1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình huống lãng mạn nhất trong tiểu thuyết của KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi meninblack2, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    đoạn bắt ếch trong TNGH là đoạn em khoái nhất doc đi đọc lại vẫn thấy hay
  2. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống lãng mạn nhất VẪN thuộc về những đoạn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ giữa Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cảm ơn, chín phẩy không năm...
  5. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh tưởng chú đang ôm chân nằm nhà cơ mà, sao vẫn lê được ra cái máy tính để tỉa tót nhau à?
    Chúc chú mau lành chân nhé
  6. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ siêu cực khoái đoạn Dương Qua bức vào ngôi nhà tĩnh mịch dưới vực sâu để rồi sau đó sững sờ sung sờ sướng khi gặp lại Tiểu Long Nữ. Nàng vẫn đẹp như thủa nào khi còn "chui rúc" trong Mộ cổ.. Giá DQ và TLN cứ ở dài dài trong đó để "vui cảnh điền viên" sau 16 năm "khao khát" trước khi thoát khỏi đó thì càng hay hơn.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bác này lãng mạn quá rồi...nhìn cái chữ ký cũng hiểu....hehhe...có người hâm mộ cũng thích thật....đùa chút thôi chứ iem chả phải DQ, tính tình cũng như ngoại hình thua xa DQ.
    Về tình huống lãng mạn trong tiểu thuyết KD thì có đoạn : Trần Gia Lạc nói chuyện với cái bóng mây (Hương Hương Công Chúa hoá thành để khuyên nhủ Trần Gia Lạc)....
    Đoạn chia tay giữa Tiểu Siêu và Trương đại giáo chủ trên biển làm Vũ Đức Sao Biển tiên sinh sáng tác 1 bài thơ tứ tuyệt :
    Khiêu đăng bán dạ độc Kim Dung
    Vô Kỵ Minh Minh nguyệt hạ phùng
    Độc hữu Siêu nhi hồi cố quốc
    Bi tình thuỳ khấp viễn phương trung
    (Sau này chỉnh sửa KD tiên sinh đổi tên nhân vật Triệu Minh thành Triệu Mẫn nhưng cá nhân tôi vẫn thích cái tên Triệu Minh hơn. Nó còn ám ảnh đến nỗi tôi nghe thấy tên con gái mà tên Minh là thích...hìhì)
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Vi Bức Vương ơi, để lớp trẻ nó làm ăn nữa chứ. Công nhận với ông là ngoài bài thơ của Trịnh Cốc thì tôi cũng chả đọc mấy cái chi tiết lãng mạn vô vị trong phim, xem phim mà thấy cái tưởng tượng của mình khi đọc truyện đi đâu mất, thay vào đó là cái lãng mạn giả tạo đầy chất phim...xin lỗi mọi người là em bức xúc nên nói chuyện có phần "Quốc Bảo" 1 tí...chứ iem chả có ý khoe khoang kiến thức hủ lậu của iem đâu ạ
  9. asmallcorner

    asmallcorner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tại hạcũng nghĩ rằng trong tình huống đó thì quả thật đã chứng một điều rằng sức mạnh của tình yêu vĩnh cửu thật là ghê gớm.
    Nhưng theo tại hạ thì khung cảnh 2 người bắt đầu đến với nhau tình cờ nhất đó chính là căn hầm mà Triệu Minh thiết kế để đề phòng kẻ thù. Nhưng oái ăm thay ông trời lại trớ trêu, cả Trương Vô Kỵ và Triệu Minh đã lại cùng rơi xuống căn hầm đó.
    Khung cảnn chàng cởi giầy của nàng, và nàng lại tưởng chàng giở trò bại hoại thật gây bất ngờ cho người đọc. Nhưng bất ngờ thay, chàng chỉ lại truyền công vào gam bàn chân của nàng gây buồn.Và cũng chính tình huống bất ngờ đó chàng và nàng đã đến với nhau cùng vượt qua bao hoạn nạn khó khăn, vượt qua sự ngăn cách về dân tộc và cha để đến với nhau trong tình yêu nồng nàn
  10. daiti

    daiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dễ sợ, cái chủ đề này sống thọ dữ. Hai năm rồi mà vẫn còn lôi kéo được hiệp khách giang hồ.
    Tỉ đang xem lại bộ phim Cô gái đồ long cũ, không biết có được phép sử dụng một tình huống lãng mạn trong phim không? Nếu được, thì đó là cảnh Ân lục hiệp nằm trên giường bệnh sau khi bị Đại lực kim cương chỉ đả thương gẫy nát chân tay, được Dương Bất Hối chăm sóc. Trong khi nửa mê nửa tỉnh, Ân Lê Đình luôn miệng gọi tên Hiểu Phù và van xin nàng đừng bỏ đi, sợ mình tàn tật nàng sẽ chê. Sau đó mở mắt, Ân Lê Đình nhận ra mình đang nói chuyện với Bất Hối, không phải Hiểu Phù cô nương. Chàng lẩm nhẩm cái tên Bất Hối, cười cay đắng mà nước mắt trào ra. Cô bé nài xin Ân đại hiệp đừng giận cha mẹ nàng nữa vì mẹ nàng đã rất khổ lúc sinh tiền, và tự nguyện xin chăm sóc cho chàng Ân để tạ lỗi cho cha mẹ. Cảm tình nảy nở từ đấy giữa một đại hiệp trung niên và một tiểu cô nương mà số phận đưa đẩy đến với nhau. Tình mẹ duyên con.
    Mặc dù 2 nhân vật này không phải là vai chính trong phim nhưng người viết kịch bản cũng đã xây dựng cho họ một cảnh thật cảm động và lãng mạn, lấy nước mắt người xem vì lời thoại và diễn xuất rất chân thật. Tỉ không nhớ nguyên bản Kim Dung có đoạn này hay không nhưng là một cảnh có thể bồi hồi nhớ đến.

Chia sẻ trang này