1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thành viên yoga giúp với!!!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Dilac, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Box có anh bạn Dilac này vui hẳn lên nhỉ? Đề nghị Dilac nói thêm hiểu biết của mình về thế giới tâm linh đi, ít nhất cũng có tớ lắng nghe đấy!
    Thực ra đạo nào đến giờ cũng có biến thể thành tà đạo, cũng có những kẻ thoái hoá ... giống Binladen ...
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 10/05/2007
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đến ông chủ nhà mờ còn sờ-pam ác liệt đến thế này thì "bẩu" người khác nghiêm túc răng được !
    Hay nhà bác đạt được mục đích thông báo giá tour xong là "qua sông đấm... vào sóng" ?!!
    Mod. Kun. kỳ nầy chắc bận bịu lắm !?!
  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như vậy là rất oan cho mỗ rồi!
    Mỗ vào đây hoàn toàn không có ý định quảng cáo du lịch, mặc dù mỗ chính xác là một kẻ có đủ 10 hoa chân - đi tung hoành luôn. Ở mảnh đất hình chữ S này chưa một địa điểm tôn giáo nổi tiếng nào mà mỗ chưa đặt chân đến.
    Mỗ chân thành cảm ơn bạn gainhau vì đã cung cấp đầu mối thông tin cho mỗ, nhờ đó nhanh chóng mỗ lần đủ thông tin.
    Là một member của box Lịch sử văn hoá, Mỗ vẫn nghe và có ấn tượng tốt về box yoga do ảnh hưởng của bạn gái mỗ- là một thành viên kì cựu và có những topic rất sâu sắc về yogah, nhân điện. Mặt khác, do không thể có box về Tâm linh và Tôn giáo nên trong LS-VH anh em nhà mỗ cũng có vài cuộc đàm đạo về lĩnh vực này, nên cũng gọi là mạo muội biết tí chút gọi là. Chẳng biết trong box yoga đã có member nào ngồi nghiêm túc "học bài" trên Tây Thiên tới vài buổi khi nghe Sư Thầy Thích Kiến Nguyệt giảng hay chưa?
    Thay mặt các member LS-VH, mỗ chân thành mời các bạn yoga sang cùng trao đổi về tôn giáo, tâm linh - một bộ phận không thể thiếu trong bản sắc văn hoá và lịch sử của loài người. Bạn gái mỗ và những người bạn yogah của cô ấy rất thân thiện và hồ hởi, chân thành. Vì thế nên mỗ cũng hơi chạnh buồn vì có một số member yoga chưa được thân thiện hiếu khách (có lẽ sự đánh giá cẩn trọng là bệnh nghề nghiệp của dân LS-VH cũng nên).
  4. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé! xin tạm biệt các member box yoga và một lần nữa cảm ơn gainhau.
    Để làm quà tạm biệt, xin tặng các bạn bài viết này:
    Theo Phạn ngữ, Yoga có nghĩ là sự liên kết và tập trung khí lực. Thật ra thì Yoga được phân chia làm hai nhánh với hai khái niệm khác nhau:
    -Yoga là 1 hệ thống triết học.
    -Yoga là 1 hệ thống các bài luyện tập sinh lý và thể dục.
    Triết học của Yoga liên quan đến một nhà đại tư tưởng của Ấn Độ là Pantajali. Ông sống vào khoảng cuối đời Tần Thuỷ Hoàng nếu so sánh với lịch sử Trung Hoa. Điều này cho thấy , Yoga xuất hiện rấtlâu trước khi Phất giáo từ Ấn Độ xâm nhập vào Trung Hoa và VN. Pantajali là tác giả của cuốn sách lừng danh Yagas-ustra, trong đó trình bày về pháp môn Raja Yoga có nghĩa là Yoga Thiền Định. Theo sự đánh giá chung của các nhà nghiên cứu thì hệ thống triết học Pantajali là 1 trong 6 hệ thống kinh điển của triết học Ấn Độ. Trong khuôn khổ hệ thống Pantajali, pháp môn Yoga đã sáng tạo và tổ hợp các bài tập về tâm sinh lý cùng thể dục với hướng nhắm là đưa con người đến sự giải thoát. Phạm vi bao quát của Yoga gồm có 18 pháp môn, nhưng ngày nay chỉ còn lại 2 pháp môn là Raja Yoga (Yoga về tinh thần) và Hatha Yoga (yoga về thể chất).
    Tiêu điểm Yogah là tập trung vào cái tinh tuý bên trong, vào "nội lực sinh học" của con người. Nói cách khác, nó làm thức giấc năng lương sinh học của con người.
    Trong thời đại của tiến bộ kỹ thuật ngày nay, chúng ta vẫn còn bị mê hoặc bởi những hiện tượng kỳ lạ của con người. Những điều hết sức thực tế, lại vô cùng bí ẩn mà con người chưa hiểu hết. Người ta lên tận mặt trăng,chinh phục cả sao Kim, sao Hỏa? tìm hiểu gần như tường tận trái đất, ấy vậy mà con người chưa thật sự chưa hiểu hết bản thân mình. Giáo sư A. Medelyanovski (Liên Xô củ) đã nói:?o Tìm hiểu các tiềm năng khác thường của chúng ta không hề mang tính dị thường. Trái lại nó sẽ nâng cuộc sống của con người lên mức phát triển mới và cao hơn. Lịch sử đã chứng minh : Những kẻ tầm thường vẫn dè xẻn trong việc công nhận cái hay của người khác . Trong khi cái hay ấy thường thuộc về những người lạ thường, có khả năng chứng minh những năng lực kỳ lạ. Đây là yếu tố chính đã ngăn cản tập thể khoa học công nhận những năng lực ấy?o
    Con người là một thực thể của vũ trụ. Có thể coi con người là một vũ trụ thu nhỏ cả thế giới vi mô và vĩ mô. Sự tồn tại của bất kỳ cơ thể sống nào cũng bao gồm hai phần: Cơ thể vật chất và cơ thể năng lượng bao quanh cơ thể vật chất kia. Con người giao tiếp với vũ trụ không chỉ bắng 5 giác quan và 5 triệu lỗ chân lông mà còn bằng một hệ thống mở ( Quan điểm mở này hoàn toàn khác với quan điểm mở của khoa học vật lý đương đại ) gồm các đại huyệt gọi là Luân Xa (chakra)và các huyệt đạo khác.Tiềm năng con người rất lớn, nhưng chúng ta hiểu biết về mình còn rất ít. Đứng trước khả năng kỳ diệu của con người, trước các hiện tượng lạ thường chỉ có nhiều câu hỏi mà lại rất ít câu trả lời .Vì sao vậy ? Bởi vì khoa học hiện đại chưa có thể giài thích các hiện tượng, khoa học hiện đại chưa vươn tới được để có thể đưa ra khái niệm vật chất mới, cân đong , đo đếm đễ có thể mô tả bằng mô hình toán học chính xác.
    Thực tế những khả năng kỳ diệu của con người, như :
    1 - Thần giao cách cảm
    2 - Nhìn xuyên không gian và thời gian và biết sự việc trong quá khứ
    3 - Đoán và đọc được ý nghĩ của người khác
    4 - Hiệu ứng toàn lực và toàn thức
    5 - Năng lượng sinh học
    6 - Phẩu thuật tâm thần
    Đều có nguồn gốc từ khả năng thu năng lượng sinh học . Vậy năng lượng sinh học ở đâu mà ra nhiều như vậy ?
    Con người chỉ mới nhận biết một phần mười năng lượng vũ trụ, còn sử dụng nó thì thật chẳng đáng bao nhiêu. Hiệu quả sử dụng năng lượng như nhà máy điện mặt Trời, sức gió vv? đạt đến mức lý tưởng trên trái đất. Nhưng thử đặt vấn đề rằng nếu con người chẳng cần nhờ máy móc chuyễn đổi năng lượng mà chính con người trức tiếp thu năng lượng và tự chuyễn đổi thành nội năng, phát sóng não hoặc xung năng lượng đễ dưỡng sinh duy trì bảo vệ sức khoẻ điều chỉnh bệnh cho mình thì hiệu quả rất to lớn.
    Nền văn hoá Ai Cập với những kim tự tháp cho ngàn đời sau ngưỡng mộ vẫn quan tâm đến những sức mạnh kỳ diệu của các hiện tượng mà con người có được .Văn minh Ai Cập đã sớm phát hiện được các điểm trên thân thể con người có liên quan đến vũ trụ. Vậy thì, có thể nêu một giả thuyết là người cổ Ai Cập đã biết sử dụng năng lượng vũ trụ tập trung vào ý nghĩ phát sóng não điều khiển nâng các tảng đá hàng chục tấn lên cao đễ xây dựng Kim Tự Tháp ( ? )
    Nền văn hoá đồ sộ lâu đời của Trung Quốc trong đó có học thuyết về Âm Dương, hệ thống Kinh Mạch trên cơ thể con người. Theo y học Đông Phương con người có gồm 14 kinh mạch trên đó có nhiều huyệt , chúng là cửa ngõ trao đổi khí của con người với vũ trụ. Tại Trung Quốc khí công là bộ môn truyền thống lâu đời và luôn được quan tâm tập luyện và nghiên cứu.
    Lịch sử Yoga Ấn Độ cũng có rất nhiều khám phá những điều kỳ diệu của con người. Hệ thống CHAKRA ( Luân Xa ) của con người là một hệ mở, giúp cơ thể thu nhận năng lượng sinh học
    Lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng trường năng lượng vũ trụ quanh cơ thể con người là do một y sĩ người Đức Fredric Atonie Mesmer. Sau này người Pháp gọi trường sinh học hay là Nhân Điện , hiện nay có tên gọi là NĂNG LƯỢNG SINH HỌC.
    Được dilac sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 11/05/2007
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức ANANDA MARGA, dịch ra nghĩa Việt là Con đường Chân phúc.
    Tôn chỉ của con đường chân phúc về bề nổi là giúp đỡ cộng đồng tìm đến yoga để giúp họ giải thoát những trầm luân khổ ải của cuộc sống, tìm đến cái thanh tao, sự hoà nhập vũ trụ và đưa người ta vào cõi vô thức. Nhưng nấp sau nó là bề chìm, là một cách truyền đạo và mở rộng một dòng tu hành của một nhánh đạo Phật, có sự giao hoà với đạo Hindu có cỗi rễ lâu đời tại SIKKIM.
    Các tín chủ của ANANDA MARGA hoặc là những người có "căn", tức là bản thân đã có ý tưởng muốn trốn cuộc đời, hoặc đã bị những thương tổn lớn về tình cảm-nên muốn rời bỏ xã hội trần tục của loài người.
    Các cuộc hành hương về SIKKIM do dada tổ chức nhìn chung là một chuyến đi tìm hiểu về nguồn cội ANANDA MARGA, chỉ tổ chức cho những người có ý muốn gắn bó cuộc đời mình với cuộc sống tu hành, tìm hiểu và đánh giá lại một lần nữa cuộc sống tu hành trước khi quyết định. Vì vậy, không phải cứ ai thích đi là đi được. Trong chuyến đi, thông thường những người hành hương sẽ được tiếp xúc với các nhà truyền giáo giữ những vị trí cao và có sức thuyết phục rất lớn (gọi là baba), rất nhiều người sau khi đi SIKKIM về đều trở thành didi, dada...nối gót vào sự nghiệp truyền đạo như gainhau đã nói đến.
    Bạn gái của tôi trong quá khứ đã đến với yoga và cũng đã nung nấu quyết định đi. Nhưng sau này (khi đã gặp tôi) thì ý muốn đã có phần phai nhạt nhưng cũng muốn đi một lần cho biết để kiểm nghiệm lại mình và nếu trở về thì sẽ không còn vấn vương gì nữa. Tôi trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn biết chạy đi đâu thì cũng khó thoát được số mệnh nên vẫn thuận tình cho cô ấy lên đường(và cố tình không hỏi han gì thêm). Tuy nhiên do lo lắng, tôi mới có dịp được làm quen với box yoga, bây giờ thì chào nhé!
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hiẹ hiẹ ! Tié ra nhà bác làm member của box Lịch sử văn hoá. Xứ Đoài nhà cháu đã từng "chịu trận" ở đóa ! Đóa là nơi của các "học rả" "chi hồ dả giã" đàm thiên thuyết địa... Mang tiếng là Lịch sử văn hoá dưng mờ chả biết đến "huyền sử" là gì, lại còn "cả vzú lấp miệng iem" đòi hỏi chứng nọ lý kia, lại giả đò khiêm tốn "tí chút gọi là" !
    Hờ hờ ! Ngày đó nhà cháu chỉ học lại một câu của người xưa "Lịch sử là cái đò chở vzăn hóa, và vzăn hóa là mái chèo cho lịch sử", vzậy mờ bị "bẻ hành bẻ tỏi" rằng thì là mà "xuất xứ" ư, "thời điểm" ư, "hoàn cảnh ra đời" ư !... Ù hết cả tai, nhà cháu đành "bỏ của chạy lấy người" !
    Hớ hớ ! Các cụ xưa đặt ra cái câu "chi hồ dả giã" tài đáo để ! Có nhẽ đến muôn ngàn năm chả sai !
    Vzậy ra nhà bác và cái box Lịch sử văn hoá ấy cho rằng anh em nhà cháu ở box nì toàn là một lũ chả có tí gì nghiêm túc trong bất cứ cái chi phỏng ?
    Dạ vơng ! Xin các "học rả" cứ nghiêm vzăn túc đi. Anh em nhà cháu đã lên đây để xả sờ-trét thì chả hơi đâu mờ "đạo mạo tiên sinh" mần chi cho nó thêm sờ-trét ra !
    Mờ bi chừ các nhà bác mới "lần sờ" theo các thầy chùa thì đến bao giờ mới biết được "huyền sử" là cái chi chi !
    Hờ hờ ! Nhà cháu tuần trước vừa "xà lù" tay Trưởng BQL dự án Du lịch Di tích VH Tây thiên "Mày có biết là chúng mày đang phá tan cả những cái gì gọi là tâm linh ở đất này không !".
    Nhà cháu wuê mùa "chân đất mắt toét" chỉ biết nói theo "rọng" "hào lý" nhà cháu thui !
    Rất chi "" giã ơn tấm thạnh tình của nhà bác, anh em nhà cháu "tài sơ trí thiểu", dư Mod. Kun. đã nói nếu các nhà bác có lòng thì cứ là cho xin cái "đường link" là ổn cả ! Và cũng giã ơn sự "dạy dỗ chỉ bẩu" của nhà bác trên đây !
    Hé hé ! Nhà bác "bẩu nà" anh em nhà cháu "bế quan tỏa cảng" thì cứ đi hỏi một số thành viên kỳ cựu lẫn mới vzô ở đây xem họ có cảm tưởng ở đây dư thế nào !?! Tỉ dụ dư nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" hay nhà bác gió nhớn chẳng hạn !...
    Nhà bác vzô đây coi Thiệu Khang-tiết tiên sinh đã từng có ý gì. (http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/826028/trang-13.ttvn)
    Còn nhà bác cảm thấy chả "hữu dzuyên" ở đây và "có dzuyên mờ chẳng có phận" với cái cô bạn gì đó thì cũng "chuẩn bị giò lái" là vzừa !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 11/05/2007
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ông dilac dzôm này viết bài củng hay,nhưng còn non quá, tôi nghỉ cái cô didi đó không lấy ông làm chồng đâu,vì tâm linh của ông không cao, do đó cô ấy se khổ khi ở gần ông,rôi củng bỏ đi làm didi thôi, nói cho ông biết không đến lược ông giảng đạo đâu, sách viết đầy đó.
  8. LananhHP

    LananhHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    He he, phải gọi là "...cậy gần nhà" mới đúng chị ạ!
    mấy "con ma" này mà lò dzò sang nhà người khác, dễ chừng còn tự mình dán keo vô miệng luôn! Toàn quy chụp phán vớ phán vẩn. Em mà là bạn gái bác Dilac, em cũng xin ra đi khỏi box ngay tắp lự khi thấy người nhà mình đối xử với bạn trai của mình như vậy!
    Có lẽ Mod ở đây có mỗi Kun, ít quá nên cũng chưa thể làm hết trách nhiệm với đám chú tiểu hay quậy phá.
    Chúc vui!
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô còn bắt nạt dữ hơn chớ lị ! Nhà cô "bẩu" người "lạc đường lạc nẻo" nhầm nhỡ vzô ngõ tà !?! Hiẹ hiẹ !
    Khổ ! Cũng chả muốn nặng nhời nặng nhẽ mần chi, dưng Xứ Đoài nhà cháu đã được các "học rả chi hồ dả giã" bên nớ giáo dục đầy đủ quá nên bội thực, bởi vzậy mới "kính cẩn cúi chào" vzậy thui !
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này