1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin về thị thực ( visa) và di trú (immigration)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi homi2285, 24/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ biết thì kết hôn với người có quốc tịch Mỹ thì nhận được greencard sớm hơn 2 năm thì phải. Trường hợp của bạn tớ là 1 năm.
  2. engawa

    engawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng mình kéo nhau sang Mỹ học, cả 2 đều có F-1 visa, sẽ sinh con ở bên này. Em bé sẽ có quốc tịch Mỹ, vậy bố mẹ phải chờ bao lâu mới có green card? Đã có ai gặp trường hợp nào thế này chưa, cho mình ít kinh nghiệm nhé.
    Xin cám ơn trước.
  3. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lại phát nữa, theo như tớ được biết thì con đủ 18 tuổi mới có quyền bảo lãnh bố mẹ. NHưng cái này là do người khác nói lại, đề nghị bác Analyst vào confirm. NHưng theo thiển ý của tớ thì ko dễ, bởi nếu dễ thế thì bạn bè tớ chắc có green card đầy rồi.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu đơn giản vậy thì có đến 90% dân Mễ vùng phía Bắc có quốc tịch Mỹ vì bọn Mễ vượt biên sang làm lậu rồi sinh con đẻ cái ở các vùng Cali, Texas rất nhiều. Có đẻ đến 10 con ở Mỹ mà đang ngồi đạp máy may trong mấy xưởng may ở Cali bị INS enforcement vào kiểm tra bất ngờ thì cũng trục xuất hết.
    Đừng tin mấy cái tin đồn nhảm nhí đấy mà lại thấy nước Mỹ không phải là thiên đường mà là địa ngục. Nhiều khi đang trẻ trung có sức phấn đấu cho sự nghiệp, được H1B rồi dần dần tiến tới greencard mà vướng vào đẻ đái, con cái, cơm áo gạo tiền là chóng mặt có làm 3 jobs cũng không đủ trả bill.
    Hãy để đứa con là kết quả của tình yêu chứ đừng biến đứa con thành sản phẩm của nền kinh tế thị trường vì nghĩ rằng đẻ con ở Mỹ sẽ được ở lại Mỹ. Đấy là chuyện vỉa hè đấy, đừng tin. Cho dù đứa con có 18-20 tuổi, có quốc tịch Mỹ nhưng còn đang đi học , nợ tiền vay đi học, hoặc có 30-40 tuổi nhưng chưa có công ăn việc làm, thu nhấp thấp, ăn trợ cấp thì cũng khó mà bảo lãnh được cho cha mẹ sang du lịch chứ đừng nói là ở lại định cư.
    Bạn nên cân nhắc cẩn thận!
    Chúc hai bạn sẽ tìm được con đường đi đúng đắn và hạnh phúc!
  5. engawa

    engawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 1u29 & anh netwalker đã dành thời gian trả lời.
    Tình hình là không phải sẽ mà là sắp sinh con rồi . Em cũng đã xem thông tin trên USCIS, nhưng vẫn muốn hỏi những người đã ở Mỹ lâu rồi để biết kinh nghiệm thực tế. Đọc & nghe để biết vậy, xem mình có những options gì thôi, chứ chẳng nghĩ chuyện gì là đơn giản cả. Riêng việc đang đi khám bác sĩ, nói chuyện với bên bảo hiểm, nói chuyện với USCIS local office,... là cũng thấy lằng nhà lằng nhằng, nhiều thủ tục, lắm công đoạn lắm rồi ạ
    Cám ơn lời chúc của anh netwalker. Kids are a gift, nên đang khó khăn, tù mù, tụi em vẫn đang dò xem đường nào là tốt nhất đây ạ.
    Chúc mọi người thứ 5 vui vẻ nha!
  6. galaxy111

    galaxy111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Min`h đã ở mỹ rồi mà và đang đi học. Mình có hỏi tụi INS la sau khi cưới mình có apply được green card ko ?< mình có nói rõ bf chỉ là permanent resident thôi > thì nó trả lời là được và còn có thể xin working permit .
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác net nói kiểu này chắc 5 năm nữa em mới dám có con quá
  8. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi về sinh con ở Mỹ
    Như mọi người đã nói qua, con của em phải được luật pháp Mỹ công nhận là người trưởng thành (sorry anh quên là 18 hay 21 tuổi nhưng about that age) thì mới được bảo lãnh cha mẹ. Với diện family, thường phải chờ khoảng một thập niên (chưa nói đến luật sau này thay đổi vì đa số bảo lãnh những người lớn tuổi như vậy (tụi em lúc đó) sẽ là gánh nặng của xã hội.
    Như vậy giả sử em 30 now thì chờ 18 + 12 năm nữa maybe. Anh cũng không sure là đứa con citizen của em sẽ sống ra sao nếu cha mẹ ở khác quốc gia với con. Để nó bảo lãnh được nó phải có công ăn việc làm có khả năng tài chính. Không ai dạy dỗ nó không biết nó sẽ ra sao đây. Nó ở ngoài Mỹ dù mang quốc tịch Mỹ thì không biết lợi cho nó sẽ là gì. Anh không sure.
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Học xong kiếm cái job rồi làm 4 năm nữa nộp đơn xin cái green card là khả thi nhất nếu mà bác máu me ở lại Mỹ đến thế. Còn con ấy hả, giữ cho nó cái quốc tịch, mai kia chạy qua đây đi học khỏi xin visa đau đầu, he he.
  10. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To Engawa :
    Tất cả mọi ý kiến đều chỉ là THAM KHẢO thôi bạn ạ.Một khi đã có lựa chọn gì,các bạn hãy dũng cảm mà thực hiện nó,đừng sợ gì hết.Em bé sẽ được sinh và là công dân một đất nước văn minh bậc nhất thế giới,đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn của em bé và của các bạn.Còn nếu mà sợ sinh con khi đang còn đi học hay chưa có công việc,thì ở đâu mà chả lắm khó khăn.Nếu mà cứ sợ khó khăn thì ở VN chả ai dám đẻ .
    Tôi chân thành chúc bạn sinh em bé "mẹ tròn con vuông" và chúc em bé được hưởng mọi hạnh phúc trên đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này