Các trào lưu kiếm hiệp Codex không đọc KH theo kiểu tầm chương trích cú nên không rành các thời kỳ phát triển của KH như thế nào. Mạo muội đưa ra nhận định của mình, mọi người cùng cho ý kiến nhé: - Thời kì 1: KH cổ điển - Thời kì 2: KH Cổ Kim - Thời kì 3: Tiên hiệp lên ngôi - Thời kì 4: xxx hiệp
Chả phải XXX Hiệp! Trong truyện Hỗn hỗn gì đó, một thằng lưu manh vô lại, rình xem cô gái đẹp nhà giầu đang tắm, rôi a vào làm bậy, chẳng phải là ĐỐC HIỆP thì là gì? Rồi sau đó lại "độc" tới cả nha hoàn người ta nữa! Vậy mà cũng rềnh rang đem dịch, đem bàn tán thảo luận sôi nổi, hí hửng khoe sặc máu mũi! Ôi ... kiếm hiệp!
[quote-codex viết lúc 13:30 ngày 21/12/2007: Codex không đọc KH theo kiểu tầm chương trích cú nên không rành các thời kỳ phát triển của KH như thế nào. Mạo muội đưa ra nhận định của mình, mọi người cùng cho ý kiến nhé: - Thời kì 1: KH cổ điển - Thời kì 2: KH Cổ Kim - Thời kì 3: Tiên hiệp lên ngôi - Thời kì 4: xxx hiệp [/QUOTE] Cái vàng vàng ấy chỉ là xu thế nhất thời thôi, chưa chắc đã phát triển đươc lâu. Còn xxx hiệp thì không thể kể vào vì nó không phải là KH mà phải là là truyện đăng ở "Cõi thiên thai" mới đúng.
Xét cho cùng đó cũng là quy luật cung cầu thôi các bác ạ. Độc giả TQ không có nhu cầu mà tác giả cố viết => tác giả ngu. Độc giả VN không có nhu cầu mà người nào cố dịch => người đó có vấn đề. Cũng như kinh tế thôi, nên để thị trường tự điều chỉnh. Thực tế là số lượng người quan tâm và có nhu cầu không nhỏ.
Thì cũng đúng thôi, bi giờ "nghệ thuật" thì ít mà "nhu cầu" thì nhiều, nếu ko thế thì lấy đâu ra "money" mà nuôi thân cơ chứ