1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thành viên Hà Nội !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ninja_in_mask, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên Hà Nội !

    Ay da !
    Sao các đồng chí thành viên ở Hà nội nghe chừng kém khí thế hơn hẳn các đồng chí trong TP HCM . Sao không chịu thường xuyên offline để anh em học hỏi lẫn nhau nhỉ ? Tớ là thành viên mới . Trình độ cũng bình thường không đủ sức post mấy bài đầy chất võ học như các đồng chí .. và tớ thích thực tế hơn .
    Đề nghị bác nào đứng ra chủ trì . Tớ tin là anh em sẽ ủng hộ .


    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !


    !-_-* I am Pisoga , a Great Hunter ...a Soloist...
  2. karatedo

    karatedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ giơ " hai tay - hai chân " ủng hộ ý kiến này. Nhưng trình độ tớ " còi " lém nên tớ chỉ dám ngồi góc box nghe các cao thủ đất Hà Thành thi triển võ công thôi! Chúc mọi sự như ý !!!
    Thời gian sẽ hàn gắn được vết thương nhưng không hàn gắn đưọc vết sẹo.....
  3. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc ai bảo đồng chí là anh em box Võ thuật ở Hà nội không offline tập tành nhỉ? Anh em ở Hà nội ngày trước offline tập tành hơi đông, cũng có quay video đàng hoàng (do Huyền thoại võ lâm lưu giữ) nhưng bây giờ do công việc nên anh em hơi tan tác thì anh em TP Hồ Chí Minh mới bắt đầu tập trung mà...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, cái wan trọng là có giữ được " lửa " không thôi bác ạ. Cuộc zui nèo rồi cũng sẽ tàn phải không bác!!!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Anh em ngoài Bắc thời gian sắp tới cố gắng tổ chức ofline đi ạ , mùa hè nóng nực , ko tập tành thì cũng đi làm vài cốc bia cho khỏe người ...

    Lonelymanus
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Giời, không cần các đ/c nhiều chuyện....... Box hà nội bây giờ offline không cần tửu chỉ cần sắc thôi hehhe

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe nói về Túy quyền , không biết có Sắc quyền không nhỉ ? heheh

    Lonelymanus
  8. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Zậy thì " giải tán wuốc hội đi các bác"....
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Baby_ccc ..... Phần Sẵc cũng không có phần tiểu thư đâu. quốc hội chắc chỉ có tiểu thư giải tán thôi.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  10. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Oh... bác nói chí phải. Em cũng đã từng muốn " giải tán....", nhưng thấy " khí thế " của anh em nên em " giải tán... " không nổi. Hehehe mà em giải tán thì thỉnh thoảng anh em lại chỉ có " tửu " mà vô " sắc " kể cũng hơi bùn bùn. Vả lại em........lỡ........ " kết võ " của anh em box VT-HCM quá rồi . Bác thông cảm cho em, em đành chịu chứ không " tuân " theo ý mình và... " lệnh"....bác được.
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

Chia sẻ trang này