1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC THÀNH VIÊN HÃY ĐỌC THẬT KỸ VÀ CÙNG CHO Ý KIẾN ĐỂ 83 NGÀY CÀNG TỐT HƠN NHÉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi locvungdo, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locvungdo

    locvungdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CÁC THÀNH VIÊN HÃY ĐỌC THẬT KỸ VÀ CÙNG CHO Ý KIẾN ĐỂ 83 NGÀY CÀNG TỐT HƠN NHÉ

    Tình hình bây giờ là rất tình hình thời gian vừa qua em thấy 83 của hội ta có chiều hướng đi xuống không thể nào ngờ. Đã xó nhiề thành viên mà em biết đã cảm thấy chán khi nhìn 83 như bây giờ.
    Đã có người nhận xét rằng "Nếu trước kia những lần 83 gặp nhau vui và ý nghĩa như thế nào: các thành viên cũ ngồi đan xen với các thành viên mới gần gũi thân mật làm sao. Thì bây giờ ngược lại hoàn toàn, mỗi lần gặp nhau là lại y như rằng thành viên cũ ngồi một bên tán ngẫu còn thành viên mới ngồi một bên nhìn nhau ngượng ngùng chẳng ai nói một câu. Đến nỗi các thành viên mới đến một lần rồi chẳng thấy xuất hiện cùng 83 nữa.
    Hơn thế hồi trước khi em mới vào 83, em thấy hội mình thường hay đóng tiền quỹ theo tháng để có thể tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong tháng đó và có món quànho nhỏ trích từ quỹ để tặng các thành viên nhân ngày sinh nhật, món quà ý nghĩa của 83.Nhưng bây giờ thì sao nhỉ? ngay cả sinh nhật của các thành viên mọi người còn không biết nói chi đến quà kỷ niệm. Nếu không có thành viên nào thân với thành viên đó nói ra thì cả bõ cũng chẳng đều hay biết gì cả .Thông báo đi sinh nhật cũng phải đến giờ chót mới có thể biết được.
    Tiếp không chỉ dừng lại ở chuyện này 83 còn có nhược điểm nữa là: Anh em 83 thì đã lập thành một đội bóng, đá hết sức mình để mong được các chị cổ vũ động viên vậy mà sao nhỉ? Lần nào ra sân cũng chỉ có anh em, đá có mệt, thắng hay thua cũng đều nhìn nhau vui buồn một mình mà chẳng biết chia sẻ cùng ai cả. Ngồi mà nghĩ lại trước kia chị em đi cổ vũ đông là thế, náo nhiệt là thế với những khẩu hiệu "83 cố lên" "Hội ỉn cố lên"...không thì bài quốc co của hội chưa cần đá chỉ cần nghe chị em cổ vũ như vậy thôi anh em đã thấy phấn trấn hơn còn đối phương thì chưa đá đã run. Nếu có thua thì anh em cũng thấy vui vì đã cố gắng hết mình vì chị em. Nhưng mà giờ đây thì sao chắc anh em thất vọng về chị em lắm phải không? Chị em thật có lỗi.
    Vì vậy không muốn 83 sẽ đi xuống như thế này nữa. Tất cả thành viên 83 mỗi người hãy cùng cố gắng khắc phục những nhược điểm đó nhé.
    Từ lần sau nếu 83 có gặp nhau hy vọng mọi người hãy tránh tình trạng mới, cũ ngồi một bên. Những thành viên cũ hãy lầm thế nào để các thành viên mới không cảm thấy ngại thấy khó gần với 83. Hãy làm sao để cho họ sẽ mãi ủng hộ 83.
    Ai đã đăng ký là thành viên 83 thì xin hãy post ở đây ngày sinh nhật của mình lên cho mọi thành viên cùng biết, đừng để tình trạng chỉ có thành viên nào chơi với thành viên đó biết rồi post bài lên mọi người cùng thi nhau vào chúc những lời chúc bân quơ chúc chỉ là để chúc mà thôi thế quá vô vị và chẳng có ý nghĩa nào cả. 83 sẽ phải đề ra một ngày họp box cụ thể mỗi tháng một lần trong đó ai là thành viên của 83 cũng đều phải có mặt, để các thành viên mới cũ có thể gặp nhau và thân nhau hơn. Đồng thời cũng nên có một cái quỹ 83 như ngày trước ro các thành viên đóng góp mỗi tháng một lần vào ngày họp box. Để nếu có những ngáyinh nhật của thành viên trong box thì có thể trích từ quỹ ra để mua một món quà nho nhỏ, món quà mà 83 giành tặng thành viên ấy nhân ngày sinh nhật của họ. Món quà tuy nhỏ nhưng nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Tiếp nữa từ lần sau khi các anh em đi đá bóng hy vọng các chị sẽ cùng đi tham gia cổ vũ. Các anh hay đá vào thứ 7 và chủ nhật phải ko ngày đó thì chị em mới có thể đi được. Nên chị em hãy bớt chút thời gian để đi. Nếu thứ 7 có người sẽ phải đi học thì vẫn đi học vì đó là trách nhiệm của chúng mình mà, còn chị em nào không phải đi nếu không vì hoàn cảnh không thể đi được thì xin chị em hãy cố ghé qua sân bóng nơi có các anh em đá để cổ vũ cho họ nhé. Còn ngày chủ nhật hy vọng các chị sẽ đi đông đủ hơn vì chắc không ai phải đi học mà.
    Muốn 83 lớn mạnh thì cả tập thể thành viên 83 phải cùng đoàn kết một lòng đã phải không?
    Nghe nói chủ nhật này là đá giải vì vậy để tạ lỗi với anh em lần này chị em sẽ cố gắng hết hết mình vào đội cổ vũ ủng hộ anh em. Anh em chờ nhé.
    Yêu cầu lần này công việc đá bóng là của anh em nên anh em cố gắng đá hết sức mình. Còn công việc cổ vũ là của chị em nên chị em cũng sẽ cố gắng hết mình thế nên chị em không muốn có đội trưởng đội cổ vũ là nam cả.
    Có lẽ mọi người nghĩ em là thành viên mới không được nhận xét như vậy. Nhưng cũng chỉ vì là thành viên 83 là người hay đi cùng 83 muốn 83 sẽ ngày càng tốt hơn nên vì vậy em có ý kiến. Nếu cảm thấy sai sót hay không hài lòng xin mọi người hãy cho ý kiến hoặc hãy cùng đưa ra phương hướng để hình ảnh "HỘI ỈN 83 HÀ NỘI" ngày càng đẹp hơn
  2. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hê hê buồn cười quá , ai thế nhỉ ? há há ! bác là thì viên mới hả ko biết có giống ai đó ko đây , nhẩy ... nhẩy . Hoan nghênh bác !
    First to understand then to be understood
  3. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ấy yên tâm, đọc bài của ấy xong thì ko ai nghĩ ấy là thành viên mới đâu, mà chỉ là cái nick mới thôi .
    Về chuyện thành viên cũ mới thì tớ đồng ý với ấy ,vấn đề này ngày xưa đã được bác Vboyhn nêu ra rồi ,nhưng hồi đó mọi người bảo thủ quá ,cố mà cãi cho = được cơ, để đến gần đây chính những người trong hội fải fàn nàn khôi hài thật ! nhưng may mà còn nhận ra đấy !
    Vấn đề thứ 2 là quỹ hội và sinh nhật, vấn đề này tớ ko dám có ý kiến nhiều vì tớ ko tham gia cùng hội được mấy , nhưng thiết nghĩ quỹ hội ko cần thiết, chẳng biết cái gọi là quỹ hội này có tồn tại được nửa tháng ko , khi mà người hô hào đóng tiền thì rát cổ bỏng họng ra mới thu được , đến lúc có tiền rồi chắc chắn cả hội lại kéo nhau đi đập fá giỏi lắm được 2 lần là hết ,lấy đâu ra sinh nhật , rồi lại khản cổ để thu tiền lần tiếp theo Tớ tin chắc rồi cũng sẽ có tình trạng có người nợ tháng 1 tháng 2, hê hê rồi gặp nhau câu trước câu sau là "đòi nợ", cứ nhìn vào việc thu tiền đội bóng thì biết. chán ! . Tiếp theo chuyện sinh nhật tớ nghĩ chỉ nên tương đối với những thành viên hay tham gia thôi chứ bây giờ cứ ai đăng kí thành viên rồi cho biết ngày sinh nhật của người ta nhưng người ta ko tham gia cùng hội thì biết đâu mà mua quà khéo mua quà rồi lại "ế" vì người ta ko đến, uổng công mình ra, " phận sơ ko nên làm mặt thân" là như thế ! theo tớ thì cứ làm như trước là hay nhất , tức là hội truởng sẽ thông báo họp hội 1 ngày trong tháng ,ngày đó sẽ tổ chức sinh nhật cho những thành viên có sn trong tháng đó, thế thôi ...tiền nong ko ...thành vấn đề món quà nho nhỏ đâu cần giá trị nhiều , còn uống nước hôm đấy bổ đầu nhau ra mà nộp ,như mọi lần ấy.
    Cuối cùng là chuyện cổ vũ bóng đá , nói thật, nếu tớ là con gái thì tớ chẳng đời nào đi cổ vũ làm gì cho mệt người, bảo đá giải thì may ra còn đi, chứ đá tập với cả đá giao hữu đi làm quái gì trời thì nắng nóng bắt con gái nhà người ta đến để hứng lấy cái gió bụi, cái ô nhiễm của sân bóng á, còn lâu ! người yêu chưa chắc đã đi , huống hồ đây chỉ là bạn. Hay là con trai 83 thích làm khổ con gái 83 ??? 1 điều nữa, bắt chị em fải quan tâm đến anh em, fải đi cổ vũ cho anh em, nhưng anh em có đếm xỉa gì đến chị em đâu: đá bóng xong, người ngợm bẩn thỉu, nhớp nhúa, hôi hám ....toàn mùi ....đàn ông chị em chịu sao được rồi lại còn ngồi uống trà đá, uống xong rồi bắn 1/2 life ,còn chị em thì ra về hê hê tội nghiệp chị em quá!!!
    Ý tớ đại khái thế, có ai phản bác gì ko ? tớ sẽ xin tiếp thu nếu thấy đúng !!!!
    First to understand then to be understood
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Để box đi lên trước hết ...dùng nick quen thuộc mà post bài...Có cần thế không????
    Mấy cái chuyện này làm quá đơn giản..chỉ cần mỗi người nhiệt tình hơn thôi.

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nik ảo hả sao 0 dùng nik thật, topic nói thật chưa đủ, lại thêm 1 topic mới ra đời, nói như thế này hay nói nữa cũng chẳng hơn được, căn bản ở mỗi thành viên thôi, hoà nhập thì dễ nhưng để 83 thành 1 phần 0 thể thiếu tuỳ vào khả năng của tất cả các thành viên, 0 nên đỗ lỗi cho ai cả, đợt này mọi người cũng bận học quá mà thôi, thời gian cũng 0 nhiều, nhưng sẽ cố hết sức để 83 đi lên, mọi người nhé
    Caring is sharing.........8318
  6. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Gớm,dạo này bác Tom cũng hăng hái nhỉ?Động lực nào đây?
    Lắm chuyện,bàn đi bàn lại bàn tái bàn hồi mãi chả xong,em nhất trí nếu đi đá giải thì chị em mới cổ vũ chứ,''ánh nắng gay gắt sẽ làm làn da mình đen sạm đi mất'',các bác góp tiền cho chị em mua Hazeline nhá.....
    Đã bảo thôi vụ này rồi cơ mà...bàn trên net,vừa tốn tiền net..vừa tốn công gõ gõ....,nhỉ?Thôi,anh em với nhau,có gì họp lại nhỏ nhẹ góp ý,chị em nào chả bùi tai....Mà chị em cũng hăng hái lắm..bác xem bài của Giang Ty chưa
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hừm,hẹn đi đá bóng như vụ hum Chủ Nhật vừa rồi hả?Đợi cả đội đủ thì cũng đến 9h hơn....chả đá đấm gì cả...chị em thì chả thấy ai.....ngồi giữa trời nắng chang chang...đen đi mấy độ[:((]...Lỗi tại ông trời...mưa đêm mới kú....
    To Thần Chít:Chị chít rùi đấy...hum thứ 7 chị hứa gì nào?
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        

Chia sẻ trang này