1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin về việc xét xử vụ sát hại Vũ Anh Tuấn!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thuc2009, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn tới box Thuỷ lợi...mình nghe tin mà cũng bàng hoàng, một phần vì người Việt Nam ta ở bên Nga khá đông, không hiểu rằng sau này sẽ còn có những điều gì xảy ra nữa, nhưng hy vọng (vâng, chỉ hy vọng) là không bao giờ chúng ta gặp lại nỗi đau như thế này nữa....
    Thành thật chia buồn với các bạn....
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tin về cái chết của Tuấn, tôi cảm thấy đau lòng quá, và không kìm được khi đọc được những tâm sự của một người bạn cùng phòng với Tuấn và nhìn thấy chân dung em. Sao một chuyện tồi tệ như thế lại có thể xảy ra với một người như em?
    Cầu chúc cho em được bình an trên thiên đường, nơi mà khi em nhìn xuống, em vẫn thấy mọi người mãi nhớ đến em, mãi dành tình yêu cho em.
    Tuấn ơi!
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tin về cái chết của Tuấn, tôi cảm thấy đau lòng quá, và không kìm được khi đọc được những tâm sự của một người bạn cùng phòng với Tuấn và nhìn thấy chân dung em. Sao một chuyện tồi tệ như thế lại có thể xảy ra với một người như em?
    Cầu chúc cho em được bình an trên thiên đường, nơi mà khi em nhìn xuống, em vẫn thấy mọi người mãi nhớ đến em, mãi dành tình yêu cho em.
    Tuấn ơi!
  4. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin gởi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè Tuấn
    Mong bạn yên nghỉ thanh thản nơi thiên đàng
    Bòn đầu trọc sẽ bị trừng trị
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/10/2004
  5. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xin gởi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè Tuấn
    Mong bạn yên nghỉ thanh thản nơi thiên đàng
    Bòn đầu trọc sẽ bị trừng trị
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/10/2004
  6. jiggly

    jiggly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người nhiều khi thật ngắn ngủi. Buồn thật. Hãy yên nghỉ.
  7. jiggly

    jiggly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người nhiều khi thật ngắn ngủi. Buồn thật. Hãy yên nghỉ.
  8. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Viết cho một người bạn chưa quen.
    Mấy ngày qua mỗi lần đọc những dòng tin về Tuấn mà tim tôi chảy máu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn bã, đau đớn và cảm thấy bất lực như vậy. . Giống như Tuấn, tôi cũng là một du học sinh xa nhà. Tôi hiểu thế nào là cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi hiểu thế nào là sự thiếu thốn tình cảm, sự cô đơn mà mỗi du học sinh phải đối diện. Vậy mà, khác với chúng tôi, Tuấn đã ra đi trong cô đơn, xung quanh không có một ai cả . Tạo hoá sao lại oái oăm như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Có lẽ, dù chúng ta có đặt câu hỏi hàng ngàn lần, hàng triệu lần cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả. Với Tuấn và gia đình giờ đây mọi cái không còn ý nghĩa gì nữa.
    Xin gửi lời chia tay đến Tuấn, một người em tôi chưa từng quen biết. Mong Tuấn có thể ngậm cười chốn thiên đàng vì nơi đó sẽ không còn cảm giác của sự đau đớn và em sẽ không còn cô đơn khi hàng triệu con tim luôn nhớ về em. Hãy ngủ yên Tuấn nhé.
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình của Tuấn. Mặc dù tôi biết rằng, mọi lời nói lúc này cũng bằng thừa trước nỗi đau của một người mẹ mất con, người chị mất em, nhưng tôi còn có thể làm được điều gì hơn nữa???
    Xin gửi lời chia sẻ đến bạn bè của Tuấn, đến những người bạn mà tôi chưa được biết bên nước Nga xa xôi. Có lẽ điều chúng ta có thể làm bây giờ là hãy nắm chặt tay chúng ta cùng đứng lên.
    Xin gửi lời cảm kích tới những người bạn không quản gió rét đang đấu tranh cho lẽ công bằng.
  9. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Viết cho một người bạn chưa quen.
    Mấy ngày qua mỗi lần đọc những dòng tin về Tuấn mà tim tôi chảy máu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn bã, đau đớn và cảm thấy bất lực như vậy. . Giống như Tuấn, tôi cũng là một du học sinh xa nhà. Tôi hiểu thế nào là cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi hiểu thế nào là sự thiếu thốn tình cảm, sự cô đơn mà mỗi du học sinh phải đối diện. Vậy mà, khác với chúng tôi, Tuấn đã ra đi trong cô đơn, xung quanh không có một ai cả . Tạo hoá sao lại oái oăm như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Có lẽ, dù chúng ta có đặt câu hỏi hàng ngàn lần, hàng triệu lần cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả. Với Tuấn và gia đình giờ đây mọi cái không còn ý nghĩa gì nữa.
    Xin gửi lời chia tay đến Tuấn, một người em tôi chưa từng quen biết. Mong Tuấn có thể ngậm cười chốn thiên đàng vì nơi đó sẽ không còn cảm giác của sự đau đớn và em sẽ không còn cô đơn khi hàng triệu con tim luôn nhớ về em. Hãy ngủ yên Tuấn nhé.
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình của Tuấn. Mặc dù tôi biết rằng, mọi lời nói lúc này cũng bằng thừa trước nỗi đau của một người mẹ mất con, người chị mất em, nhưng tôi còn có thể làm được điều gì hơn nữa???
    Xin gửi lời chia sẻ đến bạn bè của Tuấn, đến những người bạn mà tôi chưa được biết bên nước Nga xa xôi. Có lẽ điều chúng ta có thể làm bây giờ là hãy nắm chặt tay chúng ta cùng đứng lên.
    Xin gửi lời cảm kích tới những người bạn không quản gió rét đang đấu tranh cho lẽ công bằng.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất buồn , không còn nói điều gì hơn ! Chúc Tuấn vẫn vui vẻ như 1 con chó sói duới ánh trăng của thiên đàng !

Chia sẻ trang này