1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình huống lãng mạn nhất trong tiểu thuyết của KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi meninblack2, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Các tình huống lãng mạn nhất trong tiểu thuyết của KD

    Em xin khai mạc đại hội luôn nhé.
    Theo em tình huống lãng mạn nhất trong tiểu thuyết của KD chính là đoạn mà chàng Đoàn Dự và nàng Ngọc Yến nhà ta rơi tõm xuống giếng cạn. Hehe , trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh như thế mà còn tỏ tình với nhau mới chết chứ. Chả cần biết có lên được trên miệng giếng hay ko. chỉ cần thấy có nhau bên cạnh là vui rồi. TY có khác , muôn năm TY
    P/S: các bác cung co' thể post những bài nói về những tình tiết truyện mà các bác thấy thích nhất ko cứ phải các đoạn lãng mạn đâu!

    mercury
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,trong tác phẩm KD thì các mối tình rất lãng mạng trừ 1 vài truyện ngắn như Hiêp khách hành,Liên Thành quyết,v..v
    Chứ doận TLN và DQ người trúng độc hoa tình,người bị trúng băng phách ngân châm vậy mà cũng vẫn sống trên núi tuyết cùng nhau==>tình cảm vật
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đoạn mà TIÔ thấy hay nhất là đoạn LHX phát hiện ra DD là một cô nàng trẻ tuổi xinh tươi chứ không phải là bà cụ ý!!! Đọc đi đọc lại đoạn đó mấy chục lần rồi mà không chán! Thế mà lúc lên phim thì... cái phim TNGH 2001 của CCTV ý mà, thằng lỏi LHX lại đi cáu với Bà Bà, láo, láo quá!!!!
    Muối iốt đâu rồi????
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn nhất là lúc Công tôn Lục Ngạc và Dương Qua bị Công tôn Chỉ đẩy xuống hầm . Lúc đó hình như Công tôn cô nương "ăn mặc" hơi phong phanh thì phải . Dương Qua liền choàng ngay tấm áo tơi tả của mình lên người Lục Ngạc ngay => mùi mẫn quá . .hic. .hic. . .
    Sống tự do , chết anh hùng
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hớ...hớ..., thế ra các bằng hữu ở VN coi được TNGH của CCTV rùi à. Thế thì Kiều mỗ lạc hậu thật rồi.
    Chà, lâu quá kô biết có nhớ rõ trong truyện có hay kô hay là chỉ trong phim, chứ cảnh Long cô nương luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cùng Dương Qua chui xuống hầm kín trốn Lý Mạc Thu, được chàng cắt máu truyền cho nàng cũng cảm động thật.
    Si l'amour existe encore
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đoạn này đọc khoái vạt,nói chung tất cả các kỉ niêm của SQ và Long cô nương trong Cổ mộ lúc bị tấn công đề rất hay(2 lần)
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  7. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Công nhận truyện của Kim Dung hay nhất là đoạn Tiểu Long Nữ và Dương Qua trong ngôi cổ mộ. Theo như trên băng là cuối tập 3 đầu tập 4. Từ đoạn Tiểu Long Nữ bảo sẽ chặn Lý Mạc Sầu cho Dương Qua trốn ra ngoài nhưng đến đoạn gay cấn thì 4 mắt nhìn nhau và chàng ko cất bước được nên quay lại đón nàng đi. Sau đó là đoạn Dương Qua nhìn lên trời và nói "Đêm nay là đêm cuối cùng ta nhìn thấy ánh trăng" sau đó lăn vào trong và nói "Từ nay cô cô ko còn đuổi Qua nhi đi được nữa" trời ơi phê ko chịu được rồi cả một đoạn sau thật mùi mẫn, lúc Dương Qua bảo sẵn sàng chết vì Tiểu Long Nữ. Nhưng càng nghĩ càng thấy tức thằng cha Doãn Chí Bình và con mụ Quách Phù.
    Sau đó mới đến đoạn Lệnh Hồ Xung phát hiện ra bộ mặt thật của Doanh Doanh. Lữ Tụng Hiền và Lương Bội Linh đóng cũng khá hay và sát truyện. Cái đoạn hai người bị nhốn trong hang đá cũng hay, Lệnh Hồ Xung điên cuồng, chém kiếm lung tung, gào thét loạn cả lên để tìm Doanh Doanh ai ngờ nàng ta lại trèo lên trên rồi, công nhận Doanh Doanh bình tĩnh và thông minh thật. Đoạn ở bờ suối Doanh Doanh khóc nức nở nói với Lệnh Hồ Xung "Ngươi ngày càng ốm yếu gày gò" thì phải sau đó bất chấp sống chết cõng LHX lên núi thiếu lâm. Chung tình thật nhưng chàng Lệnh này lại cứ si tình Nhạc Linh San. Rõ chán.
    Truyện Kim Dung lên phim tôi thấy mấy bộ từ năm 2000 lộn lại là hay còn bây giờ chán ko chịu được. Mà ngày xưa cũng chỉ có TVB là làm hay, còn bây giờ từ khi Hồng Kông nhập vào với TQ bị o ép nhiều thì phải, làm chán hẳn đi.
    Vừa rồi xem cái bộ Anh hùng xạ điêu do Châu Tấn và Lý Á Bằng đóng mới chán làm sao.
    The Matrix_Neo
    Được the matrix_neo sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 06/10/2002
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chưa xem nhưng tui ghét Châu tấn và Lý á Bằng lắm,nhìn ảnh mà mất cả hình tượng Quách tỉnh,Hoàng Dung thì nhìn không đáng xách dép cho Chu Ân chứ chưa nói tới Ông Mỹ Linh
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  9. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bác, các bác đồng quan điểm với em lắm. Đúng là dạo này phim kiếm hiệp làm chả ra trò trống gì, lộn tùng phèo nhạt nhẽo. Em xem qua mấy bộ mà ko chịu nổi nên đành nhờ bác L337krew giới thiệu chỗ thuê "AHXĐ94" về xem nè. Công nhận là các phim của TVB làm hay thật, chứ chả như các hãng Sanyang... bi giờ, phim của Đài Loan với lai đại lục xem chán thí mồ...
    A` đúng là bác L337krew có khác , lúc nào cũng chỉ Dương qua với Tiểu Long Nữ ,hihihihihi
    mercury
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Nghiện mà,he he,bây giờ cứ khoảng 2 tháng là tui lại giở ra đọc lại 1 lần truyện "Thần Điêu Hiệp Lũ",đọc hoài không chán mãi rùi,truyện thì phải hơn 10 lần còn phim thì có tháng bị thần kinh xem lại 3 lần(điên không),bậy giờ đầu Video hỏng rùi nên quay sang xem đĩa=>vẫn đãnhờ cái đầu Video bị hỏng mà mình mới lần mò tìm mấy chỗ thuê phim đĩa nên mới biết chỗ chỉ cho bác Meninblack2,he he,bác cám ơn cái đầu Video của tui đi,hàng dã chiến dùng 10 năm mới hỏng (từ lúc tui học lớp 1)
    Quay trở lại vấn đề chính,tui thấy trong truyện Thần điêu đoạn TLN và Dương Qua gặp lại sau 16 năm cũng thật lãng mạng,2 người nhìn nhau không nói nên lời,nhưng dường như họ đã nói với nhau tất cả,Chàng DQ vì quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống vực định đi theo TLN,đúng như lời chàng nói,nếu tình nghĩa không chung thuỷ,chàng chỉ đứng ở đỉnh núi khóc lóc rồi bỏ đi thì có lẽ đã không gặp lại TLN và cuộc đoiwf chàng coi như chấm hết vì TLN chiính là động lực mà chàng theo đuổi để sống 16 năm.Cũng có lẽ nhờ tình yêu với nàng,chàng đã hành hiệp trượng nghĩa,mong tích đức để cho TLN có ngày trỏ lại,mối tình của họ mới đẹp làm sao
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ

Chia sẻ trang này