1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thầy cô bộ môn nào dạy thêm hay nhất ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi huyanh_tt, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trời lớp nào mà quậy dữ vậy ta ???
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  2. thanh_pl

    thanh_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    KE, lớp anh là A3, 92-95 em, có truyền thống wậy mà hehehe
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng học ở trung tâm 118 Lý Tự Trọng không? Tui học ở đấy 3 năm môn Toán và Lý. Giờ không biết thế nào chứ hồi tui học thì cách dạy ở đấy hay lắm. Nhất là cô Quan Lệ Lan dạy toán thì số một. Tui hồi học lớp 10 chỉ là một đứa mất căn bản toán mà nhờ cô uốn nắn nên năm 12 tui giỏi toán nhất lớp 12B3. Năm đấy thi ĐH học trò của cô đạt thủ khoa, á khoa nhiều lắm như Nguyễn Ngọc Trân, Lê Hồng Minh, Ngô Thế Triệu,.. Học dở như tui mà còn kiếm được học bổng đi nước ngoài.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nghe bác thanh_pl nói về mấy thầy cô TD mới nhớ, tại sao kô cho thầy Nhạ dạy TD nhỉ? Thầy này mỗi lần 9/1 đều chạy 1.5km với phái nữ, sau đó tiếp tục chạy 3km với tụi con trai. Tui tui chạy kô dám nói nhiều, thầy chạy mà còn cười nói bình thường. Hơ..hơ..., sợ thiệt, sợ thiệt!!! Đi dạy nhiều lúc chơi chiếc xe cuộc kô có chân chống, nhìn tức cười.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có phải chỗ đó là trường Nguyễn Du phải không ạ ?
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là 1 cơ sở của Trung tâm Văn hóa ngoài giờ gì gì đấy. Lâu quá quên rồi, mặc dù cái Trung tâm ấy cũng có cơ sở ngay trường Nguyễn Du của mình.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trong trường thì KE chỉ biết có GV giỏi môn Anh văn thôi : VD như là thầy Ân, cô Ngọc Lan, cô Mỹ Lan, cô Giang và Mr LU (!!!?)
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  8. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Môn Toán thì KE nghe nói là thầy Căn dạy hay (nhưng cho bài tập khó thì phải?)
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  9. thanh_pl

    thanh_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kekeke bọn anh học anh Nhạ và Mr Lu ngay năm đầu 2 anh ý mới về trường, vui lém..........hồi đó 2 ảnh mới 22-23 gì đấy....tính thanh niên.....anh Lu cũng khoái nhậu lém.......
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thầy Nhạ thì em không biết -Nhưng thầy Lữ thì ....................siêu dễ, dễ đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ thấy thầy có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều (giờ do thầy làm Tổ trưởng rồi, công việc bận rộn mà) .......nhưng do vậy cũng hơi "quạo".
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này