1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các trận đánh trong CTVN nhìn từ phía bên kia.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Excocet, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hay wa
    Tiếp đi bác ôi
    (đã ký và đóng dấu)
  2. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hay lắm, Cá Ươn, tiếp đi chú, anh vote * cho chú.
    Tuần sau anh vào SG, sẽ điện thoại cho chú em, vẫn giữ số cũ chứ ?
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Vâng, em vẫn số cũ. Híc, cá chuồn lại gọi em là cá ươn.
    GIẢI PHÓNG LỘC NINH
    Ở mặt trận An Lộc, do không tiên liệu được hướng tấn công của quân Giải Phóng và trúng kế những trận đánh nghi binh những ngày trước đó ở hướng biên giới Xa Mát (Tây Ninh) nên phần lớn lực lượng quân chính quy của Sài Gòn tập trung về hướng này. Do đó, ngay khi chiến dịch bắt đầu, quân đội SG đã bối rối.
    [​IMG]
    Núi Bà Rá
    Hồ Đinh kể lại: "Từ sáng sớm 5-4-1972, ba trung đoàn 174, 275 và một trung đoàn biệt lập, một trung đoàn chiến xa và trung đoàn E-6 thuộc sư đoàn 5 VC, vượt biên giới, tấn công quận lỵ Lộc Ninh. Quân lực VNCH tại đó, gồm chiến đoàn 9 (Trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 5 bộ binh + biệt động quân biên phòng + thiết đoàn 1 kỵ binh) và các đơn vị địa phương quân + nghĩa quân ngăn chặn.
    Trận chiến vô cùng ác liệt, kéo dài đến 3 giờ chiều cùng ngày, thì đồng loạt 3 sư đoàn 7,9 và Bình Long, cùng lúc từ nhiều phía tấn công vào thị xã An Lộc. Lúc đó, trong thành phố chỉ có trung đoàn 8 của sư đoàn 5 trấn giữ. Sư đoàn 9 đánh mặt Tây, Sư đoàn Bình Long tấn công hướng Đông Bắc, sư đoàn 7 chốt chặt quốc lộ 13, chặn quân tiếp viện..."
    Kiều Mỹ Duyên cũng đau xót thừa nhận: "Cuối cùng thì một tiền đồn nhỏ bé như Lộc Ninh cũng không chịu nổi những trận mưa pháo khủng khiếp và một cuộc xung phong biển người của địch nên đành di tản. Tiếp theo là Bố Đức, Katum, Thiện Ngôn và Tống Lê Chân, một chuỗi tiền đồn nằm dọc biên giới Cao Miên của 3 tỉnh địa đầu quân khu 3 là Phước Long, Bình Long và Tây Ninh đều phải di tản chiến thuật.
    Sau khi chọc thủng phòng tuyến thứ nhất của quân trú phòng, CS tiến thẳng vè mục tiêu: Bình Long. Họ chia ra: Sư đoàn 7 từ Lộc Ninh kéo về, làm nhiệm vụ "công đồn", sư đoàn 7 mai phục trên quốc lộ 13, chặn đường từ Chơn Thành đến Bình Long để "dã viện". Còn sư đoàn 5 vẫn ở lại lộc Ninh chờ xa luân chiến với sư đoàn 9."
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 26/01/2007
  4. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Trời, sao nhỏ giọt vậy, tiếp đi gấp gấp ...
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thượng tướng Hoàng Cầm đã phân tích về cách đánh: " Không đánh theo kiểu bóc vỏ mà chọc thẳng vào trung tâm cụm cứ điểm Lộc Ninh. Ngay ngày đầu toàn bộ lực lượng địch (2 tiểu đoàn bộ binh, một trung đoàn thiết giáp) tại căn cứ Hoa Lư - một vỏ cứng của tuyến phòng thủ phía Bắc được lệnh rút về phía sau ứng cứu cho Lộc Ninh. Sang ngày thứ 2, toàn bộ lực lượng này rơi vào trận phục kích bày sẵn của ta và bị xóa sổ hoàn toàn. Đến chiều ngày 7-4 ta hoàn toàn làm chủ cứ điểm Lộc Ninh, tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân địch trong đó có tên đại tá Nguyễn Công Vĩnh, chỉ huy chiến đoàn 9. Rõ ràng, cách đánh thọc thẳng vào ruột, tức thì vỏ bị co rúm, rạn vỡ. Khi võ chẳng đủ sức bao bọc, cơ thể nhanh chóng suy sụp, tan rã."
    [​IMG]
    Thả hàng tiếp viện cho An Lộc
    Quân đội Sài Gòn vội vã tập trung tăng cường cho An Lộc không chỉ lực lượng, quân số mà còn cả cấp chỉ huy. Hồ Dinh kể: " Tình thế lúc đó thật nguy ngập, nên quân đoàn 3 đã cấp tốc tăng cường cho mặt trận An Lộc. Liên đoàn 3 Biệt động quân (Tiểu đoàn 31, 36, 52), Liên đoàn 81 biệt cách dù và Lữ đoàn 1 Dù (Tiểu đoàn 5, 6, 8 + tiểu đoàn 3 pháo binh) nhảy vào An Lộc. Sư đoàn 21 bộ binh lừng danh đang trấn giữ tạo mật khu sình lầy thuộc vùng 4 chiến thuật, Trung đoàn 15 (Sư 9 BB) và 1 chi đoàn của Thiết đoàn 2 kỵ binh, cũng được tăng cường cho chiến trường. Bộ tư lệnh Sư 5 BB của tướng Lê Văn Hưng, ngay ngày đầu cuộc chiến khi CS tấn công Lộc Ninh, cũng từ Lai Khê vào An Lộc. Riêng Bộ tư lệnh tiền phương của Trung tướng Minh, từ Biên Hòa cũng được di chuyển lên Lai Khê, chỉ huy trực tiếp 2 cánh quân trong thành phố và giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê, tới Chơn Thành và An Lộc."
    [​IMG]
    Dù tiếp tế.
    Kiều Mỹ Duyên mô tả không khí bên trong An Lộc: "Bộ tư lệnh tiền phương Sư đoàn 5 BB do tướng lê Văn Hưng làm tư lệnh đã dời về đóng trong doanh trại cũ của tiểu khu Bình Long để chứng tỏ quyết tâm của miền Nam sẽ giữ Bình Long với bất cứ giá nào.
    Những trận mưa pháo đã bắt đầu dội vào thị xã, phần lớn là hỏa tiễn 122 ly. Quân số của tiểu khu Bình Long lúc đó có khoảng 700 quân địa phương và nghĩa quân. Chủ lực là Trung đoàn 9 thuộc Sư 5 BB của đại tá Nguyễn Công Vĩnh và Thiết đoàn 1 kỵ binh đã bị hao hụt nặng sau trận Lộc Ninh, Trung đoàn 52 thuộc Sư đoàn 8 BB của Trung tá Nguyễn Văn Thịnh đóng ở cầu Cần Lê, rút về còn chừng 300 người và Trung đoàn 7 BB của Trung tá Lại Đức Quân.
    [​IMG]
    Tướng Lê Văn Hưng-Quân đội SG
    Trước tình hình ngặt nghèo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh QD3, ra lệnh rút Trung đoàn 8 thuộc Sư 5 BB do Trung tá mạch Văn Trường chỉ huy để tăng cường cho An Lộc. Đồng thời, buổi trưa ngày 6-4, Liên đoàn 3 Biệt động quân dưới quyền chỉ huy của Trung tá Nguyễn Văn Biết, được trực thăng vận đổ xuống phi trường Bình Long.
    Ngày 9-4, lần lượt các đồn Quản Lợi, Xa Cam, Xa Cát và Xa Trạch, nằm trong vòng từ 1 đến 7 cây số xung quanh An Lộc đã lần lượt thất thủ. Cường độ pháo kích ngày càng tăng...Các cao ốc đều lần lượt được các đơn vị chia ra trấn đóng. Công viên Tao Phùng trở thành một căn cứ hỏa lực của pháo đội thuộc Sư 5 BB."
    Đỗ Đức Thịnh, một sĩ quan quân đội SG thừa nhận sự thương vong, thiệt hại nặng nề ngay trong những ngày đầu tiên giao tranh: " Chỉ trong vòng 3 ngày giao tranh phía VNCH có 600 binh sĩ hy sinh, cùng với 30 chiến xa và một pháo đội 105 ly bị mất. Kể từ đây, An Lộc bó mình trong vành đai phòng thủ, không có lấy một chiếc chiến xa để đối đầu với địch quân có đến cả một trung đoàn thiết giáp.
    Tại mặt trận An Lộc, điểm đáng kể thứ 2 là quân trú phòng không có đại bác. Trong thị xã, tiểu đoàn 52 Pháo binh của VNCH với 24 khẩu đại bác 105 ly đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn một khẩu may mắn còn sống sót.
    Trọn một pháo đội 6 khẩu của lính nhảy dù được trực thăng vận xuống đồi Gió, mấy ngày sau cũng bị tiêu luôn..."
    Bác nào cho em hỏi, đoạn video này có phải quay ở cầu SG ngày 30-4 không ạ ?. Và làm cách nào để tải về ?Thank các bác.
    http://video.google.com/videoplay?docid=-1013615344839599632&q=South+Vietnam
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 27/01/2007
  6. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    double clickvào cái nút download bên cạnh nó sẽ tự động down về. file down được sẽ được lưu tại ...My DocumentsMy VideosGoogle Videos. Nếu không có thì máy tính tự động lưu ở thư mục nào đấy và fải search theo tên file ...
    Bạn cũng phải cài Google video player vào máy của mình nữa.
  7. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau đó tướng này có tự sát không???
    Bên tóp píc các tướng lĩnh, bác nguyentin1 có đưa Tướng Hưng lên không nhẩy ???
  8. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm thấy bên tóp píc các tướng lĩnh
    Chuẩn tướng Lê Văn Hưng
    Sinh năm 1933 - Chuâ?n tướng 1972
    Tư lệnh Sư đoa?n 5 (1971)
    Tư Lệnh Phó QĐ & QK IV (1975)
    Được quydede sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 27/01/2007
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Chắc giờ đuơng an huởng tuổi già cùng con cháu ở bển như bao tuớng lĩnh VNCH khác! (Gần đây nhất là tuớng Truởng). Suớng ghe!
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại: Chửa chắc bác này nói, có khi thằng bỏ mẹ nào nó viết và nói là lời của bác ấy nói thì sao???

Chia sẻ trang này