1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin liên quan đến apply và kết quả apply học sau đại học năm 2007 (năm 2008 tiếp tục từ tr

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 21/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ mơ ước cao xa quá làm em phát ngại. Riêng em thì chỉ thích học xong, làm việc ở Mỹ 2 năm để kiếm ít tiền rồi về Việt Nam cho nó thanh bình. Mà em chả thích theo khoa học lắm, đâm lao thì phải theo thôi.
    Em chốt trường Stony Brook (chả còn trường nào để mà chọn cả).
  2. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Bác haichi còn Utah nữa cơ mà nhỉ
    Đúng là bác xa em cao siêu quá có bác nào comment thêm cho em về Wayne ko. Ko lẽ chưa có ai sang đó học sao
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác lại chạm vào nỗi đau của em. Em không pass cái TSE của nó nên trường nó cho tạch. Làm mình sướng mấy ngày Tết. Hiện tại em còn mỗi SB thôi, 5 trường nữa không thấy nói gì cả. Chắc tạch nốt.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 08/04/2007
  4. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Bác sang NY cũng vui lắm đấy chứ
    Thực ra bác xa em nói Detroit tiêu điều thì em nghĩ bác nói cũng quá. Công nghiệp ô tô là 1 trong những ngày quan trọng nhất của Mẽo. Thời gian này GM và Ford làm ăn ko tốt, nhưng ko đến nỗi người ta phải bỏ của chạy lấy người để chạy hết ra khỏi Detroit các bác nhỉ
  5. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trung mê ô tô sang Detroit là đúng quá rồi.
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ trong tình trạng bây giờ khi chưa có trường nào offer thêm thì Trung nên xem quy định transferr của trường này. Xem nó có cho phép transferr sang các trường khác hay không. Nếu Oke mà em vẫn không nhận được thêm trường nào thì nên accept rùi sang đó sẽ cố gắng tìm cách transferr sau.
    Nếu nó không cho transferr mà chất lượng quá tệ thì thà em đợi apply sang năm còn hơn. Học là việc cả đời. CHuyện học bây giờ sẽ quyết định chính tương lai của cả đời mình sau này. Hơn nữa em cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian đáng kể (5 năm thì phải) thế nên đằng nào cũng mất time vì vậy hãy sử dụng thời gian đó một cách có hiệu quả nhất. ĐI USA hay thì hay thật nhưng vào một trường không ra gì, tốn ở đó 5 năm, chất lượng đầu ra không biết thế nào thì nên suy nghĩ cẩn thận trước khi chọn.
    Good luck!
  7. Sel24

    Sel24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nghiêm trọng thế :|. Đồng chí Xa_em kia đứng ở góc nhìn khác anh em ở VN nhiều. Có lẽ đồng chí ấy học xong là ở lại đi làm, định cư luôn bên đấy, vì thế mới nghĩ đến chuyện rankings chứ còn những người đi học xong về VN thì có lẽ không nên quá quan tâm đến làm gì. Chỉ cần chúng nó cho mình tiền là được.
    Thử nhìn lại mấy trường ĐH ở VN xem thế nào. Thử nhìn sang các nước khác cũng có bao nhiêu trường được như UMICH, như PENN STATE? Wayne ngày xưa cũng rank 80 CS, cũng trong TOP 100, thế là ổn rồi .
    http://www.nap.edu/dataset/pub/research_doctorate_programs_in_the_united_states/appendix_p/sthcs.xls
    XH đã phân chia công việc hết sức rõ ràng, những người giỏi thì làm những công việc đòi hỏi chất xám cao. Người kém hơn làm những công việc đòi hỏi chất xám ít hơn. Cả hai đều phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, như vậy XH mới tiến bộ được. Khi đã có cơ hội nâng tầm của mình lên thì người giỏi không thể nói người kém hơn là cậu làm việc đấy không khá lên được đâu, phải làm việc như tớ làm đây này. Nếu người kém hơn nghe lời người giỏi thì cả đời không khá lên được mà chỉ có ngày càng trì trệ đi. Nhưng người giỏi lại là quá thiểu số so với những người bình thường và trên bình thường một chút. Nếu một XH toàn những người bình thường và chỉ có một vài người giỏi thì làm sao phát triển được?
    Cậu có chắc đấy là do đồng chí ấy kém không làm được việc không hay do lý do khác? Có thể đây cũng chỉ là một thú vui sở thích của người ta thôi thì sao. Như có một thằng học xong Post-doc ở MIT tự nhiên cảm thấy chán, bỏ research về Boston đến campus bán cơm thì sao? Hay là nó kém? Làm research fải có passion, hơn ai hết những thằng đã học những trường Top như vậy càng hiểu nó muốn gì và thích gì, chỉ cần thỏa mãn niềm đam mê của nó là được. Poker cũng là một môn thể thao, nếu nó giỏi và đam mê thì cứ tham gia thi đấu đơn giản coi như sở thích, đoạt giải thì tốt, có tiền thì càng mừng, không thì thôi, có nói lên điều gì đâu nhỉ?
    Sorry bà con vì hơi nóng một chút. Mình vốn tính thẳng, hôm nay đến cty lại hơi bức xúc vì công việc nên nói năng hơi quá đà. Sẽ chú ý hơn.
    Được Sel24 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 09/04/2007
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Mấy hôm nay không online, hôm nay vào thấy thread này của anh em mình sôi nổi thật, mà có khi hơi quá....
    Về cá nhân em, em cũng không hoàn toàn với ý kiến của bác @Xa_em, nhưng đây là diễn đàn, mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra ý kiến cá nhân, còn đồng ý và tiếp nhận ý kiến đó đến đâu là việc của mỗi người.
    Vậy nên em cũng xin đưa ra Ý KIẾN CÁ NHÂN của em là em KHÔNG ĐỒNG tình với bác @Sel24. Ở đây bác không phải chỉ nêu ý kiến cá nhân của bác, mà bác đang có ý LĂNG MẠ người khác, cụ thể là bác @Xa_em. Điều này rất dễ gây ra những hiềm khích giữa anh em với nhau, dù là online, nhưng cũng là 1 cộng đồng nhỏ, mọi người vào đây là để bàn luận, đôi khi có thể sẽ có những tranh luận hơi quyết liệt, nhưng em nghĩ vẫn phải dựa trên nguyên tắc là bàn luận về một vấn đề nào đó, chứ không quay sang lăng mạ nhau. thiết nghĩ, đó là ý kiến riêng của bác ý đóng góp cho mọi người, bác í đã bỏ thời gian để viết ra những điều bác ý nghĩ, em cho rằng điều đó đáng được trân trọng, tuy nhiên chấp nhận ý kiến đó đến đâu thì tùy mỗi người, và nếu không đồng ý mọi người có thể tranh luận với nhau một cách tích cực như phần lớn các bác ở đây đang làm. Đó là nguyên tắc chung của bất kỳ diễn đàn nào.
    Em có vài ý kiến (cá nhân) như vậy, mong các bác kiềm chế và có những ý kiến tích cực để giúp đỡ nhau.
    @Junimond: Kỳ nghỉ hè này về ah? Vui quá nhỉ? Tớ cũng đang rất mong được nhậu với mọi người đây, nếu về đúng dịp thì tụ tập với nhau cho vui nhé.
    @Heavyrain: Tớ cũng đang máu được ăn nhậu khao khiếc đây....
    Cứ hoãn binh với trường xem sao, để xem kết quả còn lại thế nào? Còn bản thân tớ, tớ nghĩ cho dù chỉ 1 trường đó cũng nên đi. Đấy là suy nghĩ riêng của tớ.
  9. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ nếu có cơ hội như vậy thì nên đi đi. Apply từ Việt Nam khó shoot được các trường xịn lắm, trừ khi có các mình có LoR từ VEF hoặc có bác giáo sư người Việt nào support. VEF thì để vào được đến vòng cuối cùng không hề đơn giản trong khi số lượng giáo sư người Việt có hạn mà bao nhiêu chú hau háu lao vào, kiếm được bác thích mình cũng không phải đơn giản. Bao nhiêu cậu profile đẹp nhưng vẫn phải ngậm đắng.
    Nếu ở lại 1 năm:
    - Mất thêm 1 năm tuổi thanh xuân, mất thêm tiền bạc và công sức cho chuyện apply.
    - Nếu chứng chỉ TOEFL hết hạn thì phải thi lại, mà thi cái ibt bây giờ không hề đơn giản chút nào.
    - Trong năm đó có thể có nhiều tác động khác làm thay đổi ý định mình, nhất là có nhiều việc có thể làm nản chí.
    - Quan trọng hơn là năm sau cậu có tin chắc là mình có thể kiếm được trường tốt hơn không, thậm chí còn có thể là "xôi hỏng, bỏng không"
    Nói chung nhiều lúc cái trò apply này cũng giống như một canh bạc và nhiều khi phải biết bằng lòng với những gì mình có, kẻo "tham thì thâm". Trừ khi cậu cảm thấy tự tin và cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nhiều những gì mình đã làm thì mới chấp nhận rủi ro để tính cho những ước muốn xa hơn. Nói chung là phải biết mình và biết chớp lấy những cơ hội phù hợp.
    Mong rằng dân Việt mình sang US ngày càng nhiều để các trường ĐH ở US dần biết đến tiếng của các trường ĐH ở VN.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 09/04/2007
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    cậu kitte nói đúng. có cơ hội không nên bỏ lỡ, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, năm sau liệu có cơ hội và trình độ để apply trường ngon hơn.
    mà Wayne so với các trường TOP thì không so, nhưng cũng là trường không đến nỗi nào, còn hơn khối trường ở châu Âu và châu Á. Không phải là dạng lởm khởm mà cứ học là có bằng đâu.
    Chứ trình mình có vậy mà cứ mơ trường TOP thì mệt lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này