1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin liên quan đến apply và kết quả apply học sau đại học năm 2007 (năm 2008 tiếp tục từ tr

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 21/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sel24

    Sel24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    @ kittycandy: Anh không hề muốn nói thêm tí nào cả cưng vì có lẽ ai từ nãy đến giờ đọc bài viết của cưng cũng hiểu cưng thế nào rồi. Hai chữ thiếu khả năng lý luận thì chắc cưng nhầm sang cưng mới đúng. Anh nhận được 6 cái mật thư, bạn nào cũng khen anh phân tích rộng và sắc, đọc bài viết của anh học hỏi được nhiều điều, có riêng cưng nói thế. => Cưng chưa đủ trình đọc hiểu tiếng Việt, hoặc là cưng tức quá hóa ngu rồi. Anh cũng không dư thời gian tranh cãi với cưng mãi, không chú nowhere lại nói anh cùng hạng với cưng, nhục lắm Các bạn nên đọc lại bài viết của gái này mà xem, hài vãi .
    Nói chuyện kia đuối lý rồi giờ chuyển sang đả kích cá nhân đây . haichit nói đúng thật, niềm tự hào là một VEF Fellow đang chảy rần rật trong huyết quản chú nowhere .
    + "...chẳng có gì để kiểm định, tất cả chỉ là nói mồm." Thế bây giờ một thằng trẻ con lớp 12 về đưa cho chú tờ đề thi toán ĐH, chú liếc qua đề đó chú biết chú chắc chắn làm được. Chú bảo cái đề thi này quá dễ. Điều này có gì kiểm định, cũng chỉ là nói mồm thôi nhờ? Anh cũng có thằng bạn học cùng cấp 3 ngày xưa đi thi VEF, vứt cho nó quyển sách Cracking the GRE Math Test của Princeton về cày 3 ngày, đi thi đỗ, giờ đang học bên đấy rồi .
    "với VEF thì vòng cuối phỏng vấn mới là vòng quan trọng nhất", nhưng may mắn mới là cái quan trọng nhất ở vòng này .
    + Về chuyện có ếch ngồi đáy giếng thì có lẽ chú nên xem lại mình đi chú ạh. Anh không muốn nói nhiều. Chú là thằng SV mới ra trường, còn anh ra trước chú mấy năm rồi, băn khoăn chuyện đi làm đi học cũng mấy mùa Fall 200x rồi, và cũng cảm nhận, hiểu được kha khá cái cuộc sống như thế nào rồi. Còn có lẽ chú chưa đủ tuổi để nói cả anh câu đó đâu, chú ạh.
    Chú đọc lại bài viết của bác pndinhj đi, có đoạn mô tả về VEF Fellow:
    2. Học nhàng nhàng hết 2 năm hết tiền của VEF, được cái bằng MSc/MA. Nhưng mà không kiếm được RA, do không có kinh nghiệm cũng như điểm số không cao lắm nên các GS lý thuyết không muốn nhận. Quit! Vì lúc này không thể apply vào trường khác nữa, cũng như cảm thấy mình đã hiểu biết được là mình cần cái gì. Một số thì về nước một số thì đi làm cho công ty.
    Nhiều thằng trên đời này nó cứ nghĩ rằng mình hiểu mình cần gì, mình thích gì, nhưng thực ra nó chả hiểu gì cả, có lẽ chú là một thằng như thế. Chú cứ đi học đi, có khi phải vài năm nữa chú mới trải qua những gì anh đã trải qua và hiểu những gì như bác pndinhj nói. Cũng vì chú là một thằng trẻ con nên anh không chấp chú vì chú chửi anh đâu, dù sao mới ra trường, lại được cái học bổng VEF đi làm Phd ở Mẽo, cũng tự hào lắm chứ .
    Lang thang trên mạng tìm được câu trả lời khá hay cho câu hỏi tại sao SVVN học ĐH ở VN xong thích đi làm Phd:
    Vác cái tư duy của mấy thằng Tây về việc học PhD mà ấn vào đầu mấy ông VN thì hơi bị chật.
    Tây nó làm PhD có thể thuần túy là vì nó đam mê khoa học, nó thích làm nghiên cứu, còn đại đa số VN (học ĐH ở VN xong) làm PhD là vì:
    - Được đi ra nước ngoài, kiểu như Bác ngày xưa cũng phải đi Tây mới cứu nổi nước, mình cũng phải đi nước ngoài xem nó cái thì mới khá lên được.
    - Tiền. Bác em làm culi cho Đức lương mấy chục ngàn $ chắc ko để ý đến cái điều đấy, chứ còn anh em tốt nghiệp ĐH Việt nam có giỏi bằng giời đi cày thuê cho bọn nước ngoài ở VN chắc cũng ko được quá 500$/month (đa số). Thế nên đi học PhD có khi hay hơn.
    Tư duy ý tưởng đam mê đ. gì mấy ông mãnh mới ra trường. Lúc đó chỉ có mong muốn kiếm tiền và đi chơi đây đó. Trong điều kiện VN, xin học bổng PhD ở nước ngoài cho phép người ta cùng lúc thực hiện được cả 2 điều, đi đấy đó đồng thời cũng kiếm được ít tiền, kiến thức thì vẫn được cập nhật theo chiều tăng lên, còn gì tốt hơn.

    Những điều anh nói ngắn gọn, nhưng chú đọc xong bài của anh, đặc biệt đoạn cuối, xong đọc lại bài viết của chú, hi vọng chú sẽ nhận ra ai ếch ngồi đáy giếng nhé
    Thôi đi ngủ, một ngày toàn cãi nhau và cãi nhau
  2. kittycandy

    kittycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    @Seal24: Nhớ dùm bạn "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi"!
  3. Sel24

    Sel24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhất Utah, nhì Detroit
    Miami, Geogia (nhiều da đen)
    Detroit (nhiều Do Thái)
    Cleveland (cướp bóc trên đường phố )
    LA, Compton, Inglewood, Hawthorne (súng dùng vô tư,có thể bị bắn bất cứ lúc nào )
    Chicago ( dễ bị ám sát)
    Atlanta, New Orleans, Philadelphia/Camden NJ, St Louis, Gary Indiana ....
    Nói chung không đâu an toàn bằng Việt Nam
  4. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đây là TA cho dân CS àh? Híc, tớ rất ghét việc đọc code
    Bạn Junimond đang học trường nào thế?
  5. borinjl

    borinjl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    theo morganquitno : http://www.morganquitno.com/cit07pop.htm#25 thì nguy hiểm nhất là St. Louis, MO sau là Detroit, MI
    híc, không biết nếu gọi là nguy hiểm nhất theo standard của US thì có phải nguy hiểm như kiểu trong mấy film của Holywood không, híc xem cái film gì mà có đoạn phố bọn thanh niên bán drugs rồi sau lưng lúc nào cũng có súng, cầm súng thì toàn cầm ngang ngang => xanh mặt
  6. nowhereman_hn

    nowhereman_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @Sel: Em cũng chán cái kiểu nói của bác. Em đã nói với bác là em chẳng tự hào gì về cái VEF, bác không thấy em nói mấy lần rồi à. Bác xem em đã nói câu nào nói rằng em là VEF Fellow từ cái đầu của thread này đến khi em trả lời mấy bài viết của bác chưa??? Mà đấy cũng là bác tự suy ra. Nếu em muốn khoe nó thì em phải nói nó từ lâu rồi. Em không nói như là VEF Fellow nữa mà như là người bình thường không liên quan gì xem cái em nói có đúng không?
    Em chỉ thấy bác cứ ra cái điều là tao khinh không thèm VEF, không thèm chơi với chúng mày, rồi thì VEF toàn thằng ngu (vì như bác nói là toàn thằng hết đường rồi mới vào và ai muốn làm mà chẳng được). Em trong VEF chưa là cái gì, em biết trong VEF có bác rất giỏi nên bác cũng bỏ cái kiểu khệnh khạng ấy đi.
    Em chẳng bảo là biết mình thích gì, mình muốn gì. Bác thấy em nói cái đấy chỗ nào??? Em chưa nói câu nào bảo em là giỏi vì em biết em chẳng là cái gì. Em chỉ thấy bác huyên hoang cho là mình biết còn người khác thì chẳng biết gì thôi. Bác đọc lại xem có phải thế không? Bác cứ làm như là bác thu hoạch được nhiều hiểu biết trong mấy năm lắm ấy?
    Bác cứ nói lòng vòng chuyện này sang chuyện khác mà chẳng có dẫn chứng gì cả. Bạn bác học thì 3 ngày đỗ thì có nghĩa là bác học thi 3 ngày đỗ không??? Bác nói may mắn mới là quan trọng nhất ở vòng cuối để nói lên cái gì? Làm cái gì thì may mắn chẳng đóng vai trò quan trọng!!!???
    Rồi bác nói là các VEF Fellows thì thế nọ thế kia, người khác thì không thế chắc??? Mục đích cái bác nói cái đấy để làm gì? Hay nó chỉ để thoả mãn cái huyên hoang của bác? Bác khai thác rằng tiền của VEF ở đâu ra để làm gì? Dù nó là tiền của Việt Nam trả nợ hay gì gì nữa thì cũng vẫn là tiền của US rồi, liên quan gì đến Việtnam hay mồ hôi nước mắt của nhân dân nữa? Cái kiểu nói đấy làm em phì cười.
    Nói thật em thấy bác là đàn ông mà cứ có cái kiều thêm thắt chụp mũ nên em thấy ghét. Bác đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa đi.
  7. nowhereman_hn

    nowhereman_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @Sel24: Em quên nói một điều, bác muốn nói cái gì thì nói thẳng ra, đừng có kiểu ném đã giấu tay: "Haichit nói đúng thật ...". Em đọc kỹ cái Haichit nói rồi mà chẳng thấy có chỗ nào hoặc ngụ ý như bác nói là " niềm tự hào là một VEF Fellow đang chảy rần rật trong huyết quản chú nowhere"
    Hơn nữa là bác thấy em đuối lý chỗ nào? Em nghĩ rằng nếu ai đó thực sự có lý thì chẳng cần phải nói câu rằng đối thủ đuối lý làm gì, người đọc tự hiểu, không cần bác phải phân tích.
    Hơn nữa, em có thân em tự lo, bác không phải đóng vai trò như người khai hoá văn minh. Em thích làm PhD thế nào là việc của em. Em có đam mê khoa học thì không làm sao mà bác biết được? Bác đừng có bố đời. Em thấy mình đi học mà không phạm pháp, không ăn cắp tiền của ai là được. Tuy nhiên, theo những gì bác nói thì phải nói bác là người có tâm với đấy nước, với nhân dân, với khoa học. Bác cố gắng phát huy nó nhé. Em thì sống cho em trước đã, cứ cái gì em thấy hạnh phúc mà không phạm pháp thì em làm, như thế có gì sai không bác??? Em thấy người phương Tây họ sống theo pháp luật, chẳng có cái kiểu phong trào "ba đảm đang, ba sẵn sàng" đâu.
    Được nowhereman_hn sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 13/04/2007
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc xong em thấy chán đời quá.
    Em trẻ con mới ra trường, cũng chưa thu hoạch được gì nhiều,cũng suy tư về cuộc đời cũng còn ít nên chỉ dám nói những gì mình biết và biết chắc chắn là đúng.
    Còn như bác trên thông thiên văn dưới tường địa lý thì em cũng chịu. Thôi thì em cứ đi tiếp con đường mịtmù (cùng 1 đoàn người) vậy :D
    @nowhereman: em hiểu ý bác, bác cũng chán chả buồn nói nữa à:D. thôi thì hôm nào offline ttvn thì đi cho anh em biết mặt nhau cái. em lại mời bác mấy chén cho vui nhé:D
  9. nowhereman_hn

    nowhereman_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng muốn nói nữa, chỉ có điều đã chót rồi thì nói cho đến cùng không thì người ta lại nghĩ là mình ngu thật, toàn làm việc tù mù :D.
  10. bachtu

    bachtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    He thôi em xin các bác. Anh em ở đây đã có lời mong các bác dừng lại rồi. Chính các bác cũng thấy tranh luận như vậy là vô ích nhưng đều không kìm nổi cái cục tức của mình. Topic đã dần trở thành "Cuộc cãi nhau giữa một bác Sel và một số các bác khác", giống kiểu thường thấy trên tathy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này