1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tình iu ơi ...chia sẻ ...tư vấn cái nhỉ , nên vứt đi , nên cho hay nên giữ lại các kỷ vật của tì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khongco0, 11/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em mà ở nhà em cũng bon chen xin đồ chị ... đi bán đồng nát. Giờ người khôn của khó, đồng nào chẳng là đồng. Khủng hoảng kinh tế TG trầm trọng chẳng nhẽ lại k ảnh hưởng đến mình. Còn chị thì chị có nghe người ta nói đâu mà mất công mở topic làm gì. Cái loa gỗ của chồng chị chắc a ấy chưa bán vì 2 lý do: 1 là chưa có ng trả giá hợp lý, 2 là a ý tiếc công a ý bỏ ra, chứ bỏ nhau rồi ràng buộc gì mà chị thách với cả k thách mà ng ta k dám làm
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Vì em í gọi anh Dê = anh rể , lấy của người thân ko sao , lấy của người dưng làm gì nhỉ ?
    Nếu đã có câu trả lời thì đặt câu hỏi làm gì nhỉ ? Mấy ex mình vẫn giữ đồ mình tặng ,coi như kỷ niệm thôi .Vứt làm gì , chả làm mình khá hơn đâu .
    @Mụ Đức : Lúc đó tớ đang xấu Ốm tong ốm teo ko dám chụp ảnh sợ lên hình xấu quá uổng công pà .Giờ thì đủ cân rồi xinh lại nên mới ghen tỵ .

  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thế người yêu mới của em bắt em vứt đi ...thì em sẽ vì anh ấy và vứt hết sao ?
    Nếu đã đến được với nhau , biết quá khứ của nhau thì phải trân trọng nó chứ nhỉ ?
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thế trong cái đống kỷ vật đó có vàng ko vậy Cứ nhẫn vàng, dây chuyền vàng. đem đi bán tất, vừa khuất mắt vừa lại có xiền tiêu, Vàng dạo này được giá lắm. Chia tay rồi giữ lại làm quái gì.
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chị thì chị vẫn tin là cả mối tình đầu của chị anh ấy vẫn giữ đó ...hì hì bằng chứng là hôm đi gặp nhau ăn cưới bạn bè anh ấy vẫn giữ cái ví mà chị tặng ngày xưa
    Nói chung là chị cũng tin là khi chia tay rồi với ai chứ với người đã từng yêu mình cũng chẳng đến nỗi căm ghét mình lắm đâu ...mà càng ghét là vẫn còn yêu nhỉ .
    Còn bộ loa của chồng cũ chị , chị tin anh ấy không bán vì cũng nhiều lý do .
    Lý do thứ nhất :
    Anh ấy đam mê
    Lý do thứ hai:
    Anh ấy thích dùng của độc
    Lý do thứ ba :
    Anh ấy cũng trân trọng những gì thành quả lao động vất vả mình bỏ ra .
    Lý do thứ tư :
    Chẳng thể nào trả giá được bộ loa đó chính xác và có tiền cũng chẳng mua được ở đâu
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Có ...nhưng em chẳng túng tiền để bán

  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    dạ hiện giờ em sắp làm máy bay đến nơi rồi , nên nếu em có zai hay phi công thì họ nói vứt em vứt ngay , nhỡ đâu ko vứt họ lại cho em thành máy bay hẳn thì sao , lo lắm .mỗi người 1 quan điểm mà. nhưng em cũng thấy phí công , vào xin chị vì tưởng chị vứt , nãy h hóa ra chị chỉ show topic chơi thôi ,đúng là giống cái bạn gì gì nói : thời buổi suy thoái kinh tết thế giới , người khôn của khó , khó thế chứ .
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị thì nghĩ rồi :
    Người ta có thể vứt đi những đồ vật
    Nhưng người ta không thể vứt đi những năm tháng đã sống , những nụ hôn , những giọt nước mắt , những kỷ niệm vui và buồn và những gì đã có , nó không phải là ảo ảnh và nó cũng không phải là một cuốn sách người ta thích thì đọc lại , không thích thì cất lên tủ .
    Có những lúc nó trong cuộc sống trong cả những mối quan hệ mới nhắc nhở mình về những gì mình đã có nó giúp mình trưởng thành hơn và và chị vẫn giữ là vì như thế
    Nhưng có vẻ như hình như chẳng có zai nào nghĩ được như thế thì phải
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cái ví vẫn dùng được thì vứt đi làm gì, mà ví rách rách tí có khi lại tốt, đi tán gái k bị vòi tiền nhiều. Còn 5 cái lý do k bán loa của chồng (cũ) chị có cái nào liên quan đến chị đâu, đừng thẩm du là a ý bán vì mình k cho anh ý bán chứ
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị là "người con gái xa lạ " người con gái lần đầu tiên anh ấy kể và anh ấy khoe thành quả của anh ấy
    Là người anh ấy chia sẻ ý tưởng bộc lộ khả năng của mình cho chị biết chứ có thèm khoe với người con gái nào đâu ...
    Lúc khoe chị kể với chị còn đang làm dở dang chưa xong cả bộ
    Làm xong cả bộ loa đó thì lấy vợ luôn đó , lấy người mình chia sẻ đam mê được
    Cái gì người ta làm với tâm huyết người ta chỉ muốn khoe với người ..người ta ...có tình cảm đặc biệt
    Đó là cái mà chị thẩm du đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này