1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trận chiến làm thay đổi cơ cấu chiến hạm.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Điều khoản hiệp định Portsmouth giữa Nga và Nhật :
    - Nga công nhận Đại Hàn thuộc Nhật
    - Nhật thay thế Nga tại bán đảo Liêu Đông
    - Nga nhường Nhật khai thác đường sắt Trường Xuân- Lữ Thuận và các mỏ 2 bên.
    - Nga cắt cho Nhật một nửa Hoa Thái Đảo (Sakhaline), vỹ tuyến 50 trở xuống Nam
    - Nhật được đánh cá trong hải phận đảo này.
    Ban đầu Nhật quen thói bắt chẹt nhà Thanh, buộc Nga trả tiền chiến phí. Bộ trưởng tài chính Nga nổi giận đòi bỏ phòng họp về, trong khi đó Nga hoàng điều bộ binh bằng đường sắt xuyên Tây Bá Lợi Á sang. Nhật lúc đó không còn tiền nữa vì tiêu hết 800 triệu yên rồi lại xuất công quỹ 1 tỷ 747 triệu yên, bằng 73% ngân sách quốc gia 2 năm 1904-1905.
    Anh và Mỹ xoa tay vào đè đầu 2 ông Nhật Nga bắt ký.
     Sỹ Phú
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Xin góp vài chữ về chiến hạm huyền thoại Bismarck
    phần 1( kế hoạch Rheinübung

    Suốt mùa Đông 40-41,hải quân đức đã giành nhiều thắng lợi trên mặt trận đại tây dương,vì vậy tổng hành dinh hải quân Đức đã quyết định phát động thêm nhiều chiến dịch trên biển với sự tham gia của các nhóm battleship hạng nặng :Bismarck,Tirpitz(chị em sinh đôi của Bi),Scharnhorst và Gneisennau với mục tiêu tấn công các tàu vận tải của đồng minh. 2 trong số đó thamgia chiến dịch chiếm pháp,thành công ngoài mong đợi với 22 tàu bị đánh chìm hợac bắt sống,tuy nhiên Scharnhorst phải cập cảng sửa chữa tới hết tháng 6,ở Baltic thì Bismarck đã chuẩn bị bước vào cuộc hải trình đầu tiên của nó,tuy nhiên Tirpitz vẫn chưa hoàn thiện cho đến cuối mùa xuân !
    ,bismarck i với tuần dương hạm hạng nặng Prinz Eugen (Gneisenau theo kế hoạch sẽ tham gia sau đó từ cảng Brest),nhiệm vụ đầu tiên của cưng Bi là tấn công các hộ tống hạm và để các ku khác thịt đoàn thương thuyền đã bị kéo ra xa các tàu hộ tống!
    hải quân Anh đánh hơi được kế hoạch của Đức!các máy bay của RAF 2 lần tấn công vào Brest làm bị thương Gneisennau khiến nó phải ở lại trong cảng thêm vài tháng nữa!có thêm một số lý do đủ để trì hoản kế hoạch ,tuy nhiên,vì muốn giữ áp lực với đường tiếp vận cho Anh Bismarck vẫn lên đường vào chuyến đi định mệnh của nó!
    Điều ít ai biết là sự tham gia của một số U boat trong kế hoạch với mục tiêu yểm trợ hoả lực và bảo vệ Bi!
    2 tàu ra khơi vào ngày 18-5-1941,di chuyển độc lập cho tới khi gặp nhau tại đảo Rugen (na uy),lúc này có sự tham gia của các khu trục hạm z-23,z-16,z-10,hạm đội tiến vào Great Belt nơi được cho là có sự xuất hiện của các tàu vận tải
    20-5! một tuần dương hạm thuỵ điển phát hiện hạm đội! tin tức được đưa về London !suốt hải trình đến korsfjord hạm đội thường xuyên được "thấy" bởi lực lượng phòng vệ bờ biển Nauy! và tin tức tất nhiên nằm trong tay các đô đốc Anh!Tại korsfjord, Bi đã không nạp đầy nhiên liệu ,điều mà sau này nó phải trả giá đắt!
    2 tuần dương hạm hạng nặng của anh ngay sau đó đã bám theo hạm đội đức,còn phần chính của Anh bao gồm thiết giáp hạm Prince of Wales,Hood, với 6 khu trục hạm rời Scapa Flow ở Ice land truy sát hạm đội Đức!

    xin mot ngay canh em!NTNP
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Phần 2 (chạm trán)

    23-5 ,các tuần dương hạm Anh phát hiện đối phương ở khoảng cách 7 dặm,người Đức cũng phát hiện tàu Anh cùng lúc,nhưng ko thể phát pháo vì Suffolk khôn ngoan ẩn trong sương mù!1h sau,tàu Norfolk bị phát hiện,Bi nã súng ngay lập tức với 5 loạt đạn,Norfolk phóng khói mù và chuồn êm!với hệ thống radar Type 284 mới,các cruiser Anh khôn ngoan duy trì khoảng cách chờ lực lượng chính đến tham chiến!
    trên Bis hệ thống ra đa mũi bị tê liệt bởi sóng xung kích từ các tháp pháo ,tuy nhiên,các khẩu pháo mạnh mẽ giử người Anh đủ xa để xác định rõ đối phương!
    Đô đốc Lutjens(chỉ huy Bis) vẫn tin tưởng vào khoảng cách và cho rằng hạm đội Anh vẫn còn nằm khá xa,ông ko biết đến khả năng của loại ra da mới của người Anh nên tin tưởng các tàu anh đã chuồn,vì thế Bis trở về đội hình vời Prinz Eugen!
    -----------------------------
    The Battle of the Denmark Strait (A Clash of Titans).
    trận đánh còn có tên Iceland battle diễn ra hơn 15 phút,đã là cuộc chạm trán của những chiếc tàu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ
    Sáng 24-5,người Đức phát hiện 2 tàu lạ ,cho ràng đó là các tuần dương hạm vẫm đang bám theo,Bis đã nạp loại đạn 20,3cm nhưng khi xác định đó là 2 chiến hạm Hook và Prince of Wales,họ đã nhanh chóng đổi "hàng".Hook "bất khả xâm phạm",nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và khai hoả với 8 khẩu 38,1 cm cộng thêm 10 khẩu 35,6 cm của đồng đội,hoả lực chĩa về Prinz Eugen (vốn bị hiểu lầm là Bis),
    Các khẩm súng Đức vẫn im lặng khó hiểu sau 2 loạt đạn của người Anh,sau khi xác định rõ Hook và 1 thiết giáp hạm King George V Class,Bis đã trả lời ở khoảng cách 11 dặm, loạt đạn thứ 5,Hook trúng vào sườn gây một đám cháy lớn,Bis cũng dính và để lại vệt dầu loang lớn trên mặt biển!
    Ở khoảng cách 9 dặm,loạt đạn thứ 5 của Bi một lần nữa rơi trúng mục tiêu sườn gây ra tiếng nổ khủng khiếp!Hood niềm tự hào của hải quân hoàng gia Anh gãy làm đôi và chìm trong 3phút mang theo 1418 thuỷ thủ và sĩ quan!chỉ 3 sống sót!
    Prince of Wales ở lại hứng chịu hoả lực dữ dội từ 2 tàu Đức,đài chỉ huy trúng đạn,gây thương vong lớn,(khoảng cách lúc này là 14.000m với sự tham gia của cả các súng phòng không lớn 10,5cm),Nó rút lui rong khói mù sau khi dính 7 chưởng (3 từ Bis và 4 từ Prinz),người Đức ko hiểu sao ko đuổi theo kết liễu nó mà lại giữ vị trí để Prinz thương tích đầy mình chạy thoát!).
    Prinz còn nguyên vẹn,nhưng Bis thì bị dính 3 chưởng tạo nên một vết thủng lớn làm tràm hơn 1000t dầu! hỏng n8ạng buồng máy số 4 khiến vận tốc tối đa giảm còn 28knots,nghiêng 3o.kế hoạch lúc này bị huỷ bỏ,Lutjens trở về Pháp (xa hơn Nauy) để sữa chữa với lý do sẽ hợp lại với 2 chiến hạm còn nằm ở Brest cho các chiến dịch sau!
    Mất Hood khiến cho London chấn động,các chiến hạm trong khu vực được lệnh huỷ bỏ tất cả các kế hoạch để tham gia vào cuộc truy sát báo thù (kể cả các hộ tống hạm cũng bỏ các đoàn tàu vận tải cho U-boat để đuổi Bis).
    Vì tốc độ chậm,Bis đã để cho Prinz rời mình tác chiến độc lập,nhưng bù lại các U-boat được lệnh quay lại lập bẫy dụ tàu Anh truy sát vào thịt!!!???
    U-93, U-43, U-46, U-557, U-66, U-94,được lệnh vào greedland đón lõng!
    Lúc này các tàu Norfolk và prince of wales vẫn lặng lẽ bám theo Bis,khôn ngoan lẩn tránh các loạt pháo !trên Bis,dầu đã trở thành vấn đề nghiêm trọng,với vận tốc 28 knots,trên tàu chỉ còn 3000t chưa kể 1000t ko tiếp cận được(chắc bồn dầu ngập dưới nước!)
    xin mot ngay canh em!NTNP
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tuyệt vời, một sao cho bác.
    Chen ngang tí.
    Thường thì các khoa học tác chiến, khoa học chuẩn bị lực lượng đánh dấu bằng những chiến dịch lớn, như vũ khí được đánh dấu bằng những trận đấnh khốc liệt.
    Chiến dịch làm ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử châu Á, và nói rộng ra loài người cũng không quá, là chiến dịch Kazastan. Đây là gọi theo tên ngày nay. Hồi đó, vùng đất này rộng lớn, hùng mạnh, theo đạo Hồi và đối đầu với Baghdad. Trước khi mở chiến dịch này, thì trung tâm thế gới, trong đầu Thành Cát Tư Hãn là nước Kim (người Mãn Châu chiếm miền bắc Trung quốc lập nên, thủ đô là Bắc Kinh, đối đầu với Nam Tống ở nam Trường Giang). Các chiến dịch của Mông Cổ, cho đến lúc đó chỉ đánh Kim, Đông Tây Liêu, Tây Hạ là lớn.
    Sau khi biết sơ về Lục Điạ Á Âu-qua một đại sứ Baghdad, Đại Hãn đã biết rằng, bên kia sa mạc, có nhiều thế giới mới, lạ và lớn. Ông để một tướng ở lại đối phó với Kim, thu quân Tây Hạ, tập trung 250 000 quân tiến công Kazastan.
    Lúc đó, đến Kazastan đường đi rất dài và khó. Con đường duy nhất có thể đưa 1 triệu ngựa và 250 000 kỵ binh là vòng qua bình nguyên bắc dãy núi Antey(NovoXibêri), mất một năm. Đạo quân di chuyển như vậy rất dễ bị bao vây trong Xibêri và mất. Truật Xích cùng tướng tài Triết Biệt lãnh 15 000 quân thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Ông đi theo một đường hẻm, rất nguy hiểm, vượt dãy Antey, đến thung lũng Đại Uyển, bên kia Antey, nơi có Tứ Mã nổi tiếng. Đoàn quân đi giữa tuyết trắng, trên vùng áp suất thấp, dọc theo con đường là xác người và lạc đà của những đoàn lữ hành chết đóng băng vĩnh cửu. Chỉ lộ chút là quân Kazacstan đã thắng, bản đồ thế giới đã khác.Xuống đến Đại Uyển, 15 000 quân này đã kéo 400 000 quân Kazastan về phía nam, giao chiến một trận không cân sức. Bỏ lại những xác người, đoàn quân tiếp tục chia làm 2, Truật Xích dẫn 5 000 kỵ binh, vòng xuống nam đế quốc hùng mạnh (vùnh Apganistan), liều lĩnh xông pha.
    Một năm sau, Kazastan thất thủ trong một chiến dịch đẫm máu. Có thành bang chỉ còn 24 người trong tổng số gần 1 triệu người, tiếp theo, có thành bang bị cho ngập nước, không ai sống sót. Thái tử Kazastan dẫn tàn quân về Apganistan và Ấn Độ tiếp tục kháng chiến. Vua Kazastan chết trên một hòn đảo Caspi. Truật Xích và Triết Biệt tiếp tục một nhiệm vụ-đánh dấu một thời kỳ mới của lịch sử-cuộc hành quân trinh sát Nga. Hai ông dẫn 30 000 quân đi về Tây Lục Địa, giao chiến với các nước Capkaz và ven biển Hắc Hải, ngược sông Đniev, tiến công Kiev. Cuộc tiến công này, đội quân 1/10 Mông Cổ, 9/10 Nga bắt đầu được thành lập(đội quân này lịch sử gọi bằng nhiều tên: Tartar, Tây Đế Quốc) Sau đó, Thành Cát Tư Hãn về phương đông, ông triệu Truật Xích tụ quân.
    Những tin tức về cuộc hành quân, những vùng đất mới, việc xây dựng đạo quân mới làm người cha nghi ngờ đứa con tiên phong vĩ đại. Ông triệu khẩn cấp Thái Tử Truật Xích về đông. Rồi không thấy hồi âm, một cuộc chuyển quân khẩn cấp diễn ra. Một lần nữa, nhanh hơn tất cả các cuộc viễn chinh lớn, quân Đại Hãn về tây, hình thành thế bao vây Thái Tử. Sự việc trở nên rõ ràng: Thái Tử hấp hối trong cơn bạo bệnh và chết ngay sau đó.
    Sau đó, Thành Cát Tư Hãn chiếm Liêu, Kim, Tây Hạ và qua đời. Một đạo quân nhỏ vòng quan Nam Á đã thực hiện cuộc chiến tranh thứ nhất với Đại Việt. Con cháu Thành Cát Tư Hãn chiếm nốt nam Tống và thực hiện cuộc chiến thứ 2,3 cùng dự định cho cuộc chiến thứ 4. Làng người Việt ở Xibêri, phát hiện và điều tra lai lịch đầu thế kỷ 21, được lập sau cuộc chiến thứ nhất.
    Trong khi Nam Tống chưa diệt, diễn ra cuộc hành quân của các trưởng tử. Các con trưởng của con Đại Hãn tiến về hướng Baghdad, vượt qua Xinai, và bị Maluc(Ai Cập) đẩy lui. Cuộc hành quân này, vai trò của các trưởng tử sáng láng trở lại, kể từ khi lu mờ trước dòng út, sau khi Đại Hãn chết. Con trưởng Truật Xích trở lại trung và tây lục địa, củng cố đạo quân người Nga của mình. Sau này, những quốc gia-thành bang mạnh nhất còn lại là: Cadan, Moscow, Tartar.
    Con cháu của Đại Hãn đã để lại những đến quốc lớn nhất Trung Cổ: Tầu, Ấn, Nga. Góp phần tạo hình dáng Trung Á và ra đời Ốtôman.
    Nói thêm về Nga. Thế kỷ 5, Quốc gia Nga đầu tiên được thành lập: thành bang Kiev. Kiev quan hệ thân mật-chiến tranh với các nước Slaver khác, đặc biệt là Nam Tư. Nhưng trước khi có Mông Cổ, Nga còn nhỏ tí. Sau đó, Nga chỉ còn Bắc Nga (Argkhangen) xa tít mù khơi. Sau nữa, Piốt Đại Đế và Ivan Hung Đế mới đánh chiếm mở rộng. Công đánh các Hãn Quốc Mông Cổ chủ yếu của Ivan Hung Đế với đạo quân Kôzăc. Tiếp theo là vùng Crưne-với Thổ. Như vậy, phần lớn lãnh thổ và dân số Nga là của các Hãn quốc Mông Cổ, dòng Tây Đế Quốc Truật Xích.
    Thung lũng Đại Uyển là vùng đất tam giác giữa các dãy núi lớn: Thiên Sơn, Antey. Phía bắc là Ural. Các dã Antey và Ural có nhiều nước tốt, than, kim loại, được bọc sâu giữa lục địa, nên vùng đất giữa chúng trở thành trung tâm vũ khí Nga và Thế giới ngày nay.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thực ra, Mông Cổ chỉ còn là dòng Út. Hốt Tất liệt ở phương nam. Dòng Út suy yếu từ khi Hốt Tất Liệt đưa quân gây sức ép.
    Sau đó, Minh, Thanh, và Nga bóp nước Mông Cổ còn bé xíu, ít dân.
    Nói về giống người, vùng bắc Á (Liêu, Kim Mông Cổ, Tartar, Hung Nô, Mãn Thanh, Triều Tiên và Nhật Bản trước đây trừ Ôkinawa) đều là một giống. Tưong đồng ở sự hiếu chiến, tổ chức chặt chẽ và trung thành. Nga tiến về đông, từ Đông Xibêri tiến về nam. Thanh tiến lên bắc và yếu đi. Nhật Bản mạnh lên và tìm cách đổ bộ vào bờ. Thế là vùng Mãn Châu-Triều Tiên trở thành điểm động chạm giữa các thế lực-dai dẳng suốt thế kỷ.
    1905 đánh dấu những xung đột to lớn trên bờ Tây Thái Bình Dương. Tất cả đều là những cuộc chiến rất khốc liệt, diễn ra trong thời kỳ phát triển mạnh kỹ thuật, tất cả những cuộc chiến đó đều làm thay đổi cách nhìn về vũ khí.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chen ngang tí, trước khi bác kể tiếp về Bismac.
    Thật ra. Trong những năm 30 Nhật Đã đứng đầu thế giới về tầu sân bay. Với những tầu sân bay lớn, manh nhiều máy bay.
    HP đã bốt về thiệt hai Mỹ ở Cảng Ngọc Trai. Bác có thể xem lại thiệt hại nặng nề trong vụ này. Chỉ có điều sau đó, các tầu chìm được trục vớt, đóng mới và sử dụng. Chúng chìm ngay trong cảng mà.
    Arizona bị phá huỷ nặng do nổ kho bom, không thể trục lên, nó được chế tạo thành môth đài tưởng niệm trận đánh.
    Ở trên các bác nói nhiều về việc đánh đắm thiết giáp hạm. Đúng vậy, các thiết giáp hạm có vỏ chắc (Winconsin có vỏ thép liên hợp 70cm, chống được đầu đạn Tomahaw). Vũ khí có đầu đạn nhỏ khó làm gì được thứ này. Trong khi đó, ngư lôi của một vài nước đầu đạn chỉ vài chục hay hơn trăm cân. Vậy nên, đầu WW2, các nước bảo thủ về khoa học quân sự cho rằng battle ship là an toàn. Trên kia có nhắc đến Hoàng Tử Xứ Wale, thắng lợi với Bismac, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chìm cùng mẹ (Nữ Hoàng Elidabet) dưới các máy bay Nhật ở Đông Nam Á.
    Indiana polit chìm trong một trận đánh ngắn ngủi (một trái ngư lôi tầu ngầm), lúc đó người ta đã có ngư lôi mang đầu đạn lớn. WW2, Nhật có loại không điều khiển, 80mm, đầu đạn 2000kg.
  7. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của NGUYENHOANG2003 viết lúc 08:09 ngày 13/01/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đối với Nhật thì lợi là rất lớn vì họ có thể mở rộng sang Trung quốc chiếm các nguồn tài nguyên phục vụ cho công nghiệp hoá(lúc đó các đế quốc đều hạn chế xuất khẩu nguyên liệu sang đế quốc khác) và họ cũng được Nga bồi thường để đình chiến.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều khoản hiệp định Portsmouth giữa Nga và Nhật :
    - Nga công nhận Đại Hàn thuộc Nhật
    - Nhật thay thế Nga tại bán đảo Liêu Đông
    - Nga nhường Nhật khai thác đường sắt Trường Xuân- Lữ Thuận và các mỏ 2 bên.
    - Nga cắt cho Nhật một nửa Hoa Thái Đảo (Sakhaline), vỹ tuyến 50 trở xuống Nam
    - Nhật được đánh cá trong hải phận đảo này.
    Ban đầu Nhật quen thói bắt chẹt nhà Thanh, buộc Nga trả tiền chiến phí. Bộ trưởng tài chính Nga nổi giận đòi bỏ phòng họp về, trong khi đó Nga hoàng điều bộ binh bằng đường sắt xuyên Tây Bá Lợi Á sang. Nhật lúc đó không còn tiền nữa vì tiêu hết 800 triệu yên rồi lại xuất công quỹ 1 tỷ 747 triệu yên, bằng 73% ngân sách quốc gia 2 năm 1904-1905.
    Anh và Mỹ xoa tay vào đè đầu 2 ông Nhật Nga bắt ký.

    Lý do tại sao Nga phải điều hải quân sang biển Nhật bản:
    Về trên bộ,Nga ko có khả năng chiến thắng Nhật do quá xa nước Nga châu Âu,lúc đó Xibêri cũng chưa được khai thác nên Nga ko có căn cứ tiếp viện cho Viễn đông trong mùa đông.Bộ binh và kỵ binh(chủ lực của quân Nga)lúc đó phải tập trung ở miền Nam để đối phó với quân Anh(đây cũng là lý do Anh ủng hộ Nhật).Điều duy nhất Nga có thể làm là dùng hải quân đánh phá các hải cảng của Nhật và phong toả đường biển khiến Nhật không có khả năng tiếp ứng cho quân trên bộ.
    Còn lúc đó Nga có điều thêm quân sang Viễn đông lúc đó cũng là vô tác dụng vì không thể điều quá nhiều quân,các loại pháo hạng nặng không thể chuyển bằng đường bộ(đường sắt đến Thái bình dương được hoàn thành dưới thời Xô viết).Điều quan trọng nhất là các pháo đài đã bị chiếm nên quân Nga tiếp viện sẽ phải xây dựng trận địa trên thảo nguyên.Còn phía Nhật tuy đã chi nhiều tiền vũ trang nhưng đánh trên bộ thì không tốn nhiều tiến quá như hải quân(tốn nhất là pháo hạng lớn thì Nhật đã trang bị xong).
  8. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhật là nước đầu tiên nhận thấy tầm quan trọng của tàu sân bay,nên phát triển không quân chủ yếu là các máy bay đỗ trên tàu sân bay như Zero-sen.trưóc đó thì các may bay trên tàu sân bay là loại nhỏ,tầm bay ngắn,chủ yếu dành để hộ tống và mang vai trò support là chính.Hơn nữa lúc đó chưa có loại ngư lôi chính xác phóng từ máy bay nên máy bay ném bom không thì ít tác dụng.
    Nhật đã phát triển Zero-sen và máy bay ném bom tầm bay rất xa đến 1000km nhưng bù lại các loại thép bọc rất yếu chỉ trúng 1 phát đạn vào buồng xăng là bùng cháy.Ngoài ra phải kể đến ngư lôi nặng 800kg.Mỹ bị thiệt hại nặng các chiến hạm ở Pearl habour vì họ đã không dùng lưới chắn ngư lôi.Nhưng yếu tố chính ở đây là bất ngờ.
    Mỹ lúc đó đã có kế hoạch đóng thêm các tàu mới để đến năm 1945 sẽ tăng hạm đội lên gấp 2.Tuy vậy phải đến năm 43 thì các tàu mới hoàn thiện.Chính vì thế Nhật và Đức hy vọng sẽ chiếm được LX trong thời gian này và bắng tài nguyên của LX chống lại Mỹ nên Nhật đã tấn công Pearl habour với điều kiện LX đã thua ở phía Đông.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cuộc chiến 1905 là thử nghiệm đầu tiên của cả hai nước về chiến tranh thế kỷ 20, và cả hai bên đều không thành công lắm-nói riêng về khoa học kỹ thuật.
    Nói về Nga, thật ra, nước này lúc đó chưa đủ tiềm lực linh tế, ký thuật, khoa học quân sự để thoát hẳn một cuộc chiến tranh trung cổ. Lúc đó, những cuộc xung phong của kỵ binh, những đội hình rắn chắc của bộ binh mang súng trường vẫn là lực lượng chủ yếu trên bộ. Một cuộc bao vây tấn công thực hiện thường như thế này: pháo tầm ngắn và đội hình ô vuông bộ binh mang súng trường chống lại những cuộc phản kích. Lưỡi lê được dùng khá nhiều vì những cuộc xung phong thường đến hồi vung gươm trung cổ, do tốc độ bắn súng rất thấp và thiếu đại bác, súng máy. Bộ binh bảo vệ trận địa pháo tầm ngắn công phá công sự đối phương. Các tướng lĩnh cố gắng tạo điều kiện cho kỵ binh tàn sát sinh lực. Cuộc chiến tranh xảy ra không khác chiến tranh Crưne là mấy.
    Vì lý do đó, các trận địa cao vững cố định, như là bãi pháo được ngăn bằng hàng rào, hào, bảo vệ bằng bộ binh vẫn rất đắc dụng. Ven biển, những pháo đài cao kiên cố không khác gì thành quách, chống lại các tuần dương hạm. Do đó, các trận địa cố định cản trở đầu óc tướng lĩnh, cơ động.
    Trên biển, hai nước này cũng chậm phát triển, trong khi các battle ship đã được nhiều nước chú ý, thì hai nước này vấn đóng chủ yếu tuần dương hạm. Nga sau này, thiết giáp hạm cũng chẳng bao giờ được chú ý mạnh. Tuần dương hạm so với thiết giáp hạm có thể như xe bọc thép chở quân (AV) so với tank. Vỏ thép yếu và pháo nhỏ. Các chiến hạm này có nhiều đại bác, nhưng nhỏ, là những chiếc tầu buồm thời trung cổ được phóng to ra, thay gỗ bằng sắt, buồm bằng nồi hơi. Chúng làm được rất nhiều việc, công dụng nhất là đổ bộ và hỗ trợ quân đổ bộ. Các thuỷ thủ cũng vậy: phải biết rất nhiều nghề: đánh bộ như bộ binh, làm thuỷ thủ. Không như thiết giáp hạm, việc diệt tầu trên biển được chuyên nghiệp hoá. Tuần dương hạm chống lại các tầu nhỏ tốt hơn thiết giáp hạm, nhưng không đủ ngăn đội tầu phóng lôi rẻ tiền, phóng nhanh.
    Ta có thể thấy cản trở của kỹ thuật, sau 100 năm. Người ta không thể kép pháo lớn trên bộ, cơ động theo bộ binh, vì thiếu động cơ. Do đó, quân Nhật cũng tiến hành chiến tranh rất khó khăn. Có thể người Nhật không kéo dài được chiến tranh nếu đoàn tầu tiếp viện Nga không thua to, Nhật cũng khó tràn đến nhưng miền đất sâu xa bờ biển, khi bộ binh không được hỗ trợ của pháo tầu. Sau chiến tranh này, Nhật tham gia bên thắng trong WW1, họ mới thực sự cách mạng cách nhìn vũ khí.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Hic! 2 hôm rồi,cứ post xong thì lai bị down! nản quá! thui kệ,ráng làm nốt!
    Phần típ! SWORDFISH
    Ở khoảng vcách 120 dặm,carrier Victorious phóng toàn bộ 9 phi cơ phóng lôi "cá kiếm",thay vì phát hiện Bis,họ lại tìm thấy một tàu khu trục khác US Coast Guard Cutter Modoc . Bis ở cách đó 6 dặm ngay lập tức khai hỏa và tăng tốc lên 27 knots,hoả lực của người Đức rất ấn tượng,ngay cả main and secondary turret củng bắn (phí đạn nhể?),sau khi tránh thành công sáu trái đầu,bất thình lình một quả 18 inch MK XII trúng vào sườn, nơi này được bọc giáp dày nhất và thiệt hại hầu như ko đáng kể. Sau cuộc tấn công,Bis giảm xuống còn 16 knots (tiết kiệm xăng!!)>khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn,một lần nữa Prince of Wales lại khai hoả cách đó 15km,hai bên trao nhau vài loạt đạn! Tinh thần trên Bis rất cao ,thậm chí các thuỷ thủ còn hát mừng sn Lutjens!
    3 tàu Anh bám theo Bis lúc này bắt đầu di chuyển zig zag vào đêm vì e ngại U boat tấn công! lutjends nắm ngay cơ hội,tăng tốc lên 27 knots và làm một cú cua ngoạn mục (em ko biết post hình cho các bác xem!!) và thành công trong việc cắt đuôi! người anh tuyệt vọng tìm kiếm Bis,và cuối cùng đã phải thông báo về tổng hành dinh "Enemy contact lost."
    Tuy vậy,người Đức vẫn chưa nhận ra rằng họ thành công,Đô đốc Lutjen đã gửi một bức điện ngớ ngẩn về hành dinh thông báo "One battleship, two heavy cruisers keeping contact." ,sau đó thì im lặng luôn,nhưn như vậy cũng quá đủ cho người Anh,họ đã tính toán xấp xỉ được toạ độ của Bis.Trong ngày hôm đó,Lutjens nhận được bức điện chúc mừng của Hitler:?oI send to you today my very best congratulation for your Birthday!"
    26-5,Bis đã tiến đến gần bờ biển Pháp,nhưng bất ngờ,một chiếc máy bay tuần tiểu của Anh xuất phát từ Lough Erne in Northern Ireland trong một nhiệm vụ khác đã phát hiện,và thông báo vị trí về! Sau 31h mất liên lạc ,Bis đã bị phát hiện trở lại!Tuy nhiên,các tàu Anh vẫn còn quá xa để có thể đuổi kịp,hy vọng duy nhất của họ là làm chậm lại Bis bằng các phi cơ ! thiết giáp hạm Renown ở vị trí khá gần đó,nhưng cái chết của Hood 2 ngày trước đó trước sức mạnh của Bis khiến người Anh ko dám mạo hiểm 1 chọi 1!Các chiếc Sword Fish đã được mang bình dầu phụ cho các chuyến bay tầm xa!15 chiếc được phóng đi nhưng họ lại phóng vào tuần dương hạng nhẹ Sheffield đang ở cách đó không xa (người Anh thông tin với nhau hay thật!!!),may mắn là ko quả nào trong 9 quả phóng đi dính mục tiêu!
    Người Anh gấp rút chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng,vì khi bóng đêm tới ,họ biế trằng cơ hội tìm được Bis là bằng 0!
    Nói thêm,cuộc truy đuổi của người Anh đã cắt ngang lộ trình của một chiếc U-556,dù ở vị trí cực tốt để tấn công,nhưng chiếc U này đành trơ mắt ếch nhìn đối phương đi ngang vì nó đã phóng toàn bộ số thuỷ lôi của mình vào đoàn vận tải HX-126 vài ngày trước,điều duy nhất có thể làm của nó chỉ là báo vị trí vận tốc và hướng của đối phương về .Nếu U56 còn vài quả đạn thì có lẽ Bis đã may mắn thoát được!!
    Phi đội Sword fish lần này tiếp cận được Bis,vượt qua lưới lửa phòng không dày đặc và đặt trúng mục tiêu 2 trái!vết thương trầm trọng tới nỗi Lutjen đã gửi điện về cho tổng hành dinh:""Ship unable to manoeuvre. We will fight to the last shell. Long live the FOhrer". "
    nơi va chạm ngập sâu dưới 3m nước ,và dòng nước mạnh khiến các thợ lặn ko thể hàn vá vết thủng
    Lúc này Sheffield đã đuổi kịp Bis,và khai hoả,dù ko bắn trúng,nhưng nó đã liên lạc với 5 khu trục hạm để hợp đội hình Cossack, Maori, Zulu, Sikh and Piorun.
    Trong đêm tối,làn sóng lớn khi di chuyển phát ra của bis lại làm thêm một khu trục hạm của Balan Piorun phát hiện,dù ko thể bắn trúng trong đêm tối,nhưng ít nhất 16 quả thuỷ lôi đã được phóng đi!
    TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG(KẺ TUYỆT VỌNG CHỐNG LẠI NHỮNG KẺ THÙ QUÁ MẠNH)
    Bình minh dần ló dạng,chạy ngược gió với các vết thương trên mình,tất cả thuỷ thuỷ đoàn đều biết rằng,vấn đề chỉ còn là thời gian cho đến khi người Anh đuổi kịp họ!,tốc độ tàu lúc này chỉ còn 7 knots,nước vẫn tiếp tục tràn thêm vào các khoang. , King George V và Rodney xuất hiện ở phía tây bắc và bắt đầu khai hoả,khoản cách càng lúc càng ngắn lại,bây giở các khẩu 203 mm cũng tham chiến,với tốc độ quá chậm,Bis trúng càng lúc càng nhiều. Norfolk và Dorsetshire tham chiến vài phút sau đó,2 thiết giáp hạm và 2 tuần dương hạng nặng cùng nã pháo,tháp pháo chính phía trước bị thổi bay bởi một phát 35,6cm,tháp pháo thứ 2 bị hỏng trục xoay khi đang ngắm vào Rodney,6 quả thuỷ lôi được phóng ra ở khoảng cách 4000 m,tháp pháo sau bắn loạt đạn cuối cùng của nó,những khẩu súng nhỏ vẫn nhả đạn,nhưng chỉ 15 phút sau,Bis mất khả năng chiến đấu,lệnh rời tàu được ban ra
    Ở khoảng cách 2000 m Rodney bắn cả 9 khẩu 40,6 vào Bis,đạn nối tiếp nhau nổ trên bong,thêm 2 quả thuỷ lôi nữa trúng mục tiêu,thật đáng ngạc nhiên là Bis vẫn nổi,quang cảnh trên tàu thật khủng khiếp,cách tháp pháo xiêu vẹo chỉa các hướng,mảnh vụn văng khắp nơi,các thuỷ thủ bắt đầu nhảy ra khỏi tàu,các khẩu súng đều im lặng,thân tàu thủng như tổ ong,nhưng thật hiên ngang khi đài chỉ huy vẫn đứng vững với ngọn cờ bay trong gió.
    Tàu sân bay Ark Royal phóng 12 máy bay của nó tham chiến,các tàu anh tưởng đó là máy bay Đức đã bắn trả dữ dội,tuy nhiên,ko chiếc nào trúng đạn (ko biết cu Sheffield có trả thù ko nhỉ?),tất cả thuỷ lôi bây giờ được phóng ra đều trúng đích,Bis đã chìm tới bong!
    Trong suốt 2h ,Bis đã cho thấy sức kháng cự đáng kinh ngạc mà ko chiến hạm nào có thểm chịu đựng nổi.Vẫn chưa thể quên rằng Hook đã chìm chỉ sau 6 phút trúng đạn dù giáp của 2 chiếc khá tương đương.Trong suốt trận chiến 2867 viên đạn đã được bắn ra
    380 of 40.6 cm from Rodney
    339 of 35.6 cm from King George V
    527 of 20.3 cm from Norfolk
    254 of 20.3 cm from Dorsetshire
    716 of 15.2 cm from Rodney
    660 of 13.3 cm from King George V
    ko bao giờ biết đưọc có bao nhiên viên trúng mục tiêu,tuy nhiên với một mục tiêu hầu như đứng yên như vậy thì số đạn trúng chắc ch81n là rất lớn!
    Chỉ 20 phút sau đó ,Churchill đã mở cuộc họp và phát biểu:""This morning shortly after day-break, the Bismarck virtually immobilized, without help, was attacked by British battleships that pursued her. I don''t know the result of this action. It seems however, that Bismarck was not sunk by gunfire, and now will be sunk by torpedoes. It is believed that this is happening right now. Great as is our loss in the Hood, the Bismarck must be regarded as the most powerful enemy battleship, as she is the newest enemy battleship and the striking of her from the German Navy is a very definite simplification of the task of maintaining effective mastery of the Northern sea and maintenance of the Northern blockade."
    Hiak! mệt quá!tổng cộng có 115 sống sót trong số 2200 thuỷ thủ đoàn!
    Các máy bay Đức đến nơi quá trễ,nhưng cũng đánh chìm được một khu trục Mashora ,phần còn lại của hạm đội trở về an toàn!
    xin mot ngay canh em!NTNP

Chia sẻ trang này