1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thế hệ Học sinh Trưng Vương - Tp Qui Nhơn

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lazy_manqn, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lớp B và lớp H khoá 1997 - 2000 là khóa cuối cùng của thầy Nam ở trườgn Trưng Vương mà. thầy có nhớ đứa nào trong lớp B lúc nào cũng cứng rắn mà khóc đầu tiên khi chia tay không?hxhx. nhớ đến thấy quê j đâu...
    kỹ niệm về thầy nhiều quá nói k hết.... e nhớ nhất là lúc thầy dạy bài "Sóng" (học thêm nha), thầy có uống chút chút hay sao đó, nhưng hay ác chiến....em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau... ác. có phải nó vận vào người e mà e y ai cũng muốn ác liệt hết á... thầy còn nói cô (vợ thầy) yêu thầy vì thầy thuộc nhiều thơ XQ... hihi... e chưa có kiểm chứng. chắc đúng á...
    thầy nhớ e là ai chưa? hihi... nhắc đến thầy và trường là e nhớ nhiều lắm... sao k quay lại thời ấy nhỉ...
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    e e, nói j đó
  3. honey_cake

    honey_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    Là lá la ........
    Ê nhỏ kia ! lặn đâu mất tăm, bạn bè tìm kiếm quá trời !!!!!!!!không ngờ m lại xuất hiện ở chốn này ... hơ hơ
    Hum ! Nhắc tới lớp B ( 97-00 ) fải nhắc đến thành tích là tập thể nữ lớp B, bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời rủ nhau đi xuống .....tóc hehe, nhớ không nhỏ, sau đó còn bị thầy Thông bắt hít đất trước lớp nữa chứ ... quê gì đâu. !!
    Đứng trên lầu thi ném ...dzép ...xuống giỏ xe đạp nè. hehe... mấy thằng con trai bị đi lấy dzép hoài vì dzép của tụi nó bị con gái lấy ném mà ....
    Phóng máy bay giấy lên bàn cô Hoà lúc cô đang giảng bài rồi bị phạt đứng cả buổi vì không biết ai là "chủ nhân" của chiếc máy bay đó ....he he ... ngu gì khai ra
    Còn nhiều trò vui lắm, CB82 kể tiếp đi .... ôn lại đi !!!!!!
    Trưng Vương bây giờ khác lắm rồi, thầy cô cũ một là chuyển công tác, hai là nghĩ hưu. Không biết không khí có vui như ngày nào không?
    Không biết có còn những cái bàn mà tụi mình chép .... tài liệu lên đó không ?? nói ra xấu hổ quá !!
    Ah ! Tao thấy chú Police của mày cũng ở trên này nè ... hơ hơ
    .........Ác liệt ghê
    Được honey_cake sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 15/11/2006
    Được honey_cake sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 15/11/2006
  4. honey_cake

    honey_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Thầy ơi vậy là không lên nhà thầy được rồi !
    Thế thì có lẽ đến tết tụi em mới lên được.
    Ở Hà Nội mùa này vui lắm hả thầy, có hội nghị Apec mà. !!!
    Chúc thầy sức khoẻ, vui vẽ và thành công !
  5. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    nó đây nè
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không hiểu sao hồi đó nghịch quá như vậy. Nghĩ lại, bao nhiêu chuyện vui... Nào là Thời mác, Hải "black bear", thắng, rồi sang... nghĩ đến k đã muốn cười rồi... nhớ hồi Thư cá độ với Phương chuột uống bia ở trại phong hôm mồng hai tết, nhớ hồi sn thư cả lớp tò mò nhìn nhỏ Uyên bạn Hậu ghẻ ... bao nhiêu chuyện... làm sao quên được...
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, còn chuyện chú Tiến CSGT chọc gái, thấy con nhỏ xinh chặn xe hỏi giấy tờ, ai dè trúng lính mới của thầy, quê quá phạt luôn, báo hại cô nhỏ mất 50.000 mà không biết mình phạm tội gì (hì, đã chặn xe thì thiếu gì tội). Vậy mà chưa chịu nộp phạt lại thầy! Tội nghiệp con nhỏ lương GV mới ra trường phải tự phạt bằng cách "nhịn ăn" bù lại!!!
    Hic, T.A coi chừng nhỏ trò cưng của thầy nghen, ráng học võ giỏi vào chứ không là đo ván đó! Đúng là con gái Bình Định thứ thiệt! Chỉ có mỗi một lần khóc nhè khi chia tay thôi!
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    em biết mà thầy, em tình nguyện BỊ ăn hiếp hxhx
  9. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thầy ơi, e khó khăn lắm mới gài bẫy được đó thầy, hihi. mà người ta tình nguyện chứ e đâu có ép. túm lại là e đang cố gắng để hiền thục mà hổng biết có được k. Tiến nhà ta nhìn mặt hình sự thế chứ cũng hiền lành lắm. khi k làm việc thì rất vui vẻ, hết mình. Dù sao cũng thông cảm, nghề nghiệp mà, nhưng gặp bạn bè mà kiểu đó thì ... hihi.
    dạo này e đang thử việc ở báo. chẳng biết có nên cơm nên cháo j k. nhưng e thích lắm., được bay nhảy nhiều, hợp với e...
    việc học của thầy thế nào...chắc không khó lắm đối với một người như thầy đâu nhỉ. e cũng tính năm sau thi cao học. thi cho ... dễ lấy chồng... với lại e thích học ngôn ngữ học.
  10. me_xanh

    me_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi, bà kon Trưng Vương !
    Cho bon chen với nghen ,
    Mình cũng là cựu học sinh Trưng Vương , tốt nghiệp khoá 1998- 2001 .Hồi đó Thầy Trang dạy sinh chủ nhiệm 3 năm liền.
    @ : To Thầy Nam hồi đó may mắn em cũng đã từng được thầy dạy rồi,có lẽ thầy không nhớ em đâu vì em la học trò của thầy Hảo .
    Em cũng nghe nói thầy với thầy Hảo có viết sách , tiếc la chưa đọc được tác phẩm đó.

Chia sẻ trang này