1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin liên quan đến apply và kết quả apply học sau đại học năm 2007 (năm 2008 tiếp tục từ tr

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 21/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nowhereman_hn

    nowhereman_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em vốn chẳng muốn cái nhau làm gì nhưng tự nhiên hôm nay vào thấy cái bác Sel24 này to mồm quá nên em bực không chịu được.
    Từ lâu em đã thấy cái bác Sel24 này có cái kiểu hằn học hợm đời nên Berkeley nó đá bác là phải rồi. Bác thử hỏi cả cái nước Việt Nam này xem liệu VEF có phải là cái mà "ai cũng có thể làm được nếu không còn con đường nào khác để đi" không . Bác nói ngu vừa chứ! Nói cái gì thì cũng phải suy nghĩ một chút, đừng như bác nói là "cả vú lấp miềg em". Đúng ra thì hầu như không thằng nào muốn đi Mỹ lại không xem VEF là con đường đầu tiên, chỉ khi không pass được hoặc sợ quá trình tuyển chọn lằng nhằng, khó khăn thì mới không thi thôi. Bác nói hầu như ai thi VEF cũng phải thi đến lần thứ 2 mới đỗ và đề thi giống hệt năm trước, OK, thế liệu bác thi đến lần thứ 2 có đỗ không Tôi đồ rằng bác cũng thi mấy lần rồi nhưng không được nên ghen ăn tức ở, hằn học.
    VEF nó giống như cái ô tô. Nếu từ quê ra Hà Nội, tôi được đi ô tô thì tại sao tôi lại không đi? Chằng nhẽ cứ phải chạy bộ rồi toe toe lên để mong mọi người khen là dũng cảm thì mới thích sao Chính bác mới là người đang tự sướng đấy
    Bác thấy các VEF Fellows được vào trường tốt nên thấy hằn học đúng không? Bác bỏ cái kiểu hằn học ấy đi nếu thực sự muốn làm cái nhà khoa học như bác muốn. Theo như Kitte nói thì VBQ bỏ VEF vì mấy trường VEF của VBQ không được bằng trường apply tự do (trường này có GS người Viet support) thì tất nhiên là bỏ VEF rồi.
    Bác đừng có nghĩ cái bằng PhD nó to như ông trời vậy. Học PhD giữa chừng bỏ là chuyện thường. Chẳng phải vì dốt hay bất cứ cái gì cả mà là tự nhiên thấy chán, thấy nó không ý nghĩa như vẫn tưởng tượng thì bỏ thôi. Bác thử xem có bao nhiêu người chỉ học xong MS nhưng đóng góp cho khoa học còn hơn những người học PhD rất nhiều? PhD hay MS thì cũng thế cả, quan trọng là mình học được gì và sau này đóng góp thế nào, cái đấy mới quan trọng. Bác cứ học hết mấy năm MS đi rồi hãy nói mạnh về việc tiếp tục PhD
    Em không khen ngợi gì VEF các bác ạ vì em biết nó thế nào, nhưng cái cách mà cái ông Sel24 này nói không phải là kiểu xây dựng mà chỉ là sự hằn học, không ăn được thì đạp đổ thôi.
    Chào!
  2. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chúng ta nên stop mấy chuyện, trường tốt, trường xấu, VEF hay không VEF, PhD hay Master ở đây. Em thấy bác nào cũng có ý đúng, chỉ có điều cách diễn đạt hơi thái quá nên đâm ra cãi nhau.
    Bác nào có thông tin gì mới thì tiếp tục update lên đây cho bà con biết cái nhỉ?
    Àh, hôm nào anh em lại làm buổi offline nữa cho hoành tráng nhỉ
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 12/04/2007
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Dạ em học Columbia nó cho quit giữa chừng để lấy MS, nhưng nhiều trường khác ko cho quit là 1.
    2 là LOR của VEF ko phải là mạnh nhất (có người mạnh người ko là 2)
    27k của VEF cover cả tuition và health insurance cùng các khoản khác nên cũng là 1 khoản tương đối là 3 (trừ 1 số trường giàu như Yale thì chả quan tâm đến 27k đó).
    Thôi thì em dừng, dạ đọc từ đầu thì thấy phải xưng hô cho đúng là anh Sel24 vì anh ý học BK vừa ra trường. Em chuột 84 còn anh là 83 thì phải.
    @ nowhereman: Bác bớt giận.
    Update thông tin: Em chưa có thông tin gì mới, vẫn chưa biết đi đâu vì VEF chưa quyết dịnh:D
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài không tham gia trên nay nữa, định giải nghệ đi tu, nhưng mà có vài người bạn nhắn, nên lại viết bài cuối vậy.
    Cho những ai cần bằng chứng:
    Tóm tắt những thành quả cũng như thất bại của các VEF fellows đã sang mỹ học như sau:
    1. Học rất giỏi các khoá học. (top 10, top 5) Nhưng có nhiều xu hướng là đi làm Lý Thuyết, chứ không phải là thực nghiệm. Vì thiếu không có kinh nghiệm từ trước.
    2. Học nhàng nhàng hết 2 năm hết tiền của VEF, được cái bằng MSc/MA. Nhưng mà không kiếm được RA, do không có kinh nghiệm cũng như điểm số không cao lắm nên các GS lý thuyết không muốn nhận. Quit! Vì lúc này không thể apply vào trường khác nữa, cũng như cảm thấy mình đã hiểu biêt được là mình cần cấi gì. Một số thì về nước một số thì đi làm cho công ty.
    3. Học không được do môi trường và ap lực thi cu khong quen cũng như tiếng không tốt. Quit! Ở lại một số, về nước một số.
    Số liệu ở đâu: Đó là số liệu sau chuyến lái xe đi qua hầu hết các bang ở Mỹ vào mùa hè năm ngoái. Từ đâu mà có, từ chính các Chair Graduate Studies mà co.
    --------------------------------------------END VEF-----------------------------------------------
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Còn việc học PhD:
    Học được cái bằng PhD ở các trường Top không đơn giản chỉ là cần cù bù thông minh mà có. Cái đó chỉ đúng cho các truờng vưa vừa mà thôi (State). Vì sao lại nói thế:
    1. Các trường Top ngay cả việc học đã khác các trường thường rôi. Các GS ở đó họ dạy sinh viên lấy tinh chứ không cần nhiều, như các GS ở các trường thường. Và phong các giảng của họ cũng khác rất nhiều, rất thư thái thoải mái, thực sự là cách học của Hàn lâm. Chứ không như kiêu giảng như ăn cướp.
    2. Sau 2 năm học hầu hết các phần cơ bản, lúc đó là lúc GS hướng dẫn để cho tự bơi. Hay còn gọi là để cho tự do làm việc và họ thực sự là advisor chứ không phải như GS ở các trường thường. Có thể làm hộ cho cái nọ cái kia, thậm chí có người còn viết hộ cả vài chapter của luận văn cho SV.
    Vì thế việc thành công của một PhD ở trường Top là rất khó khăn. Nếu bảo là do ngu không học được là không đúng mà là do thiếu thốn kinh nghiệm, vì học và đào tạo ở nhà khác biệt.
    Còn có những ngưòi đưọc vào các trường top qua VEF rất kiêu ngạo, gặp nhau trong trường chào hỏi vài câu la hỏi học ở đâu. Bào học ở trường thường, là họ vênh mặt, va nói là học ở trường đó có gì. Nhưng sau một hồi nói chuyện, và hỏi thế học ở đây 2 năm đa bao giờ nói chuyện với mấy ông tai to mặt lớn Nobel ở đó chưa, thì được trả lời là chưa. Trong khi đó cái thằng học ở trường thường thì lại có cuộc hẹn đến đó để gặp các vị đó. Chuyện nó là thế đó.
    Nói các bạn ở đây có chửi thì cũng chịu. Hiện tại đang vô học và đi rửa bát ở nhà hàng. Học ngu thế đó, không về VN để cống hiến (không đi bằng tiền của VEF cũng như của chính phủ) nhưng mà được đào tạo từ nhỏ đến lớn từ VN.
    Ai có thời gian và nhã hứng vào www.facebook.com khai địa chỉ email thực để làm network, giúp đõ những người chuẩn bị qua. Và làm network ở mỹ để mối khi đi chơi biết có bạn ở bang nọ bang kia còn hang out. Group search: AVSS
    Take care,
  6. Sel24

    Sel24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ Cô em kittycandy: chẳng lẽ đến giờ cô em vẫn không chịu hiểu mà vẫn phải đòi bằng chứng mới chịu tin ư? Có những sự thật mà người ta luôn ngầm hiểu cả nhau mà chả bao giờ nói ra bằng lời cả. Cái nguyên lý đơn giản nhất đầu tiên mà ngay cả cái thằng trẻ con cấp 2 cũng biết là Ở trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Bọn Mỹ nó có bị thần kinh đâu mà mỗi năm bỏ mấy triệu USD ra cho một lũ ở vùng trũng về giáo dục thế giới sang nước nó học mà không thu lại gì? Cô em có biết vốn ODA không? Tại sao mỗi năm bọn Nhật bọn nó cho VN vay nhiều (và gần như không hoàn lại) thế không? Để trả nợ cái vụ năm 1945 bọn Nhật làm gần 2 triệu người chết đói đấy. Điều này phải tự mà hiểu ngầm cả nhau, chả lẽ cô em lại đòi người ta bô bô nói ra trên Tivi báo đài mới chịu tin à? Cô em đi hỏi bất cứ ai trong cái Box Du học này người ta cũng đều công nhận về chuyện này là như vậy, không tin thử xem. Đừng thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình ra lộ liễu như thế người ta cười cho. Còn về chuyện cả vú lấp miệng em. Cô em tìm lại sách đọc đi để hiểu cái câu này nó dùng cho ai và trong trường hợp nào. Sau đó đọc lại bài của mình xem có đúng ở trong trường hợp này cô em là vú đang đi lấp miệng những người không biết gì không nhé :
    [QUOTE=kittycandy:
    Anh cười vì sự ngu dốt đến là ngây thơ và dễ thương của cô em và anh chợt nhớ đến con mẹ hàng phở trong Hà Đông, vậy thôi . Về tìm hiểu bạn bè xem nguồn thông tin đó có đúng không đã nhé, rồi hãy lên đây post bài không mọi người lại cười cho .
    Còn với các bạn còn lại, tớ cũng không có ý định nói năng gì nhiều. Chỉ muốn nói vài điểm thế này:
    Thứ nhất, ngay từ đầu tớ đã không có ý định thi VEF, vì nó quá mất nhiều thời gian, thời gian đấy tớ để làm việc khác,giải trí, kiếm tiền, chơi bời ... có ích cho tớ hơn. Tớ vốn quen làm việc tập trung dứt điểm một lần là xong, chứ không có nhiều thời gian công sức ngồi chờ như các bạn VEF. Tớ đã đi làm ở VN được mấy năm rồi mới quyết định đi học nên hơn ai hết tớ hiểu chính mình, biết mình thích gì và muốn gì. Với khả năng làm việc của mình, mọi thứ đến với tớ cũng tương xứng với công sức tớ bỏ ra. Ngay từ khi thi xong T/G đã contact prof rồi và cũng đã có người đồng ý nhận. Điểm chác tớ cũng cao hơn so với mặt bằng chung ở VN, thế nên tớ chả có lý do gì để nhờ vả VEF cả. Với lại sang đấy học xong tớ cũng có ý định ở lại thêm vài năm nữa chứ không muốn về luôn. Đã xác định như vậy ngay từ đầu nên tớ ngay từ đầu cũng không có ý định thi VEF. Với nhiều người thì cái VEF ngon nhưng với tớ thì tớ có thể kiếm được con cá to hơn nên tớ không màng đến lắm.
    Cũng hài thật, bao giờ tranh luận các bạn VEF cũng nêu cái lý do bên kia thi trượt VEF nên ghen tị hằn học ra nói mà chính các bạn có biết họ thế nào đâu . Tại sao các bạn cứ gán mặc định ai muốn sang Mỹ cũng phải thi VEF vậy? Và từ đó các bạn gần như suy ra ai apply tự do đều là do trượt VEF thế ? Như trường hợp tớ tớ không thi VEF, và hình như trong thread này cũng có 1 cậu Hải Nam gì đó chắc chắn không thi VEF vì GPA < 7.0 không đủ điều kiện qua vòng loại VEF , vẫn sang Amherst đấy thôi. Khi không biết chắc gì về người khác thì đừng sáng tạo và gán ghép cho người ta những thứ mà mình nghĩ ra nhé.
    @ nowhereman_hn:
    + tớ không nói "hầu hết" mà nói "một số". Trích dẫn không chính xác thành vu khống, không tốt .
    + tớ học chuyên toán từ cấp 1 cho đến cấp 3, vào ĐH cũng học Math, thi GRE Subject Test về Math rồi. Bài thi VEF năm nào cũng giống năm nào và nó dễ hơn nhiều so với GRE Math Subject test. Thế nên tớ chẳng ngán gì cái bài thi đó đâu bạn ạh. Nếu tớ thi có thể không đỗ đầu nhưng top 10 người điểm cao nhất không thể không có tên tớ .
    + Về cái chuyện ô tô và chạy bộ, tớ cũng biết các bạn VEF đi ô tô thật đấy nhưng cũng khổ nhục ràng buộc đủ điều, lại mù mịt không biết con đường trước mắt các bạn như thế nào. Còn tớ mang tiếng chạy bộ nhưng cứ thong thả thôi vì tớ nhìn thấy cả đích đến của mình là như thế nào rồi chứ không mịt mù như các bạn VEF - vẫn chưa tìm ra được đường đi. Chưa biết được mình thích gì .
    Tớ nhắc lại một lần nữa, tất cả những gì tớ viết ở trên chỉ dành cho tất cả những thằng được học bổng VEF và có khả năng nhưng trong đầu luôn có tư tưởng không chịu cố gắng học hành, suốt ngày viết Blog than gào khổ sở, dành thời gian chơi game online nhiều hơn học, làm mọi thủ đoạn, cố tình thi trượt Qualifying Exam, tìm mọi cách để học xong hai năm kiếm cái bằng Master rồi về Việt Nam. Các thể loại khác như những người giỏi và đam mê thực sự, những kẻ giốt không theo được, và các thể loại cá biệt khác tớ không nói đến. Các bạn nghe thủng chưa? Lần sau đọc rõ đối tượng của bài tớ viết nhắm vào ai rồi hãy nói nhé !
    Tớ viết bài trên chỉ để chỉ ra một vài mặt trái còn tồn tại mà thôi chứ không có ý gì khác. Tớ cũng xin lỗi vì tớ dùng ngôn từ hơi quá, và cũng xác minh lại luôn là ltl14 học rất giỏi và thi lần đầu qua luôn được VEF. Tuy nhiên ltl14 còn trẻ, hiểu biết và tầm nhìn còn có hạn, bên cạnh đó khả năng diễn đạt cũng hạn chế và đã gây đôi chút hiểu nhầm trong bài viết của cậu ta. Qua cuộc tranh luận này tớ cũng học hỏi được vài điều, nhiều nhất là từ chính những mật thư mà tớ nhận được của một số bạn . Rẩ cảm ơn các bạn đã mật thư cho tớ và correct một số sự thật mà tớ chưa hề được biết.
    Bạn nào còn ý kiến gì không? Tớ cũng chán chủ đề này rồi, stop ở đây được chưa ?
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Em là người tạo ra thread này, các bác cho em có ý kiến phát...
    Giờ em xin mọi người bình tĩnh, kiềm chế và không tranh cãi về một chủ đề ngoài mong muốn ban đầu của em cũng như các bác tham gia thread này. Mong các bác tạm gác các vấn đề đang tranh cãi này lại, và quay lại chủ đề chính. Em cũng hết sức mong muốn các bác vào đây, đặc biệt là những anh chị đã và đang học ở Mỹ, đi trước, biết trước, có kinh nghiệm rồi, có những lời khuyên cho anh em năm nay. Có lẽ việc đầu tiên và advise về việc chọn trường cho các bác được admission nhiều, vì cái này là vấn đề quan trọng đầu tiên, nếu không chọn đúng (với những bác có hơn 1 lựa chọn) thì sau này sang đó mới nhận ra sẽ phải hối tiếc. Rồi những advise để mọi người có thể chuẩn bị cho cuộc sống bên đó....nói chung là tất cả những gì mà các bác đi trước cho rằng là có ích, và nên biết trước lúc đi để sẵn sàng hoà nhập vào cuộc sống mới.
    Em xin có ý kiến như vậy, có lẽ chủ để không nên chỉ dừng lại ở mấy anh chị em apply năm nay bàn luận về kết quả nữa, mà mong muốn các bậc tiền bối cho anh em năm nay những lời khuyên....
    Chân thành cảm ơn các bác.
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ nó bác ạ, em thấy cái này cũng hay đấy. Nhưng em nghĩ thế này nhé, các bác có thể tranh luận thoải mái nhưng không nên nói cạnh khóe ai cả, có thể các bác nóng tính và không suy nghĩ kĩ nhưng cũng không nên nói ai khác ngu cả. Nói thật chứ nếu ai mà bảo em ngu thì em bực đ. chịu được. Thế nên em thấy các bác lớn hơn em thì cũng nên viết cho nó đúng hơn. Theo em thì chả ai khôn hơn ai cả, ai cũng có cái mạnh riêng, chỉ "chưa biết" chứ không phải "không biết". Từ bé tới lớn thì cái gì cũng phải học cả. Triết lý một chút thế thôi chứ em cũng như bác TJ đều muốn mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho nhau chứ không phải cạnh khóe nhau.
    Mà em nói thật chứ các bác cãi nhau như thế này cũng chỉ làm cho cái tôi của mình nó hả giận thôi chứ người ngoài lại đánh giá các bác là những kẻ hợm hĩnh, lúc nào cũng cho mình hơn người. Em cũng chỉ thuộc dạng học hành tầm tầm, may mắn không có VEF nhưng vẫn xin được cái trường cũng tầm tầm. Nhưng đó lại là may mắn của em vì dẫu sao em cũng được làm PhD ở một nơi có nền khoa học mạnh nhất mà chả mất tiền. Nói chung là đã được đi ngoài học thì ai cũng khá cả, chứ đừng nên phân biệt làm gì. Mấy bác VEF cũng có người này ngưòi nọ. Chứ như cái cô bé xinh xinh của bác ltl4 kia kìa, cũng VEF fellow đấy chứ, nhưng mà dễ thương cực kì. Em nói thế này chắc các bác hiểu.
    Mà các bác cũng không nên đánh giá mấy người bỏ PhD để đi làm. Tại vì em nghĩ là cái đích cuối cùng của mọi người là được sống hạnh phúc, vậy nên mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình cả. Ví dụ như bác nào thấy đi làm kinh tế hợp với mình hơn thì từ bỏ khoa học để làm cũng chả sao cả, còn ai yêu khoa học và thích cống hiến cho khoa học thì cũng cứ thế mà làm. Không nên trách những người bỏ cuộc như thế, nếu không thì đã chả có Bill Gate.
    Mà em thấy cũng lạ, mấy ông đi làm kinh doanh, kiếm được tiền thì lại đưọc ngưòi ta tâng bốc khen ngợi. Trong khi mấy ông đi làm khoa học, bỏ khoa học để làm kinh tế thì lại bị chê bai, thế là thế nào nhỉ.
    Anyway, em nghĩ là mọi người nên tranh luận trong hòa bình, chứ đừng để người khác thấy là 1 thằng VN có thể giỏi nhưng 3 thằng giỏi VN hợp tác với nhau chưa chắc đã tốt. (Em cóc nhớ câu này, cứ viết theo ý hiểu của em thôi)
  9. nowhereman_hn

    nowhereman_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @Sel24:
    + Ở đây có mỗi bác học chuyên toán từ câp1 đến cấp 3 chắc? Bác nói hơi tự tin quá đấy, lời nói của bác "Nếu tớ thi có thể không đỗ đầu nhưng top 10 người điểm cao nhất không thể không có tên tớ" chẳng có gì để kiểm định, tất cả chỉ là nói mồm. Tôi chẳng khoe khoang hay cho VEF là cái gì quan trọng nhưng với VEF thì vòng cuối phỏng vấn mới là vòng quan trọng nhất.
    + "Còn tớ mang tiếng chạy bộ nhưng cứ thong thả thôi vì tớ nhìn thấy cả đích đến của mình là như thế nào rồi chứ không mịt mù như các bạn VEF - vẫn chưa tìm ra được đường đi. Chưa biết được mình thích gì ". Bác dựa vào cái gì để nói những người đi VEF là nhìn mọi thứ mù mịt rồi chưa tìm được đường đi? Cái cách bác nói làm cho người khác thấy bác như kẻ ba hoa, đặt điều, đàn bà không hơn không kém. "Chưa biết được mình thích gì" Bác thì biết mình thích cái gì đấy chắc?. Đứng có ếch ngồi đáy giếng.
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác cho cái avatar khác đi, trông em ấy dễ thương không chịu được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này