1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vị anh hùng, chọn một ý trung nhân đê!!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi RonaldKoeman, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mà này Thiết thi Mai Siêu Phong thì sao nhỉ ? Chả lẽ ko huynh đệ nào có can đảm ư? MSP có kém gì các cô nường khác đâu nhỉ lại giỏi võ công (giỏi nhất) và yêu chồng.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được cô vợ như A Châu cũng tốt phước lắm rồi, kô còn đòi hỏi gì nữa.
    Si l'amour existe encore
  3. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh hai em đó có thể làm người tình được đó. Người đâu vừa thông minh vừa đẹp ít ai bì kịp. Nhưng em lại chọn em Tiểu Long Nữ.Tuy thông minh nhưng chẳng biết đến thế giới bên ngoài, bảo gì nghe nấy, chẳng bao giờ phản bội==>> sử lý công việc được giao đúng theo ý muốn. Mà lại là tuyệt thế giai nhân.Được cô vợ như vậy sướng nhất quả đất....hahaha....các bác thấy em có khôn không...???.......
    Được giamilia sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 20/11/2002
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trong các bộ truyện của mình thì Kim Dung tiên sinh chưa bao giờ đề cập tới nhân vật Hoàng phu nhân. Chúng ta chỉ có thể biết bà họ Phùng qua tấm bia đá trước mộ. Tuy nhiên trong Võ lâm ngũ bá, tuy là truyện nhái Kim Dung nhưng vì kĩ thuật khá cao minh nên nhiều người lầm tưởng là hàng thật, đã có nhắc đến thân thế nhân vật này. Theo đấy thì bà tên thật là Phùng thị Mai Hương (tên TQ sao lại có chữ "thị" nhỉ), là con nhà quan (hay nhà giàu gì đấy), nói chung là con nhà gia giáo. Cha mẹ bị bọn cướp (biển) hại chết, được Hoàng Dược Sư cứu thoát, nên cảm cái nghĩa đó, cùng với tài mạo và phong tư của Đông tà, nên tình nguyện đi theo nâng khăn sửa túi. Riêng họ Hoàng thì bôn tẩu giang hồ cũng hơn 20 năm (khi đấy Đông tà cũng cỡ tuổi băm), lại gặp được hồng nhan tri kỉ, nên đã đưa nàng về đảo Đào Hoa. Trên đường về đảo 2 vợ chồng đã dùng kế lừa đọc Cửu Âm chân kinh của Châu Bá Thông, và lừa Lão Ngoan Đồng đốt kinh. Với trí nhớ tuyệt vời, Hoàng phu nhân đã chép ra toàn bộ Quyển hạ Cửu Âm chân kinh cho chồng. Sau này đệ tử của Hoàng Lão tà là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong trộm kinh bỏ trốn. Hoàng phu nhân lúc đấy mang thai nhưng vẫn cố gắng viết lại chân kinh. Tuy nhiên, vì thời gian đã lâu, bà lại kô học võ, quyển hạ lại chứa toàn chiêu thức khó hiểu (phải học quyển thượng trước thì mới thành công), cộng với làm việc quá sức, nên bà đã lâm bệnh. Khi sinh Hoàng Dung thì cũng qua đời luôn.
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Có chữ Thị mà Kiều huynh cũng không hiểu, có nghĩa là bà này là người An Nam, lưu lạc trên biển thì dược HDS cứu sống ---> HD là dân lai Dại Việt (mà không hiểu tác giả có ý dó không nhỉ ???)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    lúc trước tại hạ có xem bộ phim "cửu âm chân kinh" trong đó nói vợ của đông tà là thánh nữ của nước Kim, 2 người phải đấu tranh dữ dội lắm mới được ở bên nhau, còn tên thì wên rồi
    ước gì cưới được bà vợ như Mộc Uyển Thanh

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    lấy con bé A Kha về đập cho sướng , hihi ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  8. quanghanguyenus

    quanghanguyenus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Trên đời này liệu có ai như Hoàng Dung ko nhi?
    Nguyễn Quảng Hà
  9. danhicon

    danhicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em là em chấm bé Hoàng Dung: người đâu mà xinh xắn, vui tươi, thông minh đến vậy.
    Bác nào chọn cô Tiểu Long Nữ chứ em thì không nha, xinh thì có xinh nhưng phải cái bả sống trầm quá mà cứ kỳ cục thế nào ấy.
    Em mà phải sống với với bà đấy thì có khi răng chưa long mà đầu đã bạc rùi... E hèm
  10. vietnammuonnam

    vietnammuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quyết chọn một nàng như Mục Niệm Từ trong phim
    Tôi quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững... cái ghế đang ngồi!

Chia sẻ trang này