1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình huống đối phó với hắn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vàng1: chiến thuật là để hắn ghen, thế mà còn rủ đi thì còn ý nghĩa gì nữa, ko thấy trong trg hợp 1 là xin đi theo cũg ko cho à? Rủ thế thì cha kia ở nhà rung đùi, chả phải lo nghĩ gì cả => kế hoạch phá sản.
    Vàng 2: chả hiểu viết gì, chỉ thấy là ông này quá hiểu bạn rồi, nắm hết cả bài lẫn suy nghĩ.
    Ca này có vẻ vô phương rồi, một phần là vì cha kia quá cao cơ, một phần là vì bạn khó chữa, mách nước đến thế rồi mà còn làm ko xong
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Định bày một vài chiêu nhưng thôi, gậy ông đập lưng ông thì chết. Có một điều ông người yêu này rất đáng nghi, không hề ngây ngô tí nào
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô chủ ơi, cô chủ còn mềm lòng quá rồi, hắn cứ thích chọc tức cô chủ thôi. cô phải sáng suốt mà nhìn ra vấn đề này thôi, nếu không để tình trạng kéo dài, cho dù có thương yêu cô chủ thế nào đi nữa thì trong mắt hắn cô chủ cũng không có tí g ram nào.
    cái đọan này thì cô chủ làm được khúc đầu rồi, còn khúc sau sai bét, tớ chỉ nói là báo cho hắn biết thôi, còn ý kiến hắn thế nào khỏi cần quan tâm, vậy mà cô chủ còn mềm lòng rủ hắn đi cùng, vậy là biểu hiện cho hắn biết rõ ràng "không có thằng này đi theo thì đừng mong vui vẻ nhé", cuối cùng hắn càng tự tin hơn. Lần sau chỉ báo cáo, em đi chơi, HẾT.
    chuyện hắn không đưa cô chủ đi công chuyện là do hắn lười (điều này chả nói lên gì cả, con trai thường làm biếng), việc cô nhở thằng bạn thân đưa đi tớ rất hoan nghênh, nhưng về nhà thì cô chủ không nên tranh luận về vất đề này với hắn nữa, hắn thuộc dạng khá thông minh, hắn sẽ tự hiểu.
    tổng kết lại tớ thấy một điều, cô chủ thật sự đang phụ thuộc nhiều vào hắn, việc cần làm bi giờ là tập tính chủ động trong cuộc sống của cô, kệ ổng đi, ổng muốn kheo khoang thì để ổng khoe (nhe răng cười đểu một cái là chính xác nhất),
    Hay làm cho ổng điên lên vì cô, làm cho đầu ổng bốc khói, lúc đó cô muốn ổng ngồi thì ồng ngồi, muốn ổng đứng thì ổng đứng (giống như cô bi giờ đang bị ổng kiểm sóat vậy đó )
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    kô , cho anh ta 1 ly tiger !!!!!!!!
  5. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic, hoá ra em vẫn ngu vậy hả. Hừm, thực ra thì em ko phụ thuộc hắn, em nhờ hắn có làm đâu. Mà bình thường chỉ khi khó lắm em mới nhờ, hoặc tiện lợi em mới nhờ, em ko thích nhờ vả nhiều kể cả người yêu. Chỉ có ai mở lời bảo giúp em trưóc thì em đồng ý thôi.
    Tiếp thu kế hoạch của các bác. Lần sau đi chơi em sẽ báo cáo rồi đi thẳng.
    Nhưng mà nghĩ ghét nhỉ các bác nhỉ, khó khăn lắm mới nhờ mà hắn lười, còn bình thường, cứ khó khăn là hắn lại tìm tới em đầu tiên. Kể cả tâm sự, kể cả mua cái này cái kia. hic, có lần em bảo tự làm đi. Thế là hắn bảo thôi được rồi, để nhờ em này em nọ. Em cũng bảo ừ, chả biết sau thế nào nữa, mệt chết, ko quan tâm.
  6. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    À, còn một câu định hỏi nữa, hắn phách lối lắm nhá, nhiều khi em đối xử tốt mà hắn chả nhận ra, còn lên mặt giận dỗi, trong khi hắn sai mười mươi. Gỉa sử trong trường hợp ấy em làm thế nào? Mặc kệ coi như không biết hắn tức? Hỏi tại sao hắn tức rồi giải thích? Bình thường hắn mà sai là em nói thẳng, mắng luôn, hắn nhận ra cũng xin lỗi nhưng vẫn cứng đầu bảo mới nhờ tí đã kể công, lần sau không nhờ nữa. Thế đấy, em ko thích kể công, nhưng mà thấy công mình bỏ sông bỏ bể em tức lắm.
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    em và hắn là 9x fải hôn ? yêu vui fết _________thế là đang hạnh phúc đấy cưng
  8. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Giỡn hoài, 2 đứa đi làm roài, đầu 2 ..chơi vơi roài.

Chia sẻ trang này