1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tiền đạo của chúng ta...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin hoan nghênh bạn đến với box HLFC chúng tôi.Chúng tôi đâu có nghi ngờ thiện chí của bạn. Chúng ta tranh cãi nhưng là tranh cãi lành mạnh , "cùng bình luận và phân tích để có cái nhìn sâu hơn về một vấn đề" mà, có gì mà phải câu nệ.
    Về nguyên nhân khiến đội tuyển Hà Lan không lọt đuợc vào WC 2002 ,tôi nghĩ có rất nhiều. Một trong những lý do chính như bạn đã nói là HL thiếu một tiền vệ có đầu óc tổ chức, có lối chơi sáng tạo tầm cỡ như Bergkamp. Điều đó đúng. Nhưng bạn thử nhìn một số đội như Đan Mạch, Ireland, Thuỵ Điển xem. Họ không có một cầu thủ sáng tạo đúng nghĩa mà chỉ dựa vào một hàng tiền vệ chắc chắn, đầy sức mạnh nhưng họ không chỉ vào VCK mà còn đạt được thành công nhất định tại giải. So sánh như vậy có thể hơi khập khiễng vì về đẳng cấp ,không thể phủ nhận là các đội này không bằng HL được. Nhưng kể cả một số đội tuyển được coi là lớn khác như Đức, Anh cũng vậy thôi. Về tuyến tiền vệ đội Anh, cầu thủ "sáng" nhất là Beckham nhưng anh ta chỉ là một cầu thủ đá cánh, với điểm mạnh là các quả tạt từ biên phải và các cú sút phạt ==> không thể coi là cầu thủ sáng tạo được.Còn một cầu thủ nữa là Paul Scholes, sức sáng tạo của anh ta hầu như không còn, bởi chiến thuật quá cứng nhắc của Eriksson.McManaman thì không được gọi vào đội tuyển nữa. Về đội tuyển Đức, tôi thấy Ballack cũng không phải là mẫu cầu thủ sáng tạo "số 10" thuần tuý. Điểm mạnh của anh ta trong tấn công là sự thính nhạy, chọn vị trí tốt và luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ nên luôn là người có vai trò quan trọng bởi ghi được các bàn thắng quyết định.Thế thôi.
    Lý do mà tôi muốn đưa ra là tinh thần, thái độ thi đấu của các cầu thủ. Ngay sau khi bốc thăm chia bảng đấu loại, nhiều nguời cho rằng HL chỉ phải lo ngại về BĐN còn Ireland thì "chớp một mắt". Chính sự chủ quan đã khiến họ phải trả giá vì mấy trận đầu họ thi đấu với phong độ không cao, và có vẻ thiếu quyêt tâm.Đến cuối vòng loại họ mới vùng lên thì đã quá muộn. Tôi nghĩ tình hình đội HL lúc đó giống đội Ý hiện nay (các tuyển thủ vẫn đạt phong độ rất cao tại CLB - tốp đầu danh sách ghi bàn tại Serie A toàn người Ý nhưng đội tuyển thi đấu rất bết).

    Is this the real life?
    Is this just fantasy?

Chia sẻ trang này