1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tiền bối trong cốc vào vấn dùm em tí ạ(Có Hình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Conbocon, 24/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    a đọc câu của chú a k hiểu gì cả. nếu thay từ của = từ luyện, thì a hiểu. vì chú ngu quá
  2. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @@@ cái này mình ko hiểu này
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    câu của a viết thêm "với" thay vào câu của chú thì chú hiểu chưa
    còn nguyên câu của a chú vẫn hiểu đúng k, = chứng là chú lắp từ luyện thay vào câu của chú.
  4. Conbocon

    Conbocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    update tềnh hềnh:
    Hôm qua em có call cho cáo thế lày:
    Em:Alo, T à mai kiểm tra môn Kế toán tài chính đó nha lo mà học bài đi
    Cáo:Hj hj T có bít làm đâu,mai lên chỉ bài cho bạn nha
    Em:Hay nhỉ,nghe lớp A nói ông thầy cho 10 đề mà,thế chỉ = niềm tin à!
    Cáo:Ui trời,thế hả ,mai chắc chết quá
    Em:Hay là có cần D giảng cho vài bài k?bảo đảm ngày mai ít nhất cũng 7 điểm
    Cáo:nhưng sao chỉ dc?
    Em:thì tí nữa D đi học Toeic rồi tối học xong ghé qua chỉ cho 1 tiếng thôi.
    Cáo:uhm,cám ơn D trước nha,làm phiền D quá.
    Em: hì hì, thôi D đi tắm đây,bye nhé

    Và thế là 9h em học TOEiC xong liền chạy qua chỗ cáo giảng bài,mà k hiểu sao hôm đó con bạn nó lại đi đâu mất,nhà cửa thì hơi tối tối mà cáo nó thì mặc áo thun mỏng,quần mini jeans,lâu lâu chỉ bài mà em liếc sang nhìn trộm mà muốn nổ đom đóm mắt em thì k dám sàm sỡ,chỉ lâu cố tình giựt bút em nó thì đụng chạm nhẹ nhẹ thôi.Đến lúc gần về em với cáo tám chút rồi thôi.
    Em:Ủa nghe nói T ở với bạn mà sao giờ này 10h mà k thấy ai hết vậy?
    Cáo:Ừa thì có nhỏ bạn mà trưa nay nó về quê mấy ngày rồi
    Em:Thế hả? tiếc nhỉ
    Cáo:Hả,tiếc gì vay D?
    Em: ừ thì tiếc vì k dc gặp bạn T xem có xinh = T k nữa
    Cáo:Hứ*Nguýt 1 cái rõ to,* ừ thì hôm sau ghé qua đi rồi cho nhìn thoãi mái
    Em:Ừ hi vọng còn có lần 3 *phóng xe chạy mất dép*[:D]
    Về đến nhà em alo gọi lại Cáo chúc Cáo ngủ ngon rồi cúp !

    Sáng nay kiểm tra ,ra về em có hỏi cáo có làm dc k thì cáo nói làm dc và còn khoe là chỉ bài cho thằng A( vệ tinh đang loe nghoe)
    Chở dc nửa dg trời mưa to quá em lấy áo mưa cho cáo mặc( áo mưa của em là đồ bộ,em chỉ đưa cái áo thôi)
    Cáo:thôi D mặc đi,nhà T gấn đây tí nữa về T cũng tắm mà
    Em:có gì đâu,mưa to thế này k mặc kẻo cảm ốm thì sao,nhà thì chỉ có một mình,đêm hôm trở bệnh thì biế thế nào?
    Cáo:thôi k mặc đâu mà
    Em:thế thì cầm đó dùm D đi,tí D mặc(Trời mưa to và lạnh lắm các anh ạ,răng em vả vào nhau ken két)
    ...
    chở cáo đến nơi:
    Cáo:bảo mặc mà k nghe giờ ước hết rồi đó
    Em: cười * chớp chớp rồi phóng*
    về đến nhà cáo nhắn tin:"tắm rửa đi nhé,kẻo cảm"
    HẾT

    Các bậc sư phụ xem tình hình ca này có sáng sủa gì k ạ? xem em có nói hớ hay phốt nặng câu nào k để em rút kinh nghiệm lần 3 lần 4 ! [:D]
  5. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú rút kinh nghiệm cho anh: nếu người khác họ có ý muốn nhờ vả thì hẵng sắn tay áo. Việc tự hạ giá bản thân khi chưa người cần nó chưa ý thức được sẽ dễ hiểu thành: thằng đó tốt lắm anh ạ.

    Nếu lần sau gái nhờ tiếp thì anh cho chú 1 câu này dắt lưng: để mình xem tối nay có bận gì không,, bận rồi, để mai đi!!
  6. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua thấy tình hình chiến sự nhìn chung vẫn thuận buồm xuôi gió, cơ mà hình như chú đang đội gái lên cao hơn mình thì phải. Cần phải ` Lì ` và bớt xoắn xổ đi chút nữa.
  7. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    vào hóng cái:D cố lên bạn trẻ:D
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    đoạn chú kể trên kia, a đọc thấy phét phét kiểu gì ấy.
    nó ở nhà 1 mình mà nó đồng ý cho chú sang dậy học, có 1h đảm bảo mai thi 7 điểm =))
    nghe đoạn chú kể lúc dậy học e nó, a chẳng thấy chú dậy học gì toàn để ý e nó

    mặc áo thun mỏng,quần mini jeans,lâu lâu chỉ bài mà em liếc sang nhìn trộm mà muốn nổ đom đóm mắt em thì k dám sàm sỡ,chỉ lâu cố tình giựt bút em nó thì đụng chạm nhẹ nhẹ thôi.Đến lúc gần về em với cáo tám chút rồi thôi.=))
    chẳng hiểu chú dậy e nó cái gì nữa, môn của chú là kế toán phần doanh nghiệp hả, chú dậy a với a cũng đang học môn ấy :))
  9. Conbocon

    Conbocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hjhj !đó là em chém với cáo để cáo đồng ý cho em sang dạy học tiện tiếp xúc cho tăng tình củm của cáo dành cho em ấy mà,còn vụ nhìn lén thì con trai ai mà chẳng ham hả anh với lại tướng tá cáo cũng múp mà [:D] k nhìn nó lại bảo thằng này bị pê à thì khổ :))!
    ps:Không phải Kế toán doanh nghiệp,ngành ngân hàng bọn em không đi sâu về kế toán lắm,em mới học môn này thôi tại ở nhà em mở công ty làm về dịch vụ kế toán này nên biết trước rồi [:D]
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    là sao. kế toán tài chính doanh nghiệp chứ gì.
    nhà chú mở công ty nên biết trước rồi ak[:D] thế bài tập chú làm những gì, a nhớ phần đầu là định khoản gì đấy đúng k, chú dậy a với:-??

Chia sẻ trang này