1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tỉnh miền Tây: hứng thú thì ta cùng làm 1 phát hè này!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi HoroscopeLeo, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hix bác tư vấn kiểu này thì tội cho người ta chết ... may là lần đầu tiên em vào đây không gặp bác .... hên gê
  2. rong_kg

    rong_kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách từ TP.HCM đi các tỉnh mà bạn cần:
    -Tây Ninh (thuộc miền Đông): khoảng 60km, hướng tây bắc
    -TP.Cần Thơ: 169km, hướng tây nam
    -Sóc Trăng: 231km, hướng nam.
    nếu nối TN-TP.HCM-TP.CT-ST thì gần giống chữ Z đó.
    Nếu bạn chọn đi kiểu này thì nên chọn xe máy vì hình như hổng có ai dám rao "tua" có tầm phủ sóng rộng vậy đâu. Còn nếu đi ô tô riêng thì... càng tốt chứ sao. Đường đi chủ yếu là quốc lộ không hà nên... . Và bạn có thể tham khảo (tham khảo thôi vì tui cũng chưa đi kiểu này bao giờ) tuyến đi như sau:
    -ngày 1: sáng sớm thẳng tiến lên Tây Ninh, có thể thăm Tòa Thánh Tây Ninh, nếu có đi núi Bà Đen thì nên đi cáp treo (vì nếu leo núi thì e sẽ không đủ thời gian). Đến quá trưa bạn "giông ngựa" về TP.Cần Thơ---> khoảng chiều tối là tới--->la cà ở đây chơi một đêm.
    -ngày 2: dọc theo quốc lộ 1A, từ CT bạn thẳng tiến về Sóc Trăng, trên đường bạn có thể sẽ qua chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang). Tới ST, bạn có thể viếng các chùa Khmer nổi tiếng ở đó. Đến trưa chiều có thể lên xe về lại TP.HCM.
    Đi tuyến này kiểu này hơi mệt vì phần lớn thời gian là để... chạy xe..
  3. guyhpkt

    guyhpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @rong_kg : lần đầu em nghe nói Tây Ninh ở miền Đông.
    còn An Giang hôm đó bọn em đi vào dịp cúm gia cầm nên không đi vườn chim được, nên quên béng mất. Cũng là những kinh nghiệm mình đã đi nên nói qua cho các bác biết để tham khảo thôi, bác biết gì cứ post lên, biết đâu lần sau em lên đấy lại phải nhờ bác tư vấn.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé , vì những TT rất chi tiết.. tớ chắc chắn sẽ đi mấy tỉnh ấy nếu có dịp vào SG dài ngày
    Các bác : Hic. các bác tư vấn cho em mà cứ uýnh nhau mỗi ngưòi 1 hướng, em lại mù tịt biết đi đường nào.. anyway, em rất cám ơn mọi người đã cho í kiến, chắc còn hỏi nữa...
  5. rong_kg

    rong_kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời, thôi để em kể hết các tỉnh thành khu vực này cho bác luôn:
    -miền Tây gồm 13 tỉnh, thành: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
    -miền Đông gồm 6 tỉnh, thành: TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Có người coi Ninh Thuận là tỉnh thứ 7.
    ------------------------------------
    Em cũng tính làm phát như cái topic này. Vì em cũng chưa hiểu kĩ lắm mấy tỉnh như Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp. Và cả tuyến Mê Kông nổi tiếng nhưng chưa được đi lần nào . Nhưng mà ''ông chủ xị'' dán topic lên rồi đi đâu mất tiêu hổng để thông tin gì lại hết ''chơn''
  6. igougo

    igougo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.
    Em cũng đang máu lang thang theo lộ/thuỷ trình chừng 4-7 ngày ở miền Tây trước khi băng qua châu Đốc rồi đi Phnom Penh bằng tàu cao tốc. Ai đi alô em vói nhá
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ vừa kết thúc một hành trình qua Đồng bằng sông Cửu Long bằng xe máy trong đúng 1 tuần ( 26/2 - 5/3 ). Tuy vậy hành trình mà tớ đi có lẽ thích hợp với những ai đã từng qua lại khu vực này và muốn xem đồng bằng sông Cửu Long dưới các góc độ mới vì mục đích chính là vượt qua các cửa sông Cửu long ( hiện còn chính thức có 8 cửa ) , việc chờ đò, tầu để cắt ngang các cửa là mất khá nhiều thời gian ( một ngày có cửa chỉ có từ 4-6 chuyến ). Cảnh quan thì có thể thấy na ná giống nhau....
    Tớ gửi hành trình của chúng tớ để các bạn tham khảo:
    26.2 : TpHCM theo Quốc lộ 50 đi qua Cần giuộc, Cần Đuốc , qua Gò Công, xuống sát cửa biển Soài rạp. Chạy dọc biển ( đường khá khó đi ) để qua đến biển Tân Thành ( Tiền Giang ) , lấy đò băng ngang qua cửa Tiểu rồi tiếp tục vượt cửa Đại bằng đò.
    Qua sông Balai bằng đập Balai, chạy thẳng xuống Ba Tri đi tiếp ra cửa Hàm Luông, Tối quay về Bến Tre ngủ.
    27.2 Qua Phà Hàm Luông, tuyến đường 80 từ đây đi Mỏ Cày rất đẹp ) chạy xuống Thạch Phú , tới cửa Cổ chiên, qua Cổ chiên bằng đò. Qua cù lao rồi tiếp tục dùng đò qua cửa Cung hầu tới Mỹ Long, Từ đây chạy đường ven biển để tới Ba Động ( nhưng khi đến phà thì thấy khá muộn và còn 2 cửa sông nữa nên ) đành quay lại Duyên Hải ăn trưa, chạy tiếp đi Cà cối và lầy đò qua cửa Định An sang Cù Lao Dung.
    Đến Cù Lao Dung khá muôn và hết đò, chúng tớ đã chạy dọc Cù Lao ( khoảng 10km để sang bờ bên kia cù lao, thuê riêng vỏ lãi chạy sang Trung Bình ( Sóc Trăng ) Lúc này trời tối và có lẽ là cung đường đẹp nhất của 9 cửa sông Cửu Long,
    Đến Trung bình khoảng 7h tối, chạy tiếp về Bạc Liêu, đến Bạc Liêu khoảng 9h. Hoàn thành việc vượt 9 cửa sông trong hai ngày.
    28.2. Do la cà ở Nhà Công tử Bạc Liêu nên đến 11h mới khởi hành đi Cà Mau rồi tiếp xuống Năm Căn. 4h chiều đến Năm Căn, gửi xe máy ở đo và lấy canô ra Đất Mũi. Ngắm hoàng hôn ở điểm cực Nam khó phai. Tối ngủ lại Rạch Tàu ( Đất Mũi - Cà Mau )
    1.3: Sau khi đón bình minh, lấy canô quay trở lại Năm Căn, tiếp đó trên đường về Cà Mau thì chấm cái chấm 9N 105E ở gần Cái nước ( thuê Tác ráng theo kênh đi vào ). Trở về Cà Mau ăn trưa và tiếp tục hành trình đi Rạch Giá. Bắt đầu những con đường chạy dọc bờ kênh thẳng tắp hàng chục km. Chiều muộn đến Rạch giá khi dân Rạch giá thả cả ngàn chiếc diều ở khu lấn biển.
    2.3: Sáng lại lên Canô chấm tiếp chấm 10N 105E ở Rạch Giá, cách đất liền khoảng 9km. Đi tiếp đi Hà Tiên, Tới Hà Tiên, đi thẳng cửa khẩu Xá Xía, quay lại Thạch động ( sự tích Thạch Sanh ) và ra Mũi Nai. Tiếp tục từ Mũi Nao về Hòn Chông thăm chùa Hang và khu Hòn Phụ Tử, tối ngủ tại Hòn Trẹm. ( Kiên Giang )
    3.3 Trưa mới khởi hành, qua Kiên Lương, qua cầu Tám Ngàn theo đường qua Tri Tôn ( Vàm Rầy ) đi Châu Đốc. Đi vào giữa vùng Thất Sơn của Đồng Bằng sông Cửu Long. Tới Nhã Bàng thì rẽ đi cửa khẩu Tịnh Biên rồi quay trở lại. Chiều muộn tới Châu Đốc ( An Giang )
    4.3 Tiếp tục hành trình nhưng do khởi hành muộn ( 12h trưa ) và bị nhâm đường, nên chúng tớ chỉ tới được Vĩnh Xương, rồi qua cửa khẩu Sông Tiền, quay lại qua Tân Châu sang Hồng Ngự. Tối phải ngủ lại Hồng Ngự. (Đồng Tháp)
    5.3 Tiếp tục đi cửa khẩu Dinh Bà, qua Sa rài chạy dọc đường biên giới qua Tân Hưng, Vĩnh Hưng ( Long An ) và tới cửa khẩu Bình Việt. Quay lại Mộc Hoá ăn trưa, chiều chạy trở lại Tân An và về lại Sài gòn theo quốc lộ 1.
    Qua chuyến đi đã đi hết 1400km đường bộ, khoảng gần 200km đường thuỷ , Vượt được 8 cửa sông Cửu Long, ra đất mũi, chấm 02 chấm và tới 5 cửa khẩu. Chúng tớ cũng đi qua 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau , Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An ( thiếu hai tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ vì nó nằm ở giữa trung tâm hành trình ). Nhưng có lẽ hành trình của chúng tớ sẽ thú vị cho những ai đã biết về Cửu Long, còn không phải là để bắt đầu khám phá Cửu Long. Thời gian này khá nhiều đường tỉnh lộ và quốc lộ đang làm nên đi khá vất vả. Chắc trong 01 năm nữa khi các tuyến đường hoàn thành thì hành trình sẽ dễ và thoải mái hơn.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 08/03/2006

Chia sẻ trang này