1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình huống đối phó với hắn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một cách đối phó với hắn là bạn thể hiện có giá trị trước mặt hắn, tự khắc hắn sẽ phải trân trọng bạn, còn không có thì chịu rồi. Thêm nữa là: hắn khá giống tớ
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Trong lĩnh vực tình ái thì chú này đáng được mọi người tôn làm sư phụ vì người yêu cũng ko mất mà các em vệ tinh vẫn nguyên vẹn !
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đúng theo ý bác Verilog, muốn hắn chăm lo cho mình thì phải làm tăng giá trị của bản thân, và đây là một số biện pháp:
    -Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, đùng thắc mác nữa mất công hắn mệt.
    -Tạo thêm điều kiện để hắn gần gũi các em kia (khi hắn đi với mấy em khác về thì không được hỏi han, không thắc mắc bữa nay anh làm gì), cố tỏ ra bình thường như chả có chuyện gì sảy ra.
    -Sau bước trên thì thực hiện ngay bước thăm dò, hẹn một thằng bạn nào đó đi chơi với cả đám, trai có, gái có (đừng nói từ ngày yêu hắn thì chẳng còn tên bạn nào nữa nhé, nếu vậy thì bất trị thật rồi).
    -Sau khi hẹn bạn thì đường đường, chánh chánh báo cáo anh yêu hôm nay em có hẹn. Trường hợp này thì sẽ sảy ra 2 tình huống thế này:
    +thứ 1: hắn sẽ xin đi cùng (gà), thì kiên quyết không cho. Lý do là bạn bè họp mặt, chẳng đứa nào dẫn người yêu theo.
    +Thứ 2: hắn chúc bạn đi chơi vui vẻ (cao thủ), trả lời: chắc chắn rồi, đi chơi thì phải vui chứ.
    -Người yêu của bạn thì có lẽ dạng thứ 2 sảy ra nhiều hơn, nhưng cho dù như thế không phải trong lòng hắn không nghĩ gì, vì bạn vẫn là sở hưu của hắn. Tạo được tâm lý lo lắng cho hắn như vậy là rất tốt, thực hiện bài này trước đi, bưu sau có tình huống tơ post tiếp.
    P/S: nhớ là quán triệt tư tưởng, không được nhân nhuợng, nếu không mục đích của bạn sẽ không đạt được. Và thêm nữa, có thê cuộc đi chơi này chảng vui vẻ gì đâu, nhưng cấm được mở miệng than vãn đấy. chúc thành công nhé.
  4. hippo37

    hippo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh í
  5. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hix, em đã lặn lội vào đây để hỏi mọi người ấy là vì em hết cách. Mọi người có trách cứ gì thì cứ trách, cơ mà phải đưa ra phương án giải quyết, em cũng ân hận vì mình tốt quá. He he, nhưng mà em đâu có bảo là em đánh mất giá trị đâu. Hắn cứng đầu, bảo thủ, gia trưởng, và có những suy nghĩ mà em cho là tiêu cực, em nói thẳng thì hắn dỗi, vì thế tính kế lòng vòng.
    Để tập trung, em sẽ đi vào từng vấn đề một.
    VD1: Vấn đề là nhiều em gái nhá.
    Hắn rất hay cả nể và sẵn sàng nhận lòng tốt của các em gái, và vô tư cho rằng chúng là bạn bè. Vậy bàn bạc, có vấn đề bạn bè thật ko, vô tư thật ko?
  6. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Để giải quyết vấn đề này bạn có 2 cách:
    - Thể hiện bằng thuyết phục là bạn không thích mối quan hệ của hắn, kể cả là em gái. Cái này chắc hắn k chịu đâu, tớ biết thì chuyển sang cách 2.
    - Tìm cho mình càng nhiều anh trai càng tốt, he he. Muốn thế thì phải nâng cao giá trị trước mắt giai lên theo cách của bác con05 trên.
    Không có cạnh tranh sao có phát triển và người ta hay giữ và quí cái mà dễ dàng mất đi ----> chân lý đấy.
    Mà giai bỏ thì cũng đừng tiếc 1 giai như thế nhé vì sớm muộn nó cũng sẽ bỏ bạn thôi.
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @verilog: Ông ráng viết đúng tên tôi nhé.
    @chủ topic: Dĩ nhiên trước giờ bạn vẫn có 1 giá trị nào đó đối với hắn rồi, nhưng ý tớ là "nâng cao hơn nữa giá trị bản thân", chỉ có con đường đó mới bắt bạn trai bạn phục tùng mọi mệnh lệnh của bạn thôi. Giống như đi mua một món hàng, việc trả giá diễn ra giữa người bán và người mua cũng là một việc đau đầu: Ông bán hàng nhìn mặt khách, thấy khách cần món hàng hơn là việc mình cần bán ---> dĩ nhiên giá cao rồi, và ngược lại ông mua hàng nhìn mặt và hòan cảnh bán hàng của ông chủ (đang ế chẳng hạn), sẽ ép món hàng hạ giá.
    Tớ không khuyến khích hướng suy nghĩ việc yêu đương như một trò chơi, nhưng nó luôn có một trò chơi tình cảm, ngay cả khi tình cảm rất chân thành, nhưng không giải quyết vấn đề khéo léo, tình cảm chân thành đó sẽ trở thành một kỷ niệm buồn cho cả hai. Vì vậy trò chơi tình cảm mục đích tốt là dung hòa được tình cảm của 2 bên, giúp những người yêu nhau hiểu được giá trị mà mình đang nắm giữ, từ đó có tư tưởng tôn trọng đối phương, mà sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng vững chắc cho tình yêu. chúc hạnh phúc
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em gái quá cũng đáng nghi lắm, chắc hắn ý thức được giá trị bản thân, định bắt cá hai tay đây
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Bác trai này thật là khổ lại đem trứng giao cho ác rồi híc ,Sướng mà không biết đường mà sướng lại vài đây kêu gì nữa?
  10. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi hắn kể rằng có một con bé bảo thích hắn, hắn hỏi ý kiến mình. Mình bảo là nói chuyện thẳng thắn. Hắn đồng ý, hẹn con bé xong phi tới nhà mình kể lể. . Rồi hắn kể con bé đó khóc, đã nói những câu rất mủi lòng.Hắn nói hắn đã có người yêu, hắn chỉ có thể là anh trai con bé đó. Sau một hồi nó cũng đồng ý làm em gái. Hắn bảo hắn thấy nhẹ cả người. Nói chuyện xong còn mời con bé ở lại ăn cơm. Nhà nó ở gần Trâu quỳ, nhà hắn thì ở gần Thủy lợi, thế mà con bé đó nhờ thứ 7 hàng tuần sang dạy nó tiếng anh mà hắn cũng nhận lời. hic, mình bảo bây h muốn học thì thiếu gì trung tâm, hắn bảo con bé nói rằng nó chưa muốn học trung tâm. Môt tuần đi làm, chỉ nghỉ t7 cn mà hắn lại đi dạy con bé đó, mà mỗi lần dạy thì cả ngày ấy chứ. Mình trách hắn có quá đáng ko?

Chia sẻ trang này