghĩ ngợi của nhà cháu có thể nói mấy nhời thế này :
    1. Diễn đàn này tồn tại cho đến ngày nay là công sức của không biết bao nhiêu người, mà họ hoàn toàn vô vụ lợi.Họ chỉ có mỗi một niềm say đắm là tôn vinh TRÁI TIM VIỆT NAM mà thôi ! Họ chỉ có mỗi một "mong muốn trở thành nơi hội tụ của các bạn trẻ ở khắp nơi trên thể giới, nơi những con người mang trái tim Việt Nam cùng trao đổi, học tập và giúp đỡ lẫn nhau". Vzậy thui !
    Và đây là một "xã hội ảo", với bản tính dân tộc thì giữa cái "ảo" với cái "thực" của ta cũng không xa nhau lắm. Bằng chứng là đã có không ít cuộc off-line rất chi là bổ ích thông qua "xã hội ảo" này...
    Khi đăng nhập vào Diễn đàn này nhà cháu cũng "khoái" cái tôn chỉ đó, vì nhà cháu nghĩ rằng đây cũng là một khía cạnh biểu hiện của Đạo ở đời (Đạo nhập thế) ! Mà đã là Đạo thì chỉ có duy nhất mà thôi, chỉ có con đường đạt Đạo thì "tùy duyên" của mỗi người ! Chính vì nhận thức đó mà tất cả những vấn đề nhà cháu đề cập ở đây nhà cháu không có ý "bóp méo" một cái gì cả , mà chỉ nói những gì nghiệm được mà thôi ! Vì "bóp" như vzậy là "mang tội" đối với toàn thể những người "hành đạo" ! Theo đạo lý của TỘC VIỆT từ ngàn xưa đến giờ thì Đạo và Đời luôn đan xen, nâng đỡ lẫn nhau. Điều này không phải là đến khi Tam Tổ Trúc lâm "khai tông lập phái" mới có, mà nó đã bàng bạc trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đến thời Tam Tổ thì nó được khái quát hóa và đưa ra thành một học thuyết chính thống mà thôi. Chính vì "Đạo Đời song tu" nên Đại sỹ Trần Tung chưa bao giờ thoát ly đời khi nhập đạo cả !...
    Vì vzậy theo thiển ý của nhà cháu thì ở đây mỗi người đều có con đường đạt Đạo riêng của mình, cho nên "nước sông không phạm nước giếng", đừng vì cái món của mình mà bài bác hay đố kỵ !?! Hãy để cho "hữu xạ tự nhiên hương". Có điều là đừng để những món còn "lộ cộ" ảnh hưởng đến người khác. Bởi vì Đạo chỉ có một, cho nên nó có những cơ sở nền tảng cực kỳ vững chắc, đã được chứng nghiệm trải qua nhiều ngàn năm,.. Túm lại thì ta cứ đường "chính" ta đi, còn nẻo "" thì chớ có sa chân vào; mà muốn phân biệt chính-tà thì phải "trí tri tại cách vật"...
    2. Nhà cháu cũng phải xin lỗi những ai không ưa "giọng" của nhà cháu, mong mọi người thông cảm ! Nhà cháu vốn là tay "nhà quê chân đất mắt toét, chuyên đi theo đít trâu", giời sinh ra vốn đã vzậy, nó thành tính thành nết "non sông dễ đổi, bản tính khó dời"... Và bản thân nhà cháu cũng không bao giờ có ý bắt người khác phải theo khuôn mẫu của mình cả, chẳng qua là theo kinh nghiệm của mình có dăm ba nhời tham góp mà thôi. Ai nghe cũng tốt, mà chẳng nghe không mần gì ! Giả sử nếu có ai đó chỉ cần đọc trên ngàn cuốn sách (40% là sách lịch sử-văn hóa, 20% là sách tôn giáo...- chưa kể sách vở bắt buộc phải học của giáo trình ĐH và CH) và thuyết phục nhà cháu bằng đầy đủ điển cố, điển tích và có công năng quyền năng kha khá mà khuyên bẩu gì thì nhà cháu cũng nghe theo...
    Còn chuyện nhà cháu "lói ngọng" thì mong các nhà bác xét kỹ cho nhà cháu tí. Cũng không ngại mà nói thẳng là theo kiểu dân gian nhà cháu có ý "diễu" thiên hạ tí chút, thì đây cũng là cái cười dân gian mà thôi, chứ nhà cháu đâu có ác ý gì ! Mà chuyện này chính nhà bác "dat_mel" cũng có lần "bẩu" thế ! Mà theo tổng kết của ngành giáo dục thì 95% học trò thế hệ 8x đều bị "đánh mất" văn hóa đọc (do nguyên nhân nào thì ma tây nào mà biết). Chính khả năng đọc hiểu là tiền đề để biểu cảm cái khả năng thể hiện ngôn ngữ riêng của mỗi người, có vzậy thì các cụ xưa mới nói "văn là người" !... Cho nên nhà bác "gió nhớn" có đổi nick đến mấy cái thì đọc vzô vẫn biết ngay là ai... Nếu mà nhà cháu không nhấn mạnh (trong dấu ngoặc kép hoặc chữ nghiêng) thì khối người cũng chẳng kịp nhận ra nhà cháu "lói ngọng" hay "pha tiếng" gì đó ! Dưng mà chuyện đó đâu có gì ảnh hưởng lắm nhỉ !?! Cái quan trọng là mình đưa ra những thông tin như thế nào, có giúp gì cho người cần tìm hiểu hay không ? Ở đây là "trăm hoa đua nở" thì có vzậy mới thể hiện sự phong phú. Chỉ có điều là "phong cách thể hiện" như thế nào cho nhuần nhuyễn mà thôi !
    Cho nên nhà cháu thiển nghĩ rằng ai đó cũng đừng bắt mọi người phải theo phong cách của mình. Mà nếu anh muốn dẫn dắt người ta thì phải có "thực lực"; ý nhà cháu là anh phải "chính tâm". Nếu anh chính tâm thì "ngoài ngàn dặm người ta vẫn hưởng ứng", nếu anh "tà tâm" thì "ngoài ngàn dặm người ta vẫn phản đối" (nhà cháu trích ý trong Minh tâm BG). Còn "giọng" anh nghiêm túc cũng tốt, hay nói "tưng tửng" cũng được, hoặc quậy tùm lum cũng chẳng sao. Hoặc như ai đó wuê Thanh huóa hay nhà bác "gió nhớn" gốc Khu Nem "chấu gậu" cứ thích "hõi" thì hõi, mà thích "ngả" thì ngả; ai wuê nhà bác "dat_mel" thì muốn "bẩu" cái gì thì bẩu; còn ai dân Hà "lội" bi giờ "lói lăng" thì "ní nuận", thích "lói" thì "lói" thích "nàm" thì "nàm", sáng ra "nòng nợn nàm" cả đĩa... thì tùy, đó là bản sắc riêng. Mà ai không nắm bắt được ngay thì phải cố gắng thôi, qua đó mà ta hiểu thêm cái phong phú của ngôn ngữ tộc Việt. Chỉ có điều phải có thông tin thực sự bổ ích cho người cần đọc và không nên động chạm "trực tiếp" đến ai cả...
    3. Có điều này nhà cháu cũng xin tâm sự tí ti. Trước hết là nhà cháu thực lòng chẳng muốn có một cái vị trí quái gì trong xã hội cả, "ảo" hay "thực" cũng rứa ! Mà muôn đời chỉ muốn là "dân đen" cho nó "thoải con gà mái" thôi, "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" mà !...
    ...Chúng ta nên hiểu một điều là các Mod. nói chung ở đây đang ở vị trí "cực kỳ khó chịu" cho họ. Trên họ là các "quan" (Admin.) dưới họ là "dân" trong box, nghĩa là "trên đe dưới búa" do vậy mà áp lực đối với họ cũng không dễ chịu chút nào, nếu không có một "tấm lòng nhiệt tình vô vờ bến" thì không chắc có ai trụ được thời gian ngắn. Vì vậy theo thiển nghĩ của nhà cháu là chúng ta nên ủng hộ họ trong điều kiện của mình. Dưng ngược lại thì chính các vị "hào lý" ấy cũng phải chăm lo đến "dân chúng" của mình một cách hợp lý, hợp tình. Các vị cũng phải có cái "đầu lạnh" đầy tri thức của cả truyền thống lẫn đương đại và có "trái tim nóng" tràn đầy nhiệt huyết, cộng với kỹ năng tổ chức kha khá. đã có lần nhà cháu nói trước khi "khai đao" các vị hãy cân nhắc, tìm hiểu cho kỹ đã. Và vì ở vị trí "cầm cân nẳy mực" các vị phải công minh, chính trực. Đừng như có vị gì đó nói với nhà cháu là việc này "khai đao" theo TỰ ĐIỂN của Mod !?! Nếu quả có vậy thì nhà cháu xin thay mặt toàn thể anh chị em trong box đề nghị các vị công bố rộng rãi cái gọi là "TỰ ĐIỂN" ấy để cho "bàn dân thiên hạ" được "khai nhãn giới", có như vậy mọi người mới biết đường mà "lần sờ" chứ !... Đến như "công đường" chính thống còn hô hào dân chủ nữa là !
    Có một câu chuyện nhà cháu muốn kể thêm hầu các nhà bác. Số là mấy hôm rồi - nói như nhà cô chủ quán "sumo", là nhà cháu bị thu giữ "công cụ hành nghề" (treo nick) nên lang thang "không tên" đi một số box, (không tên bởi vì nhà cháu dứt khoát "đi không đổi họ, đứng không đổi tên")... Nhà cháu chứng kiến cuộc bầu Mod. của box Hà tây thấy cũng ngoạn mục ra phết. Nhà cháu thì quá hiểu cái dân xứ Đoài nhà cháu, cái máu "lãnh đạo" cứ ngấm ngầm chảy trong huyết quản từ "trẻ trâu" cho đến "lão lực điền". Ấy thế mà cuộc bầu Mod. của họ rất chi là thuyết phục nhà cháu mới hay chứ. Thiển nghĩ, chúng ta có nên học tập họ về khía cạnh này chăng ?!!..
    Thưa toàn thể các nhà bác, cái tay "nhà quê chân đất mắt toét, chuyên đi theo đít trâu" nhà cháu có mấy nhời quê mùa cóp nhặt, mong rằng không rác tai các nhà bác !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 09/10/2006
  3. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng bác luyện được chiêu hack nào đó để em học tập cơ. Dẫu sao cũng chúc mừng bác đã "xổng" ra được, chúc mừng Mod Atlantic đã về nghỉ hưu thanh thản.
    Nhân tiện mod atlantic về hưu, box ta khuyết mất 1 chân mod. em xin đề nghị ta nên bầu thêm mod mới vào chỗ khuyết này.
    Càng đông thì càng vui nhẩy.
    Mod mới nên là người vui tính, tích cực với box, hay giúp đỡ mọi người trong box. Em xin tiến cử mấy bác sau:
    + bác KedohoiXuDoai, đại điện cho món khí công
    + bác Dat_Mel, đại diện cho món nhân điện
    + bác ChungtrinhQuang, đại diện cho yoga
    + bác MuaxuanHN2004, đại diện cho cảm xạ học.
    + ....
    (các bác đừng có mà từ chối nhé, các bác mà không chịu làm thì anh em mất nhờ đấy!)
    Đây chỉ là ý kiến của riêng em, các bác khác cứ cho ý kiến nhé, giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử cũng được, theo đúng tinh thần dân chủ mà.
    Nếu đông đảo mọi người hưởng ứng, ta sẽ lập 1 chủ đề riêng để tiến hành bỏ phiếu.
  4. nguamatnguamui

    nguamatnguamui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn, hồi lập box này, bác LamTuocVy đáng lẽ được 1 chân Mod, nhưng lại không được, thế là để bụng thù dai. Trong mấy năm qua, mấy lần đảo chính ở box đều có bàn tay của bác tham gia.
    Nhiều người thèm làm mod thật, mà toàn U40, U50 chứ có ít đâu. Gia đình thì không lo, suốt ngày nhảy lên đây cãi nhau với bọn trẻ con.
  5. nguamatnguamui

    nguamatnguamui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ... cuối cùng thì bác GiaiXuDoai cũng lộ rõ âm mưu muốn làm Mod box này.
    Muốn nổi tiếng cả nước đây mà. Cái này gọi là "khí công trong đời sống" đó
    Xấu hổ quá đi mất.
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Ngộ quá lại coi" ! Nhà bác "ngứa" nặng quá rùi đấy ! Chắc nhà bác thuộc thế hệ 8x !?!
    Thui ! Nhà bác nói gì thì nói ... đoàn người vẫn cứ đi !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 09/10/2006
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này coi mòi khí nghiêm túc đây !
    Nhưng đề nghị nhà bác đọc kỹ lại nhời nhà cháu nói ở top. "Khí công trong hoạt động thường nhật " đã.
    Mần thì nhà cháu chẳng ngại, dưng như nhà cháu đã nói phải là người có uy tín trong box !
    Hơn nữa nhà cháu công vzụ thì lu bu, tư tác cũng "bộn bộn". Lại còn vzụ canh chùa nữa, chắc thời gian để hoàn thành trách vzụ ở đây sẽ bị lơi lỏng. Như vzậy sẽ phụ lòng của mọi người !
    Còn điều này mới là quan trọng; nếu nhà bác mà đề cử nhà cháu thì sẽ có khoảng 60% dân trong box sẽ phản đối vì nhà cháu "dân chẳng biết mặt, quan chẳng biết tên", vả lại ngôn từ nhà cháu như nhiều người nói có phần khí thiếu nghiêm túc !
    Theo nhà cháu thì nên đề cử các Mod. còn là sinh viên có đầy đủ tố chất thì hợp lý hơn cả !
    Thui ! Mong các nhà bác cho nhà cháu làm "dân" là quí rồi !
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    sumo thấy các Mod trong diễn đàn này rất tận tụy đó ạ .Túm lại là làm việc rất tốt ( đôi khi có hơi tốt quá một chút ,nhưng không sao vì vẫn luôn có tinh thần tiếp thu ý kiến đó mà )
    Làm dâu trăm họ rất vất vả ,đôi khi còn bị nói là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nữa.Chẳng sung sướng gì ngoài cái việc thi thoảng treo nick người khác lên để bị ý kiến
    Mấy bác xí xóa đi mà ! Treo nick này thì làm thêm mấy cái nữa mà dự phòng ,đâu có mất cái gì đâu ? Cái gì là của mình kia chứ ?
    Nhà mình bảo bãi tha ma
    Ở trọ lại bảo đây là nhà ta ...​
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo nhà cô, nếu nhà cô cần "bụi dứa" thì mời lên Phú thọ - đền Hùng, quanh Hà nội khó kiếm lắm !
    Mà thôi ! Nhà cô thích gì cứ công diễn và buông câu "thoải con gà mái" đi,...dù sao đoàn người vẫn cứ đi !
  10. Tuyet_Ma_Nu

    Tuyet_Ma_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh GiaiXuĐoai sợ sun vòi lại rồi ...
    Anh định đưa mấy sư đệ của mình vào làm Mod chứ gì ?
    Anh nhận định nhầm rồi đấy : 95% những anh chị em thân thiết nhau trên này không ưa gì cái kiểu của anh đâu, nhưng người ta lịch sự, không ai lên tiếng cả.
    Có tin nhắn là TuoiTre25, lúc đầu cũng lập hẳn topic phản đối cái kiểu hỗn loạn vô tổ chức của anh (topic "Đổi tên box"). Nhưng đã bị anh mua chuộc rồi trở thành sư đệ của anh. Thế là trong thời gian ngắn đã quay ngược 360* ra phá box .
    Những người phá box trong thời gian qua hoàn toàn không có gắn bó gì với box, chẳng có thiện chí gì cả, chỉ phục vụ cho mưu đồ bất chính của anh với vài người khác thôi.

Chia sẻ trang này