1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các võ sư và môn sinh bên Vovinam hình như không biết cách tranh luận hay sao ấy???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi voxydent, 01/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ldtnix

    ldtnix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    yêu võ là quyền của mỗi người.nhưng đội nó lên bàn thờ rồi bạ gì cũng vơ "chánh gốc từ vovinam" ,"đặc trưng của vovinam",ABC toàn biểu diễn,chỉ vovinam là thực dụng",...
    Tôi ghét nhất là cuồng tín tôn thờ cái môn phái của mình rồi đạp các môn phái khác xuống,xem ra cái danh "quốc võ" + "thái dụng" mới là "đặc trưng" của vovinam
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bác Cuonglhvt đây ah !(?)!.. Lu bu mê kiếm xiền... chớp mắt nhìn lại.. bác lại ra "nông nổi" này !...
    Khừa.. khừa.. Lão M thì chẳng để tâm gì cả, thậm chí là Nội / Ngoại / Các bên thông gia..v..v... nói chung là "cửu tộc" của lão M, sẽ chẳng có ai màng lưu tâm tới "quốc võ" cả (?).. ặc !(?)!..
    V..v...
    Chúc bác Cuonglhvt một ngày vui !...
  3. theonevn

    theonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh nhật bạn tối nay, về nhà vợ giận, buồn quá lên diễn đàn đọc thấy tức cười quá. Ủng hộ bác chủ topic chút.
    Cách đây gần chục năm, 1 ông chú con nhà nòi võ cổ truyền (bố của chú này là bảo vệ *****, còn có phải võ ta ko em chịu) có nói 1 câu khi đc nhắc về VVN, đại loại như sau: cái môn võ tạp nham, là lý do tại sao nó ko phát triển tại quê hương khai sinh của nó, mà lại phát triển trong Miền Nam :)
    Ôi Cuốc Võ
  4. quyennhi007

    quyennhi007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ chẳng quan tâm Việt Võ Đạo xuất thân như thế nào,kỹ thuật ra sao...Cứ như tớ lại hay nhất gọi người khác là thầy nhưng chỉ tập được chưa đầy tháng là tớ nghỉ vì không có tiền đóng học phí. Nói chung tớ tự học võ qua tất cả những thứ gì mình được biết ( sách báo,phim ảnh,các clip trên youtube,..)thích món nào tớ học món đó,không lo rằng buộc môn này môn kia,tuy học loan cả lên nhưng tớ cảm thấy cũng thú vị vì không lệ thuộc vào ai. Như vậy cũng đỡ phải tranh cãi ràng môn này hay môn này không hay. Nói chung mình không quan trọng nguồn gốc nó ra sao chỉ cần biết mình thích nó là được
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em thì thấy nên gọi là Quốc Doanh Võ thì hợp.
  6. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    He he lão M.
    Đúng là có ?oquốc võ? hay ?oquốc kỳ?, ?oquốc ca?? thậm chí quốc ngữ cũng không ảnh hưởng gì đến tui.
    Cái nick cuonglhvt đã trở thành ?othương hiệu cá nhân? nhưng tui cũng cho nó nghỉ vĩnh viễn. Mấy hôm nay còn vài ngày nữa là hết năm ?oxui? đăng ký vài nick kiếm một ít Hàng Việt Nam chất lượng cao ?obỏ sỉ? trên mạng để lấp hết những trống trải cuối năm. Cũng hầu mong mỏi lấy lại "Cân bằng sinh thái". Hy vọng rằng qua năm mới sẽ có cái để mà ?ochí thú làm ăn hơn? không phải quá rảnh rỗi để làm mấy chuyện tào lao này.
    Mấy hôm qua ghé SUVN coi thấy lão M phong thái vẫn cứ ung dung tự tại như ngày nào? lấy làm mừng.
    Chúc lão M và gia đình một ngày an lạc.
    Được voxydent sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 03/02/2010
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bạn vâfn như nga?y na?o, vâfn đắm đuối va?o nhưfng cuộc cách mạng thân tâm.
    Mến chúc gia đi?nh luôn vui kho?e !
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Để Vovinam Việt Võ Đạo là Quốc Võ còn có một số cái lợi góp phần quảng cáo tên tuổi Việt Nam ra thế giới
    (Tất nhiên không có Vovinam thì còn có nhiều giá trị, thương hiệu, sản phẩm văn hoá khác..)
    Chứ để cho các vị mang danh Võ cổ truyền (không biết thật hay rởm) thì còn đại loạn giang hồ. Kể cả là Bình Định tuyên truyền ăn theo Quang Trung cũng chẳng có cửa phát triển đâu. Tự quí vị lại bới móc đời tư, kéo chân nhau cho mà coi!
    Ông nào cũng muốn tên mình huặc tiền bối của mình đi vào lịch sử VÕ GIỚI VIỆT NAM, nhưng ghế-chỗ thì ít mà nhiều môn phái quá. Gần đây lại có một số chưởng môn tuổi cực trẻ có lẽ sau một thời gian cũng muốn chút danh vị chăng?
    Hãy nhìn trên box võ thuật này trong thời gian dài và ở ngoài đời thì biết: các môn Taekwondo, Silat, Karate, Wushu... chiếm thượng phong hơn cả Vovinam + với các môn võ cổ truyền. Thời buổi này người Việt Nam không chuộng võ và coi trọng võ thuật thì phải.
    Các bạn đã đang và sẽ phê phán Vovinam (cho dù có một số cái không hay, không đúng, không phù hợp với thời buổi này) nhưng xin hỏi các bạn có đi dạy võ cổ truyền? truyền bá võ cổ truyền? ủng hộ cho võ cổ truyền hay không?
    Rất tiếc tuy tôi ủng hộ cho sự phát triển của Vovinam và Quốc Võ nhưng chưa bao giờ Tôi muốn mình trở thành môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo. Vì nếu là môn sinh dĩ nhiên Tôi đã chẳng có kiểu hành văn như thế này và đương nhiên là phải "ngậm tăm" (không phải "ngậm miệng ăn tiền")
    Nhãn quan của Tôi là người hoạt động cộng đồng chứ không phải trong võ giới, cho nên cái nào lợi thì ủng hộ. Cho nên võ cổ truyền mà góp phần cho xã hội lành mạnh, thanh niên vui khoẻ, ý thức tinh thần dân tộc thì cũng là điều rất tốt và nên cổ suý chứ không riêng gì Vovinam.
    Còn nếu coi võ thuật như một thú vui, một nghệ thuật như vô số các loại hình khác như cắm hoa, đá bóng, thư pháp, đánh cờ, ca hát, chơi đàn, vẽ tranh.....thì quan tâm và nặng nợ mấy chuyện lu bu mà làm gì
  9. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia các diễn đàn võ thuật cũng khá nhiều và khá lâu. Thân là môn sinh Vovinam nhưng khi có những kẻ bôi nhọ, chê bai môn phái thì không đứng ra tranh luận. Đơn giản một điều rằng, ở những chỗ đó không có nhưng bài viết mang tính thiện chí. Trên đây cũng không là một ngoại lệ.
    Các bác ạ, em là thằng mê võ từ bé, ông cụ em cũng từng là sĩ quan huấn luyện quân(giờ mất rồi) là người rất mê võ nhưng chỉ dạy lại cho em rất ít, tuổi thơ chỉ toàn là những bài thử thách ý chí, bản năng sinh tồn, tấn, chứ ít khi nào được dạy các miếng đòn. Khi lớn lên đủ khả năng làm chủ được bản thân thì bố đã mất. Em phải tìm một môn phái để học để thoả niềm đam mê của mình. Và đến với Vovinam. Trong quá trình tập VVN thì em cũng có đi xem và học hỏi nhiều môn phái khác, và đến giờ em vẫn trung thành với VVN. Không phải em theo VVN vì cái danh gì cả mà quan trọng là em thấy nó hợp với em, theo quan điểm của em thì gọi là dùng được.
    Các bác nếu đã là người học võ, là người thường xuyên tham gia các diễn đàn Võ thuật thì cũng thừa hiểu là mỗi môn phái khi sinh ra đều có những cái hay, cái đặc trưng và cái dở riêng. Ai cũng biết một môn phái sinh ra nếu không có những đặc trưng riêng mà kỹ thuật + triết lý hoàn toàn giống các môn phái khác thì tự sẽ bị hoà vào không tồn tại hoặc chỉ bình bình.
    Khi nhìn vào một môn phái hãy nhìn bằng con mắt khách quan, đừng mang cái chủ quan hoặc cái ganh tỵ, tự ái cá nhân ra để nhìn. Theo quan điểm của riêng em, có như vậy thì mình mới hiểu về người ta và tìm ra được cái hay cái dở trong nó.
    Vài dòng luận bàn cùng các bác. Có gì không phải mong các bác bỏ quá cho.
  10. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ====================================================================================================
    cách đây gần 30 năm , một thằng ku tên là K lên phố học ĐH ...vì lười học ( dù có năng khiếu) và ham ăn chơi - nên bị buộc phải giã từ giảng đường
    K ở lại thành phố mắc cỡ đâu dám về quê, vất vưởng vỉa hè phố chợ
    một hôm thấy cậu khoe em bây giờ theo Đạo ....làm LM xưng Ch với những con C
    Nó mà về quê truyền Đ thì có phải dễ hơn không, hóa ra không dễ tý nào mấy thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa
    ở quê hương của mình nghe K Thuyết giáo một hồi thì bạn của K hỏi :"mày có nhớ vụ ....hồi đó tao với mày ... "
    bạn của K nói :
    - thôi Tao với Mày đi nhậu một bữa quắt cần câu đi, lâu ngày AE gặp nhau còn cái zụ Đ khi khác tính
    Từ đó K không bao giờ về quê cha đất tổ để truyền Đ nữa
    Ha Ha Ha
    Dao và Thớt - Thịt với Mỡ có mắc tội tình chi đâu hở Bác ?
    Bác thích chửi à ? thì Bác cứ việc chửi Cha đứa nào Bảo Thái ! tất cả chỉ vì L bài toán này Th thật
    Híc mấy anh già mắc dịch - già rồi mà không giữ NẾT
    Ha Ha Ha tìm ra được đáp án rồi

Chia sẻ trang này