1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tướng lĩnh đã trực tiếp cầm quân trong chiến tranh VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi My2Cents, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em ở TPHCM xài mạng của FPT vào không được! Nhưng lúc trước thì có khi vào được trang của bác Tín! Mà sao các bác không xài mấy chương trình vượt tường lửa nhỉ! Dễ xài lắm mà!
    Vài lời như thế, mod có thể xóa bài em nếu thấy không cần thiết!
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Tùy mạng các bác ạh. Em đang làm cho 1 nhà cung cấp mạng (không nói được). Có 1 bác công an an ninh mạng ở trong phòng mọi ra vào mạng đều phải qua thiết bị của các bác ấy trước (hưởng lương cả hai nơi bên công an và nhà cung cấp mạng). Bảng phong thần được update từng ngày ...
    Trong TPHCM mạng ADSL của VNN thì không vào được, nhưng của SPT (sài gòn postel) thì vẫn chưa cập nhận nên đọc tốt
  3. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    [tiếp tục]
    Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị
    [​IMG]
    http://www.generalhieu.com/nbtri-u.htm
    Ngày và Nơi Sanh: 1929, Hànội
    Học Vấn:
    - Trường Luật, Hànội và Sàigòn
    - Tốt Nghiệp, Võ Bị Nam Định (Khóa 1)
    - Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, USA
    Chức vụ hiện tại: Chỉ Huy Trưởng, Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu, QLVNCH
    Chức vụ quá khứ:
    - Giáo Sư
    - Tư Lệnh, Sư Đoàn 11 Bộ Binh
    - Tư Lệnh, Sư Đoàn 21 Bộ Binh
    - Tư Lệnh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh
    - Tư Lệnh, Sư Đoàn 7 Bộ Binh
    - Tư Lệnh, Quân Đoàn III và Vùng III Chiến Thuật
    - Bộ Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi, Nội Các Nguyễn Cao Kỳ, 1966-1967
    - Bộ Trưởng Tái Thiết Nông Thôn, Nội Các Nguyễn Văn Lộc, 1967
    Xuất Bản: Tác giả,
    - Địa Lý Cao Nguyên Miền Nam, 1960
    - Vai Trò Quân Đội ở Các Nước Á Phi, 1965
    - Hiến Pháp và Công Quyền, 1966
    - Canh Tân trong Liên Tục Lịch Sử, 1967
    - Người Việt, Đất Việt, 1968
    - Cao Nguyên Miền Thượng - viết cùng Toan Ánh) 1969
    - Truyền Thống Quân Sử Việt Nam, 1970
    - Địa Lý Quân Sử Việt Nam, Kampuchea và Ai Lao, 1972
    Who''s Who In Vietnam
    Vietnam Press, Saigon 1972
    Tướng Ngô Quang Trưởng
    [​IMG]
    http://www.generalhieu.com/nqtruong2-u.htm
    Sự nghiệp của Tướng Trưởng khởi sự năm 1964, khi ông chỉ huy một tiểu đoàn. Trong một cuộc hành quân, ông đã anh dũng cứu mạng một cố vấn bị trọng thương, Đại Úy Thomas B. Thockmorton, con của Trung Tướng John Thockmorton, chỉ huy phó trong MACV. Nhiều sĩ quan ý thức tới năng khiếu của Trưởng, họ biểu lộ mối cảm tình và hỗ trợ ông.
    Dựa vào thành quả tốt, Tướng Cao Văn Viên cũng hỗ trợ Trưởng khi ông còn là Chỉ Huy Trưởng Sư Đoàn Dù. Do đó, Trưởng có rất nhiều cơ hội để tiến thân trong đời binh nghiệp. Năm 1967, ông được bổ nhiệm Tư Lệnh Sư Đoàn 1 trong Vùng Chiến Thuật 1, rồi năm 1971, ông được đề cử vào chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn IV tại Cần Thơ. Năm 1972, ông được chỉ định thay Tướng Hoàng Xuân Lãm vào chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn I ở Đà Nẵng. Mối liên hệ giữa Trưởng và Viên rất thắm thiết. Đêm 20/2/1975, Tướng Viên chuyển lệnh của Tổng Thống Thiệu cho Tướng Trưởng nói là chỉ có thể bảo vệ một khu vực vì thiếu quân. Tướng Trưởng không xa lạ gì đối với những lệnh lạc kỳ cục hay quoai lý, nhưng lần này ông đâm ra lúng túng và bất bình đến độ ông xin từ chức ngay trong khi chiến trận đang tiếp diễn.
    QLVNCH ít có được một tư lệnh làm việc 7 ngày một tuần, không khi nào yêu cầu hay xin xỏ các đơn vị dưới quyền bất cừ cái gì cho mình. Trưởng san sẻ mọi lợi lộc, mọi tài chánh, mọi thăng chức, vv...
    Trung Tướng Đổng Văn Khuyên
    [​IMG]
    http://www.generalhieu.com/dvkhuyen-u.htm
    Trung Tướng Khuyên là một vị tướng thanh liêm nên rất nghèo, dù ông là Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu và nắm cả ?ovú sữa? của quân đội là Tổng cục Tiếp Vận.
    Nhà ông ở dãy NN, cư xá Bắc Hải. Phía trước nhà, ngoài mái hiên có nối thêm mấy tấm tole và bao quanh bằng lưới sắt để 3 cái chuồng nuôi gà. Nhà ông không có một người lính, cũng không có người làm, chỉ có bà chị vợ ở đó như một người quản gia.
    Có lần tôi đến thăm ông vào chiều Chủ nhật, trời mưa lất phất, cửa ngoài khóa mà cửa trong đóng, lại không có chuông nên gọi mãi mà trong nhà không nghe.
    Túng thế tôi phải vào cửa nhà Đại Tá Bảy (Đại Tá Bảy sau này là Tướng Cảnh Sát) rồi leo qua nhà Tướng Khuyên gõ cửa và bà Khuyên ra mở cửa cho tôi. Vào nhà tôi nói với Tướng Khuyên: ?oSao Trung Tướng không gắn chuông?? Ông nói: ?oTôi có bao giờ tiếp ai ở nhà đâu mà phải gắn chuông.?
    Năm 1973, tôi đến thăm vào khoảng 6 giờ chiều, ông còn ở Tổng Tham Mưu, tôi ngồi uống nước trà và nói chuyện với bà ở phòng khách. Một lát thì ông về, xe dừng trước cửa, tôi vội bước ra cửa chào ông và bà cũng đi ra theo.
    Trong lúc hai thầy trò đang thăm hỏi chuyện trò thì bà báo cho ông biết: ?oHôm nay con gà trống ở chuồng ngoài nó cào lủng lỗ lưới rồi thò đầu vào mổ trọc đầu mấy con gà chuồng trong.? Thế là ông cởi chiếc áo nhà binh có gắn 3 ngôi sao trên áo, móc vào cửa sổ, rồi vào góc tường lôi thùng ?ođồ nghề? ra ?olàm việc? liền tại chỗ. Ông nói: ?oXin lỗi Quý, mình ngồi đây vừa làm vừa nói chuyện nhé! Nếu không làm liền, sáng mai tôi đi làm đến tối mới về chắc mấy con gà giò bị con gà trống mổ chết hết.?
    Đến khi ra về, chú tài xế thắc mắc hỏi tôi: ?oThưa Thiếu Tá, cổ áo ổng đeo 3 sao, bộ ổng là Trung Tướng thật hay sao Thiếu Tá?? Tôi cười nói: ?oBộ chú mày nói ổng là Trung Tướng giả hả? Cho chú mày biết, ổng là Trung Tướng Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu Trưởng thôi đó.? Chú tài xế nói: ?oEm thấy cỡ Đại Úy là nhà có lính rồi, mà ổng làm tới Trung Tướng sao mà nhà không có người lính nào mà ổng làm tướng thì thiếu gì tiền mà phải nuôi gà cho cực rồi lại ngồi chồm hổm cưa cây nữa, thiệt hết chỗ nói.?
    Quế Sơn Nguyễn Mậu Quý
    (Lưu ý chọn font view => character encoding => western)
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đưa cái tiểu sử vắn tắt là đầy đủ rồi bác nguyentin ạ. Thêm mấy cái ý kiến chiến sỹ vào thì thành ra lại thiếu mà đâm ra lai không hay.
    Mà không hiểu bác nguyentin cứ sòn sòn một ngày 3 vị thế này, bao giờ mới xong. Số lượng thì đến 160 vị, đè hết tướng lĩnh của các quân đội khác mất. . Có khi các bác mod cho bác nguyentin ra ở riêng đi thôi.
  5. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bác nào có resumé của các tướng Đồng Sỹ Nguyên, Hoàng Cầm, Trần Đại Nghĩa.... thì post lên cho các đồng chí cùng các chiến hữu nghiên cứu đi. Đọc tiểu sử các tướng VNCH thấy nhiều người đánh trận trên salon quá. Toàn diện gặp mặt không bằng nghe danh cả.
    Kính các bác.

    PS. Hình như các mods có gì phấn khởi mà "lên lon" hết cho các anh em thế. Thấy ai cũng là "Thành Viên Tích Cực" và "Rất Tích Cực" cả.
    Được Bigapple_k33 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 14/10/2006
  6. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Khi không có tiê?u sư? vắn tắt tôi mới buộc lo?ng pha?i chép ý kiến chiến sy? va?o. Xin bác thông ca?m.
    Bác đư?ng lo: tôi không có CV va? ý kiến chiến sy? vê? hết ca? 160 vị đâu; vi? vậy không co?n bao lâu nưfa thi? se? xong. Hay la? bác muốn tôi tạm ngưng đê? bác My2cents kiếm ra thi? giơ? đê? đăng phâ?n các tướng lifnh QĐNDVN, rô?i tôi xen ke? tiếp va?o?
    Bác muốn đuô?i khéo tôi đi chô? khác chơi cho ra?nh mắt đấy ha??
    Được nguyentin1 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 14/10/2006
  7. My2Cents

    My2Cents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác Tín cứ post nốt CV của các tướng VNCH đi. Nhà iem cố tình đợi để bác post cho liền mạch sau đó mới post nốt tiểu sử của các tương QĐNDVN. Nhân đây nhà iem cũng đề nghị các bác khác kiên nhẫn giúp cho. Bây giờ vẫn chưa xong phần mở đầu cho các tranh luận đâu.
    Sau màn giới thiệu các tướng chúng ta sẽ bàn về các trận mà các tướng tham gia để cùng đánh giá.
    Mời bác Tín tiếp tục cho.
    Kính các bác vài xị
    ATB,
  8. My2Cents

    My2Cents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nào có CV của các tướng Mỹ thì vui lòng post lên đây giúp nhà iem.
    Xin trân trong cảm ơn.
    ATB,
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Về vấn đề số lượng, bác úp đủ 160 vị, trong khí bác Mycent cố lắm chắc được 20 cụ QGP với tiểu sử. Mỹ chắc cũng góp được 20 vị. Ai đi qua đi lại nhòm vào topic này, người ta tưởng chiến tranh Việt Nam chỉ toàn tướng lĩnh VNCH thì cũng không hay lắm. Thế nên em mới đề nghị với các bác mod mở topic khác (như bác đã định làm một lần) cho rành mạch vấn đề. Chứ em dân đen làm gì đuổi bác được, em còn mong có vài bác tín, bác tình, bác tài v.v.... nữa cho sôm ấy chứ, diễn đàn dạo này dìu hiu quá.
    Mấy cái ý kiến chiến sỹ, bỏ quách đi bác ạ. Có tiểu sử vắn tắt thì đưa, không có thì thôi. Vấn đề thiếu, thừa, đúng sai chưa nói. Trước mắt là 2 vấn đề: Một là an toàn cho diễn đàn, hai là nó làm hạ level của bác xuống. An toàn thì chắc bác hiểu. Cái thứ 2 thì là khi bác đưa mấy dòng ý kiến đó lên, tính khách quan mất đi. Mà khi tính khách quan mất đi thì cũng tương đương với việc bác tự hạ tầm nhìn của bác xuống. Em thì em lại không nghĩ tầm của bác chỉ ở mức đó.
  10. bulkcarrier

    bulkcarrier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cháu vẫn bảo lưu ý kiến của mình rằng tướng lĩnh VNCH chẳng ra gì cả .Để mang tính khách quan , post luôn bài ca ngợi này lên để các thành viên bình nhé :
    Thùng rỗng này kêu to phết đấy

    Quân Lính Việt Nam Có Ra Ǵ Không?
    (Trước và sau khi Quân Lính Mỹ đến và bỏ đi)
    Câu trả lời về phía người Mỹ thường là, "Không, họ chẳng ra ǵ, v́ chúng tôi đă phải đổ quân vào; rồi chúng tôi đă phải gánh vác và thắng mọi trận đánh; tiếp đó, sau khi chúng tôi bỏ đi không bao lâu ?" đúng hai năm sau ?" Nam Việt Nam tan vỡ."
    Tướng Norman Schwarzkopf, năm 1964 vẫn c̣n là Đại Úy Cố Vấn Mỹ, viết trong cuốn It Doesn''t Take A Hero rằng Các sĩ quan Mỹ bắt đầu kháo với nhau, "Bọn nhoắt con này không biết đánh giặc. Chẳng đứa nào trong chúng nó là chiến sĩ. Chẳng đứa nào nên hồn."
    Mục đích của bài này là cho thấy cái quan điểm một chiều này phát xuất từ sự thiếu hiểu biết về các sự kiện đích thực. Tôi sẽ không đề cập tới các trận đánh quen thuộc và đă được phổ biến rộng răi, tỉ như các trận đánh phản công trong Tết Mậu Thân và ba trận đánh lớn Mùa Hè Đỏ Lửa tại Kontum, Quảng Trị và An Lộc, mà chỉ tập trung vào một số cuộc hành quân có tầm cỡ nhưng lại ít biết đến do quân đội Việt Nam thực hiện trước khi quân đội Mỹ đến và sau khi họ rút khỏi Việt Nam: Hành Quân Quyết Thắng 202 (Tháng 4/1964), Hành Quân Thần Phong (Tháng 8/1965), Hành Quân Dân Thắng 8 (Tháng 10/1965), Hành Quân Đại Bàng 800 (Tháng 2/1967), Hành Quân Toàn Thắng 02 (Tháng 5/1971) và Hành Quân Svay Riêng (Tháng 4/1974).
    Xin lưu ư là Quân đội Hoa Kỳ Mỹ Hóa Chiến Tranh vào tháng 11/1965; Việt Nam Hóa Chiến Tranh khởi sự tháng 11/1969; và đơn vị chiến đấu Mỹ cuối cùng rời Việt Nam tháng 3/1973.
    Những Cuộc Hành Quân Ít Biết Đến
    Hành Quân Quyết Thắng 202
    Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II phát động Hành Quân Quyết Thắng 202 đánh thẳng vào mật khu bất khả xâm phạm ********* tại Đỗ Xá, rúc sâu trong rặng núi Trường Sơn, tại giáp ranh ba Tỉnh Kontum, Quảng Ngăi và Quảng Tín, từ 27 tháng 4 đến 27 tháng 5 năm 1964.
    Tham dự trong cuộc hành quân có các đơn vị của Trung Đoàn 50 thuộc Sư Đoàn 25, bốn tiểu đoàn Biệt Động Quân và Tiểu Đoàn 1 Dù.
    Các quân sĩ được chở tới hai địa điểm đổ bộ bằng trực thăng của ba phi đội: USMC HMM-364 Squadron, 117th và 119th squadrons of US Army 52nd Aviation Battalion.
    ********* tấn công mănh liệt các trực thăng tại băi đổ bộ trong hai ngày đầu, rồi chúng lẩn trốn vào rừng núi, tránh né đụng độ với các đạo quân xâm nhập. Hành Quân Quyết Thắng gặt hái các kết quả như sau: hệ thống truyền tin của bộ chỉ huy ********* gồm năm trạm phát thanh, một trạm dùng để liên lạc với Bắc Việt, và bốn trạm dùng để liên lạc với các đơn vị ********* hoạt động tại các tỉnh lỵ bị phá hủy; địch tổn thất 62 chết, 17 bị bắt, hai súng pḥng không 52 ly, một súng liên thanh 30 ly, 69 súng cá nhân, và một số lượng lớn ḿn và lựu đạn, các dụng cụ công binh, chất nổ, thuốc men và tài liệu; ngoài ra, 185 căn nhà, 17 tấn lương thực và 292 mẫu mùa màng bị phá hủy.

Chia sẻ trang này