1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tổ chức xã hội dân sự

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hoahuongduong1990, 30/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahuongduong1990

    hoahuongduong1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn lũ qua đi, mọi việc trở về với hoạt động bình thường, các nhà dân chủ cũng hết “công ăn việc làm”, không còn PR được hình ảnh gì, nguồn tiền ủng hộ cho các “dự án” thiện nguyện cũng đã cạn, các nhà dân chủ quay ra “cắn xé” lẫn nhau, với những ngôn từ “chợ búa”.Mai Văn Dũng, fb Dũng Mai, từ một kẻ cầu bơ cầu bất, “nhặt lá đá ống bơ”trèo me trèo sấu như Xuân Tóc đỏ (cách ví von của JB Nguyễn Hữu Vinh) chỉ dựa vào tài ăn nói “lươn lẹo” đã trở nên “đình đám”, tên tuổi “lẫy lừng”sau khi huy động được nhiều tiền ủng hộ nhất. Con gái của“lão”này là Thảo Teresa cũng vào Hà Tĩnh, Quảng Bình ủng hộ, giúp đỡ bà con. Các nhóm khác như Nguyễn Lân Thắng - một đứa con “nghịch tử” của dòng họ Nguyễn Lân; JB Nguyễn Hữu Vinh với danh xưng “nhà báo”… những kẻ luôn hành xử theo kiểu “vừa trí thức vừa côn đồ” cũng chạy đi chạy lại vào miền Trung liên tục… chưa kể đến các “nhà hoạt động trẻ” khác như Dũng Phi Hổ, Nguyễn Thanh Vân, Hồng Thái Hoàng, “Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết” Đinh Quang Tuyến… Các video stream thiện nguyện được up lên tự mình khen mình, đánh bóng “tên tuổi” một cách ồn ào và trơ trẽn.

    Khi sự việc khuất tất của nhóm Mai info bắt đầu lộ rõ, các “nhà đấu tranh dân chủ” bắt đầu rơi cái mặt nạ “thiện nguyện” cứu trợ, ủng hộ giúp đỡ đồng bào của mình, đấu tố lẫn nhau: từ việc nhận tiền gửi của kiều bào ở nước ngoài để “bỏ túi”, lấy tiền quỹ để “ủng hộ” dân oan, “tài trợ” cho đội bóng No_U FC Hà Nội, tụ tập ăn uống ở nhà hàng, khách sạn sang trọng lấy tiền quỹ chi trả, “ăn chặn” tiền xây nhà cho dân nghèo… Khi kẻ nào bị vạch mặt, chỉ tên thì kẻ đó đều chơi trò “rạch mặt ăn vạ”như kiểu Chí Phèo, đe dọa hành xử như “xã hội đen”, chửi bới nhau là đồ vô văn hóa, dùng ngôn ngữ chợ búa để lăng mạ, chà đạp nhân phẩm người khác, thậm chí đe dọa “xin tí tiết” cả gia đình vợ con.

    Hóa ra “hội làng dân chủ” cũng chỉ có vậy! diễn tuồng, đóng kịch với nhau cả thôi. Khi gặp gỡ, giao lưu thì ca ngợi, hỏi thăm tay bắt mặt mừng, quay phim chụp ảnh “tưng bừng” vui vẻ, sau lưng thì chửi bới nhục mạ, lôi cả chuyện đời tư gia đình, xuất thân, nghề nghiệp từng người ra trước “bàn dân thiên hạ”... hạ nhục nhau không thương tiếc. Chỉ thấy tội nghiệp những người dân oan, những người dân bị thiên tai nhận được tiền cứu trợ mà phải cảm ơn rối rít, họ có biết đâu rằng tiền “mồ hôi nước mắt” của đồng bào hải ngoại gửi về đã bị “ăn chặn” gần hết.

Chia sẻ trang này