1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình iu ơi ...chia sẻ ...tư vấn cái nhỉ , nên vứt đi , nên cho hay nên giữ lại các kỷ vật của tì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 11/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Các tình iu ơi ...chia sẻ ...tư vấn cái nhỉ , nên vứt đi , nên cho hay nên giữ lại các kỷ vật của tình yêu

    Tình hình là tớ giữ tất cả những gì mà đã có giữa tớ và người cũ ...nói chung là từ mối tình đầu nhé .
    Cũng như tớ giữ cuốn sổ lưu bút mà từ hồi chia tay cấp 2 các bạn tớ viết ý mà ...

    Cô bạn tớ thì nói là vứt hết đi

    Tớ giữ vì tớ trân trọng quãng thời gian đã qua đó là cả một quãng thời gian của cuộc đời mình .
    Tớ cho vào một cái hộp cất đi chắc sau này già rồi tớ sẽ lôi ra ngắm nghía kể chuyện với con cháu ..rằng bà ngày xưa yêu một chú ...

    Tớ thì vẫn những kỷ niệm đó dù là nhỏ ..từ bức ảnh đến những vật nhỏ nhất ...

    Sau khi tớ lấy chồng tớ vẫn giữ những kỷ niệm của mối tình đầu ..và bây giờ sau khi chia tay chồng tớ vẫn giữ hết tất cả những gì có liên quan đến tớ và anh ấy .


    Tớ vẫn nghĩ rằng chuyện đó hết sức bình thường , quan trọng là chuyện đó đã qua rồi và đó là chuyện của quá khứ là chuyện của ngày hôm qua .

    Mình và người ta không yêu nhau không còn bên nhau nhưng mình vẫn luôn tôn trọng người ta và có thể được ngày nào đó gặp lại thì nên vẫn là bạn hoặc cư xử với nhau như bạn là tốt nhất .


    Tớ nghĩ thế đấy và tớ cũng mong thế đấy.
    Cuộc đời con người ta ngắn lắm ...hận thù nhau sau khi chia tay , không nhìn mặt nhau hay có cảm giác ghét nhau ..thật là tệ

    Còn tớ dĩ nhiên thì chỉ giữ lại những điều đó để trân trọng những gì đã qua và cũng là bài học rút kinh nghiệm với những sai lầm cũ .

    Nhưng ...cô bạn tớ nói ghê quá cơ ...và mọi người ai cũng nói là phải xoá sạch quá khứ , không lưu giữ lại một cái gì của quá khứ hay một hình ảnh nào đó ,một đồ vật nào đó liên quan đến quá khứ .

    Và rằng yêu một người khác thì mình phải là con người mới ..




    Hì hì mình vẫn là mình
    Nếu không có ngày hôm qua cho dù ngày đó có đau khổ có vấp ngã thì cũng không thể nào có ngày hôm nay mình vững vàng và ngày mai mình tươi sáng như thế .
    Làm sao mình có thể xoá hết quá khứ và biển đổi thành con người mới được nhỉ ?

    Nếu người yêu tớ anh ấy có giữ gìn những kỷ vật cũ tớ vẫn tôn trọng anh ý , tớ cũng chẳng có ý nghĩa cho rằng anh ấy tưởng nhớ hay lưu luyến gì ...tớ cũng trân trọng quãng thời gian anh ấy đã trải qua vì đó đã là một quãng thời gian cho dù nó có vui hay buồn thì nó cũng là một phần của cuộc đời của anh ý .

    Giữ lại những đồ vật đó có sai không nhỉ
  2. Gacontapieu

    Gacontapieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nếu vứt đi thì cho anh
  3. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    giữ rồi thì cứ giữ đi
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    anh gì bên trên nhé , anh lấy đồ con gái về làm gì , có dùng được đâu
    @ chị lk : nếu vứt chị cho em nhá , em hứa sẽ ko vứt lung tung. cảm ơn chị
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhớ hôm cưới thằng bạn thân ..thằng bạn thân của cả hai đứa .
    Đi ăn cưới gặp lại mối tình đầu .
    Hì hì gặp nhau hỏi han ..đang nói dở câu chuyện thì cô bạn bảo lấy tiền đóng góp tiền cưới ..rút ví ra
    Anh ấy cười nói em vẫn giữ cái ví này sao ?
    Tớ cũng chỉ cười thôi ...
    Ưh thì em dùng mãi nó có hỏng đâu
    Anh ấy rút ví ra và cũng nói ...
    Cái ví của anh nó cũng chẳng hỏng ...ví tớ tặng ..
    Còn cái ví của tớ là anh ấy tặng
    Nhưng mà dạo trước mất túi xách ...tớ mất luôn cả ví rồi ..hết cả kỷ vật
    Bọn tớ gặp lại nhau ...như bạn ...lại thấy thương thương nhau hơn ý chứ ..ngày xưa chẳng đứa nào chịu đứa nào ..đúng kiểu tình yêu bọ xít
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn! nhưng mà vứt đồng hồ, laptop...xe máy...nhà riêng, thì bị phạt vì vứt rác bừa bãi nặng lắm.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    oh ,anh dê vứt toàn cái hay thế . anh cho em ná, đừng vứt , em hứa em sẽ chụp ảnh anh càng ngày càng đẹp.cho nhá
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đồ của bạn Dê hoàng tráng thế ...
    Đồ của tớ giữ toàn đồ nhỏ bé nhưng nó gắn liền với những kỷ niệm mà tớ qúy trọng .
    Ví dụ :
    Một cái cây dừa bằng sợi nhôm , ngày chợ đêm Hà Nội mới khánh thành , ngày đó rét lắm mới lập Đông cái rét cắt da cắt thịt có ông cụ ngồi vỉa hè chợ Đêm cuốn những sợi nhôm đó .
    Và anh ấy mua cho tớ ,,,bảo tớ chọn cái gì mà tớ thích ..tớ chọn cây dừa .
    Anh ấy nói là bao nhiêu người ở đó mà chẳng có ai mua gì cho ông ý ...nhìn ông ý khổ khổ
    Đó là cái tớ vẫn giữ ..hì hì
    Cái thứ hai là :
    Cái mũ ngày tớ và anh ấy đi xem đá bóng , ngồi khán đàn B nóng vỡ đầu , đang trận đấu hay anh ấy chạy ra ngoài và mua mũ cho tớ
    Còn với chồng cũ
    Tớ giữ đôi giày bầu mà anh ấy mua cho tớ , mong tớ có bầu rồi đi giầy
    Ngay cả tên anh ý đặt cho tớ trong điện thoại tớ cũng không đổi .
    Nói chung là tất cả những gì kỷ niệm đẹp về nhau
    Giữ và trân trọng nó
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn này sặc mùi vật chất nhỉ?
    @LK: Nếu đồ vứt bỏ có giá trị thì báo mình câu. Mình sẽ đánh 1 chuyến xe bò đến để chở đi. Nhá. Đăng ký chân thành đấy. Nhá!
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Em hận anh
    Mụ Scờ lét kia :Điêu thế , chụp ổng hoài làm gì hư cả lens cháy cả máy
    Vứt mỹ phẩm , vứt đt , laptop, xe siếc ...... là phí phạm nên mình chả làm bao giờ .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này