1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề cơ bản về học thuật.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi luuthuy, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng hay thắc mắc.Một lần tôi đọc được một ý kiến như sau: Hàn quốc cất cánh được là nhờ họ có một nhóm khoảng 200 người hoạch định mọi kế hoạch trong tương lai, kiểu như dầu tàu kéo vậy. Một người thầy có khuyên tôi: "Con hãy ước mơ vĩ đại vào, mơ làm người viết quỹ đạo cho phi thuyền lên cung trăng, mơ làm được con tàu nhanh hơn tốc độ ánh sáng, mơ làm bác học ... Trên con đường thực hiện ứớc mơ của mình, có thể con không tới đích nhưng ít nhất điểm dừng của con sẽ rất cao". Thế đấy, tôi nghĩ có thể cần hay không cần, nhưng nếu như ta nắm bắt và hiểu được vấn đề thì tại sao ta không làm, kể như giúp não hoạt động hết công suất (A. Einstein chỉ sử dụng được 6% công suất bộ não).
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa Bác Tuấn ăn Bác Cáchép (ôi xin lỗi em định viết Bác Tuấn and Bác Cáchép).
    Nếu như em :
    - BIẾT em đang học cái gì?
    - Em BIẾT rõ em đang học nó để làm gì?
    Như vậy đã đủ gọi là học thuật chưa, hay là em phải học thêm cái gì nữa để cho nó thành ra học thuật. Các bác cố gắng giải thích nó đơn giản và tập trung cho em nhé.
    Cảm ơn các bác nhiều, thế các bác có biết uống bia không nhỉ, ...nếu biết thì kính mỗi bác một cốc nhé.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa Bác Tuấn ăn Bác Cáchép (ôi xin lỗi em định viết Bác Tuấn and Bác Cáchép).
    Nếu như em :
    - BIẾT em đang học cái gì?
    - Em BIẾT rõ em đang học nó để làm gì?
    Như vậy đã đủ gọi là học thuật chưa, hay là em phải học thêm cái gì nữa để cho nó thành ra học thuật. Các bác cố gắng giải thích nó đơn giản và tập trung cho em nhé.
    Cảm ơn các bác nhiều, thế các bác có biết uống bia không nhỉ, ...nếu biết thì kính mỗi bác một cốc nhé.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại câu hỏi của cậu nhé:
    Nếu bạn
    - BIẾT bạn đang học cái gì?
    - Em BIẾT rõ bạn đang học nó để làm gì?
    Như vậy đã đủ gọi là học thuật chưa, hay là em phải học thêm cái gì nữa ???

    Bạn sẽ phải học thêm là:
    1. ĐANG !!! Cái bạn đang học đã chính xác chưa và sẽ còn phải học gì nữa?
    2. BIẾT !!! Cái bạn biết có rõ ràng không? Có đúng cái được người ta muốn dạy không? Và có gì mâu thuẫn lẫn nhau và với cuộc sống không?
    3. LÀM !!! Mục đích làm của bạn có đúng đắn và liệu có sai lầm lớn không? Có phải là vận dụng cái bạn BIẾT không hay lại "sáng tạo" ra cái bánh xe thời trước...
    Học, học nữa, học nữa rồi cùng nhau thuật lại để học....

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 31/07/2003
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại câu hỏi của cậu nhé:
    Nếu bạn
    - BIẾT bạn đang học cái gì?
    - Em BIẾT rõ bạn đang học nó để làm gì?
    Như vậy đã đủ gọi là học thuật chưa, hay là em phải học thêm cái gì nữa ???

    Bạn sẽ phải học thêm là:
    1. ĐANG !!! Cái bạn đang học đã chính xác chưa và sẽ còn phải học gì nữa?
    2. BIẾT !!! Cái bạn biết có rõ ràng không? Có đúng cái được người ta muốn dạy không? Và có gì mâu thuẫn lẫn nhau và với cuộc sống không?
    3. LÀM !!! Mục đích làm của bạn có đúng đắn và liệu có sai lầm lớn không? Có phải là vận dụng cái bạn BIẾT không hay lại "sáng tạo" ra cái bánh xe thời trước...
    Học, học nữa, học nữa rồi cùng nhau thuật lại để học....

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 31/07/2003
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Cá chép,
    - Em ĐANG biết rõ em học cái gì, và cái em học nó chính xác vì nó đã đang và sẽ được người đời áp dụng nó. Em cũng biết là khi học hết đoạn này em sẽ phải học đoạn và vào lúc nào.
    - Em BIẾT rõ ràng những cái em được học vì : khi học em hoàn toàn đáp ứng các đánh giá của môn học, đạt được các mục tiêu của môn học, cái em học cũng có những cái mâu thuẫn lẫn nhau, cũng có cái mâu thuẫn với cuộc sống. Nhưng những điều mâu thuẫn đó tạo nên một cuộc sống có nhiều thái cực, và giúp em giải quyết được các mâu thuẫn của cuộc sống.
    - Em thì biết là sẽ LÀM những điều đúng đắn (theo quan điểm của em) cũng sẽ có nhiều người xem việc làm của em là đúng đắn, nhưng chắc cũng sẽ có người coi đó là không đúng đắn. Nhưng chẳng có cái gì là tuyệt đối được, chắc chắn em sẽ không làm được nếu em không vận dụng cái em BIẾT, còn em thì chẳng bao giờ "sáng tạo" được cái cũ, vì cái đó không được coi là "sáng tạo".
    Bây giờ bác lại tách HỌC và THUẬT ra riêng thế này thì biết thế nào nữa đây.
    KÍNH BÁC,
    Em mời bác vài cốc nữa vì đã em quấy quả bác suốt mấy topic liền,
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Cá chép,
    - Em ĐANG biết rõ em học cái gì, và cái em học nó chính xác vì nó đã đang và sẽ được người đời áp dụng nó. Em cũng biết là khi học hết đoạn này em sẽ phải học đoạn và vào lúc nào.
    - Em BIẾT rõ ràng những cái em được học vì : khi học em hoàn toàn đáp ứng các đánh giá của môn học, đạt được các mục tiêu của môn học, cái em học cũng có những cái mâu thuẫn lẫn nhau, cũng có cái mâu thuẫn với cuộc sống. Nhưng những điều mâu thuẫn đó tạo nên một cuộc sống có nhiều thái cực, và giúp em giải quyết được các mâu thuẫn của cuộc sống.
    - Em thì biết là sẽ LÀM những điều đúng đắn (theo quan điểm của em) cũng sẽ có nhiều người xem việc làm của em là đúng đắn, nhưng chắc cũng sẽ có người coi đó là không đúng đắn. Nhưng chẳng có cái gì là tuyệt đối được, chắc chắn em sẽ không làm được nếu em không vận dụng cái em BIẾT, còn em thì chẳng bao giờ "sáng tạo" được cái cũ, vì cái đó không được coi là "sáng tạo".
    Bây giờ bác lại tách HỌC và THUẬT ra riêng thế này thì biết thế nào nữa đây.
    KÍNH BÁC,
    Em mời bác vài cốc nữa vì đã em quấy quả bác suốt mấy topic liền,
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi, bạn đang đi làm hay đang đi học. Mình có cảm giác bạn đang đi học và nói về không gian của sự học nhà trường.
    Riêng mình nghĩ học là công việc của cuộc đời và bất kỳ lúc nào vấn đề xác định đúng hướng & thực hiện sự học, sự sống & các quan hệ của mình với kiến thức, niềm tin, tình cảm và công việc mình làm không phải là có sẵn câu trả lời. Nó có độ tự do hoàn toàn chứ không lệ thọc vào quy trình học ở trường. Tuy nhiên lựa chọn sai và làm sai thôi thì bạn sẽ sớm lãnh hậu quả, đôi khi khác xa mong ước.
    Vậy nên chỉ riêng tối ưu việc học cuộc đời hoặc tìm cách thức tốt có thể được cũng là việc học lớn rồi. Hy vọng bản hiểu mỗi người chỉ có hạn nguồn lực và thời gian của mình mà mục đích tối cao của cuộc đời lại còn khá mù mờ.... Sự học sao đã kết thúc.
    Quay về chủ đề của chủ nhân topic, dù bạn đang học "dào dạt" hàng chục khoá học và môn học cao siêu, bạn hãy cho biết các vấn đề cơ bản về kiến thức mà từ đó người ta xây dựng nên toà lâu đài kiến thức bạn đang học là gì? Biết được nó là bạn đã đặt 1 chân vào lĩnh vực Học Thuật này...

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 31/07/2003
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi, bạn đang đi làm hay đang đi học. Mình có cảm giác bạn đang đi học và nói về không gian của sự học nhà trường.
    Riêng mình nghĩ học là công việc của cuộc đời và bất kỳ lúc nào vấn đề xác định đúng hướng & thực hiện sự học, sự sống & các quan hệ của mình với kiến thức, niềm tin, tình cảm và công việc mình làm không phải là có sẵn câu trả lời. Nó có độ tự do hoàn toàn chứ không lệ thọc vào quy trình học ở trường. Tuy nhiên lựa chọn sai và làm sai thôi thì bạn sẽ sớm lãnh hậu quả, đôi khi khác xa mong ước.
    Vậy nên chỉ riêng tối ưu việc học cuộc đời hoặc tìm cách thức tốt có thể được cũng là việc học lớn rồi. Hy vọng bản hiểu mỗi người chỉ có hạn nguồn lực và thời gian của mình mà mục đích tối cao của cuộc đời lại còn khá mù mờ.... Sự học sao đã kết thúc.
    Quay về chủ đề của chủ nhân topic, dù bạn đang học "dào dạt" hàng chục khoá học và môn học cao siêu, bạn hãy cho biết các vấn đề cơ bản về kiến thức mà từ đó người ta xây dựng nên toà lâu đài kiến thức bạn đang học là gì? Biết được nó là bạn đã đặt 1 chân vào lĩnh vực Học Thuật này...

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 31/07/2003
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Cái này thì em xin lĩnh giáo bác Cachep vậy!
    Toà lâu đài kiến thức mà bác nhắc tới ko thể 1 đời người có thể học được.Nhưng học để làm gì?Đơn giản là để hiểu biết,để có sự sáng tạo tìm ra nhưng thành tựu,nhưng triết lý mới.
    Các vấn đề cơ bản đó cũng giống như cuộc sống của bác mà ko cần thức ăn,đồ uống vậy,ko có nó,cuộc phiêu lưu vào toà lâu đài ấy là vô vọng.Lĩnh vực Hoc thuật này cũng có thể xem như là lĩnh vực của những người có tầm hiểu biết,trí tưởng tượng phong phú.Em thì chỉ nghĩ như thế thôi.
    Vậy bác giải thích hộ em đi.

    FaceHooliganno1,dhna79,Ty phu thoi gian,ALPHA3,Red-Scorpion trong những ngày đầu dựng nước​

Chia sẻ trang này