1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vđv nổi tiếng và vũ khí của họ.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    nhìn các lứa VDV TQ có thể thấy họ đã giỏi mà vẫn không ngừng tìm mọi cách sáng tạo và hoàn thiện. Bạn Haoshoai nói rất đúng về cú giật của Malong, đây là kết quả của sự tổng hợp hai cái mạnh của Malin và Wangliqin: ma giật nhanh, sớm, vung cả cánh tay; Wang mạnh, chuẩn. Hay nhìn cú giật trái cua Wanghao, là kết quả hoàn thiện qua hai thế hệ Liu Quoliang và Malin. Rõ ràng TQ phát triển cực kỳ hệ thống và chác chắn, họ sẽ còn thống trị bb thế giới nhiều năm nữa!
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chuan Chih-Yuan hình như đang dùng Donic Chuan Senso Carbon, 2 mặt là J.O Waldner thì phải. Em cực khoái thằng cha này, trái phải như nhau và lì lợm thôi rồi. Hình như có tìn chú này chuyển sang Bty. Chuan Chih-Yuan, 1 mặt Bryce(BH), 1 mặt Tackifire Special(FH).
    Em có mỗi một trận của chú này. Em thích cả Chenqi nữa nhưng mà chú này lại tay trái. Ko biết Chenqi dùng gì nhỉ?
    Christophe Legout:
    Blade: Bty. C. Legout.
    BH&FH: Bryce
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    trong các cây vợt Trung Quốc hiện nay em kết nhất Chen Qi, ai biết Chen đang dùng cốt/mặt gì thì chỉ cho em với
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hình như Chenqi dùng Stiga Energy Wood, FH Hurrican II national teem version, BH Sriver EL.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem lại rồi, Chenqi dùng Stiga Energy Wood. FH: Hurrican III national team version, BH: Bryce.
  6. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    anh cám ơn em!
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này hay nhẩy, nói với cả box mới xưng em bác chứ, chả nhẽ lại sửa bài post. Hay là muốn khiêu chiến đây hả? CN ở Giảng Võ chơi luôn. Nu ba ka chi.
    Hum nay mượn thằng ku ở An Dương con Kool! đánh hay quá. Có khi làm con đề kiếm tiền mua con này đánh các bác ạ.
  8. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết ở Hải phòng có một lão tiền bối đánh bóng bàn rất khó chịu, tên bác là Thái Quang Lập. Bác này đã từng hạ nhiều cao thủ ở giải In tiến bộ. Xin hỏi các bro: vợt và mặt vợt của bác Lập này là loại gì mà Hoài Anh, Thơ giật kinh khủng thế vẫn không thủng?
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hôm đi xem giải còn thấy giữa trận bác ấy bóc mặt vợt ra rồi dán ụp cái lại đập tay đập chân mấy cái là chiến tiếp luôn,khán giả nhìn là cứ vãi linh hồn
  10. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    cái này thì chỉ có dân Hải Phòng mới biết được
    xin thưa với ông anh: mặt gai của ông Lập là loại mặt gai bằng nhựa(loại gai này được sử dụng ở Việt Nam từ thập kỉ 80, hiện nay loại gai này chắc chỉ còn duy nhất 2 cái mặt gai của ông Lập già thôi), em đã có lần được tiếp chiêu bác Lập này rồi, cái gai của ông ấy gần như không nảy tí nào(do đó bác Lập không bao giờ bạt bóng được, ơn Chúa, ông này mà có quả bạt thì chắc là nghiệp dư khắp Việt Nam chẳng có ai chịu nổi), đặc biệt là mặt gai này không bị ảnh hưởng bởi mọi yếu tố: dù bóng có bôi mỡ hay trời đang mưa rào thì ông ấy vẫn cứ đánh bình thường. Bây giờ bác ấy già rồi, hiền lành rồi, chứ ngày xưa đánh độ ác lắm: đầu tiên là màn giả vờ kiểm tra lưới, đối thủ quay mặt đi là tranh thủ nâng lưới lên 1-2cm ngay, vào trận đến khi đối thủ nhận ra lưới cao thì đã muộn, sau đó là một độc chiêu: một bên tất(vớ) của bác ấy luôn bôi mỡ, mỗi lần giả vờ lau bóng vào tất là mỗi lần đối thủ đánh bóng rơi tụt xuống ngay bên bàn của mình, và còn nhiều trò khác rất hay ho nữa.....
    Được moonbeam sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 11/11/2005

Chia sẻ trang này