1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình huống đối phó với hắn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_ali

    mr_ali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì phải trách bạn ạ! Hắn có công việc của hắn, mình cũng có công việc của mình thôi . nhưng hắn đã nói thẳng cho bạn biết như thế là đã thẳng thắn rồi, nếu cảm thấy khó chịu bạn nên nói thẳng suy nghĩ của mình cho hắn
    Trong trường hợp hắn đã có ý định bắt cá hai tay rồi thì bạn cũng chả cần phải tiếc nuối người như thế làm gì!
    Nhưng theo ý mình thì hắn : 1. Nâng cao giá trị bản thân hắn(có nhiều em theo đuổi) 2. chứng mình với bạn 1 điều rằng dù có nhiều vệ tinh nhưng người hắn yêu chỉ có bạn 3. thẳng thắn trong mối quan hệ
    Mình nghĩ bạn nên tự hào khi có 1 người yêu như vậy chứ, mình đọc từ đầu đến giờ ko cảm thấy có gì đó "mờ ám" ở hắn cả
  2. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình có nói tâm sự với hắn, mình tin hắn, nhưng mình cũng nói với hắn rằng, con bé kia chắc chắn còn tình cảm. Nhưng hắn bảo mình lo xa, hắn còn bảo có dịp giới thiệu hai người làm quen, khéo mà hai người thành bạn thân. Mình thấy hắn khờ quá. hic. Mình cũng chỉ biết ừ ừ, nhưng trong lòng vẫn tức, mất cả ngày nghỉ còn gì.
    Sau đó một thời gian, y như rằng, con bé đó lại ỉ ôi, nó chọn thời điểm đúng lúc mình và hắn cãi nhau gay gắt. Đang cãi nhau thì hôm sau hắn lăn ra ốm, hắn chả thèm nói, vậy là con bé đó tới chăm sóc. Vậy mà hắn cũng coi như bình thường. Trong khi hắn thiếu gì người thân bạn bè chứ. Nếu là mình, dù có cãi nhau cũng không nên tự buông lỏng mình thế chứ.
    Được hanoingaymua sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 12/10/2007
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hix, địch oánh rát quá, mà cô chủ thì cứ ***g lộn lên, cuối cùng chả giải quyết được gì, anh trai thì tự sướng "xung quanh mình có nhiều em gái quan tâm thế mà". thôi giải thích 2 trường hợp này nhé:
    thứ 1: ông người yêu là một cao thủ chính hiệu (có khả năng sảy ra), đang nhờ một cô bạn diễn màn Thần điêu đai hiệp. ----> nếu thế thì chẳng có vấn đề gì, bạn chỉ cần thực hiện như mình đã nói trên.
    Thứ 2: con bé đó thật sự là kẻ địch, đàng cố gắng công thành bằng mọi giá (phải hay không thì cứ xét tổng thể anh giai của bạn là ra ngay: giá cao cỡ nào, cái gì của anh giai làm nó kết), ------> nếu thế thì vấn đề là ở chỗ anh giai rồi, nếu anh nhận thấy cô bé đó hơn hẳn bạn thì bạn có giữ mấy cũng đứt, việc bạn ngăn cấm, dùng biện pháp cải tạo, răn đe gay gắt càng làm anh giai thích thú với mối quan hệ vụng trộm và vui vẻ kia, ở nơi đó, anh giai được chiều chuộng, được xem như là thần tượng, điều này con trai thằng nào cũng khoái, tớ đang tự hỏi bạn có làm được không, nếu chưa từng nhìn bạn trai như thần tượng (âm nhạc, truyền hình.....), thì thử làm xem, có khi hiệu quả. VD: "anh nói chuyện thật hay, em nghe hoài không chán", "sao anh học tiếng Anh giỏi thế nhỉ, em thì chả làm sao học được", hay cao chiêu chút , giải giọng hờn ghen, nhưng pha lẫn khen ngợi "anh nhiều bạn gái thật đấy, cũng đúng thôi, anh của em đẹp trai thế này mà".
    Điều quan trọnh là biết kết hợp giữa tất cả các biện pháp, khi nào mềm mỏng, khi nào cứng rắn. Cố lên nhé bạn
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chưa biết là ai khờ ở đây.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Đi nhờ tư vấn thì dẹp từ "phải" ở trên đi nhé em.
    2/ Vàng 2: Không.
  6. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ac ac, sorry bác, em nhầm, tại đang tức. Nhờ các bác tư vấn, chứ ko phải là phải. hì hì
  7. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khó quá anh ạ.
    Thứ nhất, từ trước tới nay, anh ấy luôn tự hào vì có rất nhiều em chăm sóc và coi là thần tượng. Có lẽ em được đánh giá cao hơn họ vì em hay chê anh ấy.
    Thứ 2, tính em thẳng, nói thật, và muốn đóng góp, xây dựng chứ không phải muốn xúc đất đổ đi. Nhưng mà em nói hơi nặng thì anh ấy có vẻ tự ái. Đến khi em nhẹ nhàng, khen ngợi một chút là anh ấy lên mặt ngay, tỏ ra ta đây là nhất, rẳng em tức thì tức rồi cuối cùng cũng không dứt ra khỏi anh ấy đâu.
    Em bó tay các bác ạ. Cái tính em nó vậy, giận chỉ giận được 1 ngày, rồi lại lon ton tới giảng hòa. Chán thí mồ, mà để lâu em khó chịu, còn anh ấy thì chả thấy ừ hữ gì. Nhiều khi anh ấy sai mười mươi thế mà cuối cùng em lại xin lỗi. Em ngốc quá không các bác?
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tính hơi cứng nhắc. Ông cong05 bày cho cách hay đấy, áp dụng thử xem. Cái đấy cũng là một trò chơi, mà cũng là nghệ thuật, phải khéo léo chứ. Cứ đổ tại tính em thế này, tính em thế kia, đến lúc tạch thì lại bảo tại số
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi
    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 13/10/2007
  10. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em đã làm rồi.
    - Không thèm thắc mắc nữa. Chưa thấy biểu hiện gì, còn hắn thì hắn vẫn cố tình nhắn tin là hôm qua em này gọi nhờ, em kia nhắn nhủ....
    - Hẹn bạn bè đi chơi, báo hắn một câu. Hắn bảo ừ, đi đi, cẩn thận này nọ...Đúng tình huống thứ 2. Thậm chí em rủ hắn cũng ko đi, hắn bảo thích ở nhà. ac ac
    Hừm, gần đây, có lần em đi nộp hồ sơ tận gia lâm. Giả vờ hỏi chỗ đó địa chỉ thế nào, hắn chỉ địa chỉ rồi cũng không bảo để anh đi cùng, chỉ bảo anh mới ngủ dậy. Hic, em nhờ thằng bạn thân đưa đi. Lúc về nói chuyện lại, hắn bảo anh biết em sẽ rủ nó mà. Em lơ ngớ nói thật, em bảo em nói ý thế mà anh ko biết, em nghĩ anh ko muốn đi cùng. Thằng B nó biết nên nó muốn đưa em đi . Hắn bảo, em biết thừa là tính anh thế, chả bao giờ anh nói được như thằng B đâu----------->chẹp chẹp
    -

Chia sẻ trang này