1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin về phim ảnh và sách vở (cũng như các link) liên quan tới chiến tranh và kỹ thuật quân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haeyoungsmu

    haeyoungsmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    em đang cần tài liệu về logitics_ hậu cần(qs) giao thông vân tải (dan su) . bác nào có tài liệu tiếng anh cho em với. năm sau em đi học ở Uni rồi. có tài liệu về hậu cần của VNPA là tuyệt lắm đó. em thấy đưa vào đây là hợp nhất chứ máy box kinh tế, marketing. các bác cứ bàn về kĩ thuật, chiến thuật còn em di bảo trì xe, máy. thời bình đi làm cho nuớc ngoài. thời chiến tòng quân không phải di chiến trường
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ai thích xem hình ảnh về căn cứ không quân Cam Ranh và Phù Cát từ 1965- 1972 thì vào link này nhé
    http://12tfw.org/tfw.html#back
    Mồi một tấm nè:
    [​IMG]
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ai thích xem hình ảnh về căn cứ không quân Cam Ranh và Phù Cát từ 1965- 1972 thì vào link này nhé
    http://12tfw.org/tfw.html#back
    Mồi một tấm nè:
    [​IMG]
  4. Bluelight

    Bluelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mot quyen hoi ky cua cuu dai ta khong quan Phap: MAY BAY MY TREN VUNG TROI DIEN BIEN PHU. Sach cua nha xb CAND, ban tai nha sach Nhan Van tren duong CMT8 (gan nga ba CMT8 - PHAM VAN HAI, Q.TB)
    Bluelight
  5. Bluelight

    Bluelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mot quyen hoi ky cua cuu dai ta khong quan Phap: MAY BAY MY TREN VUNG TROI DIEN BIEN PHU. Sach cua nha xb CAND, ban tai nha sach Nhan Van tren duong CMT8 (gan nga ba CMT8 - PHAM VAN HAI, Q.TB)
    Bluelight
  6. man_without_face

    man_without_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cuốn sách mà tớ đã đọc nhưng không có, cuốn "Đi một ngày đàng" của tác giả Đàm Văn Ngụy, NXB QDND. Đây là người đã chỉ huy trung đoàn đánh tại đồi 875 (bọn Mẽo gọi là "Hamburger Hill") khiến cho lữ dù 173 bò lê bò càng. Trận đánh xuất sắc thứ hai là trận Tàu Ô năm 1973 (bọn ngụy gọi đó là chiến dịch giải toả đường 13) kéo dài trên 100 ngày đêm. Bọn ngụy sử dụng 1 quân đoàn lần lươt tham chiến, bắn gần nửa triệu viên đạn pháo. Kết quả là phải ôm đầu máu tháo lui. Bên ta chỉ sử dụng 1 trung đoàn (E209, F7). Có điều trận này không được nhắc nhiều lắm vì đây là trận đánh phòng ngự. Nếu các bác xem xong sẽ hiểu là tại sao. Nếu chúng ta không cứng nhắc, lầm lẫn giữa ý đồ chính trị và các biện pháp quân sự sử dụng thì máu đã không đổ nhiều trong cuộc chiến tranh chống Mỹ như vừa qua. Mà điển hình là chiến dịch Trị Thiên năm 1972 và cuộc phòng ngự Thành cổ.
    Phóng tác từ trận chiến Tàu Ô thì các bác có thể xem tiểu thuyết "Đất Miền Đông", Nam Hà, NXB QĐND.
  7. man_without_face

    man_without_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cuốn sách mà tớ đã đọc nhưng không có, cuốn "Đi một ngày đàng" của tác giả Đàm Văn Ngụy, NXB QDND. Đây là người đã chỉ huy trung đoàn đánh tại đồi 875 (bọn Mẽo gọi là "Hamburger Hill") khiến cho lữ dù 173 bò lê bò càng. Trận đánh xuất sắc thứ hai là trận Tàu Ô năm 1973 (bọn ngụy gọi đó là chiến dịch giải toả đường 13) kéo dài trên 100 ngày đêm. Bọn ngụy sử dụng 1 quân đoàn lần lươt tham chiến, bắn gần nửa triệu viên đạn pháo. Kết quả là phải ôm đầu máu tháo lui. Bên ta chỉ sử dụng 1 trung đoàn (E209, F7). Có điều trận này không được nhắc nhiều lắm vì đây là trận đánh phòng ngự. Nếu các bác xem xong sẽ hiểu là tại sao. Nếu chúng ta không cứng nhắc, lầm lẫn giữa ý đồ chính trị và các biện pháp quân sự sử dụng thì máu đã không đổ nhiều trong cuộc chiến tranh chống Mỹ như vừa qua. Mà điển hình là chiến dịch Trị Thiên năm 1972 và cuộc phòng ngự Thành cổ.
    Phóng tác từ trận chiến Tàu Ô thì các bác có thể xem tiểu thuyết "Đất Miền Đông", Nam Hà, NXB QĐND.
  8. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cố tìm cuốn "Phi công tiêm kích" - Hồi ký của anh hùng không quân Lê Hải - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2004. Bạn nào biết ở đâu có chỉ dùm, xin cảm ơn nhe.
  9. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cố tìm cuốn "Phi công tiêm kích" - Hồi ký của anh hùng không quân Lê Hải - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2004. Bạn nào biết ở đâu có chỉ dùm, xin cảm ơn nhe.
  10. FaMaS

    FaMaS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đồi 875 đâu có phải là Đồi Thịt Băm đâu ta ? Không lẽ tác giả lầm lẫn với đồi 937 tại núi Ấp Bia sau này - giữa sư đoàn 101 không kỵ - Sư đoàn 3 BB VN - Trung đoàn 9 TLQC mẽo với quân GP .
    Trận đồi 875 diễn ra trong trận chiến DakTo -tháng 11.1967 - còn đồi Hamburger Hill- thì lại tuốt ngoài A Shau - tháng 5.1969
    Sở dĩ có tên đồi Hamburger cũng từ ký giả đã ví von đặt tên núi Ấp Bia là Hamburger Hill- vì sau trận đánh hơn 1 tuần đồi 937 bị trở thành bình địa dưới hoả lực của không quân, pháo binh và các pháo đài bay B52, đã giội xuống chiến trường hơn một triệu cân Anh bom các loại.

Chia sẻ trang này