1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin về việc xét xử vụ sát hại Vũ Anh Tuấn!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thuc2009, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất buồn , không còn nói điều gì hơn ! Chúc Tuấn vẫn vui vẻ như 1 con chó sói duới ánh trăng của thiên đàng !
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thương gửi linh hồn em!
    Em gập trang sách lại mơ nước Nga xa xôi
    Những hàng bạch dương tuyết trắng giăng đầy
    Lẵng quả thông em cầm với ước mơ bé nhỏ
    Chiếc nhẫn bằng thép diệu kì em vừa ngón tay
    Cánh buồm đỏ thắm nhuộm màu tình yêu no gió tung bay
    Nàng Axôn ngây thơ với niềm tin sống mãi
    Chàng Grey chợt đến khi em đang ngủ
    Giấc mơ tuyệt vời chẳng thể nào phôi phai
    Em gập trang sách lại mơ nước Nga xa xôi
    Một lần đặt chân đến thành Petecbua huyền thoại
    Dạo quanh con đường mùa thu rợp những lá vàng rơi
    Ngắm nhìn sông Vônga hiền hoà, mải miết chảy những bình yên
    Nhưng ước mơ của em chưa được gọi thành tên
    Em bỗng ra đi, xa lắm nơi con đường
    Con đường hoang hút đã phủ màu sương
    Một màu tang thương đượm chốn quê nhà.
    Nhưng em ơi, hãy để lòng thảnh thơi
    Ra đi và mỉm cười trên thiên đường em nhé
    Dù trời còn xanh và ngày còn rất rộng
    Dù em chẳng còn được vui những ngày về với mẹ
    Dù em xa xôi nơi đất khách quê người.
    Không ai quên em, em mãi chẳng lẻ loi
    Không ai quên em, cậu bé luôn mỉm cười
    Không ai quên em.............................
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thương gửi linh hồn em!
    Em gập trang sách lại mơ nước Nga xa xôi
    Những hàng bạch dương tuyết trắng giăng đầy
    Lẵng quả thông em cầm với ước mơ bé nhỏ
    Chiếc nhẫn bằng thép diệu kì em vừa ngón tay
    Cánh buồm đỏ thắm nhuộm màu tình yêu no gió tung bay
    Nàng Axôn ngây thơ với niềm tin sống mãi
    Chàng Grey chợt đến khi em đang ngủ
    Giấc mơ tuyệt vời chẳng thể nào phôi phai
    Em gập trang sách lại mơ nước Nga xa xôi
    Một lần đặt chân đến thành Petecbua huyền thoại
    Dạo quanh con đường mùa thu rợp những lá vàng rơi
    Ngắm nhìn sông Vônga hiền hoà, mải miết chảy những bình yên
    Nhưng ước mơ của em chưa được gọi thành tên
    Em bỗng ra đi, xa lắm nơi con đường
    Con đường hoang hút đã phủ màu sương
    Một màu tang thương đượm chốn quê nhà.
    Nhưng em ơi, hãy để lòng thảnh thơi
    Ra đi và mỉm cười trên thiên đường em nhé
    Dù trời còn xanh và ngày còn rất rộng
    Dù em chẳng còn được vui những ngày về với mẹ
    Dù em xa xôi nơi đất khách quê người.
    Không ai quên em, em mãi chẳng lẻ loi
    Không ai quên em, cậu bé luôn mỉm cười
    Không ai quên em.............................
  4. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ wá ! Mình chưa đọc 1 bài nào của Tuấn cả ! Nhưng cũng là 1 SV Thuỷ Lợi ! Thật lòng cảm thấy phẫn nộ khi những điều như thế này xảy ra !
  5. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ wá ! Mình chưa đọc 1 bài nào của Tuấn cả ! Nhưng cũng là 1 SV Thuỷ Lợi ! Thật lòng cảm thấy phẫn nộ khi những điều như thế này xảy ra !
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên em nhận được tin này là của 1 người bạn TTVN gửi link cho nhưng em đã ko để ý là link gì nên ko vào. Lần thứ 2 ngồi cạnh bác chủ quán Net đang đọc trang tintuc em mới giật mình, buồn vô cùng! Và còn buồn hơn nữa khi em nhớ ra rằng trước đây em đã được YF kể về "1 người trong box TL". Em nhớ hồi đấy em cứ nửa đùa nửa thật đòi YF cho biết nick của người ấy nhưng YF không cho.
    Khi đọc được tin buồn này, em vẫn không tin rằng lại là người mà YF đã kể. Em nhắn cho YF, và...
    Lúc này, ngồi giữa quán Net đông người, đọc về Tuấn, đọc những lời thương xót của mọi người mà em đã khóc. Em chỉ muốn khi Tuấn trở về em được cùng mọi người thắp cho anh một nén nhang, dù với em anh chỉ là một người xa lạ!
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên em nhận được tin này là của 1 người bạn TTVN gửi link cho nhưng em đã ko để ý là link gì nên ko vào. Lần thứ 2 ngồi cạnh bác chủ quán Net đang đọc trang tintuc em mới giật mình, buồn vô cùng! Và còn buồn hơn nữa khi em nhớ ra rằng trước đây em đã được YF kể về "1 người trong box TL". Em nhớ hồi đấy em cứ nửa đùa nửa thật đòi YF cho biết nick của người ấy nhưng YF không cho.
    Khi đọc được tin buồn này, em vẫn không tin rằng lại là người mà YF đã kể. Em nhắn cho YF, và...
    Lúc này, ngồi giữa quán Net đông người, đọc về Tuấn, đọc những lời thương xót của mọi người mà em đã khóc. Em chỉ muốn khi Tuấn trở về em được cùng mọi người thắp cho anh một nén nhang, dù với em anh chỉ là một người xa lạ!
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt box Ngoại ngữ, mình gửi lời chia buồn tới box bạn Thuỷ lợi vừa mất đi một người thân yêu.
    Thắp một ngọn nến nhỏ cho Tuấn ... Thật đau xót quá ....
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt box Ngoại ngữ, mình gửi lời chia buồn tới box bạn Thuỷ lợi vừa mất đi một người thân yêu.
    Thắp một ngọn nến nhỏ cho Tuấn ... Thật đau xót quá ....
  10. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi01 là em đấy ư Tuấn ơi.
    Chị đây, chị Hà ở phòng net VDC em chắc vẫn còn nhớ chứ. Đọc tin bài và nhìn ảnh, chị sợ cảm giác ngờ ngợ của mình. Một cái tên Tuấn quen thuộc, một sinh viên mới sang học năm thứ nhất, một thành viên của box Thuỷ lợi. Ôi những thông tin đó....chị không mong, ngàn lần không mong....
    Cho dù là ai, chị cũng không mong. Ai lại mong muốn máu đổ xuống chứ, ai lại mong nỗi mất mát xảy ra chứ.....Và càng không mong vì đó là em. Cặp kính em mang khiến em già đi, mái tóc của em đã dài hơn trước, em trông béo hơn nhưng không trắng trẻo như hồi chị gặp, hay là em không ăn ảnh hỡi em.
    Mới tuần trước chị gặp Dũng, biết tin em đã đi sang nước bạn học tập, và biết thêm tin buồn của gia đình em: Bố em mất ngay sau ngày em đi. Em không thể về để chịu tang Bố, và em đã không bao giờ trở về trong hình hài của em được nữa.
    Tuấn ơi, em ngã xuống khi em chỉ có một mình, không có người che chở, bảo vệ. Em chỉ là một chú "sói con" ngơ ngác, hiền vui, bị tấn công bởi một bầy sói đúng nghĩa, ác man, hiểm độc.
    Chị cầu mong linh hồn em được thanh thản, ở phía bên kia thế giới, em đoàn viên với người Cha của em. Hãy yên tâm vì ở đây có rất nhiều bạn bè, người thân của em, giúp gia đình em vượt qua nỗi đau này một cách nhẹ nhàng nhất.
    Chị sẽ nhớ về em với nụ cười tươi tắn nhất...hỡi sói con ngơ ngác của tôi.

Chia sẻ trang này