1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tiền bối nhiều kinh nghiệm giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Specter, 15/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Specter

    Specter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình và em ấy tình cờ quen biết nhau khi cùng đi chơi chung với bạn. Vừa gặp em ấy thì cả mình lẫn em ấy như bị sét đánh trúng vậy, cảm thấy có 1 điều gì đó khá lạ. Mình biết cái gọi là tình yêu sét đánh đấy khá là mơ hồ và ko thực tế, thế là mình quyết định sẽ tán tỉnh và chinh phục em ấy, kết quả diễn ra khá suôn sẻ và khả quan, dẫn dắt em ấy đi qua từng giai đoạn diễn biến cảm xúc, kết quả là mình và em ấy đã thương nhau đc 1,5 tháng. Trong từng giai đoạn diễn biến cảm xúc, mình đã tìm hiểu em ấy khá kỹ về tính cách, các mối quan hệ, cách xử sự .v..v. và mình hoàn toàn chấp nhận em ấy, nhưng 1 vấn đề mới đã xảy ra chính là cái tính vô tâm của em ấy, em ấy cũng đã nói trước rằng : " anh yêu thương em thì xin anh hãy chấp nhận tính cách và con người thật của em " , dù rằng mình chấp nhận hết nhưng đôi khi mình lại cảm thấy em ấy khá vô tâm và ko thương mình thật lòng. Hiện tại mình và em ấy cũng hay đi chơi, 1 tuần đi chơi 2 lần hoặc bận quá thì 1 lần, mình đã dẫn em ấy đi chơi cùng với bạn và giới thiệu e ấy với những người bạn của mình ,em ấy cũng đã dẫn mình đi chơi và giới thiệu với bạn thân của em ấy.

    Mấy ngày gần đây thì cũng quan tâm em ấy bt, cũng 1 ngày nhắn tin điện thoại hỏi thăm 2 lần, tối thì vẫn chat fb với em ấy, nhưng hôm qua thì có biến, em ấy nói thế này : " Em ko biết nữa, tự dưng em thấy mệt mỏi. Em thích tuỳ hứng, muốn đc một mình. Biết là ko quan tâm ko để ý đến cảm nhận của anh là ko đúng. Nhưng em cứ thấy áp lực, em ko thích làm gì theo thói quen hay nghĩa vụ. Giờ em mệt đến ko muốn suy nghĩ gì nữa. Em ngủ đã, anh cũng ngủ sớm nha Hoàng :) ". Chắc vì gần đây mình quan tâm em ấy hơi nhiều và có thể đã tạo cho e ấy cảm giác ngột ngạt, mật tự do
    Tính của mình thì nhiệt tình và biết quan tâm.
    Tính em ấy thì vô tâm tuỳ hứng, muốn đc một mình, em ko thích làm gì theo thói quen hay nghĩa vụ ( Trích 1 đoạn chat của em ấy với mình )

    Vấn đề mình muốn hỏi mọi người là em ấy có thương yêu mình thật lòng không hay chỉ là quen cho vui thôi và mình có nên thay đổi 1 chút về cách quan tâm không ?
  2. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Gái muốn vậy thì nên tôn trọng khoảng trời riêng của gái. A chả hiểu dạo này các chú yêu đương kiểu j, a chỉ mong có thời gian rỗi và ko gian riêng để đi chơi với bạn mà cũng khó. Người yêu/vợ cứ hở ra gọi điện, nhắn tin: a ở đâu, a đang làm j, đi chơi với e, blô bla...

    Nhiều khi cũng là tại các chú ko biết cách nói chuyện hay quan tâm đúng cách. Cơ bản cho mọi mối quan hệ nói chung, ko chỉ tình yêu là cho cái người ta cần chứ ko phải cho cái mình có. Chú phải biết người ta cần j, muốn j để mà quan tâm cho đúng. Phải học cách nói chuyện cho hấp dẫn, lắng nghe phải chân thành. A ngày xưa nói chuyện với gái, nhất là gái bằng hoặc ít tuổi hơn là các gái chỉ có há hốc mồm ra nghe với cười hích hích. Gái nhắn như vậy cho chú chứng tỏ là gái có tình với chú đấy. Gái có thiện chí nói ra vấn đề để chú hiểu tâm sự của gái. Theo a đoán vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ chú ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han gái về những chủ đề mà gái ko thích và ko hứng thú, lại có vẻ như quản lý gái. Gái kiểu này ko thích làm mọi thứ theo thói quen thì chú nên hạn chế làm mọi việc theo lịch trình, nên thỉnh thoảng tạo sự bất ngờ cho gái. Nên đưa gái đến những địa điểm thoáng đãng hoặc đặc sắc, tránh đưa đến những địa điểm nhàm chán, kín đáo hoặc lối mòn. Nhất là nên ngồi suy nghĩ lại về chú và gái để tìm ra phương pháp giải quyết thích hợp về lâu về dài.
    lovelife268 thích bài này.
  3. Specter

    Specter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lời anh chỉ bảo thật chí phải. Trước giờ em đâm đầu vào công việc và học tập, cũng có vài mảng tình vắt vai hồi sinh viên nhưng chưa có mảng tình nào là lâu dài cả, nên việc tán tỉnh với em thì có phần dễ dàng nhưng việc giữ và quan tâm người mình yêu thương thế nào lại là 1 vấn đề lớn đối với em.
    Em ấy hiện tại cũng đã nói rằng có tình cảm với em, em cũng vui nhưng cũng lo, vì trước giờ em vẫn hoàn toàn mù tịt trong vấn đề giữ gìn tình yêu. Thỉnh xin anh chỉ bảo em 1 chút kinh nghiệm để giữ và hâm nóng tình cảm của mình. Mọi thông tin về em ấy thì em đã cung cấp phía trên rồi
  4. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Muốn có thể vấn cho chính xác thì chú cần đưa ra thông tin cụ thể hơn chút về chú và về gái. Tuổi đời, vùng miền, gia cảnh, trình độ học vấn, khả năng tài chính. Có như vậy mới có thể có cái nhìn rõ ràng được.
  5. Specter

    Specter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em tên Hoàng, 23t đã tốt nghiệp và có công việc làm ổn định, gia đình của em thuộc mức trung bình cũng ko giàu có gì nhưng đủ ăn đủ mặc :). Tính em thì nhiệt tình, quan tâm và khá bình tĩnh trong mọi việc
    Em ấy tên Trang, 22t hiện tại chưa có việc làm và đang định tuần sau cùng đi xin việc với bạn, gia cảnh em ấy cũng như em, ba mẹ e ấy khá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái 1 tuần ko đc đi chơi quá nhiều dù là đi với bạn hoặc đi với em. Tính em ấy thì như a cũng đã thấy ở rep trên của em :( ah đặc biệt là em ấy là fan của bóng đá
    Em và em ấy quen nhau tính tới đây cũng gần 2 tháng, đi chơi cũng đc 8 9 lần rồi. Em trải qua giai đoạn tán tỉnh, nói lời ngon ngọt, nắm tay và gần như đã hôn được em ấy. Em ấy có dẫn em ra mắt và giới thiệu với 1 người bạn thân của em ấy từ nc ngoài về, sau đó tới em dẫn em ấy và vừa mới đây hôm thứ 3 em ấy đề nghị em đi chơi cùng nhóm bạn thân của em ấy, lúc về thì tụi em vẫn chat chit nói chuyện với nhau bt, nhưng từ hôm thứ 5 bắt đầu World Cup xảy ra thì em ấy nói với em như đoạn rep trên.
    Em ấy có kể em nghe trước đây em ấy có quen với 2 người nhưng sau đó bị bạn gái của 1 trong 2 người đó xỉ vả nặng nề, e ấy chia sẽ với em khá chi tiết và tường tận, em thấy thương em ấy và dành nhiều tình cảm - quan tâm cho em ấy. 1 ngày em nhắn tin wa đt cho e ấy tầm 2 lần, giấc trưa và giấc tối, em ấy cũng chỉ rep cho em đúng 2 lần mà thôi theo em đoán thì có lẽ em ấy thích tiếp xúc nhiều hơn là chat chit. Tối về thì lúc trước em và em ấy nhắn tin fb rất nhiều và thường kéo dài tới khuya nhưng từ hôm thứ 5 thì bắt đầu ít lại :(. Và em vẫn thường nt chúc em ấy ngủ ngon vào buổi tối
    Hiện tại em ấy đang khá buồn vì gần đây em ấy vừa mới thi lại 1 môn học và kết quả là trượt, em ấy tâm sự với em rằng tuần sau sẽ nói nhưng vẫn còn đang sợ chưa dám nói cho gia đình mình biết vì sợ ba mẹ sẽ mắng em ấy rất tệ. Em cảm thấy mọi chuyện xui xẻo đều đổ dồn vào em ấy.
    Lần cập nhật cuối: 16/06/2014
  6. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    À thế thì ca này thực chất là sáng, ko có j nhiều để lo lắng cả.

    Gái hiện nay đang ở trong giai đoạn stress và có phần khủng hoảng vì kết quả học tập và e sợ sự trách mắng của gia đình. Thông thường những người ở trong giai đoạn này có xu hướng trốn tránh thực tại, lẩn tránh các mối quan hệ và vùi đầu vào một thú vui gì đó để giết thời gian. Cụ thể ở gái này hiện tại là muốn tránh mặt chú và muốn vùi đầu vào xem world cup để trốn tránh thực tế. Người khác uống rượu, chơi thuốc để quên đời thì gái này xem bóng đá. Cơ bản là thế.

    Ở tình cảnh hiện nay thì chú càng quan tâm sẽ càng phản tác dụng, càng khiến gái cảm thấy khó chịu và ức chế. Anh là người đã từng trải qua cảm giác giống gái này nên rất hiểu. Việc tốt nhất chú nên làm với gái này bây giờ là viết cho gái một lá thư, nội dung đại loại là: a biết e ko phải một người vô tâm và ko quan tâm đến cảm giác của a. A hiểu e đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn với nhiều điều ko may mắn và khiến e phải lo lắng. E đừng vì thế mà lẩn tránh a hay nghi ngờ về chuyện tình cảm của chúng mình. Dù chuyện gì xảy ra thì a cũng sẽ luôn ở bên cạnh e.

    Đấy, đại loại là thế, tùy khả năng của chú và chuyện riêng của 2 người mà hoa lá cành thêm vào. Nên viết thư giấy, kiếm một thứ gì đó nhỏ nhắn xinh xinh rồi chú tự gọi nó là bùa may mắn rồi kẹp vào thư rồi tìm đến mà đưa cho gái. Ko cần trình bày j nhiều, bảo gái đọc thư rồi sẽ hiểu rồi chào gái mà về. Nếu tâm lý gái đúng như suy đoán ở trên thì nhận được thư và quà gái sẽ rất cảm động vì sự quan tâm cũng như chia sẻ của chú.

    Gái này ko hẳn là vô tâm, một phần là do sự khó khăn của gia đình, một phần là do tâm trạng ko thoải mái vì những vấn đề đang xảy ra nên xử sự có vẻ như vậy. Yêu thêm một thời gian nữa, tình cảm sâu đậm hơn cộng thêm chú nhẹ nhàng uốn nắn sẽ thay đổi được.
    huuvan23Specter thích bài này.
  7. Specter

    Specter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lời dạy của anh quả là chí phải. Em sẽ làm theo và review lại kết quả để a tiện theo dõi tiến độ
  8. Specter

    Specter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vậy sau khi viết thư xong, em có nên giảm mật độ của việc nhắn tin và chat chit ko anh. Hay vẫn giữ mật độ bình thường, em đọc qua nhiều bài nói về cách hâm nóng tình yêu thì lại bảo dù ko can thiệp nhiều vào cuộc sống của nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, để gái biết mình còn quan tâm đến gái. Nhiều lúc em phân vân ko biết nên làm thế nào mới phải
  9. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Cơ bản là chú phải theo gái mà lựa. Nếu gái trở nên nồng nhiệt hơn thì mình cũng nồng nhiệt, còn gái vẫn lạnh lùng thì mình cũng giãn ra một tí cho gái thoải mái nhưng vẫn giữ mật độ liên lạc ngày ít nhất 1 lần. Còn như a nói rồi, gái này theo a ko hẳn là vô tâm, do sức ép gia đình, học hành và công việc thôi. Cứ từ từ mà triển.

    Chuyện tình yêu ko nên vồn vập quá nhiều. Ép lên đỉnh nhiều quá rồi đến lúc ko duy trì được là bị sốc, bị hụt hẫng, ko biết xuống kiểu j. Ối gái đòi chia tay vì nghĩ người yêu hết yêu mình rồi, cơ bản là tại lúc đầu lãng mạn quá, đẹp quá, về sau ko giữ được là đâm ra chán vậy thôi. Cứ nhớ là lúc mới yêu thì cần đẹp, cần kỉ niệm nhưng về lâu dài thì cần ổn định và hướng tới tương lai.
    Specter thích bài này.
  10. Specter

    Specter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với anh, em căn bản là chỉ biết học và làm việc nên cũng ko để ý nhiều đến chuyện tình cảm cũng 5 năm rồi, nên giờ tâm lý hay cách giữ tình cảm cũng hoàn toàn ko có nhiều kinh nghiệm. Em quen đc gái chắc cũng nhờ cái duyên, gái và em gặp mặt nhau lần đầu chắc cũng bị sét đánh như em, trong suốt 2 tháng qua y như anh nói em khá là vồ vập anh ạ, nhắn tin hay chat chit cơ bản là rất nhiều, có bữa chat chit fb từ 9h đến 1h sáng, mấy bữa nay gái lại bị stress nên mật độ ít hẳn nên nhiều khi em bị hụt hẫng anh ạ, chắc tại do quen với cái nhịp độ rồi, em thấy khó chịu lắm trong đầu cứ luôn nghĩ mấy điều tiêu cực.

Chia sẻ trang này