1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Tử Kỳ của Trịnh phải làm gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    To Lãng Lý: Bây giờ thì em quả thật đã thấy kính nể cái bác YÊU CÁI DÉP này.
    Có cái ngành nào gọi là vu khống không, ta cử bác ấy đi học master được đấy bác Lãng Lý ạ.
    À này, trong những cuộc trà dư tửu hậu với bác CTT, anh đừng vui miệng mà kể những chuyện nhăng nhít của bác này nhé, xấu hổ cho cái diễn đàn này lém.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 05/04/2005
  2. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật khâm phục hai bác không để đâu cho hết, đập nhau cứ là chan chát ấy. Ngôn từ của bác LLBD thì tao nhã và trau truốt động đến ai là người ấy cau mày mà đứt từng khúc ruột. Còn bác Yeucaidep thì ngắn gọn và khúc triết như thể không cần nhiều lời để bàn thêm, cứ giơ.. là xong. Hai bác cứ mà bẻ từng câu từng chữ trong bài người khác ra, vận ý của mình vào rồi ...cãi nhau.
    May mà hai bác không gặp nhau chứ không thì thật nguy hiểm quá, còn ai để mà tranh luận tiếp đây? thật ly kì và gay gấn.
    Thôi hai bác ạ, dẫu sao thì cũng mới chỉ có mấy ngày thôi (TCS mất vào 1.4 ) lời nói dối kia vẫn còn , xin đừng nói những lời thực để mất lòng nhau ra nữa.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vậy ra bác LLBD là bạn của ông CTT. Coi như lys số đen, chọc 2 phát thì làm bác giận cả hai.
    Nhutran sợ cái diễn đàn này xấu hổ với ông CTT thì chắc là lo xa quá. Nếu lys ko muốn ông CTT vào đọc cái này, thì chỉ là vì không muốn ổng buồn phiền về ý kiến thiên hạ đối với bài viết của ổng, vậy thôi. Diễn đàn tồn tại khách quan và độc lập đối với ý muốn chủ quan của bất kỳ ai.
    Anyway tuần này lys có một cái lý do rất hoành tráng để không viết bài nghiêm chỉnh vào đây được: Bận. Mà có lẽ cũng không có gì nhiều để nói nữa, sẽ lặng lẽ đọc bài để xem mọi người giải thích ra sao thôi. Nói vậy để mọi người đừng trách lys khui chuyện ra rồi bỏ đi mất tiêu.
    Bạn YeuCaiDep đừng bắt bẻ mấy chuyện vặt làm gì, nói chuyện chính cho rõ ràng thì tớ thích hơn.
    Nhutran bình tĩnh, vui vẻ nhé. Đừng phiền vì lys, nhutran cũng biết là lys dựng chuyện lên thế thôi, đừng vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng nhé. Nói cái này cho nhutran biết nì: ngay từ cái thời "Có người lòng như nắng qua đèo", thì nhutran trong mắt lys lúc nào cũng mong manh như nắng, lys trân trọng nâng niu cái bóng nắng ấy lắm, không dám làm gì lay động cả. Nên nếu chuyện này làm nhutran phiền lòng thì lys sẽ chấm dứt luôn. Vậy nhé, đi học đây...
  4. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hí hí,đọc đến đâu buồn cười đến đấy.
    Thưa anh LLBD,thưa chị Nhutran,xin anh chị cho phép em bỏ mấy chữ "kính" đằng trước và đằng sau để thưa gửi với anh chị.Em ít chữ,lại ko suy nghĩ được sâu xa,nên dùng các "mĩ từ " như anh ,chị vẫn dùng thì e ngượng mồm lắm ạ
    Bài viết của ông CTT quả thực là có nhiều chỗ dụng ý chìm nổi,chẳng mấy ai hiểu hết thâm ý , cái lẽ huyền vi của nó,anh chị quả là biết nhiều,hiểu rộng.Đến đây em càng phải bái phục,bái phục anh chị.
    Em càng cảm động hơn khi đọc bài viết tâm tình của anh LLBD với bác Trịnh,tình cảm quả là dạt dào như biển cả,như mưa như gió,lời viết thấm đẫm băn khoăn ,trăn trở lớn lao.Quả là "Tử Kì" số 1 của nhạc Trịnh...Bác Trịnh mà có những "Tử Kì" như thế phải ngạc nhiên lắm thay.
    Quả thật đời nay lắm Sư Diên,Bá Nha đạo nhạc quá anh chị nhỉ,lắm "Tử Kì dỏm" và cả "Tử Kì quá khích" nữa anh chị nhỉ .
    Em thì em chỉ biết nghe thôi,nghe nhạc Trịnh như "1 thứ" đơn giản để nghe,để thỉnh thoảng...nhớ...lại nghêu ngao hát lại,vậy thôi à

  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bạn tigerlily trách tui cũng phải, nhưng tui ham vui muốn lấy que chọc chọc cho mấy bác ấy tức ... đâu phải thích nói gì thì nói đâu ... ai lên tăng xông xung huyết não gì đó thì tự trách mình chưa đủ kiên định, tự chủ chứ chả phải tại tui hết đâu nha .
    Bạn Như trần như (ở)truồng đề nghị viết lại nick @Yeucaidep cho cẩn thận, tui nói lại lần cuối nick tui là Yêu Cái Đẹp <-- chỉ lịch sự với những ai lịch sự thui đó .
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lys đã từng nghĩ thế về nhutran. Điều đó giờ cũng không quan trọng nữa. nắng đã tắt từ lâu.
    Đúng là dạo này hơi khủng hoảng tí, định nhân sự phá phách của thiên hạ mà phá phách tí, thay đổi tí. Nhưng vừa mới chơi dao đã đứt tay, gặp những người không ngờ lại gặp trong diễn đàn này. (Chẳng còn chỗ nào để nương thân?)
    Thế là cái mong muốn góp một tay làm xôm tụ diễn đàn box Trịnh (như mọi người trăn trở trong buổi offline) vừa mới manh nha đã tan thành mây khói.
    Tr cũng đang có việc, nhờ lys treo nick trong khoảng 3 tháng, bắt đầu từ tuần sau, (để Tr còn thời gian giải quyết xong những gì còn lại bên box khác nữa).
    Cảm ơn lys nhiều lắm.
    Thực ra lúc Lãng Lý mới định phản công, Tr đã trao đổi với bác ấy, sợ lys giận, vì Tr cũng rất quý lys, mặc dù bọn mình chưa găp nhau bao giờ, cũng không nói chuyện nhiều. (Điều này hình như chưa nói với lys bao giờ nhỉ? chỉ nói với Lãng Lý thôi, hihi)
    Thế nhé, treo giùm nick nhutran, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, cảm ơn lắm.
    Chúc mọi người vui
    Có một dòng sông đã qua đời

Chia sẻ trang này