1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các thú vui nơi đất Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi nhactruong, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay type rất nhiều kể về chỗ chơi mà bị mất tiêu hết. Grrrrrrrr Ko thèm viết nữa.
    Ngài chủ tịch đi ăn đi, rùi dẫn bà con đi theo. Ôi, thời oanh liệt đó còn đâu.
    Mấy hôm nữa đi vắng, đi xa một thời gian, bà con phát hiện chỗ nào mới hay ho thì kể vào đây cho bà con biết hén.
    Chúc mjoi người vui vẻ
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hạ long còn có một món mà chắc là nhiều người biết :BÁNH MÌ SỐT VANG . tất nhiên ăn mùa hè thì hơi nóng nhưng vẫn rất ngon . mùi thơm của bò , một chút mùi < fải là mùi ta > , mùi thơm dậy lên của hành ... ăn thì fải ăn nóg nếu để nguội sẽ rất ngán . trời mưa hoặc mùa đông mà ăn thì khỏi nói : bao nhiêu cái lạnh sẽ bay đi hết ! quán bán bánh mì sốt vang ở cổng trường cấp 3 cũg khá ngon và nhiều người biết !
    Có 1 thú vui mà chắc ít người biết ! nếu bạn thích ăn mực hoặc cá thật tươi hãy đến BẾN ĐOAN và ra Cầu hải quan . buổi tối , bạn sẽ thấy thật nhiều trẻ con và có cả người lớn đứng xếp hàng dài tay cầm vợt . Có một hay vài cái đèn chiếu xuống nước thế là cá và cả mực thi nhau bơi đến ! mà họ vợt cá cũng tài cứ mỗi lần là bao giờ cũng có cá . bắt được cá là cho vào nồi luộc hoặc xiên vào cây nưóng mùi thơm chỉ có mà ...
    Người hạ long cũng có thú câu cá đặc biệt : câu cá bằng dây cước . ra ngoài bến fà mà không sang fà chỉ cần cầm cuộn cước thả xuống nước . kể cũng giỏi câu cần đã khó mà người ta còn câu bằng cước .cũng có thể họ câu trên fà nhưng bây giờ fà quản lí chặt hơn nên cũng ít người câu trên fà !

Chia sẻ trang này