1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thông tin về việc xét xử vụ sát hại Vũ Anh Tuấn!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thuc2009, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    chưa một lần nói chuyện với em, sáng nay đọc tin trên ttvn vẫn thấy bàng hoàng và đau lòng. Em cười rất tươi trên tấm ảnh, trẻ trung và yêu đời. Mình không biết rằng Tuấn cũng là một thành viên của ttvnol, cũng là một thành viên của gia đình lớn này.... Xin chia buồn với gia đình Tuấn, với bạn bè Tuấn và toàn thể box Thuỷ Lợi.
  2. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình em. Hy vọng em sẽ tìm được thầy Lâm ở dưới đấy. Em sẽ không bao giờ cô đơn khi mọi người luôn ở bên em.
    Chắc chắn bọn giết người sẽ phải đền tội.
  3. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình em. Hy vọng em sẽ tìm được thầy Lâm ở dưới đấy. Em sẽ không bao giờ cô đơn khi mọi người luôn ở bên em.
    Chắc chắn bọn giết người sẽ phải đền tội.
  4. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tuấn này , Mày lên thiên đàng . Gặp Thượng đế , hỏi Lão đấy sao Kêu mày về sớm vậy ,Kêu về kiểu gì lạ vậy. Mày còn cả Tương lai , Đât Nước, Gia Đình ở dưới này. Lên gặp Lão đấy . bảo với lão là , có thằng Thành dưới này bảo Ông không kêu mấy thằng Đầu Trọc về sớm ,không là nó đốt cả Thiên Đàng.
    Mà cũng có thể ổng kêu nhầm mày. Tội cho mày thật.
    Thế thôi mày cố gắng bảo trọng Trên đó nha. Sớm muộn gì Tau cũng gặp mày thôi. Dù Tau và Mày không biết nhau.Lúc đó rồi biết.
    Tạm biệt mày Con Trai của Thuỷ Thần.
  5. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tuấn này , Mày lên thiên đàng . Gặp Thượng đế , hỏi Lão đấy sao Kêu mày về sớm vậy ,Kêu về kiểu gì lạ vậy. Mày còn cả Tương lai , Đât Nước, Gia Đình ở dưới này. Lên gặp Lão đấy . bảo với lão là , có thằng Thành dưới này bảo Ông không kêu mấy thằng Đầu Trọc về sớm ,không là nó đốt cả Thiên Đàng.
    Mà cũng có thể ổng kêu nhầm mày. Tội cho mày thật.
    Thế thôi mày cố gắng bảo trọng Trên đó nha. Sớm muộn gì Tau cũng gặp mày thôi. Dù Tau và Mày không biết nhau.Lúc đó rồi biết.
    Tạm biệt mày Con Trai của Thuỷ Thần.
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn ở Nga nhắn cho mình tin này, xót xa vì mất một người Việt Nam.
    Một người bạn ở ttvnol nhắn cho mình tin này, bật khóc như mất một người thân.
    Xin cùng mọi người tưởng nhớ bạn, và thành kính phân ưu cùng gia đình.
  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn ở Nga nhắn cho mình tin này, xót xa vì mất một người Việt Nam.
    Một người bạn ở ttvnol nhắn cho mình tin này, bật khóc như mất một người thân.
    Xin cùng mọi người tưởng nhớ bạn, và thành kính phân ưu cùng gia đình.
  8. Kuleshov

    Kuleshov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Thành thực chia buồn cùng gia đình em Tuấn
    Là một người đã từng sống và học tập tại Stpetecbure cách đây 7 năm. Tôi biết rằng đất nước Nga hơn 10 năm trở lại đây tình hình an ninh không tốt. Qua sư việc này, tôi chỉ mong các bạn luôn tỉnh táo và làm theo những khuyên cáo mà người ta đã đặt ra. Về đêm, nếu không có việc gì quá cần thiết thì không nên đi ra ngoài. Ngày ở đó, chúng tôi hầu như không bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm. Ai cũng biết rằng cảnh xa quê hương thì bạn bè luôn tìm đến với nhau để chia sẻ. Nhưng chúng ta cũng không thể coi thường mạng sống của mình được. Chúng ta phải tự bảo vệ mình bởi vì ở đó họ không thể bảo đảm an ninh cho ta. Không phải mọi con người ở Nga đều xấu. Tôi vẫn luôn mang nặng nghĩa tình với nước Nga, nơi có một người Thầy và một số người bạn tuyệt vời.
  9. Kuleshov

    Kuleshov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Thành thực chia buồn cùng gia đình em Tuấn
    Là một người đã từng sống và học tập tại Stpetecbure cách đây 7 năm. Tôi biết rằng đất nước Nga hơn 10 năm trở lại đây tình hình an ninh không tốt. Qua sư việc này, tôi chỉ mong các bạn luôn tỉnh táo và làm theo những khuyên cáo mà người ta đã đặt ra. Về đêm, nếu không có việc gì quá cần thiết thì không nên đi ra ngoài. Ngày ở đó, chúng tôi hầu như không bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm. Ai cũng biết rằng cảnh xa quê hương thì bạn bè luôn tìm đến với nhau để chia sẻ. Nhưng chúng ta cũng không thể coi thường mạng sống của mình được. Chúng ta phải tự bảo vệ mình bởi vì ở đó họ không thể bảo đảm an ninh cho ta. Không phải mọi con người ở Nga đều xấu. Tôi vẫn luôn mang nặng nghĩa tình với nước Nga, nơi có một người Thầy và một số người bạn tuyệt vời.
  10. oop_chau_merock

    oop_chau_merock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bác ơi,cháu giờ này vẫn chưa dám tin đấy là sự thật.bác còn nhó ngày đầu tiên,bác chàu mình gặp nhau ko?trời mưa, hơi lạnh,bác đang ăn xôi lạc, và nhớ VN nhà mình,bác nói bác nấu xôi ngon lắm,hôm nọ bác mới lên Moscow mua đc gạo về nấu.lâu lắm rồi, cháu ko online, bác cháu mình cũng mấy tháng rồi chưa nói chuyện.bác nói với cháu bác sắp mua dđ, và dợi cháu nt sang cho bác mà.lẽ ra bác fải chờ đến lúc cháu bác đủ giàu để cháu nhắn đc tin sang cho bác chứ.huuuuuuu,chau ko kìm nổi , khóc đây này, cai bọn bên cạnh cư nhòm hoài,bực ghê,ghét thế bác nhỉ!!bác ơi, cháu tin là bác có thể nghe thấy cháu và mọi ng nói.cháu tin vậy.bac lên trên thiên đường, nhớ fù hộ cho lũ bù nhìn o Nga sớm băt đc mây thằng bựa dân đầu trọc nhé.mà ko thì cũng để tụi nó bị 1 bọn chó điên tấn công, cắn cho rách đầu ra.tụi nó có còn tính ng đâu,thương làm gi cái lũ ây.bác cháu nhể!à, bác cũng fải khiếu nại với ông trời nữa.nếu ko cháu và mấy anh trong box mình đốt nhà thật đấy.
    cháu còn nhớ bác dậy cháu cách chào bằng tiếngNga cơ.PAKA la cách chào dành cho n~ ng` thân mật đg ko?bác.bác hãy yên nghỉ nhớ! bác về VN .nhất định cháu sẽ đến thăm bác.cháu hứa!mọi ng` lạc quan lên nhớ.có vậy bác cháu mới cười đc.bác nhỉ!

Chia sẻ trang này