1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin liên quan đến apply và kết quả apply học sau đại học năm 2007 (năm 2008 tiếp tục từ tr

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 21/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borinjl

    borinjl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tớ ngồi tại VN để apply, nhưng không phải tốt nghiệp tại VN :) nên ko biết gọi là apply từ VN hay từ nước khác nữa
  2. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng apply CS tại UCI nhưng bị reject rồi . Borinjl apply từ VN hay từ đâu thế, có giáo sư nào support không, bạn hãy update hồ sơ của mình theo form bác tropical_jungle đưa ra từ đầu thread nhé:
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác vui tính thật, bác Rừng nhiệt đới quote thế nghĩa là apply bằng bằng đại học ở VN hay made from other countries. Bác không thi TOEFL thì chứng tỏ là bác đã ở các nước nói TA rùi. Bác đưa profile của bác lên đi.Thế có offline lần tới với anh em không?
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Cậu này sắp sang UCI, y hệt chú em Tàu học Ms trong LAB tớ. Chú ấy cùng GS, giờ đang apply từ Can và được ads ở UCI (ME). Vì học Ms ở Can nên nó miễn TOEFL, nhưng thấy chú ấy bảo muốn có TA thì phải đạt TOEFL trên bao nhiêu điểm ấy. Chắc cậu Tàu này cũng thi lại TOEFL để lấy TA, nhưng với nó chắc đơn giản thôi.
  5. Ngakl

    Ngakl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cac bac'' bao gio offline day''? Em di voi''
  6. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Ok, thế LoRs bác xin của các thầy bên kia chứ
  7. borinjl

    borinjl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ở đây bà con cũng offline nữa hả bác , em tưởng có mỗi em ham chơi mọi người ở đây đều học hành chăm chỉ ai ngờ toàn người giống mình Đi offline làm quen sau này nếu sang US được, ngày lễ còn đi chơi sang các states khác tít mắt, thích quá !!!!! Các bác cứ hẹn ngày hẹn giờ để em chuẩn bị lên xe buýt tới :)
    profile của em thì thế này thôi:
    GPA : 3.92/4.0
    GRE: 520/800/4.0
    Apply: mỗi một trường
    Admitted: cũng mỗi một trường.
    rất vui khi làm quen cùng các bác. Chúc cả nhà may mắn !
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Chán quá, em dạo này suốt ngày quanh quẩn cầy cuốc ở trong camp này, đương nhiên là được tận hưởng không khí tuyệt vời của vùng cao nguyên (gần) Langbiang, mát mẻ, dễ chịu....thực ra ngày cũng chẳng phải là "đầy đọa" gì lắm, vì công việc thì ngày vẫn làm...đến bữa thì có người phục vụ chu đáo và đầy đủ, ngủ dậy có người lại dọn dẹp và gấp chăn màn, tối tối uông bia và oánh bi-a hay phóng phi tiêu....thực ra gần giống với việc đi nghỉ dưỡng hơn....nhưng vẫn thấy thế nào ấy các bác ah....thấy mọi người lại chuẩn bị tụ tập đông vui mà thèm thuồng quá....sốt hết cả ruột....vừa chơi mấy trò kia chán rồi giờ online tý để buôn với các bác tý cho vui....
    He-he, thấy các bác bàn luận đông vui, khoái quá....giờ đến lúc mọi người cũng có quyết định của riêng mình rồi, theo như ý kiến của Kitte ấy, các bác cho anh em biết với, xem là mọi người đi trường nào? tình hình I-20 với cả chuẩn bị xin Visa đến đâu rồi? Rồi hẹn hò tụ họp nữa chứ, lần này chắc sẽ đông vui hơn lần trước, nếu có các bác cố gắng đi gặp gỡ cho vui, rồi cũng để anh em biết nhau, chứ như anh em mình hôm trước, dù cũng đã rất vui rồi, nhưng hơi ít......em thì chưa biết có ra được để vui với mọi người không? vì chỉ hết sáng thứ 7 mới có thể ra khỏi camp và đi đâu đó, mà chuyến bay từ Đà lạt ra HN mỗi ngày có mỗi 1 chuyến, híc....đi lại hơi khó khăn....nhưng để em tính xem thế nào, nếu thu xếp được mà có kế hoạch trước, em sẽ tranh thủ phi ra nhậu phát rồi lại vào....xưa ở Huế với cả Đà nẵng em cũng hay ra, vì đi lại thuận tiện hơn, ngày 3-4 chuyến bay...nhưng giờ thì hơi khó khăn hơn....
    Ah, mà chắc trước khi các bác lên đường,chắc cũng còn có phát nữa tụ họp, muộn lắm thì cuối tháng 6 em cũng ra rồi, chắc lúc đó kiểu gì cũng có dịp gặp lại anh em....
    Bỏ lỡ bao nhiêu bài, em đọc ý kiến của các bác giờ cũng muốn có ý kiến gì đó....2 trang trước thì phải, có nói về việc một số bác lấy xong bằng MS rồi quit để đi làm....em không hiểu sao lại thế nhỉ? Nếu đi làm thì các bác í làm ở đâu nhỉ? Ở Mỹ hay ở các nước khác? Vì với Mỹ, những người đi theo VEF thì sẽ vào Mỹ dạng Visa J1 với 2 year-rule, sao các bác í sau khi không học nữa mà lại có thể ở lại Mỹ nhỉ? Mà với món này nó có cho đổi status từ J1 sang các dạng khác mà không thực hiện xong nghĩa vụ 2 năm đâu?
    Còn chuyện VEF quản lý thế nào, nguồn tiền ở đâu thì em không bàn đến, nhưng bản thân em nghĩ, mấy bác theo VEF nếu thực sự có việc quit như vậy thì đúng là không fair, trong bất kỳ cuộc chơi nào, cũng có luật chơi riêng, mà người tham gia nó phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong luật chơi đó. Trước lúc đi theo VEF, em nghĩ mọi người đều biết về luật chơi riêng của VEF, trong đó có cả cái 2-year rule này, vậy nên ai đã theo thì nên tuân thủ, còn không đừng có theo. Chuyện sang đó học, về hay ở...điều này có lẽ nên được bàn luận ở một chủ đề khác, và em nghĩ ở box du học này cũng đã từng bàn về nó rồi. Có lẽ mỗi người có 1 hoàn cảnh và những ý kiến khác nhau về vấn đề này, tuy nhiên bản thân em nghĩ, không nên quá cực đoan quá về cái này. Có người thì về là tốt, những cũng có người thì lại cho rằng ở mới là hay, dẫu sao cũng là hoàn cảnh và ý kiến của từng người. Đương nhiên bàn chuyện về hay ở là đối với những người không tham gia vào luật chơi của VEF, những người có quyền lựa chọn hướng đi của riêng mình, còn ai theo VEF, thì nên tuân thủ luật chơi đó, thế mới fair.
    Có người nói rằng, nhờ có công nuôi dạy bao nhiêu năm, đi học thành tài (chưa chắc có thể gọi là tài chưa, nhưng là có tấm bằng Ph.D ở Mẽo) thì phải về phục vụ và cống hiến cho đất nước, điều này cũng đúng, nhưng em không hoàn toàn đồng ý vì lại nhắc lại điểu trên, em nghĩ đó vẫn là chữ TÙY. Có thể đối với 1 số người, về có thể cống hiến được nhiều, hoặc ít ra cũng có điều kiện để đóng góp những điều mình đã thu nhận được ở nước ngoài. Thế những, với một số người, chưa chắc về đã là điều tốt nhất, vì về ngay, kinh nghiệm chưa có gì, tiền bạc cũng chẳng có, liệu mong ước đóng góp đó có thực sự thiết thực? còn chưa nói đến cơ chế, ở trong nước, những cơ chế để sử dụng người, đặc biết là những người được đạo tạo, có trình độ cao, chưa hẳn đã thực sự tốt, nếu không nói là còn rất nhiều hạn chế. Nếu những người đó ở lại, đi làm, có tiền, có kinh nghiệm, trước mắt có thể nuôi sống chính mình 1 cách đàng hoàng, giúp đỡ gia đình một cách đàng hoàng...một thời gian sau đó đem những gì mình tích lũy được về, có lẽ lúc đó các bác ấy sẽ không về với một tấm bằng và đơn giản là mấy thùng sách, mà còn nhiều thứ đáng quý hơn thế. Còn về các bác giỏi, có thể ở lại làm GS, điều này càng tuyệt vời và em dám khẳng định là các bác ý có thể đóng góp rất nhiều....thậm chí là nhiều hơn các bác đi về ấy chứ. Thử xem nhé? Nếu bác Minh Do ở UIUC mà không sang Mỹ làm GS, bác ấy về VN, thì bác ấy có cơ hội trong VEF không? Và đến hôm nay có đến 44 SV VN đang ở trường này không? Và nếu không có một số bác khác ở lại làm GS sau khi học xong, thì trong số các bác đã sang và sắp sang Mỹ, sẽ bao nhiêu người được admission vào trường tốt nếu không có GS người Việt support? Cũng như China và India, tại sao SV họ tràn ngập các trường đại học ở Mỹ, rồi trong các công ty Mỹ cũng nhiều nữa? Nếu không có 1 thế hệ những người đi trước ở lại làm GS hay làm việc bên đó, họ có thể có nhiều cơ hội thế không? và ngày nay, hai nước này có thể có được 1 lực lượng các trí thức được đào tạo ở Mỹ đông đảo thế không?Nói chung cái gì cũng có mặt tốt của nó, tùy hoàn cảnh mỗi người, không nên cực đoan trong vấn đề này....em nghĩ thế...hehe....
    Còn em, có thể em cũng sẽ cóc đi được, mà nếu có may mắn đi được em cũng cố nhanh nhanh mà té, vì với em, bên nhà mình còn đầy việc cho em làm....xây dựng mà, còn nhiều lắm....em chưa nói đến việc cống hiến gì cho nó to tát....em chỉ thấy còn nhiều việc cho em làm...đường xá, cầu cống, sân bay, tàu điện ngầm...đầy việc...và chắc chắc em còn kiếm được tiền, đủ để có một cuộc sống tốt, thoải mái và sung túc...
    Hìhì...hôm nay nói hơi nhiều, các bác thông cảm....tranh thủ tý...chúc cả nhà vui....và có kế hoạch nhậu thì báo sớm cho anh em biết, nếu có thể, em sẽ cố thu xếp để ra vui cùng các bác...
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy. Em sẽ học Hoá dược, và em nghĩ cái này ở việt nam kiếm tiền cũng dễ.
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, trường của tớ là number 1 về Computer Architecture, thế nên có khi học cái này về nhà làm cho Intel lại hay nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này